Thứ sáu, 26/04/2024,


CHÙM THƠ MỪNG LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO (06/09/2011) 

            Lời BT: Lễ hội Lục bát Tân Mão – 2011 diễn ra vào ngày 03/9/2011 (tức ngày 06/8 – Tân Mão) đã thành công tốt đẹp, đã ba ngày trôi qua, dư âm của lễ hội vẫn còn dâng tràn cảm xúc trong lòng các tác giả và bạn đọc yêu thơ. Lucbat.com xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ mừng Lễ hội của các tác giả đã trực tiếp tham dự Lễ hội và của cả các tác giả ở xa không về dự lễ hội nhưng cũng kịp gởi những vần thơ bày tỏ tấm lòng da diết hướng về lễ hội.



EM VỀ LỄ HỘI

Hồn quê em cõng về đây
Phố phường Lễ Hội ngất ngây xao lòng

Vần thơ dắt díu bế bồng
Áo the, khăn xếp ửng hồng xôn xang

Từ quê "Tay sách, nách mang"
Nong nia, thúng mủng, giần sàng vui reo

Hương khoai từ chốn quê nghèo
Lũ tàu lá cọ khóc theo đến cùng

Mời người chén nước vối bung
Bánh đa em quạt vui chung quán này

Miếng trầu cánh phượng trao tay
Người Ơi! Nhắn nhủ... ngày này năm sau.

Hương Sinh
(Như Quỳnh- Văn Lâm-Hưng Yên
ĐT: 01237124046, Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn)

LỄ HỘI LỤC BÁT QUÊ MÌNH

Lễ hội lục bát quê mình,
Nghe sao hai chữ ân tình luyến lưu.
Lục bát quán...bên cầu Thư,
Ông đồ nhân dị... nhìn như Văn Thùy.

Lục bát Tân Mão li kì,
Câu thơ sáu tám hướng về Trường Sa.
Thiêng liêng biển đảo quê nhà,
Cùng nhau hát khúc dân ca quê mình.

Lễ Hội lục bát ân tình,
Hồn quê sống mãi dáng hình thiêng liêng...

Thái Công Trường Giang
(Email: thaicongtruonggiang@gmail.com)

NHỚ THƠ VÀ NGƯỜI

Bầu trời thơ rộng cánh chim
Vần gieo mơ mộng đi tìm mộng mơ
Đã bao ngày tháng mong chờ
Hôm nay chắp cánh hồn thơ với mình
Qua rồi những phút buồn tênh
Lấp bằng khoảng trống chông chênh trong đời
Thơ em lấy tự trên Trời
Như mưa mùa hạ, như lời em ru
Bóng ai ra khỏi sương mù
Cánh chim nâng gió trời thu nắng vàng
Đã qua Ngày hội rộn ràng
Mắt trao đôi mắt mơ màng gái quê
Thơ là một nỗi đam mê
Tâm tình chút xíu gửi về Phương Nam
Hỡi người con gái Kiên Giang
Thơ ai chau chuốt dưới hàng me xanh
Thủ Thiêm, Bà Quẹo Sài Thành
Về chung lễ hội thơ tình quên ư?
Đi rồi, để lại ưu tư
Để thương, để nhớ cả thơ lẫn người!

6-9-2011
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm hưng Yên
Email: nguyenthanhhahy@gmail.com)

VỀ LỄ HỘI

Cùng về…Lục bát, thường niên
Thi nhân từ khắp mọi miền gần xa
Lục bát quán, ngát hương trà
Diễn ngâm xướng họa cho ta gặp mình.

Lúm đồng tiền, nụ cười xinh
Rạng ngời ánh mắt, đậm tình trao nhau…
Em gieo Lục bát nhiệm mầu!
Nhịp hai sáu tám bắc cầu anh sang.

Nguyện cho Quốc thái dân an...
Hồn quê kết nối mênh mang tình người.
Khoan!...Về chi vội người ơi!
Để ta uống cạn những lời thơ hay

Ấm nồng tay xiết chặt tay
Trao em lời hẹn ngày này năm sau.

Trần Thanh Hải
(Bình Dương, ĐT: 0989 432 039)

 

NGHĨ VỀ LỤC BÁT

Mênh mang sông chữ ...hẹn chờ
Cánh buồm thơ đậu...bến mơ cuộc đời
Người xưa trao lại tuyệt vời
Đôi vần sáu tám,ngàn lời tri ân
Bạn bè dù ở xa gần
Nghe câu lục bát một lần là mê
Quê nghèo sau lối đi về
Vọng câu lục bát bên đê sớm chiều
Đường đời mấy độ gieo neo
Vẫn say vẫn nhớ trang " Kiều" Nguyễn Du
Phương Nam sông nước xa mờ
" Lục Vân Tiên" kể ngẩn ngơ chốn lòng
Dòng đời còn lẫn đục trong
Cửu Long chín nhánh ai đong đếm cùng
Dặm dài khúc ruột miền Trung
Đò Đưa ,ví dặm theo cùng tháng năm
Đêm thanh soi tỏ trăng rằm
Bốn mùa năm tháng ươm mầm ý thơ
Người đi, sông bến còn chờ
Câu thơ Nguyên Bính...con đò tình quê
Lời " Thề non nước " say mê
Sông Đà ,núi Tản sơn khê bến bờ
Dù cho chân chậm mắt mờ
Lòng bà cháu ngủ vẫn mơ ...một thời
Cha còn trận mạc xa xôi
Mẹ còn tiếp vận bao nơi chưa về
Cánh cò chở nắng ven đê
Cháu ngoan,ngủ đợi mẹ về .Gắng lên !
Lớn ! Mai công tác trăm miền
Tuổi thơ lại vọng về miền ca dao
Sang hèn, thành bại ,thấp cao
Lời ru lục bát thấm vào máu xương
Xa quê gửi lại con đường
Trang kiều em vận nhớ thương một đời
Ai nơi góc bể chân trời
Đêm dài mơ tưởng những lời cố hương
Quê nghèo vẫn nặng vấn vương
Con Hồng , cháu Lạc ,tình thương đồng bào
Ai giờ phiêu dạt phương nao
Lời nào trăn trở , lời nào yêu thương
Dẫu mai trở lại đời thường
Câu thơ đọng - chốn quan trường ngày xa
Ta về tắm nước ao ta
Lời tuy mộc mạc ,nhưng mà thuỷ chung
Bầu xin nhắn gửi bí ùng
QUỐC THƠ LỤC BÁT xin cùng tôn vinh !

Trần Tá
(Hội VHNT Vĩnh Phúc, ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com)



LỄ HỘI

Ước gì mượn được cánh cò
Chở Lục Bát đến Hoa Lư - Vân Hồ
Phiền anh “Hai”- mượn cái ô
Mang theo đi hội - lỡ mưa lúc nào
Mượn em cái nón quai thao
Che cho nắng khỏi đổ vào câu thơ
Qua sông Hương mượn con đò
Mượn câu ví dặm câu hò trao duyên…

Miếng trầu cánh phượng ai têm
Mang về với hội cho thêm thắm nồng
Lục bát như những dòng sông
Chảy về lễ hội mênh mông tình người

Dương Đoàn Trọng
(Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT:01687685911, Email:trong867017@gmail.com)


SÁNG NGỜI HỒN THƠ

Lục bát hồn Việt muôn đời
Nay mừng sinh nhật giữa trời thủ đô
Vui cùng thi hữu bình thơ
Thoả lòng mong ước đợi chờ bấy nay
Bàn tay ấm giữa bàn tay
Rượu tuy chưa uống đã say lòng người
Về đây gặp bạn muôn nơi
Bạn quê từ tận cuối trời Cà Mau
Ngày sinh nhật trước hẹn nhau
Năm sau mang đến sắc màu quê hương
Câu thơ Lục Bát mến thương
Quốc hồn, quốc tuý vấn vương tình đời
Ở đâu… cuối đất cùng trời
Hồn thơ Lục Bát sáng ngời Việt Nam

2/9/2011
Nguyễn Quang Huỳnh
(11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương )
ĐT: 083 8966755, Email: huynh.nq09@gmail.com

GỬI NGƯỜI LỠ HẸN SÂN THƠ

Lượt là, mớ bảy mớ ba
Lung linh, thấp thoáng kẻ xa người gần
Bóng hồng lướt nhẹ gót chân
Lẻ loi Anh… đứng tần ngần chờ em

Bạn thơ lục bát trăm miền
Câu quan họ… khúc giao duyên lỡ làng
Ô thơ che... cũng chẳng màng
Mưa thu ướt đẫm mấy trang sách rồi…

Em lỡ hẹn… ngẩn ngơ tôi
Giọt buồn rơi… chút ngậm ngùi sân thơ

Thôi đành giã bạn… Bến Mơ!

Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
ĐT: 0912 129 748, Email: binhcuong206@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 08/09/2011 16:49:09)

LỠ RỒI
chẳng về đúng hẹn người ơi
ở quê ra phố đứng ngồi ngu ngơ
tôi mong về với thủ đô
tham gia lục bát hội thơ rộn ràng
nhưng mà cách trở Đà giang
thuyền đi xa bến vội vàng gió bay
nhớ vần sáu tám mà say
Hòa Bình- Hà Nội ai hay một đường
không về dự hội mà thương
thân già lẩm cẩm vấn vương hai đầu
thôi đành hẹn lại năm sau
hướng đường Hợp Phố ngọc châu sẽ về

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 08/09/2011 6:18:50)

NHỚ NHÉ, SANG NĂM

Ngày vui lỡ hẹn thật buồn,
Sao không gieo hẹn
Để dồn ngày vui.
Dỡ dang mỗi nửa mỗi nơi,
Sàn thơ chắc cũng
trách người vô tâm.
Đông dài, Xuân, Hạ xa xăm,
Người ơi nhớ nhé,
Sang năm đừng buồn.
 

Các bài khác: