Thứ tư, 08/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 37 năm 2011 (11/09/2011) 


Tuần 37 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ HOA MƯỚP của tác giả  Phạm Minh Giắng (Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình, Email: phamigia@gmail.com, Tel. 0987736365).

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Phạm Minh Giắng
HOA MƯỚP
Trời sinh ra đã là hoa
Mà không kẻ lại người qua mới buồn.
Ước mình… gái vẫn đương son
Sắc hương… để bướm ong còn đắm say!
 


 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
 
1
Vũ Thanh Phương 
29
Nguyễn Hữu Tiến
2
Nguyễn Đức Tùy 
30
Đào Hồng Kiểm
3
Kim Lang 
31
Nguyễn Văn Thơm
4
Đặng Quang Long 
32
Công Văn Dị
5
Trần Tá
33
Thành Huân 
6
Nguyễn Minh Quang 
34
Nguyễn Trọng Liên 
7
Hà Văn Cẩm 
35
Đức Kưu
8
Tâm Thành 
36
Đào Anh Thụy
9
Cao Trần Nguyên
37
Nguyễn Ánh Quang 
10
Dương Đoàn Trọng 
38
Nguyễn Quốc Dân
11
Lương Thế Vinh
39
Đỗ văn Quỳnh 
12
Bảo Long
40
Trương Thị Tiền
13
Nguyễn Thanh Hà
41
Trần Tiến Tính
14
Võ Quang Diệm
42
Trần Tiến Tính
15
Vũ Thanh Phương 
43
Nguyễn Minh Tâm 
16
Uông Ngoc Dương 
44
Vũ Thanh Phương
17
Phan Hoàng
45
Nguyễn Văn Năm 
18
Trương Hoài Phong
46
Phạm Sán
19
Sinh Nguyên 
47
Trần Thị Lợi 
20
Phạm Sán
48
Tú Lục Bát
21
Phạm Văn Tự
49
Vũ Anh Đào
22
Nguyễn Thanh Tuyên
50
Nguyên Thị Hạnh
23
Nguyễn Quang Du 
51
Đào Hồng Hoạt
24
Từ Đức Khoát
52
Phan Kỷ Sửu
25
Ngô quang Đức 
53
Mai Hương
26
Nguyên Thị Hạnh
54
Đặng Vũ Nguyên
27
Nguyễn Thị Hạnh
54
Nguyễn Tưởng Nam
28
Phùng Văn Ban 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 24/11/2011 11:58:46)

Xin kính chào ban biên tập chyên mục THI HỌA LỤC BÁT trước he67t1 xin chân thành cám ơn quý vị đã rất nhiệt tình chiếu cố đến những vần thơ tập tành của Đại Lộc sớm cho hòa dòng lục bát cùng chung vui với các thi hữu gần xa ! Một nguồn lực đông viên thật lớn lao cho bản thân ! Với tâm lòng thành xin hết sức cố gắng học hỏi mỗi ngày đê mong sớm được hòa dòng cùng các thi hữu ! Riêng hôm nay xin hân hạnh giới thiệu một bài thơ lục bát khá dễ thương để hầu quý vị (nếu được BBT cho phép)
PHẢI CHI
Phải chi đêm ngắn tình dài
Phải chi tay nối vòng tay ấm nồng
Phải chi không chạm vào đông
Phải chi tỏ nỗi lòng cùng em
HOÀI PHƯƠNG

BỞI
Bởi đông ngày ngắn đêm dài
Bởi bàn tay ngại bàn tay mặn nồng
Bởi niềm thu nhớ niềm đông
Bởi em còn giấu chuyện lòng của em
ĐẠI LỘC (cảm họa)

  ĐAI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 23/11/2011 11:48:49)

Kính chào BBT và toàn thể thi hữu gần xa ! Xin kính chúc sức khỏe tất cả quý vị ! Sáng hôm nay Đại lộc xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một bài thơ lục bát tứ tuyệt nếu được BBT chấp nhận thì xin kính mời quý thi hữu cùng nhàn lãm và nếu có thể chúng ta cùng nâng bút họa cho vui ! Rất mong được quan tâm của quý vị trong BBT . Xin chân thành cám ơn quý vị !
BỔNG NGHE
Bổng nghe thèm chút cà phê
Bổng nghe thèm chút bộn bề duyên thu
Bổng nghe thèm chút lời ru
Bổng nghe thèm chút dường như ngọt ngào
HOÀI PHƯƠNG

MUỐN
Muốn tìm vị ngọt cà phê
Muốn tìm em giữa bốn bề tiễn thu
Để nghe nhạc khúc tình ru
Để chia tiếng gió nghe như nghẹn ngào
ĐẠI LỘC(cảm họa)

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 22/11/2011 11:40:10)

Kính thưa ban biên tập chuyên mục THI HỌA LỤC BAT và tác giả PHẠM MINH GIẮNG vào ngày 15/11/2011 ĐẠI LỘC đã tham gia cảm họa 2 bài cho bài thơ xướng HOA MƯỚP đã được BBT cho đăng tải ! Song vì quá tâm đắc với bài thơ xướng này nên nay xin trân trọng giới thiệu thêm một bài họa nữa cho bài xướng HỌA MƯỚP với mục đích được tỏ chút tình thơ với một thi phẩm hay của tác giả PHẠM MINH GIẮNG ! Với tất cả tấm lòng chân thật rất mong được hòa nhập vào dòng thơ lục bát thân thương . Xin chân thành cám ơn quý vị !

CHỈ VÌ

Chỉ vì thương một loài hoa
Leo giàn chưa đủ leo qua nỗi buồn
Duyên quê mẹ nợ vàng son !
Trót lần lỡ bước hẵn còn tình say
ĐẠI LỘC

  DAI LOC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 15/11/2011 19:22:25)

CHUYẾN PHÀ XUÂN

Lâu rồi
mười tám năm xưa
Xa nhau vẫn nhớ
rặng dừa Bến Tre
Chiều xuân
trên chuyến phà về
Sang sông lại nhớ
tình quê năm nào
Nước Hàm Luông
sóng xôn xao
Thuyền ai lướt sóng
dạt dào hương say
Vượt qua
bao nỗi đắng cay
Quê hương Đồng khởi
chung xây cuộc đời
Em mơ
một thuở xuân thời
Xa nhau
mười tám năm trời có hay
Mỏ Cày
thuở ấy còn đây
Gió lay suối tóc
nhắc ngày thanh xuân
Tấm lòng
chung thủy miền nam
Dòng sông quê mẹ
ngàn năm nặng tình
Chợ Lách xưa
vững niềm tin
Trên đường đổi mới
có mình có ta
Em ơi
mười tám năm qua
Ngày vui mở hội
quê ta đẹp giàu

ĐẠI LỘC

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2/TP VUNG TÀU  (Ngày 15/11/2011 8:31:11)

Kính gửi tác giả Phạm Minh Giắng và BBT chuyên mục Thi họa của lucbat.com mấy khổ thơ cảm họa bài HOA MƯỚP của TG Phạm Minh Giắng . Rất mong được BBT cho thể hiện lên mạng để sớm được hòa nhập cùng các thi hữu gần xa . Xin chân thành cám ơn BBT và xin chúc mừng TG của bài thơ lục bát rất dân gian !

Bài họa 1 :HOA MƯỚP
Lên giàn em vội trỗ hoa
Gió heo may ghẹo chiều qua thoáng buồn
Nụ vàng nở giữa gành son
Thẹn thùng ong bướm hỏi còn hương say

ĐẠI LỘC

Bài họa 2 :NGẠI NGÙNG

Chỉ đùa nhè nhẹ cánh hoa
Mà sao em dỗi ngày qua nhụy buồn
Duyên quê mẹ nợ tình son
Một lần lỡ bước hẵn còn mê say

ĐẠI LỘC

  Huỳnh Vân Sơn ( VÂN HUỲNH ) - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - 3/1 Hải Phong TT Long Hải , Ba Ria Vung Tau  (Ngày 13/11/2011 19:08:19)


HOA MƯỚP I

Hoa hồng , hoa mướp , là hoa
Hoa Mướp chẳng chút kiêu sa cũng buồn
Màu vàng chẳng được gác son
Giàn cao ong bướm dập dồn ngất say


HOA MƯỚP II

Hoa hèn cùng gọi là hoa
Hồng, Mai biếu tặng ,hoa ta nghĩ buồn
Hoa vàng nhụy vẫn nguyên son
Mấy ai quân tử , thiếp còn đắm say

VÂN HUỲNH

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 03/10/2011 20:55:56)

Thưa BBT chuyên mục "Thi hoạ Lục Bát" cùng các thi huynh, thi hữu thân mếm. Tôi là "Khách" mới đến thăm chuyên mục, đọc các bài viết và các bài thơ họa tôi thấy các ý kiến trao đổi chưa thống nhất, một số bài thơ họa chưa đúng cách họa. Theo tác giả LẠC NAM trong cuốn "TÌM HIỂU CÁC THỂ THƠ" (Từ thơ cổ phong đến thơ luật) NXBVH thì HOẠ THƠ LỤC BÁT nghĩa là dựa theo một bài thơ có sẵn (gọi là bài xướng) mà viết một bài thơ khác cùng ý cùng vần như bài xướng, nhưng cần lưu ý:
1- Từ thứ 6 của câu Lục và từ thứ 8 của câu Bát nhất thiết phải giữ nguyên như bài xướng (riêng từ thứ 6 của câu Bát (vần lưng) có thể thay từ khác), họa theo cách này dễ hơn là giữ nguyên từ thứ 6 (vần lưng).
2- Từ thứ 5 của câu Lục cũng như các từ thứ 5, thứ 7 của câu Bát thì tránh không nên dùng trùng từ của bài xướng. Trên đây là một vài ý xin được trao đổi cùng các thi huynh, thi hữu. Thân ái kính chào.

Dưới đây xin họa bài HOA MƯỚP của TH. Phạm Minh Giằng
LẠ GÌ

Lạ gì cái thói trăng hoa
Bán mua chao chát chẳng qua vì buồn
Vì mình giờ hẵn còn son
Hẵn còn duyên lắm bởi còn đấy say.
Nguyễn Sỹ Đào
P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái






 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 03/10/2011 19:00:20)

LÒNG SON
Ví phận con giá như HOA
Để cho ong , bướm lượn qua khỏi
buồn
Nhẹ nhàng xin khép lòng son
Đừng phai hương sắc thì còn đắm
say

THIỆT THUA
Ngày xưa cũng đẹp như hoa
Đông con chồng sớm kể ra thêm buồn
Thiệt thua cùng lứa đang son
Giờ làm đã đến con còn ngủ say


 

  Triệu Nguyên - triẹunguyenlinh@gmail.com - 0935218699 - Quảng Trị  (Ngày 21/09/2011 13:46:58)

Triệu Nguyên

TIẾC HOA

Ngẩn ngơ hoa đẹp hơn hoa
Sắc hương quyến rủ ong sa bướm vờn.
Thu vàng luyến tiếc xuân son
Sắc tàn hương nhạt... ai còn dắm say!

  Nguyễn Tưởng Nam - nam.nguyenhieu@gmail.com - 0903431718 - Hàng Bột - Hà Nội  (Ngày 17/09/2011 22:38:14)

Nguyễn Tưởng Nam

HOA TÌNH
Sao người lại nghĩ mướp hoa
Bướm ong không lại, không qua để buồn ?
Tự mình... còn mãi hơn son,
Hoa tình... vẫn nở vì hồn còn say !

  Đặng Vũ Nguyên - Khong có - 0919779408 - Thj trấn Gia bình-Bắc ninh  (Ngày 17/09/2011 21:02:35)

Họa bài Hoa mướp

YÊU HOA
Yêu đời trời tặng muôn hoa.
Cho đời thưởng thức sắc hoa kẻo buồn.
Hương đưa khơi nmạch nguồn cơn/
Khiến cho thien hạ hết buồn lại say

  nguyễn thị Hạnh -  - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 17/09/2011 20:44:45)

Kiêp hoa
Dù rằng chỉ nụ chỉ hoa.
It ra em giúp người ta đỡ buồn.
Nếu mà em kết quả son.
Tao nhân mặc khách có còn đắm say.
Đời Hoa của nàng Kiều.
Dù rằng phải kiếp bán hoa.
Tao nhân mặc khách vào ra đỡ buồn
Nguyễn Du rất rõ nguồn cơn.
Cho chàng Kim đó vẫn còn mê say.

Hoa dại
Trời ban cho cái tên HOA
Muôn màu rực rỡ cho ta đỡ buồn.
Rừng cao suối thấp lối mòn.
Có hoa là có bướm vờn ong say.,.

  Mai Hương - nguyenmaihuong78 - 0169381827 - Thái Nguyên  (Ngày 17/09/2011 20:15:07)

ƯỚC

Ước gì không phải là hoa
Cứ là cỏ thì chắc ta hết buồn
Là cỏ tím mãi lòng son
Là hoa phai nhạt liệu còn có say ?

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 17/09/2011 15:47:35)


EM BUỒN

Anh quên câu lục tuổi hoa
Em ôm câu bát vào ra tủi buồn
Thẫn thờ nhạt phấn-mờ son
Tóc mây biếng chải ai còn đắm say
 

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 17/09/2011 10:29:57)

Phan Kỷ Sửu
CÓ CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA ?

Kia rồi giàn mướp trổ hoa
Ta nhìn mà vị khổ qua ngập hồn!
Biết đâu tìm nét môi son,
Vườn xưa còn đó,có còn chút hương?
 

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 17/09/2011 0:12:26)

Đào Hồng Hoạt

TÌNH SAY
Đâu rồi trăng gió tuổi hoa
Lời thề trên cỏ ngày qua đẫm buồn
Môi còn lưu luyến nét son
Thương quỳnh thao thức mơ tròn tình say.

  Nguyên thị Hạnh - Locton10111959@yahoo.com -  - Bắc ninh  (Ngày 16/09/2011 21:01:33)

Được lời như gỡ tơ vò
Ừ thì cùng có ai vò chi đâu.
Lời thơ lượng cả ao sâu.
Đắm say ta mới tìm nhau đó mà.
Nhớ câu lục bát dân ca.
ĐỂ TA TRAO GỬI TÌNH TA VỚI NGƯỜI.
Sân chơi đó có bao người .
ta là ta chỉ một người đó thôi.
Có người dám thốt những lời.
Bên trong chưa tỏ ,bên ngoài chửa thông.
Như thế thực là thành công.
Đúng tên trang báo cảm thông mỗi người.
Bây giờ mười đã tỏ mười.
Mong cho Lục bát với đời song song.
 

  Vũ Anh Đào - vuanhdao53gail.com - 0166.488.4418 - Tổ 29 P.Kỳ bá TP .Thái bình  (Ngày 16/09/2011 19:51:45)

Họa bài thơ HOA MƯỚP của Phạm Minh Giắng

ĐỪNG MONG

Sinh thời,chẳng kẻ lại qua
Thế mà em đã thành ra "mướp'' rồi !
Mai,đào: trinh trắng lên ngôi
"Mướp''sao có được những lời đắm say ?

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 18:39:22)

Đôi lời chia sẻ cùng chị Nguyễn Thị Hạnh:

Thơ ta chẳng phải thơ Đường!
Hoạ thơ cũng phải có phương luật mà!
Ngày xưa vua chúa ngăm hoa,
Vui chơi thưởng ngoạn... mướp là mướp thôi!

Sân chơi lục bát bao người,
Cùng vui là chính... trao đời ý thơ.
Thơ hay sáng tác ngày giờ...
Gửi đang để các bạn thơ cảm đồng.

Bốn từ cuối giống là xong!
Ba thì cũng được! thoả mong vui rồi!
Như sân ten-nis... ngoài đời...
Thích thì xách vợt đến chơi thôi mà!

Hoạ đi chia sẻ mình ta!
Việt Nam... chẳng phải Trung Hoa... thơ Đường!
Cám ơn chị Hạnh còn thương...
Câu thơ lục bát vấn vương trao tình!

TLB

  nguyễn thị Hạnh - Locton10111959 - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 16/09/2011 16:20:28)

Ra đề xướng là hoa mướp thì phải viết về hoa mướp chứ viết về loài khác cũng được sao?Đấy cũng gọi là họa à.Tôi thấy lạ.Phép họa là lối đặc trưng riêng của thơ Đường luật có số chữ,số câu nhất định thì họa mới hay.Ta phấn đấu cho lục bát thành Quốc thi,thành di sản của dân tộc nên có bản sắc riêng chứ tôi thấy họa thơ Lục bát nó cứ thế nào ấy.Có thể sức học của tôi còn non Chăng..?Lục bát gần với ca dao dân ca hãy để cho nó sống với dân ca ..Tôi mới được biết có trang báo này tôi rất ngưỡng mộ những người sáng lập -nhất là anh Đặng Vương Hưng =Người cùng thế hệ với chúng tôi nhưng anh có rất nhiều thành tích nhất là với những người lính sau chiến tranh.Tô đã đọc một số tác phẩm của anh.Tôi cứ mạnh dạn phát biểu cảm tưởng .Có gì không phải xin lượng thứ.
Tôi có anh bạn cùng trông CLB Đường khi trao đổi vấn đề nay anh bảo:
-Họa thơ lục bát lối chơi kỳ..
-..
-...
-Mai mốt tự do thơ cũng họa.
Xin cảm ơn

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 16/09/2011 12:20:07)



TRANG CHƠI TRÍ TUỆ

"Quốc thi" luc bát nở hoa
Mở trang trí tuệ bỗng ta hết buồn
Đâu cần đẹp phấn-tươi son
Vần thơ bè bạn hút hồn ta say.




 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 16/09/2011 10:35:59)

Trần Thị Lợi
KIẾP HOA
Thương thay, ngắn ngủi kiếp hoa
Kết thành trái đắng xót xa lòng buồn
Sắc, hương, rực rỡ vàng son
Nở mau, tàn chóng, ai còn mê say

THỀ XƯA
Miệng cười môi thắm sắc hoa
Mà trong ánh mắt toát ra nỗi buồn
Thề xưa còn mãi sắt son
Người xưa sao trái tim còn ngủ say

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 16/09/2011 9:33:10)

Bài mời họa
DƯỚI MÁI TAM QUAN
*
Nếu được Ban Biên Tập cho hiển thị bài viết, xin mời những tay bút cầu kì lưu ý các từ chỉ số lượng trong DƯỚI MÁI TAM QUAN : trăm, tam, muôn, một.
*
Ngôi chùa ngói cổ Trăm Gian
Chứng nhân dưới mái Tam Quan bao đời
Lứa đôi đến tự muôn nơi
Nguyện cầu mãi chỉ một lời yêu nhau !
*
Trầm, 09-2011
Phạm Sán
 

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 16/09/2011 7:32:16)

Nguyễn Văn Năm
MÃI SAY
Ong bướm choáng ngợp vì hoa
Nào hay hương sắc thành ra mới buồn
Tấm lòng vàng chẳng phấn son
Còn hoa ong bướm mãi còn mê say.

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 15/09/2011 22:50:58)

Vũ Thanh Phương Gủi bài của tác giả Nguyễn Thị Long
Hoạ bài HOA MƯỚP của tác giả Phạm Minh Giẳng.

1 - EM LÊN XE HOA
Nguyễn Thị Long

Thế là em lên xe hoa
Lòng anh tê tái, xót xa nỗi buồn!
Ngắm em má phấn môi son
Ngẩn ngơ anh ngỡ tình còn đắm say!

2 - KỶ VẬT
Nguyễn Thị Long

Nhìn tranh dệt gấm thêu hoa
Ngậm ngùi nhung nhớ, xót xa nỗi buồn!
Nặng lời nẹn ước sắt son
Hoa thêu gấm dệt mãi còn đắm say!

Tân Uyên, ngày 17/9/2011

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tập thể đại học hàng hải Vạn mỹ,Ngô Quyền,Hải phòng  (Ngày 15/09/2011 21:48:57)



Họa vui

1) LẠY HỒN

Nực cười những kẻ ba hoa
Họ không thấy ngượng mà ta thấy buồn
Nỏ mồm vẽ phấn-tô son
Tốt sơn-xấu gỗ-"lạy hồn" ai say







2) EM RẰNG

Em rằng có số đào hoa
Đêm ngày lắm mối lại qua-hết buồn
Biếng lao động-giỏi phấn son
Phấn tàn-son nhạt-ai còn đắm say



3) TÊN EM LÀ
(Họa phá luật)

Trời sinh em-mộtloài hoa
Chỉ quen châm chọc người ta-đỡ buồn
Chẳng hương sắc-chẳng phấn son
Em còn châm chọc-người còn mê say
*****
Tên em là hoa cỏ may.



4)THƯƠNG TA PHẬN MỎNG CÁNH CHUỒN

Em là con gái làng hoa
Đẹp duyên,đẹp nết-để ta chạnh buồn
Mặn mà -em chẳng phấn son
Thương ta phận mỏng cánh chuồn-giám say





 

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 15/09/2011 18:02:59)

Hoa dại.
Sinh ra cũng một kiếp hoa
Trót rơi trong chốn phong ba bão đời
Xin đừng rã cánh mà rơi
Nhân sinh xin giữ nụ cười trên môi.

  Trần Tiến Tính - hoanghontim1951@gmai.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 15/09/2011 13:45:53)

Bài họa 1
HOA TRINH NỮ
Nghe thì tuyệt hảo loài hoa
Đụng vào khách sợ buông ra em buồn
Quanh năm chẳng chịu phấn son
Hẩm duyên "Trinh Nữ" ai còn vương say
Bài họa 2
SAO CÒN?
Yêu Kiều gói kín bông hoa
Lầu xanh thấp thoáng vào ra nét buồn
Đàn cầm má phấn môi son
Cất lên sầu thẳm sao còn nghiêng say?
Trần Tiến Tĩnh
ĐT 0972952834

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 15/09/2011 12:48:07)

Trương Thị Tiền

VÀNG THU

Vườn xưa cúc lại trổ hoa
Và mùa thu cũng vừa qua phố buồn
Biết tình ai đượm sắt son...
Mà sao vàng lá thu còn đắm say?!


LẠC LOÀI


Lạc loài giữa phố phồn hoa
Bâng khuâng ta nhặt lên ta nỗi buồn
Lạnh lùng gấm lụa nhung son
Tìm đâu hương cũ để còn mà say!.


TÌNH XA


Anh đi về phía trời hoa
Em còn ở lại...tình xa nỗi buồn
Biết đà lỡ mộng ngày son
Mà sao trong trái tim còn đắm say!!!


XIN


Tìm trong chiều một cành hoa
Tặng riêng ta một ngày qua nỗi buồn
Xin còn thắm đượm môi son
Nụ cười xin tháng năm còn hương say.


CÒN


Cuối cùng...thôi một mùa hoa
Ai rồi cũng phải đi qua cõi buồn
Này xanh-vàng-đỏ hương son...
Một ngày thôi cũng ru hồn gió say!.



 

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 15/09/2011 10:26:48)

PHận nhài
Tên em cũng một loài hoa
hữu hương vô sắc sót xa nỗi buồn
chẳng màng tô điểm phấn son
đêm về nở trắng nhụy còn hương say
15/9/2011

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 15/09/2011 10:11:36)


Hoa cỏ may.

Trời sinh cũng một kiếp hoa
Suốt đời hát bản tình ca buồn buồn
Cỏ...may nhưng chẳng gặp son
Miền hoang lay lắt, liệu còn ai say?

15/8/2011

  Nguyễn Ánh Quang - 03213986725 - Anhquang @yahoo.com. - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 15/09/2011 10:09:08)

Nguyễn Ánh Quang

QUÊ EM

Quê em là đất trồng hoa
Đông người qua lại, lại qua, hết buồn
Hoa tươi thắm đỏ màu son
Để ai, ai mãi, mãi còn mê say.

VÍ MÌNH
Ví mình như một loài hoa
Người xem kĩ, kẻ nhìn qua nên buồn
Ước sao hết phấn hết son
Nhạt phai hương sắc chẳng còn ai say.

LÀ HOA
Hoa nào, hoa chẳng là hoa
Nắng mưa rã cánh ai qua cũng buồn
Khi tàn hết phấn, hết son
Phai hương nhạt sắc đâu còn ai say.

 

  đaò anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 15/09/2011 9:27:37)


Đào Anh Thụy
KHI CẦN
Dù mướp vẫn cứ là hoa
Trời cho tên thế, sao ta phải buồn?
Khi cần điểm phấn tô son
Xem ra khối kẻ vẫn mòn mỏi say.

  đuckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng LehongPhong, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 15/09/2011 8:02:31)

Đức Kưu
HÊT THÌ...
1
Tin em hành nghề "bán hoa"
Chẳng "mục...thị" vẫn xót xa. Thật buồn.
Hết thì cái độ "vàng son"
Kẻ đưa người đón có còn mê say?

2
Cả tuổi xuân, mê mẩn Hoa
Em thì bảng lảng kiêu sa, Tôi buồn
Khi em qua thuở vàng son
Thương em tôi vẫn mỏi mòn, vẫn say.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 15/09/2011 7:51:15)


Nguyễn Trọng Liên

DẶM MÂY

Thu vàng dậu cúc lên hoa
Tiến ve quen đã vỵt qua nỗi buồn.
Chạnh lòng má phấn môi son
Cầu sông Ngân đợi. Mỏi mòn dặm mây.

HOA GIẤY

Cuối hè Giấy vẫn rực hoa
Xòe từ lá thắm, lặng qua nụ buồn
Cánh hồng tựa nét môi son
Không thơm nhụy biếc nhưng còn hương say.

  Thành huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/09/2011 22:31:59)

NỖI ĐỜI.

Ở đời lắm kẻ ba hoa
Để yên ấm ách nói ra thêm buồn.
Con người quý tấm lòng son
Yêu thương đồng loại mãi còn hương say.

Thành Huân


 

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/09/2011 22:15:38)

Công Văn Dị

GUỐC MỘC

Đầu năm chấp bút vẽ hoa
Cuối năm thất bát can qua hoá buồn
Chẳng bù cho thủơ còn son
Đi đôi guốc mộc kẻ nhòm người say.

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 14/09/2011 21:54:01)

Nguyễn Văn Thơm

PHẬN BẠC

Vì sao cũng một kiếp hoa
Phận đâu bạc trắng xót xa u buồn
Cho dù trát phấn bôi son
Tâm hồn rách nát liệu còn ai say

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948681642 - CLBlucbatĐoàn thị Điểm   (Ngày 14/09/2011 19:39:35)


XÓT XA

"Nâng như nâng chứng hứng hoa "
Cớ sao vùi dập xót xa tình buồn
Hỏi rằng những lúc đang son
Hoa thơm bướm lượn có còn mê say ?
HOA NẪU
Trên đời ai chẳng yêu hoa
Chỉ e hoa nẫu hiểu ra thêm buồn
Cho dù tuổi tác đang son
Hoa kia hết nhuỵ hỏi còn ai say?
BÁN HOA
Thương thay cô gái bán hoa
Thân cô chẳng tiếc ngày qua đáng buồn
Suốt ngày cô chỉ phấn son
Thân tàn hoa dại hỏi còn ai say?
 

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 14/09/2011 15:51:50)

Nguyễn Hữu Tiến

CÔ GÁI HÀNG HOA
Hỡi em cô gái hàng hoa
Chợ phiên, kẻ lại, người qua ... em buồn!
Hai con, mà vẫn như son
Má hồng, em để anh còn đắm say!
 

  Phùng Văn Ban - Phungban1943@yahoo.com - 0915243004 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 14/09/2011 13:40:28)

Phùng Văn Ban

ƯỚC GÌ
Mắt huyền da phấn môi hoa
Nụ cười vương lại, lòng da diết buồn.
Ước gì...mình vẫn còn son
Cơi trầu cánh phượng....duyên còn nồng say!
HƯƠNG NHÀI
Gió đưa thoang thoảng mùi hoa
Hương Nhài gợi lại bao la vui buồn.
Em còn trinh trắng, lòng son
Hỏi người quân tử có còn mê say.

VỊNH TRANH THIẾU NỮ
Nghiêng nghiêng sải tóc bên hoa
Dáng em thon thả còn pha nét buồn.
Lưng trần giải yếm màu son
Tìm người quân tử mỏi mòn đắm say.

TIẾC
Tiếc cho cái số đào hoa
Ván, thuyền đã đóng... xót xa tình buồn.
Mặt hoa da phấn môi son
Thuyền xuôi xa bến lòng còn đắm say.

LẲNG LƠ
Lẳng lơ cà nụ, mướp hoa
Hẩm hiu cái số xót xa nỗi buồn.
Duyên tình lận đận tuổi son
Giờ! Hoa rữa nhụy hỏi còn ai say.

 

  Nguyên thị Hạnh - Locton10111959@yahoo.com - 0944756637 -  Khoa tim -mạch BVĐK tỉnh Bắc ninh  (Ngày 14/09/2011 12:31:48)

Kiếp hoa
Tên mình mang một loài hoa
Mà đêm so với người già lắm con.
Sao chẳng ví gái đương son.
Đến khi kết trái lòng ta còn buồn

 

  Nguyên thị Hạnh - Locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - BVĐK tỉnh Bắc ninh  (Ngày 14/09/2011 12:21:27)

Kiếp bán hoa
Làm đẹp cho đời là hoa.
ấy mang tên gái bán hoa mới buồn.
Dẫu rằng má thắm môi son.
Qua cơn mộng ảo có còn kẻ say?

Phù du
Phù du ấy cảnh bán hoa.
Trẻ vui thú ấy già ra lại buồn.
ước gì cái thua đương son
Tu mình đứng đắn già còn người say.

  Ngô quang Đức - quangđức58@gmail.com - 01649352120 - TK-19-8 thị trấn Nông Trường Mộc Châu -Sơn La  (Ngày 14/09/2011 7:44:27)

Họa bài HOA MƯỚP

Bài họa:YÊU ĐỜI

Đành rằng hết nụ không hoa
Xung quanh nào một mình ta mà buồn
Vẫn là ngoài nhạt trong son
Sắc đi kệ sắc hương còn nồng say.

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 14/09/2011 1:57:52)

HOA QUỲNH

Trăm năm cũng một loài hoa
Giữ long trong trắng người ta đâu buồn ?
Nở đêm giữ tấmlòng son
Dịu dàng hương sắc mãi còn đắm say !


XƯA

Thời xưa em giữ tuổi hoa
Lẳng lơ là để để mẹ cha đau buồn !
Nếp nhà luôn giữ long son
Trắng trong thơm thảo anh còn mê say .


NAY

Bây giờ con gái tuổi hoa
Vội khoe hang để mẹ cha đâu buồn
Đồng tiền tàn phá lòng son
Trăm năm hạnh phúc ap còn mê say ?

TĐK
 

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01663.922.888. - Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 14/09/2011 1:00:52)

NHỚ HOA

Đã từng yêu một nhành hoa
Đêm trăng, quỳnh nở cho ta bớt buồn.
Đã giao.. lời nguyện sắt son
Sáng nay gặp lại đâu còn hương say.
 

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01663.922.888. - Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 14/09/2011 0:49:23)


VỚI THƠ

Thơ hay kị cái ba hoa
Rượu ngon chớ ép mà ra nỗi buồn
Gái xinh chẳng kể phấn son
Cờ vui một mã vẫn còn chiếu say.
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 13/09/2011 18:07:21)

Nguyễn Thanh Tuyên

QUA ĐÊM

Cũng ong cũng bướm cũng hoa
Chiều tà tắt nắng sương qua đượm buồn
Noãn đương đợi phấn sắt son
Đêm đêm ứ mật mãi còn đậm say

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/09/2011 16:24:24)

Phạm Văn Tự
KIẾP TÌNH
Một thời thắm nụ khoe hoa
Gió trăng ong bướm gần xa đâu buồn
Hết thì nhạt phấn phai son
Liệu đời biết có ai còn mê say ?

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 13/09/2011 16:06:46)

1.THIẾU NỮ VÀ HOA
Ngọc Vân : Thiếu nữ và hoa
Nghiêng mình bên huệ kiêu sa dáng buồn
Mắt huyền hồng má môi son
Khói bom người khuất ! Hồn còn gây say
.
2. LỠ
Nghiêng thành sắc nước tài hoa
Bước chân lạc lối bôn ba gánh buồn
Sa vòng bán phấn buôn son
Cả tin nhẹ dạ hứng đòn ! Nào say !
.
3. EM CÒN BÉ LẮM
Em đang xuân sắc tuổi hoa
Ân cần chăm sóc mẹ cha khỏi buồn
Người ta bảo : Số em son
Em thưa : Bé lắm chưa còn biết say
.
4. THIẾP CƯỚI
Tay vừa mở tấm thiếp hoa
Trời rơi sụp xuống mây sa trĩu buồn
Người về gác tía lầu son
Nước tràn ruộng ải khô dòn : mộng say
.
5. NỖI LÒNG
Đành lòng bướm đậu tìm hoa
Con tim day dứt người xa gửi buồn
Ti gôn vỡ mảnh màu son
T.T.KH(*)tình còn riêng say
.
Hà Nội, 13-09-2011
Phạm Sán
__________________________________
(*) Phát âm : Tê. Tê> Ka-hát

  Sinh Nguyên - SinhNguyen1955@yahoo.com - 0913031013 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên   (Ngày 13/09/2011 15:12:25)

Sinh Nguyên

ĐẮM SAY

Hội về lúng liếng nụ hoa
Trách người lỡ hẹn để... ra riết buồn
Đã thề giữ lấy lời son
Bổng trấm dào dạt,lòng còn đắm say.
 

  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Phòng GD&ĐT Cái Bè. huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang  (Ngày 13/09/2011 10:29:42)

Hoài Phong

TIẾC THAY

Cũng là da phấn mặt hoa
Vừa nghe câu nói lòng ta chợt buồn
Lễ xưa đã nhạt màu son?
Công, dung, ngôn, hạnh không còn đắm say?

NGƯỜI MẪU

Mặt cười, ngọc thốt như hoa
Đám đông rạng rỡ... mình ta đứng buồn
Dám đâu vào chốn lầu son
Ngắm em đài cát ong hờn, bướm say





 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 13/09/2011 9:21:30)

Phan Hoàng

TUỔI HOA
Mối tình lãng mạn tuổi hoa
Bỗng đâu gặp cảnh chia xa, thật buồn
Giấc mơ đã nhạt màu son
Biết bao kỷ niệm như còn đắm say.

  Uông ngoc Dương - uongngocduong@gmai.com - 0985001758 - Nghi Phong Nghi Lôc NA  (Ngày 13/09/2011 8:47:11)

LAN RỪNG
Dò lan mấy độ đơm hoa
Nhủ lòng bầu bạn,ngày xa chợt buồn
Lan rưng chung nẻo sắt son
Bâng khuâng đồi núi dạ còn hương say.

CÓ EM
Có em tươi nụ cười hoa
Cho ta thương dận cho ta vui buồn
Đâu cần má phấn môi son
Chân quê thơm thảo dạ còn men say

VỚI NGƯỜI
Với người xin gửi tờ hoa
Sẻ chia bầu bạn gần xa vui buồn
Trang đời ai điểm nét son
Câu thơ rút ruột ta còn đằm say

XA XÔI
Rõ ràng thắm nu tươi hoa
Trời hôm dở chứng làm ta chợt buồn
Hỏi lòng chưa nhạt vần son?
Xa xôi chi để mỏi mòn mơ say

ĐÀI HOA
Việt nam như một đài hoa
Trải bao biến cố phong ba vui buồn
Chung lòng cùng góp nét son
Điểm tô quốc hiệu, quốc hồn thêm say.

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 12/09/2011 21:35:07)

Vũ Thanh Phương Gửi bài của tác giả Lê Bá Tăng
Hoạ bài HOA MƯỚP của Phạm Minh Giẳng

HOA MUA
Lê Bá Tăng

Hoa nào cũng một kiếp hoa
Riêng Mua lặng lẽ, xót xa nỗi buồn!
Dám đâu vào chốn lầu son
Thảnh thơi ngoài bãi ong vờn, bướm say!

Tân Uyên, ngày 12/9/ 2011

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 12/09/2011 21:34:49)

TÂM HỒN MÊ SAY
Em cười vẫn đẹp như hoa
Dẫu qua mưa nắng, gần xa , vui buồn...
Dù rằng môi chẳng còn son
Ngân vang câu hát , tâm hồn mê say.

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 12/09/2011 21:12:12)

Ylang

CÒN ĐÂU
Thu tàn lá rụng cùng hoa
Trăng kia cũng hiểu rằng ta đang buồn
Còn đâu những tháng ngày son
Còn đâu những tối trăng tròn đắm say

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 12/09/2011 19:49:49)

Bùi thị Bình

THÔI THÌ...

Cũng xanh lá, cũng vàng hoa
Người lắm mối, chỉ riêng ta thật buồn
Thôi thì, mượn chút phấn son
Dẫu mòn da ... mãi vẫn còn sắc hương!
 

  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 12/09/2011 16:02:54)

Võ Quang Diệm


HOA BẰNG LĂNG

Lạc vào phố rợp màu hoa
Nhớ về ký ức lòng da diết buồn
Sắc hoa tím biếc sắt son
Người đi khuất nẻo, tình còn nồng say.


VÔ ĐỀ

Thân ngà ngọc, mặt phấn hoa
Đêm ngày chiều khách lòng xa xót buồn
Dập dìu khách thuở còn son
Hết thời xuân sắc liệu còn ai say?

Võ Quang Diệm
 

  Nguyễn Thanh Hà,  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 0166 8383 020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 12/09/2011 15:07:11)

Tham gia thi họa lục bát tuần 37

1 - TÊN LÀ HOA
Sinh em, Mẹ đặt tên Hoa
Nâng niu cánh thắm tránh xa nỗi buồn
Yêu đời không chỉ lúc son
Bạc râu, hồn trẻ hoa còn hương say

2 - HOA ĐẦU SÚNG
Về già lại thích trồng hoa
Những năm tuổi trẻ nhà xa cũng buồn
Mười năm khi tuổi đang son
Chiến trường đầu súng hoa còn vương bay.

3 - HOA NHÀI
Hoa nhài quý gọi là hoa
Ngày hương thầm kín, đêm ra chẳng buồn
Hương nhài hơn cả phấn son
Cứ nghe thoang thoảng mà hồn hóa say.

4 - HOA Ở HỘI THƠ
Những bài lục bát nở hoa
Ngát trong ý tưởng, xót xa nỗi buồn
Hội thơ đậm những nét son
Em Nam, anh Bắc làm hồn thơ say.

5 - MỘT CÀNH
Một cành hay một vườn hoa
Đậm đà hương sắc đời ta vui buồn
Yêu hoa, một tấm lòng son
Dù tàn vương chút hương còn đắm say.

12-9-2011
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
nguyenthanhhahy@gmail.com

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.  (Ngày 12/09/2011 14:15:34)

Bảo Long
ĐỜI HOA
Tiếc cho cuối kiếp đời hoa
Sắc hương nhòa nhạt... xót xa chiều buồn
Một thời nhụy thắm đỏ son
Một thời ong bướm hớp hồn lụy say!

  lương thế vinh - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu4,Việt hòa,tp Hải Dương  (Ngày 12/09/2011 13:27:30)

LƯƠNG THẾ VINH

CANH MƯỚP

Đẹp vườn vàng mướp đang hoa
Vo ve ong mật lại qua chẳng buồn
Vợ chồng mình vẫn còn son
Rau đay canh mướp duyên tròn đắm say.

ƯỚC MONG

Nhớ sao năm tháng tuổi hoa
Kết thân bạn hữu gần xa vui buồn
Ra trường ghi đậm mốc son
Xây dựng đất nước mộng còn đang say.

CÔ GÁI BÁN HOA

Hỡi cô em gái bán hoa
Sắc hương cô gánh xua xa nỗi buồn
Đã gì?...hay hãy còn son?!...
Để anh chung gánh hoa còn hương say.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 12/09/2011 11:33:42)


Dương Đoàn Trọng


HẾT DUYÊN

Vào vườn hái một bông hoa
Hương thơm thoang thoảng vẫn pha chút buồn
Hết rồi - duyên thắm tình son
Ong xa bướm vắng đâu còn đắm say

HOA XẤU HỔ

Cũng là một kiếp làm hoa
Tên em Xấu Hổ * sinh ra phận buồn
Một đời tím chữ sắt son
Nép bên bờ cỏ hỏi còn ai say
•*Hoa trinh nữ

NHỚ

Tai em đeo nụ đeo hoa
Lòng em trĩu nặng phong ba tủi buồn
Nhớ về cái buổi còn son
Ai thương em để mãi còn đắm say

Dương Đoàn Trọng
 

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 12/09/2011 11:12:19)


Cao Trần Nguyên

CHỮ SON

Mình là thân phận cỏ hoa
Dại-khôn cũng chỉ mẹ cha vui-buồn.
Miễn là giữ tọn chữ: Son
Chỗ mình. Mình đứng! không còn giả say.

  Tâm Thnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 -  CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 12/09/2011 10:58:11)

HOA
sinh giòn em đã là hoa
không còn có bướm ong qua rất buồn
lúc xưa mới nở hồng son
nhụy thơm...sắc thắm anh còn đắm say
9/2011

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 12/09/2011 10:23:40)

Hà Văn Cẩm
HOA MƯỚP
Hết mùa-Mướp lại ra hoa
Lá non quả ngọt kẻ qua hết buồn
Mướp áo lòng vẫn con son
Vàng au thơm lựng ong còn đắm say

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 12/09/2011 9:33:27)

Nguyễn Minh Quang

HƯƠNG PHAI

Ngày xưa em đẹp như hoa
Dập dìu ong bướm lại qua chẳng buồn
Bây chừ đã nhợt môi son
Sắc hương ...hương sắc đâu còn mà say!

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 12/09/2011 9:21:56)

Trần Tá - trantatl@gmail.com -01684735589 Hội VHNT Vĩnh Phúc xin hoa bai HOA MUỚP của Phạm Minh Giắng

THU
Thu về gặp ít loài hoa
Thế mà cúc lại nở ra...mấy buồn !
Nhuy vàng giữ trọn sắt son
Tiết heo may vẫn vẹn còn hương say.

CHIỀU HẠ

Đầm sen chiều tím sắc hoa
Em về chẳng thấy người qua ...Có buồn ?
Thề xưa còn mấy sắt son
Sắc hương, hương sắc ...mỏi mòn đắm say !

VƯỜN XUÂN

Vườn xuân sớm nở muôn hoa
Một trời hương nhuỵ để ta hết buồn
Vẫn chờ một tấm lòng son
Kịp về vườn cũ ...hương còn thắm say !

T T

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh.  (Ngày 12/09/2011 8:22:14)


HOA GÌ ?

Thuận tình loài Mướp ra HOA,
Vàng hoe,ong bướm thường QUA đâu BUỒN.
Bao đời hoa mượn phấn SON,
Mà hương đã nhạt,đâu CÒN đáng SAY.

ĐQL.

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 12/09/2011 7:09:10)

Kim Lang

HOÀNG LAN
Hoàng lan rực rỡ cánh hoa
Gió thu phảng phất gợi ta nỗi buồn
Tháng ngày gìn giữ sắc son
Mong sao ai đó vẫn còn đắm say.
 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/09/2011 21:19:51)

Nguyễn Đức Tùy

HOA DẠI
Sinh ra cũng một kiếp hoa
Không người mến mộ, diết da nỗi buồn
Dần dà qua hết tuổi son
Nhụy tàn cánh rụng, đâu còn ai say?

LÀNG HOA
Làng em xưa vốn trồng hoa
Giờ không còn nữa, người ta đau buồn
Yêu hoa từ buổi còn son
Đất trồng hoa hết, đâu còn mà say?

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/09/2011 21:06:56)

Trần Mạnh Tuân

HỒNG HOA

Trao tình yêu... chỉ hồng hoa
Một đời hạnh phúc, chẳng qua nỗi buồn.
Thay lời tình mãi sắt son
Sắc hương hoa khép, chỉ còn tình say!

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 11/09/2011 20:32:54)

Vũ Thanh Phương

1- HOA QUỲNH

Cũng là thân phận loài hoa
Nở đêm chấp nhận xót xa nỗi buồn!
Nồng nàn, trong trắng, sắt son
Qua đêm tàn tạ,ai còn mê say?!

2- ĐỒNG TIỀN

Có tiền như gấm, như hoa
Không tiền thua thiệt, xót xa phận buồn
Có tiền điểm phấn, tô son
Không tiền đen đúa, ai còn mê say?!

3 - TRUNG THU

Trung thu rực rỡ đèn hoa
Lòng như trẻ lại, bỏ qua chuyện buồn!
Tôi vào điểm phấn, tô son
Hoà vui đám rước, xoay tròn mê say!

Tân Uyên, ngày 11/9/ 2011

Các bài khác: