Thứ sáu, 26/04/2024,


Kiều Công Luận (24/10/2008) 

Tác giả Kiều Công Luận sinh ngày 24/08/1945 Tại xã Long Xuyên – Huyện Phúc Thọ - Tỉnh Sơn Tây (cũ). Hiện đang sinh sống tại Xã Nam Hà – Huyện Lâm Hà – Lâm Đồng.

Hiện là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Đã in 2 tập thơ:

-  Mùa Nhớ - Nhà xuất bản TRẺ (2007)

-  Thung Sâu Tĩnh Lặng - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn (12/2007).

Có nhiều tác phẩm đăng trên các báo Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ,Văn nghệ Quân đội, Người Hà Nội, Đài TNVN, ĐàiTHVN , nhiều báo, đài và tạp chí khác.

Điện thoại: 063 3853038  -  098 5588383.

Email: luankieucong@yahoo.com.vn

 

 

 

Chùm thơ lục bát tự chọn

 

 

Mấy dòng lấm láp gửi em

  

Vần thơ viết giữa luống cày

Chữ lên, chữ xuống, câu bay, câu chìm

 

Mấy dòng lấm láp gửi em

Có thương, em tát nước lên cho đầy

 

Trăng chiều ngấp ngó lùm cây

Long lạnh giọt bạc rơi đầy bùn non

 

Tình ta dù chửa vẹn tròn

Câu thơ ướt ánh trăng son… quê mùa

 

Anh mang áo lấm vào chùa

Dâng nguyên trinh trắng lên toà Tình Yêu

 

 

 

 

Khúc mẹ ru

 

 

Vẳng nghe tiếng hát à ơi

Đằm sâu âu yếm mẹ tôi thuở nào

 Ngọt ngào buông khúc ca dao

Quạt mo mẹ dỗ… tôi vào trong mơ

 

Cánh cò chao liệng tuổi thơ

“Thằng Bờm” cuời với dại khờ “nắm xôi”

 Mẹ tôi áo vá trọn đời

“Cái tôm, cái tép” cho tôi trưởng thành

 

Tôi đi - Mẹ tiễn sân đình

Khúc ru theo bước quân hành ngày đêm

 Lâng lâng “chân cứng đá mềm”

“Trời yên bể lặng” - bên thềm vắng không

 

Vắng cò lạnh cả bờ sông

Cò con côi cút, trắng đồng sương sa

 Chiều nay hương khói nhạt nhòa

Từ vô tận… khúc xưa xa vọng về .

 

 

 

Em cho thế đã quá nhiều

 

 

Em cho nửa anh mắt cười

Để anh bèo dạt mây trôi đến tìm

 Em cho hương gió dịu êm

Anh đem bão tố bỏ quên đầu đình

 

Em cho một tiếng ân tình

Buộc anh gánh cả đời mình chạy theo

Em cho thế  đã quá nhiều

Anh đem bán hết trời chiều theo em

 

 

 

Tình ly hương

 

 

Buông vần khắc khoải gọi quê

Ghập ghềnh như thể đường về xóm xưa

 

Bụi đường nhuộm đắng câu thơ

Chuông chiều thả gió ru hờ tâm linh

 

Mấy lần để tuột hồn trinh

Một lần níu lại chút tình quê hương

 

Nửa chia rải các đoạn trường

Nửa cô thành một giọt thương gửi về

 

Chút còn – ráng sống cho quê !

 

 

Kiều Công Luận

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ha vy -  - 0978291117 - lam dong  (Ngày 6/10/2010 07:04:19 AM)
TRACH TROI
ai dem ban het troi chieu?
de cho gio cuon lieu xieu di tim
buoc nhau cung mot chu tinh
trach troi kheo xep no duyen con nguoi
Các bài khác: