Thứ sáu, 19/04/2024,


CHÙM THƠ CỦA CLB LỤC BÁT TIỀN GIANG (I) (25/09/2011) 



BAY XA HẸN THỀ

Đừng bay cao cánh diều ơi!
Băng dây đứt chỉ giữa trời quạnh hiu
Bồng bềnh cơn gió liêu xiêu
Bóng mây che khuất cánh diều cô đơn

Xin đừng dỗi chớ giận hờn
Sông trôi vẫn sóng dập vờn thuyền nan
Bây giờ và nỗi muộn màng
Cánh diều xưa với ngỡ ngàng ước mơ
Cây mù u hẹn bến chờ
Thuyền nan ơi hỡi, đâu bờ nhớ thương?

Dòng trôi rẽ mấy ngả đường
Cánh diều bạt gió biết phương nào về
Một căn sầu mấy bến mê
Thôi đành lặng ngắm hẹn thề bay xa…

TÌNH MUỘN

Ráng chiều phai đợi hoàng hôn
Liêu xiêu nắng nhạt chở hồn đi hoang

Ừ thôi!
Tình đã muộn màng
Qua ngâu hiu hắt mưa tàn bóng mây

Cuối trời
Mờ cánh chim bay
Chỉ còn lưu luyến chia hai nỗi buồn
Nước đâu chảy ngược về nguồn
Đưa tay chới với chữ thương rơi vèo

Muộn màng
Ta mãi trông theo
Chênh vênh một khối tình… bèo bọt thôi!

CÁNH CHIM NHỎ BAY HOANG

Vá dăm miếng, áo không màu
Quần treo ống thấp ống cao vội vàng...
Bình minh chưa vội bước sang
Bé đành ra khỏi gian hàng thịt tươi

Đêm còn ru giấc ngủ lười
Tàn cây thinh lặng, giữa trời sương giăng

Bước chân ngơ ngác bụi trần
Lang thang khắp phố tìm ăn qua ngày
Cơm thừa góc quán mệt nhoài
Ngậm sâu nước mắt đọa đày bé thơ

Có người cám cảnh bơ vơ
Hỏi thăm quê quán, bé mờ mịt quên!

Công viên ghế đá vắng tênh
Nắng len kẽ lá đậu lên mắt buồn
Trưa ăn thiếu, đói quay cuồng
Phố cao sang trọng, khơi nguồn lệ rơi

Bé thơ trôi giữa chợ đời
Đất xa thăm thẳm, bầu trời tít cao.

Duyên An
ĐT: 0916713618, Email: ngoaio54@gmail.com



SẺ CHIA
(Tặng chị Dương Thị Thu
Nguyên P. Hiệu trưởng trường TH Mỹ Lợi A – CB – TG)

Chị ơi trời đã hừng đông
Mặt trời sắp mọc trên đồng lúa xưa

Đất này thuở ấy chiều mưa
Chị về thuở ấy hàng dừa chưa xanh

Không vì hoa bưởi hoa chanh
Hoa lau hoa sậy vẫn thành quê hương

Mùa đi nắng trãi vàng đường
Tuổi xuân quang gánh vui buồn thoáng qua

Bao mùa nước đổ phù sa
Nói mà chi chuyện dưa cà chị ơi!

Em xin thổi lửa lên trời
Cho vầng mây mật rạng lời ca dao

Kể từ đất khép đê bao
Cỏ cây đổi sắc xé rào vào xuân

ƯỚC

Cởi ra toan tính nợ nần
Tôi thay chiếc áo chẳng cần hong khô

Ước làm Bùi Giáng ngây ngô
Một con mắt mở bi bô chuyện lòng

Tiếng chuông chiều thả trôi sông
Bụm tay tôi múc mãi không được gì

Ngang sông bến mía xanh rì
Ước chi lọn gió thầm thì vẫy vui?

Ngày xưa mơ ước nắng soi
Mắc lên cánh võng đêm trời ru đưa

Bây giờ nắng trải sang mùa
Vài người tìm tận cửa chùa cầu an

Thì thôi mơ ước muộn màng
Tôi trèo lên đỉnh trăng hoang đợi người.

BẾN TRĂNG XƯA

Tôi về mằn muộn bên sông.
Bờ cây rỗng tiếng…
đâu dòng nước xưa.

Đã thời chẽ nắng chen mưa.
Tôi đi…
ai ngỡ…
bốn mùa xoay theo.

Con đò già…
buồn lặng neo.
Bao lần đưa đón…
trăng nghèo thăm căn.

Bây giờ trăng đã đầy măng.
Mênh mang trăng mọc…
khắp cằn cổi xanh.

Cầm tay ngọn gió mát lành.
Nhớ thương chừng cũng rịn thành khói mây.

Thái Tràng
ĐT: 0938013858, Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn



CHIỀU

Nghiêng nghiêng bóng ngả trên đồng
Xa xa đôi bóng thong dong trâu về.

Nắng chiều chia nửa bờ đê
Phất phơ quang gánh đường về thôn xa.

Liêu xiêu khói bếp mái nhà
Ậm ò tiếng nghé đồng xa vọng về.

Sáo diều vi vút đê mê
Một đàn cò trắng bay về tràm lung.

Ráng chiều nhuốm đỏ không trung
Mênh mang một nỗi nhớ nhung... hỡi chiều.

TIỀN GIANG QUÊ TÔI

Mời em về thăm quê anh,
Dòng sông in bóng dừa xanh hiền hòa.
Nghe câu vọng cổ ngân nga,
Câu hò, điệu lý thiết tha lòng người.

Qua cầu Mỹ Thuận em ơi,
Ngắm dòng nước bạc, chân trời mênh mông.
Mùa về nước lớn đầy sông,
Bông điên điển, cá rô đồng, mắm kho

Nhấm hương hủ tíu Mỹ Tho,
Thanh long ruột đỏ, sữa lò rèn xanh.
Dừa xiêm, măng cụt ngọt lành,
Sầu riêng có khổ qua xanh thơm lừng.

Hồng đào nổi tiếng chợ Bưng,
Bưởi long, xoài cát Mỹ Lương, Cổ Cò.
Nhãn tiêu, nhãn quế, da bò,
Về Giồng Nhị Quý ăn cho đã thèm.

Về Đông Hòa Hiệp biết thêm,
Nhà xưa trăm tuổi phủ thềm rêu xanh.
Bánh phồng, bánh tráng, cốm xanh,
Biết bao đặc sản quê anh đón mời.

Ngần ngại chi nữa em ơi!
Ghé thăm một chuyến trọn đời vấn vương
Qua cầu điệu lý miệt vườn
Trăng thu dạ khúc... nhớ thương mấy mùa.

Cái Bè, tháng 7 năm 2011
Hoài Phong
ĐT: 0984456896, Email: thphongcdgd@gmail.com

LỤC BÁT ĐỒNG BẰNG

Tôi theo lục bát đồng bằng
Đưa em về với tháng năm đời thường
Tôi theo lục bát quê hương
Đưa em về những nẻo đường phù sa

Tôi theo lục bát dân ca
Này em sông Hậu cứ qua sông Tiền
Em về Vàm Cỏ tháng giêng
Nghe dòng sông hát bên triền xanh lơ

Tôi theo lục bát tình cờ
Tưởng mình đi giữa mùa thơ thuở nào
Tôi theo lục bát ngày sau
Cho em và cả sắc màu thiên thanh

Tôi theo lục bát để dành
Lời ru của mẹ chảy quanh sân nhà
Tôi theo lục bát tình ca
Hát cho cây cỏ chan hòa niềm vui

Cho người yêu được yêu người
Cho thiên nhiên được nắng nôi thuận mùa
Cho xuân này nhớ xuân xưa
Cho đêm trở giấc em vừa mười lăm

Tôi theo lục bát đồng bằng…

THÁP MƯỜI

Mênh mông là đất Tháp Mười
Cho tôi đứng dưới bầu trời hồn nhiên
Cho tôi lời hát tặng em
Tìm em đâu thấy nhớ em bao giờ

Dòng sông nước chảy lơ thơ
Người đi trở lại đôi bờ bến xưa
Nhớ em ngày ấy tiễn đưa
Sắc hoa sim tím bao mùa chưa phai

Tìm em em biết có hay
Chiều xa xăm ấy nhớ ai trở về
Lặng lờ đi giữa trời quê
Tháp Mười tôi đã đam mê với người

Chiều nay cơn gió xa rồi
Mà tôi còn nhớ Tháp Mười với em…

SÔNG TIỀN

Làng tôi không có núi đồi
Chỉ dòng sông
Với khoảng trời bóng chim
Ngày xưa mẹ kể
Sông Tiền
Cho tôi còn nhớ tháng giêng quê nhà…

Liên Phương



QUÊ HƯƠNG

Quê hương có mẹ có cha
Con kênh ruộng lúa, lũy tre, đường làng
Bạch đàn mọc thẳng hai hàng
Bóng râm che mát nắng vàng bé chơi
Bướm, ong bay lượn trên trời
Vui đùa giàn mướp gọi mời xôn xao
Kìa bầy cá lội dưới ao
Vẩy cong đuôi vẫy chen nhau đớp mồi
Cành cây nẩy lộc đơm chồi
Một miền hương sắc thay lời gọi xa…

Dường như ai níu diết da
Dường như nhớ quá… quê nhà chiều nay

Thái Thị Nhụy
ĐT: 0916172432, Email: huongnhuycg@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 19/10/2011 13:40:56)

THƠ LỤC BÁT MIỆT VƯỜN HAY LẮM !tôi như lạc vào Rừng vườn đầy hoa trái .Tôi mơ thấy mình uông rươu với các thi nhân xứ MIỆT VƯỜN .Giữa mênh mang trời nước ...tôi xin cụng li rượu trắng nhâm nhi hương vị cá loc nướng...nghe câu vong cổ sông Tiền sông Hậu ...AI NHÂN xin mời các thi nhân RƯỢU CÙNG LÝ BẠCH cung tôi với LÍ vớt TRĂNG .
RƯỢU CÙNG LÍ BẠCH

Nào cùng thơ rượu đêm nay
Nâng li ta uống "không say không về"
Sông TƯƠNG ai rớt câu thề
Bao nhiêu kẻ vớt đều về tay không
Tần ngần đứng giữa thinh không
Mình ta với bóng,mênh mông đất trời
Buồn vui sướng khổ trên đời
Thế gian hỏi có mấy người giống ta?
TRĂNG say chếnh choáng la đà
Chén này LÍ BẠCH còn là chén ta
Rồi cùng vớt bóng TRĂNG sa
Nổi chìm...ai vớt bóng ta,bóng mình ?













 

Các bài khác: