Thứ bảy, 20/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 38 năm 2011 (18/09/2011) 

 
Tuần 38 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa khổ thơ cuối của bài thơ HOA BÁCH HỢP của tác giả Bách Hợp (Lạc Trung - Hà Nội - Email: vonhung2705@yahoo.com.vn)

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Bách Hợp

HOA BÁCH HỢP
Lời thương ai ngỏ hạ sang
Mà nghe cơn gió vội vàng đắm say
Ngọt ngào hương tỏa đâu đây
Xốn xang ánh mắt đong đầy dấu yêu.
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
 
1          Đào Hồng Kiểm  
2          Nguyễn Minh Quang 
3          Nguyễn Hữu Tiến 
4          Nguyễn Thanh Hà
5          Bùi Thị Bình
6          Phạm Minh Giắng 
7          Đào Hồng Hoạt
8          Hà Văn Cẩm 
9          Cao Văn Chương 
10        Kim Lang 
11        Đỗ Đức Năm 
12        Công Văn Dị 
12        Lương Thế Vinh 
13        Trần Thị Lợi –
14        Đức Kưu 
15        Đào Anh Thụy 
16        Phan Kỷ Sửu 
17        Đỗ Văn Quỳnh
18        Uông Ngoc Dương 
19        Dương Đoàn Trọng 
20        Vũ Thanh Te
21        Dậu Tốt Đen 
23        Nguyễn Đức Tùy
24        Nguyên Thị Hạnh 
25        Phùng Văn Ban 
26        Cao Trần Nguyên 
27        Triệu Nguyên
28        Sinh Nguyên 
29        Nguyễn Quốc Dân 
30        Phạm Ngọc Lại 
31        Nguyễn Văn Thơm 
32        Thành Thuốc 
33        Trương Thị Tiền 
34        Trần Tá 
35        Nguyễn Ngọc Điệp
36        Viên Chính
37        Nguyễn Ngọc Đấu
38        Trần tiến Tĩnh 
39        Triệu Nguyên 
40        Nguyễn Trọng Liên 
41        Phạm Sán 
42        Nguyễn Văn Năm 
43        Ha Lan 
44        Trần Chí Giang 
45        Nguyễn Ngọc Đấu
46        Vũ Anh Đào 
47        Vũ Thanh Phương 
48        Phạm Văn Tự
49        Võ Quang Diệm 
50        Nguyễn Hùng Cường 
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Việt Tuấn - viettuan40@yahoo.com.vn - 01685574550 -0511. 3 - 418 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng  (Ngày 22/11/2011 17:15:21)

Xin họa bài HOA BÁCH HỢP của tác giả Bách Hợp :

HOA MAI
Đất trời mở cửa xuân sang
Cho hoa mai nở óng vàng đắm say
Mùi hương thoang thoảng đó đây
Bâng khuâng mắt ngắm, lòng đầy mến yêu !

Trần Việt Tuấn

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 14/11/2011 16:06:16)

Sáng nay đọc được bài HOA BÁCH HỢP của tác giả BÁCH HỢP ! Xin chúc mừng bài thơ lục bát tứ tuyệt hay của bạn ! Mong mỏi đáp lại chút tình thơ chân thành ĐẠI LỘC xin gửi đến tác giả và Ban Biên Tập mấy dòng lục bát cảm họa của mình ước được hòa dòng cùng các thi hữu chung vui ! Xin sớm được chiếu cố . Rất cám ơn ! Kính chào đoàn kết và hẹn tái ngộ quý vị !

Bài họa 1 : GIỌT YÊU
Em chừng ngại gió mùa sang
Ta e men đắng võ vàng canh say
Hương đồng cỏ nội quanh đây
Căng dài sợi nhớ vương đầy giọt yêu
ĐẠI LỘC

Bài họa 2 : NỤ TÌNH
Cành thu níu gió mùa sang
Trăm năm nghĩa đá duyên vàng cùng say
Nụ tình tám sáu còn đây
Chìm sâu nỗi nhớ dâng đầy hương yêu

ĐẠI LỘC

Bài họa 3 : BẾN THƠ
Sao em vội ghé đò sang
Bỏ quên thước ngọc khuôn vàng dòng say
Bao giờ thuyền trở về đây
Bến thơ lục bát nở đầy hoa yêu
ĐẠI LỘC

Bài 4 : MẮT YÊU
Cầu kiêu đã nối đương say
Bến thu chén ngọc đũa vàng chung say
Nồng nàn duyên bến tình đây
Nao nao giọt cảm vương đầy mắt yêu
HOÀI PHƯƠNG

Bài 5 : HƯƠNG HẠ

Ve sầu ru khúc hè sang
Đỏ tươi sắc phượng úa vàng chiều say
Hẹn cùng bách hợp về đây
Hạ vầy hương nắng hoa đầy hương yêu

ĐẠI LỘC

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 14/11/2011 15:56:00)

Sáng nay đọc được bài HOA BÁCH HỢP của tác giả BÁCH HỢP ! Xin chúc mừng bài thơ lục bát tứ tuyệt hay của bạn ! Mong mỏi đáp lại chút tình thơ chân thành ĐẠI LỘC xin gửi đến tác giả và Ban Biên Tập mấy dòng lục bát cảm họa của mình ước được hòa dòng cùng các thi hữu chung vui ! Xin sớm được chiếu cố . Rất cám ơn ! Kính chào đoàn kết và hẹn tái ngộ quý vị !

Bài họa 1 : GIỌT YÊU
Em chừng ngại gió mùa sang
Ta e men đắng võ vàng canh say
Hương đồng cỏ nội quanh đây
Căng dài sợi nhớ vương đầy giọt yêu
ĐẠI LỘC

Bài họa 2 : NỤ TÌNH
Cành thu níu gió mùa sang
Trăm năm nghĩa đá duyên vàng cùng say
Nụ tình tám sáu còn đây
Chìm sâu nỗi nhớ dâng đầy hương yêu

ĐẠI LỘC

Bài họa 3 : BẾN THƠ
Sao em vội ghé đò sang
Bỏ quên thước ngọc khuôn vàng dòng say
Bao giờ thuyền trở về đây
Bến thơ lục bát nở đầy hoa yêu
ĐẠI LỘC

Bài 4 : MẮT YÊU
Cầu kiêu đã nối đương say
Bến thu chén ngọc đũa vàng chung say
Nồng nàn duyên bến tình đây
Nao nao giọt cảm vương đầy mắt yêu
HOÀI PHƯƠNG

Bài 5 : HƯƠNG HẠ

Ve sầu ru khúc hè sang
Đỏ tươi sắc phượng úa vàng chiều say
Hẹn cùng bách hợp về đây
Hạ vầy hương nắng hoa đầy hương yêu

ĐẠI LỘC

  Huỳnh Vân Sơn ( VÂN HUỲNH ) - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - 3/1 Hải Phong TT Long Hải , Ba Ria Vung Tau  (Ngày 13/11/2011 18:45:01)

BÌNH ĐẤT

Bách hợp Hoa quý cao sang
Bình hèn ,nằm góc ngắm nàng đắm say
Nghĩ mình bạc phận canh đây
Chờ hoa héo cánh nhụy gầy mới yêu


HOA BÁCH HỢP " Đông Y "

Hoa Cúc Bạch Hợp cao sang
Màu hoa đỏ , vị ngọt càng đắm say
Đông y thuốc quý là đây
Khử đờm ,khai vị ngọt hoài hương yêu

VÂN HUỲNH

Hoa Bách Hợp Theo ĐY là một loài Cúc
màu tím đỏ , mọc từng khóm vị mát ,tính bình,
hơi chát , rất quý trị bá bệnh.

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 02/10/2011 19:29:46)

THÔI THÌ
(Họa bài "Hoa bách hợp" của TH. Bách Hợp)

Trách ai lỡ hẹn không sang
Để cho trầu úa cau vàng hết say
Thôi thì lỡ đó còn đây
Dẫu không hò hẹn vẫn đầy trái yêu.

Nguyễn Sỹ Đào
P. Đồng Tâm Tp. Yên Bái
ĐT 01695029671

  Lê anh Thi - Giangnam8011@gmail.com - 01684931296 - CLB Thơ V iên Nam Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 27/09/2011 9:48:03)

NHỚ NHUNG
Nhớ Nhung,nhung nhớ xốn xang
vấn vương Bách Hợp lòng càng thêm say
ngát hương tỏa khắp đó đây
xiêu tình lãng tử căng đầy sợi yêu
THU SANG
cúc khoe sắc đón thu sang
bướm ong trao lượn rộn ràng mê say
dập dìu tung cánh đó đây
vờn hoa ghẹo nguyệt căng đầy thương yêu
CÙNG EM
vén rào tay đón nàng sang
mà lòng rạo rực ngập tràn men say
dưới trăng dạo khắp đó đây
trao em nồng thắm căng đầy nụ yêu
Lê anh Thi tháng 9/2011

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 26/09/2011 12:53:47)

Ở đây, tôi đã đọc được một số ý kiến góp ý về hoạ thơ lục bát.Những ý kiến đó đều "hay". Song, nói thì ai mà chẳng nói hay được, vậy các bạn hãy thể hiện " trí tuệ" để anh em học hỏi, nhằm nâng cao sân chơi!
Cuộc sống, dù lĩnh vực nào, đều đa dạng-đa chiều, phong phú lắm... Khi chưa đưa ra "trí tuệ" thì chúng ta hãy tham gia một cách vô tư-có hay,có dở... Dần dần đúc rút kinh nghiệm!

  Nguyễn Hùng Cường - cuongnh@efy.com.vn - 0974318611 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2011 23:17:10)

Lần đầu tiên em vào diễn đàn, đọc khổ thơ của chị bỗng nhớ người con gái xưa đã hóa bông hoa đẹp!

"Lilia Lili yêu
Thủy chung em một thân kiều mỏng manh
Trái tim dẫu nguyện cỏ xanh
Ngàn năm hương sắc em còn trinh nguyên"
 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2011 17:59:57)

Võ Quang Diệm

KỶ NIỆM

Nghe như gió gọi mùa sang
Mang theo kỷ niệm dịu dàng đắm say
Người xưa như vẫn đâu đây
Xốn xang thơ bỗng dâng đầy niềm yêu.
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/09/2011 15:33:22)

Phạm Văn Tự
PHẢI LÒNG...
Chẳng thương thì vẫn cứ sang
Nhờ hương cơn gió,mơ màng đắm say
Dịu dàng e ấp...tình đây
Phải lòng nhung nhớ tháng ngày thầm yêu.

  Lê Giang -  - 01662604221 - Hoa lư , Ninh bình  (Ngày 25/09/2011 10:00:48)

Tôi thực sự đồng cảm với những dòng góp ý tâm huyết cả Bạn Ngô đức Quang ở Mộc châu về vấn đề họa thơ lục bát của chuyên mục "Thi họa... " của " lục bát.com ". Đọc rất nhiều bài họa đã đăng trên chuyên mục này tôi thấy hình như các tác giả tham gia họa thơ chỉ cố bám lấy Bốn con chữ cuối của bốn câu lục bát của bài xướng và phóng bút viết nên những câu thơ dễ dãi theo những ý chủ quan (có khi có ý còn thô thiển !) ,điều này làm cho tính "Thâm túy , sâu xa ... đậm chất bác học " của việc họa thơ của Ông Cha chúng ta trở nên nhàm chán > Mong Ban biên tập và những người sáng lập nên để tâm về v/d này hơn .
 

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 24/09/2011 21:36:22)

Vũ Thanh Phương Gửi thơ của tác giả Lê Bá Tăng
Hoạ bài BÁCH HỢP của tác giả Bách Hợp

1 - HOA VÀ BƯỚM
Lê Bá Tăng

Tiết trời đang độ thu sang
Gió lay hoa cúc rực vàng đắm say
Ngày ngày ong bướm tới đây
Vờn hoa, lấy mật từng bầy đáng yêu!

2 - BẾN ĐÒ
Lê Bá Tăng

Gọi đò, đò vội chèo sang
Đón đưa lữ khách, dịu dàng đắm say
Vẳng nghe tiếng hát đâu đây
Một miền sông nước tràn đầy thương yêu!

Tân Uyên, ngày 24/9/2011

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 24/09/2011 20:54:43)

Vũ Thanh Phương Gửi thơ của Tác giả Nguyễn Thị Long - Tân Uyên - Lai Châu. hoạ bai BÁCH HỢP của tác giả Bách Hợp.
1- XUÂN SANG
Nguyễn Thị Long
Đào mai khoe sắc - xuân sang
Tình thêm thắm đượm, lòng càng đắm say.
Điệu xoè, khúc nhạc đâu đây
Chứa chan hạnh phúc, tràn đày tình yêu!

2- TỎ BÀY
Nguyễn Thị Long
Chim khuyên ăn trái nhà sang
Trai tìm gái đảm, tình càng thắm say!
Tâm tình ai ngỏ quanh đây
Bao lời hẹn ước, tỏ bày tình yêu!

Tân Uyên, ngày 24/9/ 2011

  Vũ Anh Đào - vuanhdao53gail.com - 0166.488.4418 - Tổ 29 P.Kỳ bá TP .Thái bình  (Ngày 24/09/2011 14:44:37)

xin hoạ bài HOA BÁCH HỢP của nhà thơ Bách Hợp

TRÁI THƠM

Lời thương ta ngỏ cho nhau
Chưa lời đáp,vẫn tình sâu ,nghĩa dày
Trái thơm còn ở trên cây
Dù chưa hái ,vẫn đong đầy dấu yêu !

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 24/09/2011 11:21:09)

MEN RỪNG
Thu về đông lại sắp sang
Men Rừng đã ngấm ,
lòng càng thấm say
Hồn thơ ai thả đâu đây
Ô kìa BÁCH HỢP HOA này đáng yêu...

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 24/09/2011 10:41:30)


Tóc thề Em để ngang vai
Trông Em mát ngọc mày ngài đáng yêu
Trời thu se lạnh hiu hiu
Nhìn HOA BÁCH HỢP mà xiêu xiêu lòmg



THU TÀN
Cuối Thu trời sắp sang Đông
Mùi hương BÁCH HỢP người trồng năm xưa
Hạ về cơn gió vội lùa
Xuân đầy nắng ấm gọi mùa đơm bông
 

  Trần Chí Giang - Giangchigiang@yahoo.com - 0972662643 - Tổ 8, Thượng Đình, TX, HN  (Ngày 23/09/2011 22:40:01)

Nhìn em , anh thấy xiêu xiêu
Nói thật,không dám nói điêu tý nào.
Bách Hợp có con chào mào,
Đội mũ chóp đỏ thì thào bên hoa.

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 23/09/2011 17:50:22)

Ha Lan

THƠ EM

Thơ em, theo gió bay sang
Lời thơ như ánh trăng vàng đắm say
Hương thơ thoang thoảng đâu đây
Điệu thơ tràn nốt nhạc đầy dấu yêu
 

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 23/09/2011 13:31:49)

Nguyễn Văn Năm
GIAO MÙA
Lời thu bối rối xốn xang
Giao mùa đổi gió muộn màng thêm say
Mắt huyền thổn thức đó đây
Để hoa bách hợp vơi đầy dấu yêu.

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 23/09/2011 7:57:37)


1. THỜI CẮP SÁCH(*)
Đi vòng để được nhìn sang
Tìm em áo trắng đứng hàng mà say
Ngày nào anh cũng qua đây
Luôn giờ muộn lớp để thày không yêu

_________________
(*) Trước 1956, học sinh trung học
quê tôi vào trường theo giới tính
-----------------

2. CÔ HÀNG XÓM
Người đâu xa lạ tìm sang
Đón cô hàng xóm đãi làng tiệc say
Bỗng dưng trong ngõ cạnh đây
Bồn chồn ai đó lòng rầy hay yêu

3. MÙA CỐM
Heo may dẫn lối thu sang
Long lanh sương sớm nắng vàng tìm say
Hương sen ru cốm về đây
Chuối tiêu trứng cuốc tỏ bày tình yêu

4. LỜI HỌA MI
Họa mi cất tiếng cao sang
Khuôn trời lọt thỏm lồng vàng. Tỉnh say
Được thua chọi sức vào đây
Khúc ca nhuộm đắng những ngày đáng yêu

5. PHONG CÁCH
Sống sao cho đẹp là sang
Thản nhiên cất bước đàng hoàng dẫu say
Buông trôi liệu tính sao đây
Giấc tan ảo vọng ghét đầy chán yêu

Hà nội, 22-09-2011
Phạm Sán

 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com -  - TP Thanh Hóa  (Ngày 22/09/2011 20:22:20)


Nguyễn Trọng Liên

LỬA YÊU

Thương hoa Bách hợp mà sang
Mới nghe lời gió vội vàng đã say
Hương đâu đây, nhụy đâu đây
Mùa nâng cánh mộng dâng đầy lửa yêu.
 

  Triệu Nguyên - trieunguyenlinh@gmail.com - 0935216899 - Quảng Trị  (Ngày 22/09/2011 13:49:16)

Triệu Nguyên

DẤU YÊU

Thương thầm anh chẳng dám sang
Lặng nghe câu ngỏ dạ càng đắm say.
Hương lòng ai thả đâu đây
Gió thu thoang thoảng rắc đầy dấu yêu.

  Trần tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 22/09/2011 9:50:59)

1 THU
Bắc cầu dải yếm anh sang
Hương Quỳnh toả sắc trăng vàng nghiêng say
Gió vần bồ liễu đâu đây
Vắt ngang xuân hạ thu đầy mùa yêu

2 HAI QUÊ
Em nghèo gửi hạt giàu sang
Hai quê chung cánh đồng vàng nên say
Thiên đường hạnh phúc là đây
Nhện tơ ghen vội giăng đầy mùa yêu
Trần Tiến Tĩnh
ĐT 0972952834

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Đức Cơ-Gia Lai  (Ngày 22/09/2011 7:33:42)

VƯỜN HOA
Vườn HOA BÁCH HỢP nhà ai...?
Hạ sang nở rộ mùa này ngát hương
Vần thơ lục bát muôn phương
Cùng nhau chia sẻ yêu thương đong ..đầy

  VIÊN CHÍNH - vienchinhok@gmail.com - 0986787871 - QUẢNG NGÃI  (Ngày 21/09/2011 23:12:19)

NẦY HOA BÁCH HỢP!
Lời thương chưa ngỏ hạ sang,
Chờ hoa Bách Hợp dịu dàng trắng cây
Ta nằm mê muội như say,
Tỉnh ra,vườn mộng rơi đầy lá thu!

  Nguyễn Ngọc Điệp - ngoc_diepmc@yahoo.com - 0936191248 - Móng Cái - Quảng Ninh  (Ngày 21/09/2011 22:36:15)

Ghé về đâu biết Hạ sang
Ngỡ ngàng Bách Hợp nở vàng vườn ai
Gặp em tóc chớm ngang vai
Để ta thức trọn đêm dài nhớ thương

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 21/09/2011 21:50:21)

Kính gửi Ban biên tập và các bạn thơ xa gần!
Tôi mới biết sân chơi này và bắt đầu tham gia thi hoạ từ tuần 31.
Vì không hiểu lắm về lề luật nên cũng cứ học theo cách của các bạn thơ mà hoạ.
Hôm nay đọc được ý kiến của Bác Đức, tôi thấy BBT nên có quy định cụ thể về phương pháp hoạ để tránh tình trạng đi sai hướng.
Và quan trọng hơn, như bác Đức nói là: Để cho " Sân chơi trí tuệ" không bị coi thường!
BBT cũng nên đánh giá, nhận xét một số bài được (hoặc chưa được) để các tác giả rút kinh nghiệm!
Tân Uyên, ngày 21/9/2011
Vũ Thanh Phương
 

 

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 21/09/2011 21:40:57)

Trần Tá - trantatl@gmail.com -01684735589 -Hội VHNT Vĩnh Phúc xin hoạ bài HOA BÁCH HỢP của Bách Hợp

PHỐ NÚI

Có người phố núi hẹn sang
Mới nghe lòng đã ngập tràn đắm say
Hương rừng ngát toả nơi đây
Một ngày phố núi đọng đầy thương yêu .

CHỢ TÌNH

Chợ tình vẫn đợi người sang
Khèn ai quện với cung đàn mê say
Mỗi lần gặp lại nơi đây
Mắt kia còn đọng...những ngày dấu yêu !

BẾN

Bến chờ một chuyến thuyền sang
Mái chèo khuya ánh trăng vàng đắm say
Người đi còn nhớ nơi đây
Người về cất giữ những ngày thương yêu .

T T

 

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 21/09/2011 21:32:18)

Trương Thị Tiền


VÌ YÊU

Vì yêu hạ mới ghé sang
Mời cơn gió mát dâng ngàn đắm say
Cuộc tình hương mộng từ đây
Ta xin tặng trái tim đầy dấu yêu.

BẼ BÀNG

Người đi-một chuyến đò sang
Ta còn ở lại bẽ bàng đắm say
Cuộc tình dang dở từ đây
Trí tim khép lại-lạc loài dấu yêu.

VẪN YÊU

Dẫu lời ai ngỏ hạ sang
Riêng ta vẫn mãi thu vàng đắm say
Cuộc tình đâng trọn từ đây
Dẫu người không nhận...tim này vẫn yêu.

TÌNH LỠ

Người về nơi phía giàu sang
Bỏ quên câu hát muôn vàn đắm say
Ta đành lỡ mộng từ đây
Nhặt cành hoa vỡ đi ngoài lối yêu.

CÒN

Hạ đi rồi,thu lại sang
Lá rơi ngập lối nắng vàng mơ say
Con đường ngày vẫn còn đây
Vắng ai một sớm hao gầy dấu yêu.



 

  Thành Thuốc - nlthanh55@gmail.com - 0945392500 - Văn quán Hà Đông, Hà nội  (Ngày 21/09/2011 20:59:15)

Yêu em tôi cũng muốn sang
Nhưng tặng Bách Hợp liệu nàng nhận không?
Nghe đâu yêu phải tặng Hồng
Mới nói hết được tấm lòng dấu yêu...

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 21/09/2011 18:23:00)

Nguyễn Văn Thơm

KỶ NIỆM

Nhớ gì, đò chẳng buồn sang
Mắt nhìn sông nước mơ màng tỉnh say
Hôm nao cũng ở nơi đây
Ngất ngây ánh mắt những ngày đang yêu
 

  Phạm Ngọc Lại - Ngọclại1955@ Yahoo,com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 21/09/2011 14:49:24)

Phạm Ngọc Lại
TRÁI NGANG
Bách hợp là đóa hoa sang
Lời thương chưa ngỏ vội vàng đắm say
Bây giờ gặp Bách Hợp đây
Lời thương đã tỏ, tình đầy trái ngang

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 21/09/2011 14:28:07)

Gió ngược.

Hương chưa có gió bay sang
Mùi chưa biết đã vội vàng đắm say!
Chợt cơn gió ngược qua đây
Ngậm ngùi quét lá vàng đầy lối yêu.

9/2011
Nguyễn Quốc Dân

  Sinh Nguyên - SinhNguyen1955@yahoo.com - 0913031013 - CLB luc bat Đoàn Thị Điểm ( hy)  (Ngày 21/09/2011 13:52:42)

Sinh Nguyên

TÌNH YÊU

Hưng Yên có Phùng Văn Ban
Trăng khuya đơn lẻ bên bàn đang say
Mong "HOA BÁCH HỢP" về đây
Lặn vào chén rượu rot rót đầy lời yêu
 

  Triệu Nguyên - triẹunguyenlinh@gmail.com - 0935218699 - Quảng Trị  (Ngày 21/09/2011 13:45:12)

Triệu Nguyên

TIẾC HOA

Ngẩn ngơ hoa đẹp hơn hoa
Sắc hương quyến rủ ong sa bướm vờn.
Thu vàng luyến tiếc xuân son
Sắc tàn hương nhạt... ai còn dắm say!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 21/09/2011 13:19:13)


Cao Trần Nguyên

ĐỢI

Có thương cũng đợi hè sang
Chớ nghe gió gọi mà bàng hoàng say,
Dại gì hỏi đấy, chờ đây
Lòng mình, mình biết khi đầy - sẽ yêu.
 

  Phùng Văn Ban - Phungban1949@yahoo.com - DT:0915243004 - CLB luc bat Đoàn Thị Điểm ( hy)  (Ngày 21/09/2011 13:16:19)

Phùng Văn Ban

ĐƯỢC YÊU

Tên em "Bách Hợp"cao sang
Loài hoa vương giả muôn vàn mê say
Lạc Trung rẽ mạng về đây
Hưng Yên hương nhãn mong ngày được yêu.

ĐÁNG YÊU

Nhớ nàng anh vẫn muốn sang
Bõ công ôm mộng mơ màng men say
Yêu anh nàng hãy sang đây
Con tim chung nhịp những ngày đáng yêu.

MẾM YÊU

Hương cau thoang thoảng bay sang
Tóc thơm hoa bưởi cô nàng anh say
Hương quê man mát là đây
Bỗng dưng anh thấy vơi đầy mến yêu.

TRỘM YÊU

Trưa hè mất điện anh sang
Định xin luồng gió cô nàng nghủ say
BỒi hồi , anh biết sao đây?
Thôi đành... chết lặng!
nhớ ngày trộm yêu.



 

  Nguyên thị Hạnh - Locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 21/09/2011 12:57:57)

Nhất trí với bác Đức

  nguyễn thị Hạnh - Locton10111959@10111959 - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 21/09/2011 9:42:04)

Họa Y đề
Xuân qua là đến Hè sang.
Mùa hoa thơm ngát hương nồng ngất say.
Sắc hoa rực rỡ chốn này.
Đong đầy nỗi nhớ một ngày một yêu.
 

  ngôquangđức - quang đức 58@gmail.com - 01649352120 - tiểu khu-19-8 thị trấn Nông trường mộc châu  (Ngày 20/09/2011 22:03:26)

Kính thưa Ban biên tập cùng các thi hữu gần xa
Là người yêu mến thơ càng nặng lòng với thể thơ truyền thống ,đó là thể thơ lục bát> Qua theo dõi và tham gia với lụcbátcom từ lâu .Nay xin có đôi lời ngỏ với Ban biên tập và các thi hữu về Họa thơ>
Với BBT. Quá dễ rãi khiến những người tập tọe làm thơ như tôi đây cũng thật là khó hiểu về những bài họa của một số tác giả,chứ đừng nói các nhà thơ thực sự .họ sẽ nghĩ gì với cái kiểu họa thơ ,chẳng theo luật lệ khuôn phép nào cả .Cái tối thiểu nhất là những từ cuối câu của bài họa phải đúng với những từ cuối câu của bài xướng .Đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong cách họa thơ, chưa nói gì đến điều không thể không nói tới, đó là phải bám sát ý của bài xướng .Những ai đã từng yêu thơ, làm sao lại không biết những bài thơ xướng-họa của người xưa. Như Nữ sĩ Hồ xuân Hương và Chiêu Hổ. Hay như Đỗ tang Nữ đã họa bài thơ "Rau sắng hùa Hương" của thi sĩ Tản Đà.Xin viết ra đây để các thi hữu cùng tham khảo .Bài thơ như sau:
Muốn ăn rau sắng Chùa Hương
Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa
Mình đi ta ở lại nhà
Cái dưa thì khú cái cà thì thâm.
Sau khi bài thơ được đăng báo một thời gian,thi sĩ nhận được một gói quà được gửi qua đường giây thép, trong đó là một bó rau sắng và một phong thư với bốn câu thơ dưới đề "Đỗ tang nữ bái tặng".Bài thơ như sau:
Kính dâng rau sắng chùa Hương
Tiền đò đỡ tốn con đường đỡ xa
Không đi thì gửi lại nhà
Thay cho dưa khú cùng là cà thâm.

Họa thơ phải là như vậy. Dẫu không được mười phần thì cũng phải gọt giũa lấy bảy ,tám ,đừng như vừa qua mà làm cho "sân chơi"trí tuệ bị coi thường
Có gì không phải mong BBT cùng các thi hữu gần xa cho hai từ "Đại Xá".

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/09/2011 21:08:17)

Nguyễn Đức Tùy

PHƯỢNG HỒNG
Phượng hồng thắp lửa Hè sang
Sân trường tiếng hát rộn ràng mê say
Chia tay bạn học giờ đây
Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy thương yêu.

DƯỚI TRĂNG
Hương đồng theo gió đưa sang
Dưới trăng đôi lứa lòng càng đắm say
Một lần gặp gỡ nhau đây
Thoả lòng mong mỏi bao ngày thầm yêu
 

  Dậu Tốt Đen - traophung@gmail.com -  - thanh Xuân -Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 20:54:27)

VAN

Thu về rồi đến đông sang
Tự dưng nhấp rượu mắt nàng đâm say
Lá răm ám ảnh tim đây
Van ai đừng liếc kẻo đầy ngõ yêu
DẬU TỐT (ĐEN)

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 20/09/2011 18:03:43)

Hoạ cùng BÁCH HỢP:

1 - THU VỀ
Thanh Phương

Mỗi ngày mấy bận anh sang
Em càng đằm thắm, anh càng đắm say!
Thu về, dịu mát rồi đây
Cưới nhau, cho thoả những ngày thương yêu!

2 - QUA ĐỈNH SA PA*
Thanh Phương

Vượt đèo, qua dốc anh sang
Ngắm hoa Bách Hợp bên đàng mê say!
Chiều buông, hương toả đâu đây
Triển cao sương lạnh, lòng đầy thương yêu!

*Qua đèo sa Pa, phía Lai Châu có rất nhiều hoa Bách Hợp.

3 - KHÚC SANG MÙA
Thanh Phương

Hết hè, rồi lại thu sang
Ngắm nhìn non nước, lòng càng mê say!
Sáo diều vi vút đâu đây
Mùa chim làm tổ, tràn đầy thương yêu!

Tân Uyên, ngày 20/9/ 2011

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 20/09/2011 16:19:14)

Dương Đoàn Trọng

1- NGHE ĐÀN

Đàn ai trầm bổng vọng sang
Để em ngơ ngẩn bàng hoàng mê say
Ước gì anh đấy em đây
Anh đàn em hát tràn đầy thương yêu


2- NỐI
Ngại gì anh chẳng dám sang
Cùng em ngắm ánh trăng vàng đắm say
Tấc gang anh đấy em đây
Sao không nối sợi dệt ngày thương yêu

Dương Đoàn Trọng

 

  Uông ngoc Dương - uongngocduong@gmai.com - 0985001758 - Nghi Phong Nghi Lôc NA  (Ngày 20/09/2011 15:29:08)

HOA BÁCH HỢP
Chuyện tình ai kể thu sang
Mỏi mòn bách hợp võ vàng đắm say
Ngàn năm chinh chiến Đông Tây
Tim chàng chưa dễ đêm ngày thành hoa

NÉT THU
Mượn chiều , gió thả thu sang
Mượn trăng thu rót chén vàng thu say
Tình hoa bách hợp còn đây
Thả thơ góp sợi tơ gầy nét yêu

GÓC THU
Nắng nồng khát đợi thu sang
Nghiêng trời rót cả muộn màng thu say
Lá bùa ai thả vòm cây
Làn hương thoang thoảng dâng đầy lối yêu

  Uông ngoc Dương - uongngocduong@gmai.com - 0985001758 - Nghi Phong Nghi Lôc NA  (Ngày 20/09/2011 15:15:32)

NHỚ
Tặng Thanh người vẽ dáng kiều bằng môt nét bút tài hoa
Nhắc hoài nhau độ thu sang
Chia tay Hà Nội phố phường mộng say
Giã từ Hòa Lạc, Sơn Tây
Đường ra tuyến lửa, tháng ngày ta yêu

Chớm thu 1972

NHẢY NƯỚC
Nhớ ngày Hà Nội thu sang
Lối xưa"Nhà nghỉ công đoàn" mơ say
Câu đùa em thả đâu đây
Nước ơi! Đừng ngập lối này-lối yêu
 

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 20/09/2011 11:16:09)

Vườn hoa Bách Hợp
hôm nào tôi sẽ tìm sang
vườn hoa Bách Hợp dịu dàng đắm say
thiên đường có ở đâu đây
nâng nưu trái cấm tràn đầy dấu yêu

Tâm Thanh xin họa

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai Phường I Thị xã Tây Ninh  (Ngày 20/09/2011 10:45:49)

Phan Kỷ Sửu
NHỚ HƯƠNG HOA BÁCH HỢP
Đã bao lần nhỉ hè sang?
Lời yêu rụng lá thu vàng,vẫn say!
Dáng hoa xưa chẳng còn đây
Mà hương xưa cứ đọng đầy vần thơ!


 

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 20/09/2011 8:57:01)

Đào Anh Thụy
ANH ĐÂY
1
Bách hợp ơi, anh tìm sang
Để khỏi mơ màng, để được đắm say
Rõ rồi, em hiển hiện đây
Thỏa bao tháng ngày ngóng được em yêu.
2
Gặp lại em, quá cao sang
Anh thực ngỡ ngàng, chẳng ước được say.
Kỷ niệm xưa vẫn còn đây
Bỏ lại tháng ngày anh nặng nợ... yêu.

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 20/09/2011 8:17:46)

Đức Kưu
TÍNH
1
Chỉ là đánh liều lần sang
Khi tường nhan săc ngỡ ngàng... xỉn say
Ngày đêm toan tính sao đây
"Dày công khổ luyện" đón ngày được yêu.
2
Tưởng là tập tọe cho sang
Nào hay càng bập thấy càng mê say.
Tình quê sâu nặng còn đây
Sao dứt được những ngày thương yêu.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh tuy, HBT, HN  (Ngày 20/09/2011 5:08:02)

Trần Thị Lợi

TÌNH TÔI
Tôi không danh giá, giầu sang
Nhưng lòng tôi mãi yêu nàng mê say
Tình tôi chân thật là đây
Vì nàng, tim vẫn nặng đầy thương yêu

PHẢI CHĂNG
Lạc Trung, Yên Lạc muốn sang
Thấy em xinh đẹp, lòng càng mê say
Phải chăng duyên phận chi đây
Hương hoa Bách Hợp dâng đầy niềm yêu

  lương thế vinh - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu4,Việt hòa,tp Hải Dương  (Ngày 20/09/2011 4:31:56)


LƯƠNG THẾ VINH

PHONG LAN
Hoa lan vương quốc cao sang
Toàn thân lá rễ hương ngàn mê say.
Du khách đã đến nơi đây,
Sắc hương quyến rũ đón ngày tinh yêu.

KẾT DUYÊN
Ngọc lan bên ấy hương sang
Mà như thoang thoảng tóc nàng ngà say.
Cảnh-Người quấn quýt đấy đây,
Sắt cầm hẹn ước định ngày kết duyên.

MÙA CƯỚI
Qua hạ rồi đã thu sang
Gặp nhau ríu rít vội vàng đắm say.
Hẹn tình,mùa cưới rồi đây
Trầu vôi nước cốt đong đầy thương yêu.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 19/09/2011 22:08:49)

Công Văn Dị

Gửi lời

Ngỏ lời gửi gió đông sang
Ngỡ người trong mộng ngỡ ngàng đến say
Gió ơi! Có trở lại đây?
Thầm mong cánh gió in đầy dấu yêu
 

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Dục mỹ - Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 19/09/2011 20:16:55)

HƯƠNG CAU
Hương cau đầu ngõ đưa sang
Ngỡ là hương tóc của nàng đã say
Cung đàn khêu gợi đó đây
Giá cùng nàng được sum vầy...được yêu

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 19/09/2011 19:47:48)

Kim Lang

TÌNH YÊU
Ở đời không cứ hèn sang
Dù ai già trẻ ẩn tàng mê say
Say người say cảnh đó đây
Trớ trêu con tạo đặt bày tình yêu.
 

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 19/09/2011 17:55:48)

THÁNG NGÀY TIN YÊU

Quả bàng rụng lối thu sang
Chớm heo may đã nồng nàn mê say.
Vút cao tiếng hát đâu đây.
Ngợi ca duyên mới, tháng ngày tin yêu.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 19/09/2011 16:10:33)

Đào Hồng Hoạt

NIỀM YÊU
Biển tình ai bắc cầu sang
Bỏ quên dải yếm giữa đàng tỉnh say
Heo may thu lạnh rồi đây
Cúc vàng đưa đám chất đầy thuyền yêu.
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 19/09/2011 16:08:27)

Phạm Minh Giắng

LỐI XƯA
Lá vàng trải lối thu sang
Gái làng đi hết, trai làng uống say
Trăng hờ hững với nơi đây
Triền đê xưa cỏ may dầy lối yêu

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 19/09/2011 14:13:17)

Hà Văn Cẩm

HOA HỢP
Nõn nà đến.Nõn nà say
Hương thơm nhè nhẹ qua làng mê say
Em từ đâu ? Em đến đây.
Trắng trong lớp lớp ôm đầy mắt yêu

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197  - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 19/09/2011 11:31:37)


Đào Hồng Hoạt

NIỀM YÊU
Biển tình ai bắc cầu sang
Bỏ quên dải yếm giữa đàng tỉnh sau
Heo may thu lạnh rồi đây
Cúc vàng đưa đám chất đầy thuyền yêu.
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 19/09/2011 11:29:00)

Phạm Minh Giắng

LỐI XƯA
Lá vàng trải lối thu sang
Gái làng đi hét, trai làng uống say
Trăng hờ hững với nơi đây
Triền đê xưa cỏ may dầy lối yêu
 

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 19/09/2011 10:26:56)

Bùi Thị Bình

HOA GÌ?

Hoa gì thuộc loại cao sang
Hương thơm quyến rũ, nồng nàn mê say
Dù là "ly", mãi còn đây
Một bông thôi, cũng ngất ngây cả tuần?
 

  Nguyễn Thanh Hà,  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 19/09/2011 10:21:36)

1 - THƯƠNG EM
Thương em xuân hạ thu sang
Đông qua cũng chẳng vội vàng mà say
Hương nồng đang tỏa đâu đây
Đầu môi cuối mắt vẫn đầy nét yêu.

2 - THU SANG
Hạ tàn chờ đến thu sang
Gặp người yêu cũ rộn ràng...như say
Cái thời nhãn chín còn đây
Để cho sóng sánh lấp đầy chốn yêu !

3 - HẸN
Rằng sang, đã hẹn phải sang
Đò đầy không cản bước nàng đắm say
Bão giông lẩn khuất đâu đây
Dù cho sông rộng đò đầy vẫn yêu.

4 - GIẦU MÀ CHƯA SANG
Lắm người giầu có chưa sang
Đồng tiền toan tính, bạc vàng mê say
Tình cha nghĩa mẹ còn đây
Mà sao quên bát nước đầy thương yêu!

5 - ĐÓA HỒNG
Đóa hồng anh mới mang sang
Hương thơm, sắc đỏ tặng nàng thêm say
Nghe chiều gió thoảng đâu đây
Mà trong ánh mắt tràn đầy thương yêu.

Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 19/09/2011 9:31:56)

Nguyễn Hữu Tiến

YÊU HOA
Yêu hoa... nên gởi thơ sang
Nương nhờ ngọn gió, nắng vàng hương say
Bách Hợp kết mật đâu đây
Long lanh ánh mắt đọng đầy yêu thương.
 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 19/09/2011 9:30:13)

Nguyễn Minh Quang

NHẠT PHAI

Thời gian rồi cũng thu sang
Sóc Trăng có nhớ lời chàng đắm say
Niềm thương còn đọng đâu đây
Mà sao xa cách vươn đầy dấu yêu.
 

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLBlucbatĐoàn thị Điểm   (Ngày 19/09/2011 9:29:14)

TRÁI TIM VÀNG
Yêu nhau đâu phải giàu sang
Chỉ cần hai trái tim vàng cùng say
Cho dù nay đó mai đây
Trang thư điện tử nhận đầy tình yêu
ĐA CẢM
Yêu em anh chỉ muốn sang
Trao em ý ngọc lời vàng mê say
Để hồn thả gió theo mây
Để tình ngây ngất cảm đầy mối yêu

Các bài khác: