Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 39 năm 2011 (26/09/2011) 


        Tuần 39 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa khổ thơ đầu của bài thơ HOA TRINH NỮ của tác giả Ngô Kim Quyên (Thành phố Bạc Liêu. Điện thoại: 0914607404, Email: diepvu30@yahoo.com.vn)

      Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:


Ngô Kim Quyên

HOA TRINH NỮ

Nhẹ nhàng xếp lá mơ yêu,
Vì chưa nói được bao điều cùng anh.
Gió ru tựa tiếng đàn tranh,
Mùi hương khe khẽ để dành ban trưa...

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

  

1  Nguyễn Ngọc Đấu  
2  Y Lang 
3  Trần Thị Lợi 
4  Nguyễn Thị Đằng 
5  Kim Lang 
6  Trần Tá 
7  Nguyễn Thanh Hà
8  Đỗ Văn Quỳnh
9  Nguyễn Minh Quang
10 Đào Anh Thụy
11 Phạm Ngọc Lại 
12 Phạm Văn Tự
13 Thảo Dân
14 Nguyễn Hữu Tiến 
15 Bùi Văn Bồng
16 Phạm Minh Giắng
17 Uông Ngoc Dương 
18 Hà Văn Cẩm 
19 Lê Anh Thi 
20 Đào Hồng Hoạt 
21 Nguyễn Đức Tùy 
22 Cao Trần Nguyên
23 Hà Đức Ái
24 Ngô Nguyễn 
25 Công Văn Dị 
26 Bách Hợp 
27 Võ Quang Diệm 
28 Vũ Thanh Phương 
29 Triệu Nguyên Linh
30 Cao Văn Chương
31 Đức Kưu
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAMPHONG - W.W.W.google.com.vn. - 01234563713 - XÃ :MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG.  (Ngày 12/12/2011 16:08:52)

Một bài thơ xướng,gần 40 tác giả tham gia họa,và đáp ứng được nội dung, đúng là một thú vui của xướng họa đối với những người say mê thơ. Tôi cũng xin gởi tặng bài họa cùng các tác giả, nhất là tác giả đã khởi xướng bài thơ :

Họa: 1"Hoa trinh Nữ"

Rụt rè mắc cỡ đang yêu
Mặthồng má đỏ những điều trông anh
Giữ sao tình đẹp trong tranh
Hương bay dìu dịu để dành sáng trưa.

Họa: 2"Hoa Trinh Nữ"

Co ro xếp lá đáng yêu
Nghiêng mình ẩn chịu những điều cùng anh
Ong qua bướm lại cạnh tranh
Tỏa hương nhè nhẹ để dành đến trưa.

namphonglengu w.w.w.google.com.vn.

  LÊ NGŨ NAMPHONG - w.w.w.namphonglengu.goolge.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG ,CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 12/12/2011 12:47:16)

Bài thơ"Hoa trinh nữ" có rất nhiều ngưòi đọc và hoạ. Tôi mớiđược đọc, cảm nhận sắc thái của hoa, đặc biệt cùng hoạ cho vui .Tôi xin đáp hoạ gởi cùng tác giả và những tác giả đã hoạ

"Hoa Trinh Nữ"(Hoạ)
E dè mắc cỡ khi yêu
Má hồng mắt chớp những điều...em anh
Gió đưa nép ngã không tranh
Đôi môi đỏ mộng dể dành sớm trưa
www.namphonglengu.goolge.com.vn.

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  (Ngày 28/11/2011 21:52:29)

MƯA THÁNG NĂM
Tháng năm
con sóng bồng bềnh
Chao nghiêng
thuyền biển lênh đênh nỗi buồn
Ai xui
phận nước về nguồn
Để cho trời hạ
mưa tuôn khúc sầu
Còn không em
kỷ niệm đầu
Tình xưa
chừ trót bạc màu nhân gian
Lắng đâu đây
tiếng gió ngàn
Dây chùng
lỗi nhịp cung đàn yêu đương
Mưa bay
ướt cả phố phường
Để ai đứng đợi
người thương năm nào
Tháng năm
cánh phượng xôn xao
Ve sầu nép lá
nghe đau đáu lòng
Hỏi em
em nhớ gì không
Tình ta
như biển mênh mông gió chiều
Mưa hoài
bờ cát buồn hiu
Trách thuyền
bỏ bến cô liêu một đời
Thẩn thờ
đếm giọt mưa rơi
Để nghe thổn thức
một thời mới yêu

ĐẠI LỘC
 

  Trần Việt Tuấn - viettuan40@yahoo.com.vn - 01685574550 -0511. 3 - 418 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng  (Ngày 24/11/2011 15:37:30)

Xin họa thêm 2 bài về bài thơ HOA TRINH NỮ của TG Ngô Thị Kim Quyên :

CHIM QUYÊN 2
Ríu rang Quyên hót đáng yêu
Líu lo thỏ thẻ như chiều lòng anh
Mê chim hơn cả chơi tranh
Đắm say chăm sóc ngọt lành sớm trưa

CHIM QUYÊN 3
Líu lo Quyên hót lời yêu
Tưởng như thỏ thẻ đôi điều cùng anh :
"Tim vàng với túp lều tranh,
Cùng nhau vui sống yên lành sớm trưa!"
Trần Việt Tuấn

  Trần Việt Tuấn - viettuan40@yahoo.com.vn - 01685574550 - 0511.  - 418 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng  (Ngày 22/11/2011 16:04:47)

Xin họa bài thơ HOA TRINH NỮ của tác giả Ngô Kim Quyên :

CHIM QUYÊN
Vào đây, nhìn ảnh, thấy yêu
Nhưng chưa nói được những điều...lòng anh
Chim Quyên nhìn đẹp tựa tranh
Ước gì "đơm" được để dành sớm trưa !

Trần Việt Tuấn

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 13/11/2011 10:35:47)

xin trân trọng kính chào Ban biên tập chương trình Thi họa lục bát và tất cả quý thi hữu gần xa ! Chúc tất cả mọi người một sáng cuối tuần thật vui và hạnh phúc cùng những vần thơ lục bat mặn mà ! Rất cám ơn BBT/Thi họa thơ lục bát đã cho phép bản thân được gửi gắm một chút tinh vào dăm vần thơ lục bát ! Một lần nữa nhằm mục đích trên cho phép Đại Lộc trình làng một bài thơ tình hầu quý vị !(Bài thơ này ĐL đã gởi tặng cho bé Phú Yên Trường THPT Bán trú La Văn Cầu Huyện Hòa Sơn/PY)

EM ĐI

Em đi

buồn tím chiều quê

Bước chân hụt hẫng

lối về bơ vơ

Em đi

sương núi Nhạn mờ

Thuyền trăng dỗi bến

nhớ bờ Đà giang

Ta nghe

lỗi nhịp cung đàn

Dường như gió núi

mưa ngàn quanh đây

ĐẠI LỘC : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn
vn

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 12/11/2011 22:05:32)

Tác giả Ngô Kim Quyên ơi ! Bài thơ Hoa Trinh Nữ của bạn thật tuyệt vời ! Đã họa rất nhiều lần mà vẫn còn muốn họa nữa nè ! Rất vui ! Xin chúc mừng bạn !

1/- khoan chiều
Khoan chiều níu chặt dòng yêu
Hắt hiu bến nước tiêu điều sông anh
Hoa nàng nở tím đồi tranh
Chợ mai lỡ chuyến riêng dành phiên trưa

ĐẠI LỘC

2/Thoáng chiều
Thoáng buồn nhớ nụ hoa yêu
Nhớ làn hương thoảng muôn điều trong anh
Chiều vàng nở tím rừng tranh
Lá sầu trinh nữ dỗ dành duyên trưa

ĐẠI LỘC

3/- Hoa trinh nữ

Vẫn là em đóa hoa yêu
Với làn hương nhũ đôi điều riêng anh
Ngọt tơ đàn đẹp hồn tranh
Bên vườn thu hẹn em dành ru trưa

HOÀI PHƯƠNG

4/-Đôi bờ

Đôi bờ nở tím hoa yêu
Đồi xa thoang thoảng hương điều vườn anh
Lá sầu trinh nữ duyên tranh
Gió lay lắt gió dỗ dành mộng trưa

ĐẠI LỘC

Với tất cả tấm lòng xin được gởi trọn vào thơ ! Đại Lộc rất mong sớm đươc hòa vào dòng luc bát chung vui ! Thân chào đoàn kết và hẹn tái ngộ !
 

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 12/11/2011 9:18:25)

BẤT CHỢT

Chợt em

tóc chớm màu mây

Chợt ta

chừ đã đong đầy tuyết sương

Chợt nghe

lòng thoáng tơ vương

Chợt vơi kỷ niệm

Chợt thương buổi đầu

Chợt thầm

ngẫm cuộc bể dâu

Chợt lời

thu rót cung sầu lãng quên

Chợt vần thơ

trót buồn tênh

Chợt nghiêng phận gió

chênh vênh cả chiều

Chợt thuyền

dỗi bến cô liêu

Chợt em

chừ trót bao điều xót xa

Chợt gần rồi phải xa

Chợt em và phố

nở hoa muộn màng

Đại Lộc - Email : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 12/11/2011 9:07:34)

Sáng nay lên mạng sớm đọc bài HOA TRINH NỮ tôi vô cùng tâm đắc ! Xin chúc mừng tác giả NGÔ KIM QUYÊN ! Bài thơ lục bát rất hay ! Nhằm tỏ chút tình thơ với tác giả tôi cảm họa đôi vân chung vui cùng thi hữu nhé ! Có gì sơ sót xin góp ý cho tôi . Rất cám ơn quý vị BBT .Hẹn tái ngộ !

DƯỜNG NHƯ

Áo nàng tim tím đáng yêu
Dương như định nói đôi điều với anh
Hay là tố nữ trong tranh
Sáng nay dậy sớm để dành giấc trưa

ĐẠI LỘC

NGẬP NGỪNG

Lưng đồi hong tím chiều quê
Ngập ngừng chưa tỏ mỗi điều nhen anh
Duyên em nở giữa đồi tranh
Ngạt ngào hương nhụy dập dành hương trưa

ĐẠI LỘC

THẸN THÙNG

Thẹn thùng ánh mắt em yêu
Mưa mình núp dưới gốc điều nhà anh
Tóc mềm anh ngỡ hoa tranh
Tình thơ từ ấy dụm dành sớm trưa

ĐẠI LỘC

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - 3/1 Hải Phong Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 02/11/2011 15:00:07)

HOA MẮC CỞ

Hoa tròn , tím nhạt dễ yêu
Phận hèn đâu sánh diễm kiều đâu anh
Nhẹ nhàng hơi tiếng đàn tranh
Giựt mình em cũng xếp cành ngũ trưa

HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG

Qua đường anh nói lời yêu
Tâm tư muốn ngỏ ít nhiều với anh
Hoa hèn chỉ đẹp trong tranh
Hương hoa cỏ dại bên mành buổi trưa

Vân Huỳnh

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 28/10/2011 1:51:31)

LIỀU
Nhìn Em
Anh đã muốn yêu
Hỏi cả thế giới.?
ai liều như anh
Bởi người
đẹp tựa
trong tranh
Nhiều đêm không ngủ
nên đành ngủ trưa
 

  Nguyễn Ngọc Điệp - ngoc_diepmc@yahoo.com - 0936191348 - Móng Cái - Quảng Ninh  (Ngày 15/10/2011 21:52:52)

Hoa Trinh Nữ

Nép mình bên khóm lau thưa
Thẹn thùng cánh lá mới vừa biết yêu
Sắc hoa hồng thắm yêu kiều
Chờ người trao gửi một điều tri âm.
 

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/10/2011 10:20:43)


Một thoáng vui. TM thông cảm nhé

Cố lắm lên tới đỉnh đồi
Mệt nhoài chắc hẳn mặt người cũng xanh
Quơ tay vúi vội... đâu cành
Cho tôi đổ tới vịn nhanh, nào nào.

(Phải là họa thơ Nguyễn Bao
Nhờ Thanh Minh mới bước vào... hò theo
...
Đức Kuwu

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 13/10/2011 13:19:38)

HỌA BÀI "THU" THƠ NGUYỄN BAO


TÌM THU (THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC)
TÌM AI DỐC NGƯỢC VÙNG ĐỒI
ÊM ÊM HÒA GIÓ LỘNG TRỜI XANH XANH
ĐA ĐA NHÚN NHẢY TRÊN CÀNH
TÀ CHIỀU TRĂNG NGẮM ĐƯỢC ANH ĐÂU NÀO
RẰNG THU NHẮC NHỚ NAO NAO.

HÀNH QUÂN (THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC)

HÒ KHOAN VƯỢT DỐC LEO ĐỒI
BỜ QUA BĂNG SUỐI NGẮM TRỜI CAO XANH
VANG HÔ ĐỘNG TIẾNG LAY CÀNH
KHOAN DÔ HÒ ĐỢI CŨNG ANH ĐÂY NÀO
THẦN NHƯ QUÂN MŨ VÀNG SAO.


GIỮA THU

TÌM AI LEO NGƯỢC VÙNG ĐỒI
VI VU GIÓ HÁT HỎI TRỜI CAO XANH
HOÀNG OANH NHÚN NHẢY TRÊN CÀNH
LÍU LÔ NÓ NÓI CÓ ANH ĐÂU NÀO.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI







 

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12,Tổ 41,Khương Trung,TXuân,Hà Nội  (Ngày 12/10/2011 21:43:55)


GIỮA THU
Họa bài THU - Thơ Nguyễn Bao

Tìm ai leo ngược vùng đồi
Vi vu gió hát hỏi trời cao xanh
Hoàng anh nhún nhảy trên cành
Líu lô nó nói có anh đâu nào.

NGƯỜI

Rằng đông thì thật là đông
Rất nhiều dáng mặt mà không thấy thừa
Càng gần ai cũng thấy ưa
Cả đời kề cạnh vẫn chưa muốn rời
Mưa dưới đất,bão trên trời
Cùng nhau chống đỡ bao thời loạn ly
Gián nan chìm nổi quản chi
Sao cho vui vẻ kể gì thiệt hơn
Dẫu nghèo,tình vẫn thảo thơm
Mong nhau ấm áo no cơm thỏa lòng
Dẫu nắng hè,dẫu mưa đông
Đầu trần chân đất vẫn không quên người
Hòa bình chinh chiến bao thời
Ngã rồi đứng dậy đẹp đời thường dân.


ĐA TÌNH
Rằng em là gái đa tình
Yêu anh yêu đến nỗi mình xốn xang
Chỉ hồng em đã đa mang
Tìm trên non Thái,Mai vàng một bông
Đa tình chỉ lấy một chồng
Đa tình chi rứa cho lòng đánh ghen
Đa tình nhận một tiếng em
Cho anh tất cả - Chê khen tại người.


PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI




 

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TTPhoong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 12/10/2011 13:48:53)

THU (Nguyễn Bao)

Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi,
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió len rất nhẹ trong cành
Như em, thu chiếm lòng anh khi nào ...


THU (Ngô Thái)
(Hoạ: Nguyên vận)

Lá vàng phủ kín nương đồi
Mây xanh giăng cả bầu trời thắm xanh
Sương đan sợi trắng trên cành
Còn em…hút mất hồn anh lúc nào?

  Phan ThịThijThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com -  04.38584445 + o1688 - Nhà 12,Tổ 41 Khương Trung,TXuân,Hà Nội  (Ngày 12/10/2011 12:53:13)

Họa bài HOA TRINH NỮ - Thơ Ngô Kim Quyên ( chùm số 39)

Thuận nghịch độc - phải thêm 1 câu

HOA CHỜ ĐỢI

Hoa chờ nói đặng người yêu
Qua rồi bài nhớ ấy điều dặn anh
Hai quả tim,một lều tranh
Mai ngày nằm tổ để dành chiều trưa
Thầm nghe gọi,tim giao mùa.


MỜI NƯỚC

Mời nhau một đọi nước chè
Mà nghe thức dậy hồn quê thuở nào
Này anh,này ả lao xao
Hương chè xanh gợi nao nao quê người
Xa quê đi bốn phương trời
Những nơi mô có tiếng mời quê hương.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Nguyễn Tiến Tùng  - Tientung@gmail.com.vn - 0978162344 - Xóm Giếng, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 11/10/2011 13:37:46)

Nguyễn Tiến Tùng

CẢI TIẾN
"Cải tiến" chi rứa, anh yêu
Ngậm ngùi "Thi họa" bao điều hỡi anh
Năm trước "thi họa" như tranh
Bây giờ "thi họa"... như dành ngủ trưa!
 

  Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 10/10/2011 20:42:20)

VẪN THẾ

Cao niên càng nặng tim yêu
Em thương thương lắm sáng chiều bên anh
cho dù chỉ túp lều tranh
Vẫn tràn hương vị ái tình sớm trưa
Đỗ Văn Kệ

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com -  04.38584445 + 0168 - 12 Tổ41 KTrung-Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 10/10/2011 5:32:40)

THƠ HỌA bài HOA TRINH NỮ của Ngô Kim Quyên(chùm 39)


1) CHỜ HOA

Chờ hoa nói một lời yêu
Mà sao em lại đặt điều cho anh
Phận nghèo chỉ mái nhà tranh
Tình yêu anh vẫn để dành sớm trưa.

2) HOA NỠ

Năm kia hoa nói rằng yêu
Bây giờ hoa nỡ bày điều chê anh
Cưới nhau chỉ túp lều tranh
Ta xây hạnh phúc phải dành dù trưa.

3)HOA XÉ RÀO

Liền anh liền chị hát yêu
Cớ sao mà hội cấm điều lấy anh
Tình yêu nỡ để ai tranh
Xé rào dâng trọn tim dành từ trưa.

THƠ MỜI HỌA:

NGHE CÂU LỤC BÁT

Nghe câu lục bát nao lòng
Tiếng ai nghiêng rót đầy dòng sông thơ
Ta về những mộng cùng mơ
Có mười bốn chữ mà ngơ ngẩn hoài.

XUÂN

Uốn cành tỉa lá bớt xanh
Tam đa ngũ phúc thế tranh Đông Hồ
Diệu kỳ hoa nở nụ phô
Đào đâm chồi biếc -Bất đồ-À xuân.

VỚI HUế

Ô kìa' Áo tím nón kinh
Tiếng ai ngọt lịm quê mình Huế ơi
Dòng Hương xanh dưới nắng trời
Gió reo đỉnh Ngự trao lời mộng mơ.


PHAN THỊ THANH MINH

 

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983181320 - Khu Mã Thượng A. TTPhong Châu-Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 07/10/2011 21:54:00)

HOA TRINH NỮ ( hoạ: Nguyên vận)

Tính hay e thẹn đáng yêu,
Ngập ngừng đâu dám nói điều yêu anh.
Mảnh mai dáng đẹp tựa tranh,
Dịu dàng duyên thắm em dành buổi trưa !
Ngô Thái - Phú Thọ
(ĐT: 0983.181.320)

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 07/10/2011 10:32:33)

TÌNH YÊU

Ta trao nhau một tình yêu
Tình em nồng thắm sớm chiều bên anh!
Tim vàng với mái nhà tranh
Đói-no,vụn-vỡ mát lành sớm trưa.

Thành Huân.

  Hoàng Minh Trường - Dongsongvang2003@yahoo.se - 0046-766266118 - Lars kaggsgatan91-504 43-Borås-Sweden  (Ngày 07/10/2011 2:42:51)


Hoàng minh Trường

1- THƯƠNG HOA TRINH NỮ

Thương hoa trinh nữ, trắng trong
Bao năm chôn chặt,tiêng' lòng mơ yêu
Hoàng hôn vụt tắt mỗi chiều
Hoa trinh nữ khép,đìu hiu đêm về...

Hoàng minh Trường

2- MÙ KHƠI DĨ VÃNG

Mù khơi dĩ vãng gọi về
Chớm mùa hạ trắng,sắt se cõi hồn
Em đi,để giọt nắng vương
Em đi,để cả hạ buồn cho anh

Hoàng minh Trường

3-THU VỀ XỨ LẠ

Con đường tình cũ hôm nào
Vắng em,nắng cũng nghẹn ngào đi xa
Hoàng hôn, buông vội bơ vơ
Bông hoa Tình héo,rũ khô bên đường.
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 09838 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 05/10/2011 20:06:48)

ĐẾN TRƯA

Chia tay tạm biệt người yêu
Trai làng cùng lứa cũng đều như Anh
Hoà bình kết thúc chiến tranh
Bởi mình đi muộn nên thành đến trưa

  hoàng tấn đạt - phatminh8@gmail.com - 0909818640 - 92/2/7 Hoàng Hoa Thám  (Ngày 05/10/2011 17:48:53)

HOA QUỲNH NỞ
( Họa hoa trinh nữ)

Quỳnh như em thật đàng yêu
Khẽ bung cánh mỏng như chiều lòng anh
Hoa thương ngườidứoi mái tranh
tàn đêm hương tỏa còn dành cả trưa

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P.I Thị xã Tây Ninh  (Ngày 05/10/2011 7:54:25)

Phan Kỷ Sửu
HOA TÍM TÌNH YÊU
Em là hoa tím tình yêu
Sắc hoa ấp ủ bao điều trao anh
Phải là dáng ngọc trong tranh
Cho hương trinh nữ bồng bềnh câu thơ.
 

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 03/10/2011 21:26:50)

Trương Thị Tiền

VỘI VÀNG

Vội vàng chi một tiếng yêu
Mà quên nhau một sớm chiều hỡi anh
Quê nghèo vẫn mái nhà tranh
Tình anh vỗ cánh vỡ cành nắng trưa.

LẠC LỐI

Một mình lạc lối vườn yêu
Vương câu thơ giọt nắng chiều phương anh
Ngỡ ngàng trên mái lều tranh
Gio đưa vỡ giọt yên lành ban trưa.

 

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 02/10/2011 7:14:52)

1. BẤT CHỢT
Lần đầu đến với tình yêu
Gửi lời ánh mắt đối chiều mắt anh
Hồn em gió táp đồi tranh
Lửa lòng bừng thắp trở thành nắng trưa
*
2. ĐƯỢC YÊU
Đắm mình trong một cõi yêu
Riêng anh dành dụm thương nhiều đó anh
Trang đời đẹp tựa bức tranh
Ru tình chim hót trên cành sớm trưa
*
3. QUÁN VẮNG
Đời không một nửa chữ yêu
Chưa từng giọng nói mỹ miều em anh
Chuồn chuồn đậu lá cỏ tranh
Đêm sương sớm gió hắt mành mưa trua
*
4. HUYỀN THOẠI
HỒ NÚI CỐC
Nàng Công chàng Cốc tội yêu
Sóng hồ nước mắt xoáy triều núi anh
Đơn sơ lửa bếp lều tranh
Dựng gây một sớm tan tành một trưa
*
5. GHEN
Ô-ten-lô tối mắt yêu
Bàn tay ghen thỏa mọi điều trong anh
Bôi đen tố nữ trong tranh
Lửa đời sớm sáng bỗng đành tắt trưa
*
Hà nội, 01-10-2011
Phạm Sán



 

  Phan ThịThijThanh Minh -  phanthithanhminhhn!@gmail.com -  04,38584445 + 016 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 01/10/2011 21:19:09)


Thơ họa: HOA QUỲNH (Họa bài HOA MƯỚP của Phạm Minh Giắng)
Tên em người vẫn gọi hoa
Mà sao mới nở tối qua đã buồn
Đẹp như tiên giáng vàng son
Sớm tàn ủ rủ ai còn mê say.

HOA LÚNG LIẾNG
Họa bài HOA TRINH NỮ của Ngô Kim QUYÊN
lúng liếng ơi là em yêu
Vẳng nghe lời mẹ dặn điều riêng anh
Lả lơi người ấy đừng tranh
Em nào hiền thục thì dành mặc trưa.

HOA NỮ TRINH
Họa bài HOA BÁCH HỢP của Bách Hợp

Mới đi qua ngõ nhìn sang
Đã nghe thánh thót giọng vàng mà say
Bóng hồng thấp thoáng nơi đây
Dậy người khi gặp tình đầy sóng yêu.

Thơ mời họa: DỊU DÀNG

Dịu dàng bằng chị bằng em
Dịu dàng thế vẫn xin thêm dịu dàng
Dịu dàng vợ để chồng sang
Đàn ông "chết" bởi đa mang dịu dàng.

CÔ GÁI HÁI SEN
Trăm hoa lả lướt gió lành
Bướm ong chao lượn giữa trần thanh thiên
Dịu dàng bơi ngát hương sen
Má hồng tay nõn -Kìa em -Anh nhìn.

Phan Thị Thanh Minh
Bút danh: Nhật Nguyệt,Lộc Điền
Điện thoại: 04.38584445 + 01688,710142
Email: phanthithanhminhhn@gmail,com
Địa chỉ: Nhà 12-Ngõ 245 -Tổ 41
Khương Trung-Thanh Xuân-Hà Nội.



















tổ

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 01/10/2011 13:55:12)

LỜI YÊU
(Họa bài Hoa trinh nữ của TH. Ngô Kim Quyên)

Em chờ em đợi lời yêu
Câu thương câu nhớ mỗi chiều từ anh
Mong cho nồng ấm mái tranh
Để cho thêm chút ngọt lành nắng trưa.
Nguyễn Sỹ Đào
P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái
ĐT: 01695029671

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 01/10/2011 12:28:24)


TRINH NỮ.

Khát khao, cháy bỏng được yêu
E dè TRINH NỮ sợ điều yến-anh
Nép mình bên đám cỏ tranh
Mùi hương lan toả vờn quanh gợi tình!
 

  Nguyễn Đức Thuận  - nguyen_duc08 - 01266262268 -   (Ngày 01/10/2011 12:08:37)

Cảm ơn em một tình yêu
Tiếng thương nỗi nhớ bao điều chờ anh
con tim cùng nhịp vẽ tranh
Gom màu vô giá để dành cho nhau

  Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01638056108 - Báo Dân tộc và Phát triển,1450/ QL 14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước  (Ngày 01/10/2011 8:36:17)

TRINH NỮ
Mở lòng một phiến lá yêu
Run run cánh mỏng bao điều cho anh
Tim tím hoa dưới trời xanh
Dịu dàng trinh nữ mà cành trổ gai!
Phạm Lam
Báo Dân tộc và Phát triển
1450/ QL 14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước. ĐT:01638056108


 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 30/09/2011 23:35:29)


HƯƠNG HUYỀN ĐÊM

Cánh em trắng hết cho yêu
Em không nói, chỉ ra điều với anh.
Sương chiều mềm vạt rừng tranh,
Hương huyền đêm khép lại dành sau mưa

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 30/09/2011 22:31:15)

Vũ Thanh Phương gửi bài hoạ của tác giả Nguyễn Thị Long.

1- NHỚ MONG
Nguyễn Thị Long

Lòng em chỉ có anh yêu
Chín mong, mười ước sớm chiều bên anh!
Chỉ màu dệt gấm, thêu tranh
Yến oanh xum họp trên cành sớm trưa!

2 - CHÂN TÌNH
Nguyễn Thị Long

Hỡi người anh quý, anh yêu
Gửi thương, gửi nhớ thật nhiều cho anh!
Thắm tình một mái nhà tranh
Véo von chim hót trên cành sớm trưa.

Tân Uyên, ngày 30/9/2011

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLBlucbatĐoàn thị Điểm   (Ngày 29/09/2011 17:41:35)

DẤU YÊU
Đắm say hai chữ tình yêu
Giãi bầy tâm sự nhiều điều với anh
Mong sao tình đẹp như tranh
Dấu yêu sâu nặng nguyện dành sớm trưa

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 29/09/2011 14:06:03)

Bùi thị Bình

DẪU NGHÈO …

Đến "thì" … ai chả biết yêu
Cuộc đời mà, chuyện sớm chiều đấy Anh
Mình nghèo, dẫu mái nhà tranh
Một tấm lòng, vẫn ngọt lành bên nhau !

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmai.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 29/09/2011 13:52:54)

Rất cảm ơn TG Ngô Kim Quyên Đã đặt tên giùm bài họa Sau Chúc Kim Quyên hạnh phúc và nhiều thơ hay trên lucbat.com
1, CẦU DUYÊN
Cầu vồng nối nhịp tình yêu
Trầu không có dải yếm điều trao anh
Sông Cầu ai họa vào tranh
Yếm đào mở tứ em dành tiệc trưa
2, DẠI KHỜ
Dại khờ bởi một chữ yêu
Khát khao chạm ngọn sóng triều lòng anh
Hai tim vàng một mái tranh
Tạc nên"tác phẩm"ngọt lành sau trưa
Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT 0972952834

  Xuân Xuân  - rongbac0404@yahoo.com - 0905100259 - Đà Nẵng  (Ngày 29/09/2011 10:56:01)

Xuân Xuân

GIÀU NHẤT

Thế gian giàu nhất tình yêu
Tao khang còn nợ, vẫn chiều yến anh
Bốn mùa lãng đãng như tranh
Thu chiều cũng thắm, xuân xanh cũng nồng.
 

  Nguyên Nguyên - nguyennguyen699@gmail.com  - 0935218699 - Đà Nẵng  (Ngày 29/09/2011 8:16:39)

Nguyên Nguyên

TRINH NỮ TỨ TUYỆT

I
Chia tay mắt nói lời yêu
Một lòng nắng sáng mưa chiều đợi anh
Tắt rồi khói lửa chiến tranh
Trái tim trinh nữ mong manh ngóng chờ!

I
Cành xanh khép lại lời yêu
Sao hoa gửi mãi hương chiều nhớ anh
Tình yêu giá được như tranh
Long lanh sắc tím sắc xanh ngàn đời!

II
Tím mơ em ngỏ lời yêu
Lời nhung lời nhớ đến nhiều liền anh
Trinh nữ dù đẹp như tranh
Gai góc khó chịu có lành mộng trưa?

III
Nồng nàn anh bảo anh yêu
Để em chung thủy mộng nhiều tình anh
Trinh nữ xưa đẹp như tranh
Chiều thu tím ngát sao thành ban trưa?

IV
Nghe lời thề thốt thương yêu
Tấm lòng trinh nữ chỉ chiều mình anh.
Ai làm giông bão chiến tranh
Để cho thuyền phải chòng chành sớm trưa?
 

  LƯƠNG THẾ VNH - lương thế vinh-vinh 1938@gmail-com - 0913190203 - Khu4,Việt hòa,tp Hải Dương  (Ngày 28/09/2011 21:25:31)


LƯƠNG THẾ VINH

ĐÀO XUÂN

Nhật tân đào bích đáng yêu
Xuân về phơi phới hồng điều tặng anh.
Ngày xuân tô đậm bức tranh
Má hồng đào thắm em anh sớm chiều.

CANH GIỮ BIỂN TRỜI

Ai ơi,giữ trọn chữ yêu
Gửi ra hải đảo bao điều với anh.
Biển trời xanh biếc bức tranh
Anh canh giữ đảo yên lành sớm trưa.

THƯƠNG YÊU

Nói sao hết chữ thương yêu
Em nay san sẻ mọi điều cùng anh.
Đoàn tụ trong túp lều tranh
Chúng mình hạnh phúc ngọt lành nắng trưa.

  Phùng Văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 28/09/2011 18:03:01)

PHÙNG VĂN BAN

TÊN EM!TẶNG N.K.Q
Tên em nghe thoáng đã yêu
Thương người em gái sớm chiều chờ anh
Yêu em anh họa bức tranh
Cùng em đón gió trong lành sớm trưa.

TRINH NGUYÊN
Trinh nguyên thôn nữ đáng yêu
Bóng em...khắc khoải sớm chiều tim anh
Quê mình đẹp tựa bức tranh
Em bông hoa tím dệt thành giấc trưa.

HOA TRINH NỮ
Nép mình vệ cỏ đáng yêu
Bởi em trinh nữ còn điều...thẹn anh
Chen mình giữa đám cỏ tranh
Thơm thơm,tím tím mát lành gió trưa.

HOA XẤU HỔ
Loài hoa nhỏ rất đáng yêu
Biết yêu,biết thẹn sớm chiều bên anh
Vươn nhành thêu dệt bức tranh
Dâng nguời bông tím hương lành ban trưa.

CHIÊM BAO(họa đảo vận)
Chiêm bao giấc ngủ ban trưa
Thấy em duyên dáng như vừa trong tranh
Ước gì em là vợ anh
Bõ công thương vụng...mộng thành mến yêu.

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 28/09/2011 17:04:22)

Nguyên Xuân

LỜI HOA

Hương nhè nhẹ ngỏ lời yêu
Cánh tay trinh nữ chỉ chiều riêng anh.
Như giọt lệ đọng vào tranh
Bông hoa tim tím ru lành ban trưa.
 

  Nguyễn Tưởng Nam - tuongnam.nguyen11@gmail.com - 01243359360 - Hàng Bột - Hà Nội  (Ngày 28/09/2011 14:59:39)

...

Xa rồi lãng đãng dấu yêu
Lang mang đây đó những chiều trong anh
Sớm xưa ngập lút lau tranh
Vẫn luênh loang chút hương lành ban trưa...
 

  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB lục bat Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)  (Ngày 28/09/2011 14:51:49)

Hương Sinh

LỜI YÊU

Rộn ràng với những lời yêu
Tin đi, tin lại nhận nhiều tin anh
Mỗi tin là một bức tranh
Dịu dàng, êm ấm , ngọt lành sớm , trưa..

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 28/09/2011 13:42:06)

xin góp tí ti ý kiến
đã hoạ về hoa trinh nữ cũng nên bám
sát chủ đề về hoa trinh nữ
Thêm một bài hoạ nữa về hoa trinh nữ

Hà Văn Cẩm
TRINH NỮ HOA
Chạm vào em - chạm vào yêu
Áo em khép lại ra chiều chưa anh
Mĩ miều như một bức tranh
Nữ trinh ai nỡ để dành ban trưa
 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9054 - Hà Nội  (Ngày 28/09/2011 12:45:19)

Đôi điều trao đổi lại với bạn Nguyễn Quốc Dân:

1. Các bạn thơ tham gia vào sân chơi này rất đa dạng nên không thể thơ nào cũng "bác học" được đâu! Trước đây có người hoạ 150 bài/tuần đấy! Người ta thử sức với vốn từ của mình nữa mà!

2. Mỗi người tự biên tập thơ mình thôi, vui là chính nên nhiều người tham gia càng vui! Thơ ai hay không sợ... lẫn vào thơ sai luật đâu mà! Bạn đọc vẫn nhận ra chân giá trị của nó!

3. Để chọn được bài tứ tuyệt xướng không dễ! Các tác giả phải tham gia lụcbát.com. Lấy thơ ng khác đưa lên không khéo còn bị khiếu nại ấy chứ! Không dễ tìm được bài trọn vẹn để có thể hoạ theo được nhiều bài nếu nó đã quá hay rồi! Xin bạn chon mấy bài tứ tuyệt của mình gửi cho BBT để chọn đăng lên cho mọi người cùng hoạ vui nhé?

Bài xướng dù không trọn vẹn đi chăng nữa... bạn đọc vẫn có thể hoạ thành bài trọn vẹn mà! Vấn đề chỉ lấy vần như ra đề thôi!  Nhiều Câu lạc bộ thơ lấy bài xướng in ra, phôtô thành niều bản phát cho các thành viên không có mạng máy tình... hoạ ở nhà và cử con cháu gửi lên... thành phong trào rất vui. Sáng tác một bài mới có khi khó nhưng hoạ theo thì ai cũng làm được mà!

Đừng băn khoăn nhiều về mặt lí luận hoạ thơ... Đây là góc sân chơi nhỏ dành cho quần chúng mà! Vĩ nhân cũng là người bình thường mà! Nhà thơ có danh rồi cũng hoạ đi cho bút sắc bén thêm!

Thân ái!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 28/09/2011 11:49:24)

Thật tiếc, một số bạn hoạ thơ lại quá tham, đưa ra nhiều bài hoạ, trong đó có một số bài không đúng luật, thậm chí ý trùng. Theo tôi, chúng ta không cần tham quá, hoạ được một bài hay là tốt hơn. Mặt khác, để đưa bài hoạ thơ tứ tuyệt, ta cũng nên đưa bài tứ tuyệt thì hay hơn, không nên chọn một khổ thơ của một bài dài dằng dặc. Khi đã nói tứ tuyệt thì 4 câu sẽ trọn bài, đủ ý...
Thân ái!

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 28/09/2011 9:19:54)

 tác giả Lê Bá Tăng
Hoạ bài HOA TRINH NỮ của tác giả Ngô Kim Quyên

1- BỨC TRANH
Lê Bá Tăng

Nơi xa vắng bóng người yêu
Mà lòng mơ được ở nhiều bên anh!
Ước gì hoạ được bức tranh
Đôi ta kề cận sớm chiều bên nhau!

2- HẠNH PHÚC
Lê Bá Tăng

Nhớ ai như nhớ người yêu
Chỉ mong tâm sự bao điều với anh!
Vui buồn dưới mái nhà tranh
Đôi mình hạnh phúc ngọt lành sớm trưa!

Tân Uyên. ngày 28/9/2011
 

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 28/09/2011 9:14:49)

Đức Kưu
YÊU
1
Trách gì em tuổi chớm yêu
Phải vì vụng dại? Mà chiều theo anh.
Thời ấy... mọi lẽ như tranh
Giờ vẫn khắc khoải đợi anh trọn đời
2
Bao nhiêu dành hết cho yêu
Mẹ ngăn, cha cản... cứ liều theo anh
Mặc người mê mải đua tranh
Tình mình dù mái nhà gianh, yên lòng.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 28/09/2011 8:30:11)

BÂNG KHUÂNG
Dịu dàng nhớ lại tình yêu
Bâng khuâng lo lắng...những chiều xa anh!
Không còn ngõ đất, nhà tranh
Mong con khôn lớn , học hành sớm trưa.
ÉP BUỘC
Mẹ cha ép buộc tình yêu
Em sao biết được ít nhiều về anh?
Cuộc đời đâu phải bức tranh
Vẽ nhiều xanh đỏ là thành sớm , trưa...!

  Triệu Nguyên Linh - trieunguyenlinh@gmail.com - 0935218699 - Quảng Trị  (Ngày 28/09/2011 8:30:11)


Triệu Nguyên Linh

LỜI HOA TRINH NỮ

Dịu dàng hương gửi lời yêu
Sắc mơ tím ngát những chiều nhớ anh.
Tơ lòng gió dệt vào tranh
Trải vào đồng nội hương lành sớm trưa.
 

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 27/09/2011 23:23:15)

Hoạ bài HOA TRINH NỮ của tác giả Ngô Kim Quyên

1- TÌNH THÔN NỮ
Thanh Phương

Xốn xang một nỗi lòng yêu
Mong sao trải được bao điều cùng anh!
Ước gì chung mái nhà tranh
Ta cùng đón gió trong lành ban trưa!

2- TÌNH NỒNG
Thanh Phương

Bên anh, em nép tin yêu
Lòng còn muốn tỏ bao điều cùng anh!
Xuân đời đẹp tựa bức tranh
Sắc hương nồng đượm, ngọt lành sớm trưa!

Tân Uyên, ngày 27/9/2011
 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 22:12:27)

Võ Quang Diệm

THÔI ĐÀNH VẬY...TRƯA

Thẹn thùng chưa ngỏ lời yêu
Mà tình như đã muốn chiều chuộng anh
Muốn cùng say tiếng đàn tranh
Sớm chiều lỗi hẹn, thôi đành vậy. Trưa
 

  Bách hợp - vonhung2705@yahoo.com.vn - 0903275620 - Lac Trung-Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 20:48:41)

Bờ đê e ấp đáng yêu
Cánh hoa tim tím yêu kiều bên anh
Dịu dàng vẽ một bức tranh
Chói chang đâu nỡ sao đành nắng trưa..

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 20:39:43)

Công Văn Dị

HOA XẤU HỔ

Nhành hoa Xấu hổ thầm yêu
Chút gì e thẹn mỹ miều bên anh
Sắc gai mà chẳng đua tranh
Hương trinh êm dịu buông mành giấc trưa.
 

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 27/09/2011 19:48:54)

Ngô Nguyễn

TÌNH ANH

Anh ơi! Em hết lòng yêu
Bỏ cha bỏ mẹ bước liều theo anh
Dù ở nhà ngói hay tranh
Tình anh ấm áp ngọt lành sớm trưa

  Hà Đức Ái. - haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 - 193- Tân trung- Tân hà- Lâm Hà- Lâm Đồng.  (Ngày 27/09/2011 17:53:58)

Hà Đức Ái

ƯỚC GÌ

Nụ cười, ánh mắt dệt yêu
Em về nơi ấy...cùng chiều với anh
Ước gì anh biết vẽ tranh
Em là người mẫu mát lành nắng trưa.
 

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 27/09/2011 17:20:31)


Cao Trần Nguyên

HOA ĐỖ QUYÊN

Lấy hoa xếp một chữ: Yêu,
Phải là mầu đỏ, nhớ chiều ý anh!
Đỗ Quyên-hoa đẹp như tranh,
Bên hoa có tửu đã thành lệ-trưa.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/09/2011 16:46:17)

Nguyễn Đức Tùy

HOA TRINH NỮ
Ngập ngừng muốn ngỏ lời yêu
Thẹn thùng chưa dám nói nhiều cùng anh
Chùm hoa đẹp tựa bức tranh
Bao nhiêu hương sắc ngọt lành sớm trưa.

TÌNH YÊU
Chúng mình đến với tình yêu
Buồn vui chia sẻ mọi điều cùng anh
Bên nhau tô đẹp bức tranh
Ấm êm hạnh phúc ngọt lành sớm trưa.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 16:12:05)

Đào Hồng Hoạt

TÌNH
Hoa nào vắng bướm ong yêu
Mới hay thương phận sớm chiều không anh
Thẫn thờ vào đứng trong tranh
Cho gần người ngắm chân thành sớm trưa

  Lê anh Thi - Giangnam8011@gmail.com - 01684931296 - CLB Thơ V iên Nam Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 27/09/2011 14:29:27)

TÌNH EM
Nhờ tem chắp cánh thư yêu
gửi vào trong ấy bao điều nhớ anh
vườn nhà thoang thoảng hương chanh
tình em chan chứa trĩu nhành nắng trưa
Lê anh Thi

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 27/09/2011 14:07:30)

Hà Văn Cẩm
HOA XẤU HỔ

Chưa một lần được ai yêu
Nên em xấu hổ bao điều chưa...anh!
Âm thầm khe'suối'bãi tranh...
Trong hoang sơ nở tím cành ban trưa


 

  Uông ngoc Dương - uongngocduong@gmai.com - 0985001758 - Nghi Phong Nghi Lôc NA  (Ngày 27/09/2011 13:41:16)

HOÀI NIỆM
Mình về Đường Chín thương yêu
Lòng còn man mác bao điều trong anh
Dùng dằng trinh nữ: như tranh
Cô Vân Kiều ấy-sao đành -giấc trưa!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình  (Ngày 27/09/2011 13:15:37)

Phạm Minh Giắng

KHÉP CÁNH HOA YÊU

Thẹn thùng khép cánh hoa yêu
Chạm đừng ve vuốt cũng nhiều mà anh
Đàn bầu đau mái nhà tranh
Cung thương vướng phận hẩm đành xa nhau.

 

  Bùi Văn Bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - Cần Thơ  (Ngày 27/09/2011 12:09:02)

LÁ TRINH NỮ
HOA GỌI MỜI
Chạm vào la khép thẹn thùng
Cánh hoa vẫn mở tím vùng heo may
Không hương, sắc chỉ vài ngày
Tên hoa ai đặt gợi đầy khát khao.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 27/09/2011 11:29:59)

Nguyễn Hữu Tiến

EM YÊU
Trinh Nữ tính cách em yêu
Nhẹ nhàng, e ấp muôn điều cùng anh
Ban mai, tiếng tựa đàn tranh
Ngát hương, thỏ thẻ ... em dành buổi trưa...

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/09/2011 11:23:11)



LÊN MẠNG...
(Kính tặng nhà thơ Đặng Vương Hưng )

Lên mạng - hờn giận...vẫn yêu
Bao lời chia sẻ sớm chiều cùng Anh
Một thời máu lửa chiến tranh
Hồn thơ Lục Bát vươn cành sớm trưa !
Phạm Tự

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/09/2011 11:02:09)

Phạm Văn Tự

TẬP YÊU...

Mơ màng cái thuở..tập yêu
Mong sao trời sáng bao điều với anh
Giầu nghèo tường đất mái tranh
Nguyệt hoa chàng thiếp - lá cành sớm trưa...!
Phạm Tự

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 27/09/2011 10:45:11)

LỠ RỒI
Lỡ rồi chưa hoạ thơ yêu
Đáng hoạ một lượt, ai nhiều như anh
Bởi người đẹp tưa trong tranh
Hoạ thơ nhiều lượt mới thành quá trưa
đáng lý tác giả hoạ cùng một lúc nhiều bài do công tác nên BTV thông cảm thành thật xin lỗi nghe

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 10:13:46)

Phạm Ngọc Lại
DẤU YÊU
Ôi nàng trinh nữ dấu yêu
Bởi chưa nói được cái điều...cùng anh
Ừ thôi, mượn tiếng đàn tranh
Gửi hương cho gió ngọt lành sớm trưa

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 27/09/2011 9:35:22)

Đào Anh Thụy
SỢ
Bẽn lẽn tuổi vừa chớm yêu
Sao mê mệt dải nắng chiều - hả anh?
Khi say thêu dệt như trành
Sợ rằng nắng sớm, dễ thành quá trưa.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 27/09/2011 9:34:47)

Nguyễn Minh Quang

NHỚ

Bỗng sao anh nhớ em yêu
Mối tình đằm thắm những chiều cùng anh
Thoảng xa nghe tiếng đàn tranh
Quê hương nỗi nhớ tâm tình sớm trưa...

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com -  0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 27/09/2011 9:15:29)

Kim Quyên thân mến hôm nay mới có thời gian ở ngoài này mưa lắm Tâm Thanh xin họa thơ em gửi nỗi nhớ từ Hòa Bình vào Bạc Liêu xa xôi
THU NHỚ
Thu về lại nhớ em yêu
sao nàng không tỏ bao đều cùng anh
gió lùa lay động mái tranh
mơ màng trong giấc an lành buổi trưa
Tâm Thanh

  Nguyễn Thanh Hà,  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 27/09/2011 8:54:26)

Tham gia thi họa lục bát tuần 39

Đọc "Hoa trinh nữ" Kim Quyên
Bạc đầu vẫn thấy còn duyên với đời !

1 -HOA HỒNG
Chọn hoa gửi tặng em yêu
Băn khoăn, ngơ ngẩn là điều khổ anh
Nhớ ngày còn ở nhà tranh
Hoa hồng hái sớm không dành đến trưa.

2 - TUỔI YÊU
Ở đời đẹp nhất tuổi yêu
Bao nhiêu hoa tặng cũng chiều theo anh
Mây trời mầu sắc tựa tranh
Đường xa đi bộ hóa thành quá trưa.

3 - RẰNG YÊU
Rằng yêu cứ bảo là yêu
Đừng như gió đã xoay chiều trêu anh
Ngày xưa bom đạn chiến tranh
Nén tâm chờ đợi chẳng thành sớm trưa

4 - HOA ĐỜI
Hoa đời dành tặng em yêu
Dù nay tuổi đã xế chiều như anh
Quê ta cảnh đẹp như tranh
Tiếng thơ ngọt lịm, anh đành quên trưa.

5 - ĐỒI THÔNG
Thân tặng D.T.V
Ngũ tuần còn trẻ đáng yêu
Gặp nhau nào đã bao điều với anh
Vi vu gió thổi đàn tranh
Đồi thông kẽ lá đan thành nắng trưa.

6 - THƠ EM
Tặng T.N.C
Nghe thơ em tưởng còn yêu
Biết đâu cái tuổi xế chiều như anh
Ai về xứ Quảng mua tranh
Thì đi từ sớm kẻo thành quá trưa.

27-9-2011
Nguyễn Thanh Hà
(nguyenthanhhahyGmail.com)

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 27/09/2011 8:40:24)

Trần Tá -trantatl@gmail.com -01684735589 -Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá

HOA NGỌC LAN

Ngọc lan hoa thật đáng yêu
Nhìn hoa thầm nhắc bao điều cùng anh
Gió nhè nhẹ -Mái nhà tranh
Ngoc lan anh tặng một nhành vào trưa !


CÚC VÀNG

Cúc vàng trong nắng - mới yêu
Mùa thu cúc nở nghĩ nhiều tới anh
Mộng mơ về một bức tranh
Ta ngồi bên cúc che mành nắng trưa

HOA HỒNG

Bông hồng rung nhẹ lời yêu
Chắc là hoa sẽ nói điều thay anh
Mong tình đẹp mãi như tranh
Và trong như ngọn gió lành một trưa !

 

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 27/09/2011 4:33:23)

Kim Lang

HOA HOÀNG LAN
Đóa hoa thân thảo dáng yêu
Sắc hoa rực rỡ nương chiều yến anh
Cửa nhà tô điểm như tranh
Giản đơn vàng ánh một cành sớm trưa.
 

  Nguyễn Thị Đằng - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 27/09/2011 1:39:55)

DÀNH ĐỂ CHO NHAU

Già nua đã hết tuổi yêu
Họa cho vui cũng là chiều Yến Anh
Duyên ngày xưa đẹp như tranh
Bây giờ khép lại để dành ngủ trưa .

NTĐ
 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 26/09/2011 22:38:12)

Trần Thị Lợi
THẦM YÊU
Bấy lâu trộm nhớ, thầm yêu
Dẫu chưa nói, vẫn hiểu nhiều tình anh
Mong cùng chung một mái tranh
Đôi tim hòa nhịp tươi lành sớm trưa

CÔ NUÔI DẠY TRẺ
Hết lòng vì các cháu yêu
Chăm nom từ sớm tới chiều đó anh
Khi vui hát, lúc tô tranh
Quạt cho cháu ngủ yên lành giấc trưa

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 26/09/2011 22:05:05)

MONG ƯỚC

Càng nhìn, càng ngắm, càng yêu
Ước mong Em sánh Cầu Kiều cùng Anh
Trọn đời trong túp lều tranh
Húp bát canh Hến mát lành ban trưa



 

  Y Lang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 26/09/2011 21:53:05)

Ylang

HOA MẮC CỞ

Chân đồi từng cánh hoa yêu
Thẹn thùng xếp lá mỗi chiều gặp anh
Đan xen lẫn đám cỏ tranh
Hương thơm nhè nhẹ trong lành sáng trưa
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 26/09/2011 21:44:05)

MONG ƯỚC

Càng nhìn, càng ngắm, càng yêu
Nếu Em sánh bước cầu kiều cùng Anh
Yên bình với túp lều tranh
Húp bát canh Hến ngọt lành ban trưa

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 26/09/2011 21:27:44)

HẠNH PHÚC
Cùng chung đồng cảm mới yêu
Để Em mãi mãi sớm chiều bên Anh
Hạnh phúc là một bức tranh
Như cơn gió mát trong lành giữa trưa

 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 26/09/2011 21:15:07)

THUỶ CHUNG

Lần đầu mới ngỏ lời yêu
Mong Em mãi mãi sớm chiều bên anh
Tình minh đẹp tựa bức tranh
Như Hoạ Mi hót trên cành ban trưa

(Đề nghị hoạ một lần nhiều bài)

Các bài khác: