Thứ năm, 28/03/2024,


CHÙM THƠ CỦA CLB LỤC BÁT XỨ ĐOÀI (I) (17/09/2011) 

THU

Đã nghe trong gió thu về
Heo may lành lạnh, se se mặt hồ
Lá vàng ai thả vào thơ
Bờ tre khói biếc, nhạt thưa bóng chiều

Non ngàn thăm thẳm trong veo
Ao sâu cá lặng, cánh bèo sương phơi
Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Bỏ trâu ăn lúa, Cuội ngồi cùng ai?

Rót đi thêm chén vị đời
Bồng bềnh ta cũng theo trời vào thu .

XỨ ĐOÀI

Xứ Đoài mây trắng nhẹ trôi
Sông xanh màu núi, vàng tươi sắc đồng
Chuông chùa ngân ngợi thu không
Cổng làng lối cũ đá ong rêu mờ

Giếng làng ngọt đọng hồn thơ
Cây đa nghìn tuổi bên hồ biếc xanh
Tháng Ba hội mở sân đình
Trầu nồng, vôi thắm đưa tình trao duyên…

Làng quê giờ phố mọc lên
Đường quê xe cộ người chen chúc người
Cảnh xưa người cũ đâu rồi?
Một vùng đô thị đổi đời đang nhen

Người quê xa xứ trăm miền
Vẫn trong tâm tưởng một bên Xứ Đoài.

Trần Quang Liên
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

LỜI THỀ

Chiều thu vàng sắc mây trôi
Bên nhau lại nhớ một thời ngày xưa

Ngày nào hai đứa gội mưa
Đường trơn, sấm chớp anh đưa em về

Lần theo quãng vắng ven đê
Em không đánh mất “lời thề cỏ may”.

Đặng Nhật
ĐT: 0168 5007448 – (04)33 924 032

VỀ PHƯƠNG MẠC

Tôi về thăm lại làng xưa
Con đường cát mịn gió đưa hương đồng
Ngút ngàn dâu bãi ven sông
Cổng làng còn đó rêu phong tỏ mờ
Vườn cây trĩu quả sau chùa
Thuở xưa bè bạn nô đùa bên nhau
Bao lần kể chuyện trầu cau
Kết vành nguyệt quế ngày sau… chúng mình
Trách em sao lỡ vô tình
Mải nghe tiếng mõ tụng kinh trong chùa

Tôi về thăm lại làng xưa
Khói lam chiều, tiếng chuông khua nao lòng
Mảnh mai một dáng nâu sồng
Bóng ai quét lá sầu đông sân chùa.

Tôi về thăm lại làng xưa
Đìu hiu bến nước ai đưa sang đò…

Đặng Hán Thành
ĐT: 04 33 639 644 - 0123 282 39 86

GIỌT SƯƠNG

Nghe chim gọi bạn chiều tà
Con ong gùi nốt phấn hoa về bầy
Mặt trời hối hả về Tây
Lòng càng xao xuyến vơi đầy nhớ nhung
Mỗi khi trái gió, trời nồng
Có bà chăm sóc là ông mau lành
Cháu con đều có gia đình
Như chim ríu rít, tâm tình với nhau
Còn mình lặng lẽ canh thâu
Cùng ai chia sẻ đôi câu vui buồn?

Bà đi chăm cháu giúp con
Ở nhà, tôi lặng lẽ gom giọt buồn
Nước không chảy ngược về nguồn
Tình thương chan chứa, luôn nhường cháu con

Trăng hạ tuần gác đầu non
Giọt sương đọng lại, mát hồn mầm xanh

Trần Văn Thư (Trúc Tâm)
ĐT: 01683477654, Email: tranvanthu006@gmail.com



TÌM MÌNH

Tìm mình sâu thẳm sau gương
Soi vào cành biếc mà thương cội già

Soi người mừng được thấy ta
Soi hương thấy sắc, soi hoa thấy người.

Giang Hoàng Thung
ĐT: 04.33816060, Email: ghthung@gmail.com

SƠN LA

Chiếc gùi ai nỡ bỏ quên
Làm tôi mơ tưởng ngày đêm nhớ người

Trời mưa sạt núi lở đồi
Lòng tôi lụt giữa lưng trời Sơn la

Tiếng khèn giục giã lòng ta
Ruộng thang bắc nhịp bước xa, bước gần

Thương ai con mắt bần thần
Để măng lay ngọt mỗi lần em qua

Gió Lào anh vắt sau nhà
Nghiêng trời dịu mát, Mường La đợi người

Cù Thùy Loan
ĐT: 0169 480 94 63

MƯA ĐÊM

Ngoài hiên rả rích mưa rơi
Lẻ loi tiếng vạc giữa trời thinh không
Buồn đâu buồn đến não nùng
Nhớ sao nhớ đến tận cùng nhớ mong

Ai giăng mắc sợi tơ lòng
Để ai vương vấn bòng bong rối bời
Xin đừng mưa nữa mưa ơi
Chim về tổ ấm cho vơi nỗi sầu!

VỀ LẠI NGÀY XƯA
Tặng nhà thơ Quế Phượng

Ước gì về với ngày xưa
Chúng mình lại được tắm mưa ngoài đường
Để anh đắp đập làm mương
Em thả con thuyền bằng những lá tre
Cánh diều lại thả ven đê
Em lén chạy về trẩy khế vườn sau
Để em lại đóng cô dâu
Anh làm chú rể qua cầu hái hoa
Tuổi thơ mình đã đi qua
Bây giờ hai đứa cách xa ngàn trùng
Quê nhà anh vẫn thầm mong
Đón em về lại bên dòng Hát Giang
Lại bơi chung chiếc đò ngang
Bóc quả quýt vàng ta lại chia nhau
Về thương lại những hàng cau
Về buồn lại những lá trầu thiếu vôi

Giờ em ở mãi cuối trời
Biết chăng vẫn có… một người đợi mưa

Lương Mai Hồng
ĐT: 0943 457 201
 

NÍN ĐI EM

Bên nhau em kể sự đời
Giọt châu dài vắn, lòng tôi héo mềm
Điều gì thổn thức trong em
Mà không chia sẻ nỗi niềm cùng ai?
Nín đi em! Chớ u hoài
Trường đời còn lắm chông gai bão bùng
Bên em còn vạn tấm lòng
Dẫu cay đắng, vẫn thắm hồng sắc hoa.
Trong veo một bóng hình ta
Vẫn thủy chung, cứ mặn mà yêu thương.

Nguyễn Tấn Ban
ĐT: 01666 596 952

THU

Mắt chong - đèn tắt từ lâu
Tiết thu se lạnh đêm thâu canh dài

Lọt khe mành sợi trăng cài
Bỗng dưng ùa lại một thời xa xăm

Trường Sơn giường võng - nhà tăng
Giọt trăng vàng lách lá rừng … rơi… rơi!

Nguyễn Công Canh
ĐT: (04) 33 860 799

NỖI OAN

Thị Mầu đỏng đảnh “thèm chua”
Gieo cho Tiểu Kính trong chùa nỗi oan
Quan viên, chức sắc trong làng
Nhờn môi hưởng lợi từ oan trái này

Chàng Nô tôi tớ lại may
Phú ông ngậm đắng nuốt cay sự tình
Lấy điều ân đức chứng minh
Chịu oan Tiểu Kính một mình nuôi “con”

Hài nhi lớn, Tiểu Kính mòn
Ngày về cõi phật lòng son phơi bày
Bấy giờ sư cụ mới hay
Lập đàn giải nỗi oan này bấy lâu !

Nguyễn Kim Việt
ĐT: (04) 33 666 827 - 0984 059 848

MƠ TÌM DẤU XƯA
Nhân xem bức tranh “ Dấu xưa “ của hoạ sĩ Kiều Hải

Bên thềm giọt nắng nhạt thưa
Đôi mi hờ khép như vừa ngủ say

Chiều buông đẫm vạt áo dài
Cho em in bóng một thời dấu xưa

Khuôn trăng còn đọng giọt thơ
Tóc sương vương cánh hoa mờ mờ sương

Hỡi người con gái tôi thương
Có mơ tôi đứng bên tường mờ rêu

XUÂN SÁU TÁM

Đã nên sáu tám xuân đời
Vẫn ham muốn những đầy vơi khôn cùng

Gieo vần lục bát đôi dòng
Tình thơ chót đã nặng lòng cùng ai

Chiều xa bóng khuất non Đoài
Một câu lơ lửng giữa trời mờ xa.

Đào Tuyết Thành
ĐT: 0123 228 2766, Email: daotuyetthanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trí Hòa - triyen3009@gmail.com - 0904290602 - Sơn Đồng - Hoài Đức - HN  (Ngày 25/06/2014 23:20:11)

Xin tặng riêng nhà thơ Cù Thùy Loan
Mưa bóng mây
Trời quang nắng trải bốn bề
Bỗng đâu cơn gió thoảng về mưa hoa
Có cô gái trẻ ngang qua
Mải mê nhặt hạt mưa sa trái mùa.

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 18/10/2011 11:26:10)

Xin tăng các thi nhân XỨ ĐOÀI bài thơ mới ,mời các thi sĩ XỨ ĐOÀI MƠ!
Cùng uông rượu vơt TRĂNG ...
RƯỢU CÙNG LÍ BẠCH
Nào cùng thơ rượu đêm nay
Nâng li ta uống không say không về!
Sông Tương ai rớt câu thề
Bao nhiêu kẻ vớt đều về tay không
Tân ngần đứng giưã thinh không
Mình ta với bóng ,mênh mông đât trời
Buồn vui ,sương ,khổ trên đời
Thế gian hỏi có ai ngưòi giống ta?
TRĂNG say chếnh choáng la đà...
Chén này LÍ BẠCH còn là chén ta
Rồi cùng xuống vớt TRĂNG sa
Nổi chìm ...ai vớt bong ta,bong Người?

  Đào Tuyêt Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 27/09/2011 10:34:49)

Thì ra giới thiệu ở đây
Lần tìm mới biết có ngày không tên.
Mải tìm trang Lục đầu tiên
chỉ nhìn thấy bóng Quang Liên lên lầu
Mỗi ngày lục bát đi đâu ?

 

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976 752 610 - THỌ AN-ĐAN PHƯỢNG-HÀ NỘI  (Ngày 26/09/2011 17:53:33)

Kính gừi Bac Nguyễn Thanh Hà CN CLB LB Đoàn Thị Điểm-Hưng Yên
Những cảm nhận của bác về Thi nhân ,non nước Xứ Đoài cùng với những lời động viên ưu ái về chùm thơ số 1 cúa một số tác giả XĐ khiến CLB LBXĐ vô cùng cảm kích .
Xin chân thành cảm ơn bác.
Chúc bác luôn vui mạnh, đóng góp nhiều cho Thơ ca Lục bát, hồn Việt. Chúc CLB ĐTĐ ngày càng phát triển.
Mong quan hệ giữa hai CLB thơ ta ngày càng đậm đà .

Xin được nhận thơ tặng của tác giả Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com . Chân thành cảm ơn !

Thay mặt nhóm tác giả LBXĐ
Trần Quang Liên- PCN CLB thơ Đoài Phương
 

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914Tho - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 26/09/2011 11:38:53)

ThoLUC BAT XU DOAI HAY va giau tru tinh .toi muon sua lai bai tho hom truoc tang ban tho XU DOAI .XU DOAI MO:
XU DOAI MAY TRANG LUNG LO
TROI VAN THO MONG NGAN NGO GIUA TROI
"MAT SON TAY "NOI VAN LOI
TOI MO UONG CAN CA TROI THO YEU!

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914Tho - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 26/09/2011 11:19:01)

ThoLUC BAT XU DOAI HAY va giau tru tinh .toi muon sua lai bai tho hom truoc tang ban tho XU DOAI .XU DOAI MO:
XU DOAI MAY TRANG LUNG LO
TROI VAN THO MONG NGAN NGO GIUA TROI
"MAT SON TAY "NOI VAN LOI
TOI MO UONG CAN CA TROI THO YEU!

  ai nhan - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 21/09/2011 15:09:56)


XU Doai may trang lung lo
Troi van tho mong ngan ngo lung troi
"Mat Son Tay" noi van loi
Cho toi muon tang ca doi tho yeu

cam on cac ban tho Xu Doai


 

  Nguyễn Thanh Hà,  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 18/09/2011 15:37:04)

         Kính gửi các bạn thơ Xứ Đoài
        Tôi đọc đi đọc lại bản in chùm thơ xứ Đoài I hiển thị trên trang mạng Lục bát.com ngày 18-9 và thấy lòng mình xuyến xao một nỗi niềm yêu thơ đến da diết. Ôi những vần thơ của một nhóm tác giả CLB lục bát Xứ Đoài lung linh áng mây vắt qua đình Ba Vì lúc hoàng hôn, làn gió thu mơn man màu xanh ngăn ngắt hai bên bờ sông Đà, những cánh đồng trung du và những bến sông đọng mãi níu chân người qua lại. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh nhà báo nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, một trong những người con xứ Đoài đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí những người đã và đang "có hộ khẩu" trong làng báo làng thơ.
        Những vần thơ lục bát xứ Đoài được đưa lên mạng ngày 18-9 có lẽ chỉ là một phần, một phần rất nhỏ, một vài bông hoa đẹp của vườn thơ phong phú đầy mầu sắc của thơ xứ Đoài, cũng như thơ lục bát khắp nơi. Tôi cứ trăn trở mãi về cái sự thần kỳ của 14 chữ hai câu thơ lục bát, mà hàng trăm đời nay người Việt dùng nó để thổ lộ tâm tư tình cảm của mình. Đó là cái chung, còn lục bát ở mỗi vùng, mỗi miền, mỗi nhà thơ, mỗi người đọc đều có cái "lục bát" riêng. Những cái riêng ấy tạo thành vườn thơ lục bát ngày càng phong phú đậm nét tâm hồn Việt.
Hãy đọc lại "Thu", "Xứ Đoài" của Trần Quang Liên, "Lời thề" của Đặng Nhật", "Về Phương Mạc" của Đặng Hán Thành, " Giọt sương" của Trần Văn Thư, "Tìm mình" của Giang Hoang Thung, "Sơn La" của Cù Thúy Loan, "về lại ngày xưa" của Lương Mai Hồng...Ở mỗi tác giả mỗi cấu trúc lục bát của các nhà thơ xứ Đoài đều sâu lắng và gợi mở, chứa chan tình cảm, rung động nhìn về những kỷ niệm của "ngày xưa" ấy, cái ngày xưa mà mỗi chúng ta đều khắc sâu những kỷ niệm vui buồn, có sức mạnh hun đúc tình cảm hiện tại và tương lai.
         Tôi mong các câu lạc bộ lục bát khắp nơi, nhất là ở miền Trung, ở Xứ Huế thân thương, ở miền sông nước Cửu Long, ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ...hãy tập hợp và góp tiếng nói thơ lục bát vào những chùm thơ của xứ mình cho Trang mạng Lục bát.com ngày càng sinh động và phong phú, tiến tới Lục bát com phải là chiếc cầu nối để đề nghị Lục bát được công nhận là thể thơ dân tộc Việt, di sản văn hóa thế giới.

Nguyễn Thanh Hà
Chủ nhiệm CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên

Các bài khác: