Thứ tư, 24/04/2024,


CHÙM THƠ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CLB LỤC BÁT HƯNG YÊN (08/10/2011) 


THU VỀ

Thu về rơi giọt nắng hanh
 Heo may gió thổi, đồng xanh dập dờn
Trời xanh xõa tóc mây vờn
Mùa thu cách mạng, mốc son huy hoàng
Thu sang hạnh phúc ngập tràn
Từng đôi trai gái mộng vàng nên duyên
Nhớ xưa giành lại chính quyền
Mùa thu lịch sử nên thiên sử vàng
Thu về ai đợi ai sang
Để cho gió bấc mùa màng kết duyên
Hỡi cô má lúm đồng tiền
Có theo anh đến một miền vàng tơ
 Yêu sao khung cảnh mùa thu
Thu qua đông tới, đợi chờ xuân sang.

7-10-2011
 Vũ Văn Khả
 Địa chỉ: Thôn Trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào,
tỉnh Hưng Yên.



THƯỞNG QUỲNH
(Thân tặng nhà thơ Thanh Hà)

Trăng soi đáy nước lồng hoa
Tuy gần mà lại rất xa nỗi niềm
Tay phàm muốn vớt hoa lên
 Lại e đụng phải cảnh tiên của đời
 Đam mê say tỉnh cuộc chơi
Thâu đêm thưởng trọn trận cười thăng hoa
Trăng trong đến độ ngọc ngà
Trớ trêu vấp một tiếng gà...gáy khuya
Thơm tho, thanh khiết lạ kỳ
Hồn hoa đọng lại những gì trong ta ?

MƯA SA

 Xòe tay đếm hạt mưa sa
 Nghe như nỗi nhớ trong ta ướt rồi
 Hạt mưa thôi ngắn lại dài
 Hạt yêu thấm áo, hạt đời vào thơ
 Phương mưa ngóng, phương nắng chờ
 Mỏng mong bong bóng xấp xô lạnh lòng
 Trời thương nắng hửng đằng đông
 Ngưu Lang đứng lặng bờ sông nhìn trời.

Dương Xuân Diễn
 (CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
 ĐT: 0321 3986 618

 

BẺ ĐÔI
(Tặng mối tình đầu)

Đã ngoài bốn chục năm tròn
Chuyện hai ta vẫn đầu non cuối ghềnh
Năm xưa em giận hờn anh
Nụ hôn vẫn cứ để dành trong mơ
Bến xưa vẫn mãi đợi đò
Dòng tình như nghẹn hững hờ hoa trôi
Giấc mơ giờ bẻ làm đôi
 Em ôm nửa ấy còn tôi nửa này
 Dẫu rằng muối mặn gừng cay
 Đừng làm nát trái tim này hỡi em.

 Đỗ Bá Chi
 (CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
 ĐT: 0979 272 617

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hải Bình - haibinhctyxd47@Gmail.com - 0983987383 - 08-Biên Cương-Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 04/12/2011 18:51:35)


CHIỀU BUỒN NHỚ EM

CHIÊU nay lên đỉnh non chơi
BUỒN sao trong dạ đầy vơi nỗi niềm
NHỚ nhà khi những đêm đêm
EM ngồi chải tóc bên thềm đợi anh...
 

  Nguyễn Hải Bình - haibinhctyxd47@Gmail.com - 0983987383 - 08-Biên Cương-Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 03/12/2011 21:47:57)

Chào các anh chị CLB lục bát Hưng Yên!Em cũng là người con của Hưng Yên.Quê em ở xã Tân Lâp-huyện Yên Mỹ.Hiên đang công tác tại Quy Nhơn- Bình Định.Đã từ lâu niềm đam mê thơ lục bát đã thấm sâu vào máu của em,và mỗi khi vui buồn em đêu gửi gắm lòng mình qua những trang thơ... Em thấy rất vui mỗi khi đọc được những bài thơ của các anh chị quê mình. Nhân đây em cũng muốn gửi tặng các anh chị quê nhà mấy câu thơ em viêt nhân môt lần thăm Huế có tựa đề: Huế Và Em

HUẾ VÀ EM
ANH mong trở lại thăm Huế
YÊU nơi này không thể nguôi ngoai
EM ơi lăng tẩm,đền đài
NHIỀU đêm thúc dục lòng ai trở về
LẮM khi như tỉnh,như mê
ĐÓ là những lúc mơ vê Huế thương!

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914Đoc thơ  - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 19/10/2011 12:52:27)

Đọc thơ lục bát quê mình tôi tôi tháy thích lắm !Tôi thây như có nhiêu người cũng giông mình tôi xin tăng các thi sĩ quê minh bài thơ ngẫu hứng : NHĂT CÔ LIÊU

Nửa đời yêu...nửa chia phôi
Vẫn ôm kỷ niêm cái thời mộng mơ
Trộm yêu từ lúc...không ngờ
Vần thơ khờ khạo đến giờ chưa trao
Đáy hồn dấu những khát khao
Mối tình đầu ấy...em trao nhầm người
Thơ tôi dở khóc,dở cười
Vẫn mơ mộng gửi mây trời tiếng yêu
Triền đê ngơ ngẩn cánh diều
Nghiêng trời tôi nhặt...cô liêu tình mình !

Rât hi vọng" người ấy'" vô tình nhặt được chút "cô liêu "của tình tôi...Đến bây giờ vẫn thầm yêu
Biêt là...thơ vẫn cô liêu ..nhăt tình!

HÀ nôi thang 10 2011


 

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 18/10/2011 12:24:41)

Tôi rât mưng vì tim thây lục bat quê hương .Cam ơn các thi sĩ quê ta!
xin tặng các thi nhân quê hương bai thơ nhỏ của toi :
RU TÌNH VẠN DẶM
Thả hồn vạn dặm dong chơi
Ru tình muôn hat châu rơi...lục bình
Hen,chờ,thao thức...bình minh
Rật mình ngoái lại...râp rình hoàng hôn
Gió mưa gủi nhớ bồn chồn
Đêm chong chong mắt,trăng mồn một soi
Nỗi niềm yêu,ghét...rạch ròi
Cô nhân hỏi có mây lời tiếc than?
Bot bèo duyên kiêp hồng nhan
Chắt phong trần cât thơ...chan rượu nồng!

  Lương Văn Khánh - luongvan khanh@gmail.com - 01666144882 - Tuấn Dị, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 17/10/2011 14:40:24)

Tuy chưa phải là thành viện của CLB lục bat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên nhưng thấy người que mình tôi ghé thăm và góp vui một chút. Mong được xá lỗi nếu có gì không đúng.

KÝ ỨC TRĂNG THU
Chiều tà giăng khói khăn voan,
Chát choa lá rụng đa đoan bên hè.
Mơn man ngọn gió hanh se,
Lung linh ký ức miền quê một thời.
Cùng em dạo bước chơi vơi,
Dưới trăng vằng vặc khung trời trong xanh.
Cây đa chú Cuội ngồi canh,
Chị Hằng tinh nghịch làm anh giật mình.
Liền anh, liền chị sân đình,
Dặt dìu làn điệu trúc xinh của làng.
Đêm thu ấy hóa hành trang,
Theo anh nâng bước dọc ngang cùng trời.
Nay thu vẫn thế người ơi,
Trăng soi khắp nẻo cuộc đời đẹp sao.

Các bài khác: