Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 35 năm 2011 (30/08/2011) 

Tuần 35 – Năm 2011, chuẩn bị cho Lễ hội Lục Bát Tân Mão, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ TỨ THÂN của nữ tác giả  Ánh Thuỳ ( ĐT: 0902023706, email: anhthuyhd@gmail.com).

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Ánh Thùy 
 
TỨ THÂN...
Sao em mặc áo tứ thân
Quai thao yếm lụa trói vần thơ tôi?
Mận mơ hoa đã thắm rồi
Ô kìa bướm trắng ngây người bên em!

 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1.      Nguyễn Minh Quang
2.      Nguyễn Thanh Hà
3.      Tú Lục Bát
4.      Kim Lang
5.      Nguyễn Hữu Tiến 
6.      Nguyễn Tiến Tùng 
7.      Hoài Phong
8.      Dương Đoàn Trọng
9.      Nguyễn Đức Tùy
10. Tú Trần
11. Lương Thế Vinh
12. Thành Huân
13. Nguyễn Tiến Bình 
14. Đào Anh Thụỵ
15. Vũ Thanh Phương 
16. Phạm Minh Giắng
17. Đào Hồng Hoạt
18. Đức Kưu
19. Duyên An
20. Nguyễn Trọng Liên
21. Lê Bá Tăng
22. Cao Trần Nguyên
23. Trần Tiến Tĩnh
24. Nguyễn Thanh Tuyên 
25. Nguyễn Thị Long
26. Uông Ngọc Dương
27. Trần Tá
28. Nguyên Xuân
29. Trương Thị Tiền 
30. Nguyễn Thị Diện
31. Ha Lan
32. Nguyễn Quang Du 
33. Nguyễn Văn Thơm\
34. Đới Xuân Cường 
35. Cao Văn Chương 
36. Nguyễn Văn Hùng
37. Nguyễn Thị Hạnh 
38. Hà Văn Cẩm 
39. Công Văn Dị
40. Nguyễn Hữu Thời 
41. Đặng Quang Long 
42. Phùng Văn Ban
43. Hà Nhung Nguyễn Doãn Hải
44. Đào Hồng Kiểm
45. Nguyễn Dương 
46. Bùi Thị Bình  
47. Phạm Sán 
48. Phạm Tấn Sơn 



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 17/11/2011 22:50:32)

Kính gửi BBT chuyên mục Thi họa thơ lục bát và tác giả Ánh Thủy mấy bài cảm họa của tôi sau khi đọc bài thơ Tứ thân rất hay vì thơ rất gần gũi với dân gian ! Rất gần gũi với ca dao ! Nghe thoang thoảng hương thơ tình của cụ Nguyễn Bính ! Xin chúc mừng tác giả Ánh Thủy và xin chân thành cám ơn BBT ! Hẹn tái ngộ ! Nêú có gì sơ sót xin BBT và thi hữu gần xa lượng thứ và chỉ giáo cho ĐẠI LỘC !

Bài họa 1 :TỪ NAY
Heo may ru võng tình thân
Biết em đâu nỡ xoay vần đời tôi
Trăm năm trót muộn màng rồi
Từ nay tôi nguyện làm người yêu em
ĐẠI LỘC

Bài họa 2 : DƯỜNG NHƯ
Lâu rồi ý cũng tũi thân
Áo the quần lụa em vần vật tôi
Dường như duyên kết duyên rồi
Ngày lành tháng cậy người hỏi em
ĐẠI LỘC

Bài họa 3 : MÁ ĐÀO
Má đào ngẵm lại thương thân
Thuyên trăng lạc bến mưa vần vũ tôi
Người xưa tóc lệch ngôi rồi
Cũng cài khuy bấm sao người quên em
ĐẠI LỘC

Bài họa 4 : MAI VỀ
Mai về thưa với song thân
Rằng thềm đông buốt gió vần vật tôi
Nay vườn xuân mở cửa rồi
Đan vần lục bát cậy người trao em
HOÀI PHƯƠNG
 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 08/10/2011 18:58:14)


Bài thơ:TỨ THÂN của tác giả: ÁNH THÙY mang đến cho bạn đọc những điều lý thú, ẩn dụ, suy ngẫm... tác giả của chúng ta là người con gái có chồng: "áo tứ thân- trói vần thơ tôi- hoa đã thắm rồi- ngây người bên em...". Em đẹp đẽ kiêu sa như hoa thắm nhưng có áo tứ thân trói rồi, anh có TIẾC ngây người bên em thì xin hẹn kiếp sau anh nhé! HÀ ĐỨC ÁI họa bài TIẾC giao lưu cùng ÁNH THÙY cho vui tình Lộc Phát bao la mà sâu xa nhé!
TIẾC
Nụ cười trói buộc tình thân
Hẹn hò mây gió...xa gần với tôi
Tiếc thay! Hoa có chồng rồi
Đêm trăng Quỳnh nở, bướm ngồi khóc em...!?
Đà Lạt: 08-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 04/10/2011 21:48:14)

KẾT THÂN

Thực tình cũng muốn kết thân
Con tim cũng đã đôi lần nhắc tôi
Biết là đằng ấy đã rồi
Nhưng sao vẫn cứ bồi hồi hả em?
Nguyễn Sỹ Đào
P.Đồng Tâm, Tp. Yên Bái

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 03/10/2011 19:23:50)

ƯỚC GÌ
Ứoc gì đang sống độc thân
Ước gì bạn cũng ở gần cùng
tôi
Hiểu ra thì đã muộn rồi
Ứoc gì trẻ lại, nói lời yêu
em

LỤC BAT
Qua câu Lục Bát nên thân
Mọi miền bằng hữu vẫn gần bên tôi
Bạn tình Lục Bát có rồi
Vần thơ Lục Bát Anh thời tặng em
 

  nguyễn Thị Kiều Việt - vitkiu@yâhoo.com.vn -  - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 23/09/2011 22:54:31)

Hoạ bài TỨ THÂN

LÀM THÂN
Gặp em tôi muốn làm thân
Bởi chung số chăng được gần bên tôi
Bây giờ em đã xa rồi
Năm canh tôi vẫn bồi hồi nhớ em

  phạm tấn sơn - phamtanson1983@gmail.com - 0935694999 - 67 ngô mây tp quy nhơn  (Ngày 09/09/2011 16:28:50)

phạm tấn sơn -phamtanson1983@gmail.com-0935694999-67 ngô mây tp quy nhơn

DÁNG EM.
Môi son má phấn mắt hiền
Nghiêng nghiêng chiếc nón làm duyên giữa đời
Hương hoa thơm tỏa khắp nơi
Áo dài dáng đứng ôi trời! đẹp sao.

  phạm tấn sơn - phamtanson1983@gmail.com - 0935694999 - 67 ngô mây tp quy nhơn  (Ngày 09/09/2011 16:11:32)

Môi son má phấn mắt hiền
Nghiêng nghiêng chiếc nón làm duyên giữa đời
Hương thơm lan tỏa khắp nơi
Áo dài thắt bướm tuyệt vời làm sao?

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 08/09/2011 11:48:03)


1. CƠ CỰC
Cuộc đời "tứ cố vô thân"
Chẳng hề đồng kẽm dành phần cho tôi
Màn trời chiếu đất đủ rồi
Mơ màng tiếng vọng : "Lên đồi tìm em"
.

2. TỰ NHỦ
Có thân tự giữ lấy thân
Đừng xiêu lòng trước lửa thần "cái tôi"
Chuyện gì đã xảy ra rồi
Con đường gay cấn vãn hồi anh em
.
3.HẬN CUNG CẤM
Khác gì một kiếp thiêu thân
Bao giờ đèn sáng đến lần phòng tôi
Giam mình vào cấm cung rồi
Đâu vùng trời rộng như hồi quê em
.
4. HỌC ĐÒI
Mon men lối sống hoàng thân
Ngúng nga ngúng nguẩy sợ gần bầy tôi
Viển vông mơ giấc tan rồi
Dấn vào lốc xoáy suy đồi đành em
.
5. CHỌN NGƯỜI
Bền lâu chọn bạn kết thân
Dãi bầu tâm sự xa gần cùng tôi
Ruộng bùn lửa nắng quen rồi
Đừng ba tấc lưỡi xạo mồi chài em
.
Hà Nội, Tháng Chín, 2011
Phạm Sán

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 08/09/2011 7:26:42)

Bùi thị Bình

NGƯỜI DƯNG

Người ơi, đâu có quen thân
Mà sao gặp, lại bần thần riêng tôi
Sân thơ lucbát ướt rồi
Chia tay nhau … vẫn bồi hồi nhớ em!
 

  Nguyễn Dương - thonnuxomrau@yahoo.com.vn - 01252551580 - Bình Thuận  (Ngày 07/09/2011 21:17:56)

7/9/2011 Hoạ thơ lucbat.com: tứ tuyệt

ÁO TỨ THÂN

Đêm nằm mơ áo tứ thân
Mớ ba mớ bảy thả vần diệu tôi
Sáng ra mộng đã tan rồi
Chiếu giường vẫn lặng một người không em.
 

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948681642 - CLBlucbatĐoàn thị Điểm   (Ngày 06/09/2011 11:38:50)

BỒI HỒI

Hội thơ chan chứa tình thân
Câu thơ lơ lửng ghép vần trao tôi
Khiến cho bổi hổi bồi hồi
Vào ra thơ thẩn đứng ngồi nhớ em!

  HÀ NHUNG - NGUYỄN DOÃN HẢI -  -  Đ.T : 0837156792  - 69 đường 33.P.Tân chánh Hiệp.Q.12.T/PHCM  (Ngày 06/09/2011 10:29:37)

Mình họa lai y đề và vần cuối với ÁNH THÙY để góp vui cùng các bạn .
TỨ THÂN ...ĐÂU RỒI !
Hai dây cũn cỡn hở thân ,
Váy tua lấp lửng chết vần thơ tôi .
Tứ thân , nón thúng đâu rồi ?
Để anh buộc dải yếm sồi cho em .

HÀ NHUNG NGUYỄN DOÃN HẢI

  HA NHUNG - NGUYỄN DOÃN HẢI -  - 0837156792. DĐ ; 0 - 69đường 33.P.TÂN CHÁNH HIỆP.Q12.H,C.M  (Ngày 06/09/2011 10:02:31)

Đọc bài TỨ THÂN của tác giả ÁNH THÙY ,hình ảnh ấy ngày nay chúng ta chỉ còn gặp lại trên sân khấu : hoặc nếu có dịp về với hội Lim thì tha hồ mà ngắm .Ngày xưa cái thời của bà , mẹ của mình thì các cụ thường xuyên mặc nó quanh năm .Đó là nét văn hóa ngàn năm dân tộc Việt ,duyên dáng , đắm hồn bao gã trai tơ .Nét đẹp đó đã đi vào thơ ca.HÀ NHUNG xin họa lại vần cùng ÁNH THÙY như sau :
MỘT ĐỜI

Yếm sồi với áo tứ thân ,
Hững hờ buộc vạt lại gần cùng tôi .
Trầu têm , cau đã bổ rồi ,
Nghiêng ô lục soạn ...trọn đời cùng em .
HÀ NHUNG NGUYỄN DOÃN HẢI









 

  Phung văn ban - phungvanban1949@yaho.com - 0915243004 - CLB luc bat Đoàn Thị Điểm  (Ngày 05/09/2011 13:42:08)

Phùng Van Ban


NHỚ VẦN LỤC BÁT

Gặp nhau Lễ Hội thêm thân
Em trao ánh mắt rạn phần tim tôi
Đành rằng em có chồng rồi
Nhờ vần lục bát nói lời yêu em.

BÂNG KHUÂNG

Mong em hãy mặc tứ thân
Lưng ong dải yếm bao lần gặp tôi
Hội tan chiều tím buông rồi
Bâng khuâng vẫn tưởng đang ngồi bên em


TƯỞNG RẰNG

Tưởng rằng tứ cố vô thân
Bỗng đâu yếm thắm xích gần lại tôi
Cho dù "Ván đóng thuyền rồi"
Cùng chung hơi thở tôi ngồi bên em

ĐỪNG LÀM

Đừng làm nhau khổ tấm thân
Vai trần váy lửng níu dần lấy tôi
Lệch duyên nên lỡ nhau rồi
Kiếp sau mong được là người yêu em.


CHIA TAY


Hội tan nhớ mãi người thân
Nhớ vần" lục bát " luôn gần bên tôi
Xa xôi tỏ mặt nhau rôi
Chia tay xin gửi bao lời thương em.
 

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 04/09/2011 19:53:20)


TÀ ÁO TÔI CHỜ.

Tung bay tà áo yêu THÂN,
Vấn vương quyến hết bao VẦN tình TÔI.
Thơ say thì cũng say RỒI,
Nên tôi mãi sẽ là NGƯỜI chờ EM.

ĐQL.
 

  Nguyễn Hữu Thời - okboy_nolove_forever2010 - 0954790627 - 190/4  (Ngày 04/09/2011 19:22:41)

Lời thơi trắng trẻo mặn mà
Nghe như tôi cũng muốn hòa vào làm thơ.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,H2,TTKHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 04/09/2011 11:26:39)

Công Văn Dị

TRỐNG GIỤC

Quan họ diện áo tứ thân
Lưng bao yếm thắm em làm khổ tôi
Trăng lên ngang ngọn tre rồi
Vội lên trống giục ba hồi đấy em!

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 04/09/2011 10:53:28)

CHỈ VÌ


Chỉ vì chiếc áo Tứ thân
Mấy lần hội là mấy lần khổ tôi
Hội tan em đã xa rồi
Ra về lòng cứ bồi hồi nhớ...em

  Nguyễn thị Hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Khoa tim mạch BVĐK tỉnh Bắc ninh  (Ngày 03/09/2011 21:15:47)


Với tôi
Với tôi em thật là thân
Dải bao hồng đã thắt phần đời tôi.
Lúng liếng mắt phượng đã rồi.
Quai thao nón thúng ngây người: Vì em

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 03/09/2011 8:44:54)


Nguyễn Văn Hùng

HẾT DUYÊN
Em làm tôi đến khổ thân!
Năm xa, tháng gần...em bỏ mặc tôi
Thì ra đã hết duyên rồi
Chỉ còn kỉ niệm ngậm ngùi về em

THÂN - YÊU
Anh, tôi cứ tưởng bạn thân
Đêm qua anh xích lại gần bên tôi
Nụ hôn...môi chạm môi rồi
Hòa trong sóng biển những lời:"em! em!..."

N.V.H

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 03/09/2011 8:20:50)

CHẰNG THẤY BỒI HỒI
Dẫu là quen đã thành thân
Trông quần ,áo ngắn, vai trần,...em tôi
Đôi môi son đỏ thắm rồi
Mà sao chẳng thấy bồi hồi bên em???

  ĐỚI XUÂN CƯỜNG - doixuancuong26@gmail.com - 0972400499 - Kku 26-T.T: Tân Uyên- Lai Châu  (Ngày 02/09/2011 21:34:48)

Xưa em mặc áo tứ thân
Nay em thiếu thốn mặc quần của tôi
Tiền đem phấn sáp hết rồi
Áo lên quần xuống cái thời của em.

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 02/09/2011 21:27:38)

Nguyễn Văn Thơm

EM RA THÀNH PHỐ



Sao em nỡ bỏ người thân

Em ra thành phố, nợ nần phận tôi

Em coi như chuyện đã rồi

Để tôi mong nhớ vợi vời không em...

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com -  01663922888 - THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 02/09/2011 20:29:38)

PHÂN THÂN

Cái tâm tham, khổ cái thân
Cuộc đời ai cũng xoay vần cái tôi.
Dở hay, đã trót yêu rồi,
Phân thân thơ nửa, nửa đời còn em.

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 02/09/2011 20:08:09)

Ha Lan

TÌM ĐÂU

Tìm đâu những nét quen thân
Tóc ngang vai, mảnh lưng trần em tôi
Người xưa nay đã xa rồi
Đâu còn những phút được cười bên em !

  Uông Ngọc Dương - UongNgocDuong@gmail.com - 0985001758 - NghiPhong Nghi Lộc NA  (Ngày 02/09/2011 9:42:51)

Mơ về đêm hội
Rộn ràng em với tứ thân
Say sưa hát hội em mần khổ tôi?
Thương nhau buông áo nhau rồi
Đêm thu giã bạn...
Chín mười phương em.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 02/09/2011 8:47:49)

Nguyễn Thị Diện
NGUYỆN THỀ XƯA CŨ

Sóc Trăng - Bình Định thiết thân
Dấu yêu thương mãi trong ngần tim tôi
Vu vơ lời hứa xa rồi
Nguyện thề xưa cũ bồi hồi lòng em!
 

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 01/09/2011 23:42:05)

Trương Thị Tiền


NHỚ

Từ ngày xa biệt tình thân
Những mong những nhớ xếp vần thơ tôi
Chìm trong ngăn cách nhau rồi
Còn vương thương nhớ lỡ bồi...không em.

MONG

Em giờ vui với người thân
Mặc tôi thương nhớ quay quần riêng tôi
Tình xưa em nỡ quên rồi
Mình tôi trưa sớm đứng ngồi mong em.

THÔI

Từ ngày em chẳng còn thân
Những vui buồn cũng bao lần riêng tôi
Trái tim lạnh giá băng rồi
Thôi em hãy cứ vui đời đi em.












 

  Nguyên Xuân - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 01/09/2011 22:47:56)

Nguyên Xuân

RỐI BỜI LÒNG AI

Thướt tha em mặc tứ thân
Thắt lưng dải lụa trong ngần tinh khôi
Khăn vuông mỏ quạ chít rồi
Quai thao yếm thắm .. rối bời lòng ai?

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 01/09/2011 21:38:28)

Trần Tá -trantatl@gmail.com -01684735589 Hội VHNT Vĩnh Phúc

VỀ HỘI

Hỡi người muôm nẻo lạ - thân
Về hội "LỤC BÁT" cho gần thêm tôi
Ca dao, xưa nhắn gửi rồi
Ca dao,nay lại nói lời cùng em !

TÌNH YÊU LỤC BÁT

Lụa mềm thêm ấm cho thân
Đôi vần lục bát - muôn lần lời tôi
Anh buông câu sáu lâu rồi
Lửng lơ...câu tám chưa lời hỡi em ?

GỬI

Mai về gặp những người thân
Chấm - Com - Lục bát đã gần với tôi
Hội thơ sắp đến bên rồi
Ngày vui xin gửi đôi lời cùng em .

T T
.

  Uông Ngọc Dương - UongNgocDuong@gmail.com - 0985001758 - NghiPhong Nghi Lộc NA  (Ngày 01/09/2011 21:31:45)

Ngập ngừng
Gió lùa vạt áo tứ thân
Yếm đâu thắm đến nợ nần- em tôi?
Câu ca dăng mắc dạ rồi
Ngập ngừng đêm hội-bồi hồi bóng em.

 

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 01/09/2011 21:19:56)

Vũ Thanh Phương Gửi bài của tác giả Nguyễn Thị Long
Khu 21 TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu
Hoạ bài TỨ THÂN của Ánh Thuỳ:

1- BÉN DUYÊN

Nửa đời người vẫn độc thân
Rơm gần lửa bén, ấm dần tim tôi.
Tình yêu đã đến độ rồi
Dạt dào xúc động khi ngồi với em!

2- SỐ PHẬN

Cuộc đời thân tự lập thân
Lên thác, xuống ghềnh số phận đời tôi.
Lênh đênh,chìm nổi qua rồi
Thuyền neo bến đợi, tôi ngồi bên em!

3- NGƯỜI QUAN HỌ

Kìa ai mặc áo tứ thân
Má hồng, môi thắm,lại gần bên tôi?
Hình như...!Tôi nhận ra rồi!
Trong tim tôi đã một thời có em!

Nguyễn Thị Long

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 01/09/2011 21:03:03)


Nguyễn Thanh Tuyên

ĐỪNG QUÊN Ô NHÉ

Mong ngày hội ngộ tình thân
Mà Trời oi quá mây vần vũ tôi
Nghe thời tiết biết mưa rồi
Đừng quên ô áo hỡi người yêu em

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy lâm Đong Anh Hà Nội  (Ngày 01/09/2011 16:57:18)

1 HOA QUỲNH
Trầu têm cánh phượng trao rhân
Câu thơ gói đắng xoay vần bên tôi
Trắng trinh hoa cũng nở rồi
Thương Quỳnh rã cánh oan người yêu em
2 TÌNH NGƯỜI
Mới quen chưa một chút thân
Đã say ánh mắt đã vần tim tôi
Dẫu mai xuân có xa rồi
Câu thơ đầy ắp tình người tặng em
Trần Tiến Tĩnh
ĐT 0972952834

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 01/09/2011 14:35:23)


Cao Trần Nguyên

Đợi...

Thân với Thơ đến là thân
Lạ sao...cầm bút là vần tránh tôi(?)
Hay là đã có khách rồi
Để tôi hết đứng, lại ngồi đợi em?

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 01/09/2011 11:43:33)

Gửi bài của tác giả Lê Bá Tăng
Hoạ bài TỨ THÂN của Ánh Thuỳ:

GỬI NGƯỜI BẠN MỚI

Người ơi! Mới gặp mà thân
Bóng hình in đậm ngàn lần trong tôi.
Cái mơ, cái mộng thấm rồi
Một trời thương cảm!Bồi hồi nhớ em!
Lê Bá Tăng

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hoá  (Ngày 01/09/2011 9:05:32)


Nguyễn Trọng Liên

TÌNH THƠ

Hoạ câu lục bát thành thân
Gửi tặng em một đôi vần thơ tôi.
Hình như tình đã đượm rồi
Để mình tôi đợi một người không tên.

LỄ HỘI LỤC BÁT

Kìa em! Mặc áo tứ thân
Xin em đừng gọi lưng, vần thơ tôi
Quai thao, yếm lụa đâu rồi?
Cho tôi mượn nắng bên đồi đợi em!

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 01/09/2011 8:55:19)

Duyên An

MUỘN XUÂN

Áo nâu sẻ vạt chia thân
Yếm hồng dây lụa cởi trần hồn tôi
Tuổi xuân một thuở qua rồi
Mà sao lòng cứ muốn ngồi bên em.

PHẬN MỎNG

Láng giềng cũng muốn làm thân
ngặt vì phận mỏng nên lần lựa tôi
thời cơ không giữ qua rồi
Bướm xa đã đậu nụ cười môi em.

CHỖ NGỒI

Lo trăm điều phải cực thân
Vì làng vì xóm vì phần cái tôi
Cỗ cao mâm thấp dọn rồi
Tranh nhau tìm cái chỗ ngồi chứ em.

DA

 

  đứckưu - anhthuyhpgmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng LLLehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 01/09/2011 7:51:38)

Đức Kưu

NAY THÌ
1
Ai làm ra áo tứ thân
Mớ ba mớ bẩy... em quần nát tôi.
Nay thì đâu hết cả rồi
Những ai thơ thẩn bồi hồi nhớ em.

2
Đâu rồi tấm áo tứ thân
với khăn mỏ quạ... bần thần đời tôi.
Nay thì... ngày ấy xa rồi
Có ai chung cảnh cùng tôi kiếm tìm.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 01/09/2011 7:32:16)

Đào Hồng Hoạt

THƯƠNG

Kể từ trăng gió kết thân
Đã nghe nức nở duyên phần trao tôi
Người đi không ngoảnh lại rồi
Rửa tai sao sạch sẽ lời thương em.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 01/09/2011 6:58:36)

Phạm Minh Giắng

GIẤC MƠ NGƯỜI TUYẾT

Đẹp như ai trắng muốt thân
Cô đơn buốt lạnh lại gần bên tôi
Trái tim yêu ấm lên rồi
Hồn thơ chờ thổi tình đời vào em

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 31/08/2011 23:20:48)

Hoạ cùng TỨ THÂN của Ánh Thuỳ:

1- BẠN XƯNG EM
Về quê gặp cô bạn thân
Xưa học cùng lớp, lại gần nhà tôi.
Chốc đà mấy chục năm rồi
Ngờ đâu bạn bỗng bồi hồi...xưng:Em!

2- MONG !
Ai sinh ra áo tứ thân
Để nay em mặc, bần thần tim tôi!
Non sông vào hội thơ rồi
Chỉ mong hôm ấy được ngồi bên em!

3- ƠN TRỜI!
Cô em mặc áo tứ thân
Hội tan,đang đứng tần ngần bên tôi
Bỗng dưng trời đổ mưa rồi
Tán ô xoè rộng,tôi ngồi cùng em!

Tân Uyên, ngày 31/8/2011
Thanh Phương
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội + Hưng Yên  (Ngày 31/08/2011 21:47:59)

VỚI ÁO TỨ THÂN

Tứ thân, là Tứ thân ơi
Sao mà màu sắc ,cho đời ta say
Nhìn tà áo cứ bay bay
Mộng du mê mẩn và quay quắt hồn .

VỚI BÁC NGUYỄN THANH HÀ

Bác Nguyễn thanh Hà đã già
Mới chơi Lục bát , thế mà rất hay
Tứ thân , làm Bác mê say
Áo này , với Bác , xưa , nay nhất đời.

LÒNG VỚI TỨ THÂN

Tứ thân là Tứ thân ơi
Xưa , nay áo vẫn làm đời ta say
Dù lắm áo hở hang bày
Áo Tứ thân vẫn đêm ngày thương yêu.

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 31/08/2011 21:25:57)

Đào Anh Thụỵ
THÂN
1
Quẩn quanh lo ấm vào thân
Khoa trương khuyếch khoác em cần đến tôi
Khi sự thể rõ quá rồi
Vẫn còn ra rả... cả đời vì em.
2
Ra vào tự vấn cái thân
Sao không dứt được ít phần - của tôi
Phải chăng trời đã định rồi
Kiếp này trả hết nợ đời cho em.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 31/08/2011 17:43:15)

ƯỚC MONG

Em vận tấm áo tứ thân
Để cứ mê mẩn tần ngần mãi thôi
Hội Thơ Lục bát đến rồi
Có tà áo ấy đưa tôi sang cầu .
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 31/08/2011 17:07:39)

Thành Huân

ÁO TỨ THÂN

Hội về mặc áo tứ thân
Mớ ba mớ bảy...ứơt vần thơ tôi.
Xa nhau mấy chục năm rồi
Sao ta vẫn thấy...bồi hồi hở em?

TÌM ĐÂU?

Tìm đâu nghĩa nặng tình thân?
Chân trời xứ lạ bần thần lòng tôi.
Ly hương mấy chục năm rồi
Nhớ ngày hạnh phúc anh ngồi bên ...Em!

BÊN SẾP

Vì "sếp" em phải dấn thân
Giữ cho các "sếp" ở gần bên tôi.
Váy ngắn là "khổ" em rồi
Hút bao con mắt,nụ cười về em.
---------------------

  lương thế vinh - lương thế vinh-vinh 1938@gmail-com - 0913190203 - Khu4,Việt hòa, tp Hải Dương  (Ngày 31/08/2011 17:02:27)

LƯƠNG THẾ VINH

NHỚ EM
Tuổi hoa gắn kết yêu thân
Xa quê nhung nhớ bần thần tim tôi.
Khi về đò đã sang rồi
Xe hoa ai đón!?Ngây người nhớ em!...

QUÊN LỜI
Ham gì?em phải dấn thân
Đi ra thành phố muôn lần khổ tôi.
Quán ba,nhơ nhuốc đời rồi
Lờ mờ xanh đỏ,quên lời hỡi em!...

HỘI XUÂN
Hội xuân,em áo tứ thân
Lá răm con mắt trong ngần liếc tôi.
Bùa yêu mê mẩn cả rồi
Say Hội nghiêng ngả đất trời tình em!...

  Tu Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 31/08/2011 16:42:50)

TÚ TRẦN
Họa thơ Ánh Thủy

CÙNG NHAU PHÁ CỖ

Em về rủ hết bạn thân
Trung thu trăng sáng quây quần nhà tôi
Cùng nhau phá cỗ để rồi
Bạn bè về hết , anh ngồi với em

LÀ NGƯỜI CỦA EM

Em về chịu khó tu thân
Sống cho chính trực mới gần được tôi
Đợi khi ngày đó đến rồi
Thì anh đích thị là người của em

TIẾC GÌ
Cớ chi than phận trách thân
Để rồi tuột dốc mất dần cái tôi
Bây giờ tình đã xa rồi
Tiếc gì cái gả cò mồi hởi em

T Ú TRẦN

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 31/08/2011 15:51:45)

Nguyễn Đức Tùy

BẠN THƠ
Yêu thơ nên mới quen thân
Trang thơ mong bạn nối vần cùng tôi
Hội thơ đã sắp đến rồi
Giao lưu thắt chặt tình người anh em.

THĂM QUÊ
Trở về quê cũ thăm thân
Cảnh quê gợi mở mấy vần thơ tôi
Mai kia lại phải xa rồi
Có thơ gửi gắm đôi lời cùng em.
 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 31/08/2011 15:49:25)


Dương Đoàn Trọng

CỨ NHẬN

Ai may cái áo tứ thân
Để em khoác cả vào vần thơ tôi
Miếng trầu em đã quệt rồi
Không ăn cứ nhận câu mời của em



Bóng hình cái áo tứ thân
Lúc xa xăm lúc lại gần bên tôi
Thì ra giấc ngủ đến rồi
Khi mơ lúc tỉnh tưởng ngồi bên em

YÊU

Từ lâu cái áo tứ thân
Với câu quan họ rất gần với tôi
Bởi vì tôi đã yêu rồi
Yêu câu quan họ yêu lời hát em

MUỐN

Sao mà khéo gọi tứ thân
Để cho cái áo cứ dằn vặt tôi
Bởi nhìn em mặc thế rồi
Muốn mang áo mặc cả đời cho em

TỨ THÂN ƠI

Tứ thân ơi áo tứ thân
Mong sao áo đến thật gần bên tôi
Hội Lim tôi đã đến rồi
Đẫ bao giờ được đứng ngồi với em

Dương Đoàn Trọng
 

  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Phòng GD&ĐT Cái Bè. huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang  (Ngày 31/08/2011 15:00:19)

Hoài Phong

LÀM QUEN

Tứ thân chi hỡi tứ thân
Khổ thân xác, nhọc tinh thần của tôi
Bài thơ ai đã họa rồi
Chỉ mong cơ hội được ngồi bên em

 

  Nguyễn Tiến Tùng - Tientung@gmail.com.vn - 01654720176 - Xóm Giếng, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 31/08/2011 14:58:46)

TỨ THÂN
Ngân nga "cái áo tứ thân"
Cái yếm trễ nải... cái lần khổ tôi...
Chưa "thơ"... đã khổ lắm rồi
Lại thêm "thơ" nữa, "chết" người hỡi em!
 

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 31/08/2011 14:42:11)

MỘT THỜI
Về Hội váy áo tứ thân
Yếm đào nón lá... thắm vần thơ tôi.
Vườn hồng... hoa có chủ rồi
Ong bay, bướm lượn... một thời ong bay !
 

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 31/08/2011 13:22:31)

Kim Lang

TÌNH RIÊNG

Với anh tâm quyết dấn thân
Nâng cao khí phách tinh thần luyện tôi
Quốc gia dân tộc trước rồi
Tình riêng sau đó đến hồi cùng em.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 31/08/2011 12:57:30)

Tú Lục Bát

KHỔ TÔI!

Sao em mặc... hở tấm thân,
Còn đâu yếm thắm với quần... khổ tôi!
Chân quê thuở ấy xa rồi?
Còn đâu dáng cũ nét người của em!

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 31/08/2011 11:43:22)

Nguyễn Thanh Hà

1 - BỒI HỒI

Ai sinh ra áo tứ thân
Để cho trai bạn tần ngần bên tôi
Trên môi trầu đã thắm rồi
Cho thêm cánh phượng bồi hồi bên em

2 - PHỔ NHẠC THƠ TÔI

Nhớ vần lục bát thương thân
Tiếng em bay bổng ngâm vần thơ tôi
Có anh nhạc sĩ ngây người
Nảy cung nhạc phổ hát lời em yêu.

3 - TỨ THÂN LÀM GÌ ?

Nhiều người bảo ghét "tứ thân"
Mớ ba mớ bảy thêm phần xa tôi
Vẽ vời "dân tộc" quên rồi
Em thích "váy ngắn" để người mê em !

4 - TỨ THÂN THỊ MÀU

Thị Màu mặc áo tứ thân
Đôi mắt lúng liếng nuốt vần thơ tôi
Ô hay, Thị Kính cứ ngồi
Để ai nổi sóng tình đời bên em ?

5 - QUEN RỒI

Ngày xưa sính áo tứ thân
Ngày nay "đổi mới" chỉ cần cái "tôi"
Hở hang em đã quen rồi
Ngàn vàng chẳng tiếc, tiếc đời chi em?

Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An nhơn, Bình Định  (Ngày 31/08/2011 10:34:47)

Nguyễn Minh Quang

NGƯỜI ƠI

Câu hò vang vọng quen thân
Người ơi nỗi nhớ nên vần thơ tôi
Miệt vườn cô gái yêu rồi
Sóc Trăng xa ngái bồi hồi lắm em!

Các bài khác: