Thứ sáu, 29/03/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 32 năm 2011 (08/08/2011) 

Tuần 32 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu đầu trong bài thơ TÌM VỀ (có sửa 1 chữ) của tác giả  Mai Hương (Đại Từ - Thái Nguyên, Email: nguyenmaihuong78@ yahoo.coml).
 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Mai Hương
TÌM VỀ
Ta về tìm lại mùa hoa
Giữa chang chang nắng nhạt nhòa bóng mây
Níu dửng dưng buộc cỏ cây
Mắt hoen lệ... lại nghe cay buốt lòng.
 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:


1. Tú Trần
2. Kim Lang
3. Nguyễn Hữu Tiến
4. Nguyễn Minh Quang
5. Duyên An
6. Nguyễn Thanh Hà,  
7. Nguyễn Trọng Liên
8. Nguyễn Thị Xuân Đào
9. Dương Đoàn Trọng
10. Nguyễn Văn Thơm
11. Lương Thế Vinh
12. Nguyễn Thị Diện
13. Uông Ngọc Dương 
14. Phạm Minh Giắng
15. Phạm Ngọc Lại
16. Trần Tá
17. Đào Hồng Hoạt
18. Nguyễn Đức Tùy
19. Phùng Đức Bản
20. Hồ Văn Khoa 
21. Hương Sinh
22. Lê Sĩ
23. Bùi thị Bình
24. Phan Kỷ Sửu
25. Cao Văn Chương 
26. Vũ Thanh Phương 
27. Trần Tiến Tĩnh 
28. Sinh Nguyên
29. Hà Văn Cẩm
30. Công Văn Dị
31. Phùng Văn Ban 
32. Đào Anh Thụỵ
33. Lê Minh Dung
34. Phạm Sán 
35. Đức Kưu
36. Đào Hồng Kiểm
37. Nguyễn Quang Du 
38. Nguyễn Văn Năm
39. Trương Thị Tiền
40. Nguyễn Ánh Quang
41. Ha Lan
42. Phạm Văn Tự
43. Trần Mạnh Tuân
44. Trịnh Thị An
45. Vũ Kim Thanh
46. Tạ Văn Hiền
47. Tâm Thanh
48. Phùng Nghĩa Hy
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 23/11/2011 13:36:16)

CÒN GÌ

Nhớ chi em một cành hoa
Ngày xưa hoa gắn lược ngà tóc mây
Ngỡ ngàng hoa héo trên cây
Buồn em xuất giá hoa bay tủi lòng

BỎ QUÊ

Em đi đã mấy mùa hoa
Vườn xưa héo rũ mưa nhòa trong mây
Trường Đình dáng liễu oằn cây
Buồn trông nỗi nhớ đắng cay đau lòng

SANG GIÀU

Quê người võng bạc giường hoa
Tường cao nhà lớn một tòa,ngất mây
Quê hương ruộng lúa , vườn cây
Hắt hiu bóng mẹ chờ ai điếng lòng

VÂN HUỲNH

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 19/11/2011 11:10:00)

Năm nay tháng mười còn mưa muộn ướt đẵm thành phố biển dầu Vũng Tàu ! Với một cảm xúc trữ tình xin mạo muội trình làng bài Mưa tháng mười hầu quý vị ! Rất mong được chiếu cố để sớm chung vui cùng các bạn yêu thơ lục bát gần xa ! Xin cám ơn BBT
Mưa Tháng Mười

Mưa bay ướt đẫm tháng mười
Ướt bàn chân sỏi ngược xuôi phận mình
Trăm năm xoay cuộc viễn trình
Hòa trong cát bụi rót tình vào thơ
Mưa bay ướt đẫm bến chờ
Xô nghiêng phận sóng nên thơ bạc đầu
Sỏi mòn chìm đấm bể dâu
Bụi trần vương tóc bạc màu nhân gian
Mưa bay ướt tuổi thu vàng
Lời thơ sỏi bụi ngỡ ngàng cho nhau
Đại Lộc

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 19/11/2011 9:44:33)

Đại Lộc xin chân thành chúc mừng tác giả MAI HƯƠNG ! Bài thơ TÌM VỀ của bạn rất hay ! Vì MAI HƯƠNG đã dày công tuyển chọn ngôn từ cho bài này , tôi rất tâm đắc ! Hơn thế nữa là bạn đã rất thành công trong công việc khó nhất của người cầm bút là thổi dược cái hồn thơ vào ngôn ngữ ! Đó chính là đỉnh cao mà chúng ta cần vươn tới hầu góp phần nâng cao giá trị vô giá đời đời của ông cha ta để lại ! Xin cám ơn tác giả và nhất là cám cám người biên tập đã cho chúng tôi được thưởng thức một bài thơ thật tuyệt vời ! Và cũng xin phép tỏ một chút tình thơ với tác giả MAI HƯƠNG cùng chung vui với tất cả thi hữu gần xa bằng mấy vần cảm họa của ĐẠI LỘC đêm qua ! Xin được kính chúc mọi người vui khỏe và hạnh phúc cuối tuần !

BÀI HỌA 1 ; NHẠC LÒNG
Chờ nhau đã mấy lần hoa
Nắng chia ngõ nắng mây nhòa đường mây
Khúc hè vang vọng ngàn cây
Rưng rưng niềm lá đắng cay giọt lòng
ĐẠI LỘC

BÀI HỌA 2 ; MẮT LÒNG
Bướm đùa ong cợt niềm hoa
Bâng khuâng lối phượng trăng nhòa duyên mây
Sương về thủ thỉ cùng cây
Buôn hiu dáng đợi cay cay mắt lòng
ĐẠI LỘC

BÀI HỌA 3 ; GIỌT LÒNG
Nỗi lòng chưa tỏ cùng hoa
Mắt hoen mùa nắng tóc nhòa màu mây
Vay tình gió nợ duyên cây
Hắt hiu niềm lá nghe cay giọt lòng
ĐẠI LỘC

BÀI HỌA 4 ; TÌM EM
Anh tìm em giữa ngàn hoa
Chênh vênh lối phượng trăng nhòa sắc mây
Anh tìm em giữa ngàn cây
Hắt hiu nỗi lá lòng cay đắng lòng
HOÀI PHƯƠNG

Mấy vần thơ cảm họa xin gửi trọn một tấm thậm tình cùng thi hữu gần xa ! Xin đa tạ ! Ước mong sớm được hòa dòng lục bát chung vui !

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 05/10/2011 21:12:47)

HẬN LÒNG

Một thời hồng nhuỵ thắm hoa
Ong trao bướm lượn giao hoà cung mây
Nơi biển biếc chốn rừng cây
Giờ còn níu buộc để cay... hận lòng.

NÉT HOA

Khuôn trăng tươi tắn như hoa
Rạng ngời cung quảng phai nhoà áng mây
Xanh rờn khóm trúc hàng cây
Tương tư buộc chặt tình say quặn lòng.
Nguyễn Sỹ Đào

  nguyen ngoc dau - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 24/09/2011 11:00:26)

RỪNG CHIỀU
Rừng chiều nhuộm đỏ màu hoa
Nắng xuyên xuyên nhẹ là là bóng mây
Lam chiều vờn nhẹ ngọn cây
Người xa có biết nơi đây nóng lòng..!

  nguyen ngoc dau - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 20/09/2011 19:23:25)

HOA THƠ TÌM VỀ
Biên cương đồi núi bao la
Gởi người phố thị
mùa hoa tìm về
Buộc lòng ,
chẳng chịu cho đi
Khi xa
mới thấy
lệ nhoà
mắt cay ..!
 

  Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0986 242 287 - Long Khánh – Đồng Nai  (Ngày 30/08/2011 9:47:48)

Trần Lưu Phương
KỶ NIỆM
Mùa về ta lại níu hoa
Tìm lại bóng nhạt, mắt nhòa lệ mây
Chang chang nắng, giữa buốt cay
Nghe hoen dưng dửng, cỏ cây buộc lòng.

GÓT XƯA
Phật xưa bỏ tuổi thanh hoa
Bỏ quyền lực, vợ hiền hòa tóc mây.
Nương mình am cỏ, gốc cây
Lậu hoặc hết, hạnh phúc đây, tịnh lòng.
 

  Đõ văn Đức - thotumua@yahoo..com.vn - 098 2420 331 - Mai Lâm Đông anh Hà nội  (Ngày 23/08/2011 10:53:26)



Anhduc

Ai về giữa chốn phồn hoa
Nhà cao cao vút bóng nhòa tầng mây
Nhiều đâu bụi cỏ lùm cây
Tìm thời thơ ấu ...sao cay lệ lòng.

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 20/08/2011 7:49:20)

Ylang

TÌM QUÊN

Ta đi bỏ lại đường hoa
Bỏ câu thương nhớ chan hòa cùng mây
Ta đi vui với cỏ cây
Tìm vào quên lãng, niềm đau nát lòng

  Phùng Nghĩa Hy - Phungnghiahy@gmail.com - 03213986473 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên  (Ngày 15/08/2011 15:04:02)

Phùng Nghia Hy

TIỄN EM

Tiễn em bước lên xe hoa
Nhìn xe xa xa tít tắp nhòa chân mây
Đêm thu xào xạc lá cây
Mình nằm ớn lạnh đắng cay chát lòng.


NHỚ

Nhớ ai ủ dột nét hoa
Rưng rưng ngấn lệ trông nhòa chân mây
Thu về nhè nhẹ lá cây
Sương pha ướt lạnh chua cay cõi lòng.

  Tâm Thanh - Gang nam 8011@ gmail,com - 0915804936 - CLB Thơ Viên Nam Dân hòa Kỳ sơn Hòa Bình  (Ngày 15/08/2011 9:36:31)

Xuân
xuân về đào lại nở noa
chiều quê nhạt nắng la đà gió mây
bao la trời đất cỏ cây
quê hương nỗi nhớ mà say cõi lòng

  Tạ Văn Hiền - tahien@yahoo.com - 0913343292 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung  (Ngày 14/08/2011 18:55:40)

TÌM HOA
Vìhoa bướm phải tìm hoa
Lượn trong nắng sớm chiều tà dưới mây
Dập dìu trong đám cỏ cây
Mắt trao ứa lệ...lòng say dục lòng

  vũ kim Thanh - vktlondon@yahoo.co.uk - 0044 0208 320 6789 - London  (Ngày 14/08/2011 13:24:26)

Thân họa :

HƯƠNG XUÂN

Nhạc tình thánh thót lầu hoa
Hương Xuân phảng phất quyện hòa núi mây
Đào Mai chúm chím nhành cây
Gieo câu Lục Bát đó đây ấm lòng

Vũ kim Thanh
 

  Trịnh Thị An  - trinhthian@gmail.com - 01258467220 - CLB.comĐoàn thị Điểm   (Ngày 14/08/2011 7:25:04)

LÀNG HOA

Về thăm đất Thánh làng hoa
Mắt rưng rưng lệ chớp nhoà áng mây
Còn đâu bóng dáng hoa ,cây
Người xưa cảnh cũ mà day dứt lòng

ĐÀ LẠT

Ai về Đà Lạt ngàn hoa
Mênh mông trời đất giao hoà tầng mây
Núi rừng xanh mướt cảnh cây
Ngát hương hoa lá ,đắm say cõi lòng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/08/2011 18:30:41)

Trần Mạnh Tuân

... THU

Thu về bất chợt người, hoa
Trời thu xanh thắm quyện hoà gió mây.
Sắc thu day dứt vàng cây
Tình thu vương vấn, ai hay nỗi lòng!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/08/2011 17:47:56)

Phạm Văn Tự

CHÈ THƠM...
Người hoa tứ tuyệt thơ hoa
Đại Từ nơi ấy la đà áng mây
Chè thơm nước mát tình cây
Một lần...vương vấn...mà say ngọt lòng !

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 12/08/2011 13:04:36)

Ha Lan

CÔ ĐƠN

Tìm đâu một giấc mơ hoa
Không gian lặng ngắt, nhạt nhòa bóng mây
Còn đây chiếc ghế hàng cây
Cô đơn một bóng, lạnh ngây cả lòng
 

  Nguyễn Ánh Quang - anhquang@yahoo.com - 03213986725 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên  (Ngày 12/08/2011 9:23:23)

Nguyễn Ánh Quang

ĐỜI

Cuộc đời ví tựa đóa hoa
Như tia nắng ấm nhạt nhòa khói mây
Tháng ngày vun đắp cho cây
Đời như lá úa nuốt cay lệ lòng

HOA ĐỀN

Đêm trường Đền nở bông hoa
khói Đền lãng bãng nhạt nhòa vân mây
Nhớ lời Người...phải trồng cây
Dâng lên ước nguyện Bác nay vui lòng.

QUẢ RỤNG

Quả rụng ngắt một chùm hoa
Gài lên chóp mũ giá là áng mây
Từ cha, ông vẫn trồng cây
Để đời con cháu sau đây đẹp lòng.

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn -  - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 12/08/2011 8:28:27)

Trương Thị Tiền

TRỞ GIẤC

Xa rồi lối mộng ngày hoa
Tìm trong ngàn nhớ hương nhòa bóng mây
Nghe mùa thu chạm trên cây
Dấu xưa trở giấc-người thay đổi lòng.

TÌNH XA

Hết rồi mùa đã tàn hoa
Tình xa nơi ấy duyên nhòa gió mây
Thôi về vui tạm cỏ cây
Tìm quên ngày tháng...buồn say men lòng.

MÙA XƯA

Ai về phố nhặt mùa hoa
Bỏ quên hương cũ trên tà gió mây
Ta về còn chút cỏ cây
Mùa xưa vỡ vữa nhặt vay vào lòng.

 

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 12/08/2011 7:38:21)

Nguyễn Văn Năm
ĐỢI...
Giang tay đón nhận hương hoa
Chập chờn trong gió chói lòa màu mây
Nâng niu sắc nhị hồn cây
Để chiều buông đợi...mà ngây ngất lòng.
AI...
Nắng hòa vào sắc màu hoa
Lung linh sáng đẹp lập lòa trong mây
Đất trời tạo hóa cỏ cây
Tâm hồn lay động ai...thay đổi lòng.

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01663922888 012633 - THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 11/08/2011 23:30:02)

EM ĐI

Em đi đến chốn phồn hoa
Nhà cao ngả bóng ngỡ là bóng mây.
Em đi dưới bóng hàng cây,
Thấy người hỏi lạ...mà cay đắng lòng.

  Đào Hồng Kiểm - daôhngkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB Lucbat.com Đoàn Thị Điểm  (Ngày 11/08/2011 22:49:22)

NGỌC HÀ
Tìm về xứ sở làng hoa
Nổi danh đất Thánh Ngọc Hà trời mây
Còn đâu thắng cảnh hoa cây
Chát chua đau xót đắng cay nỗi lòng
BÁN HOA
Thương thay cô gái bán hoa
Ngày đêm mải miết giao hoà mưa mây
Thân cô đâu phải cỏ cây
Nỗi đau trần thế ...ngậm cay đắng lòng

  đứckưu - anhthuyhpgmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/08/2011 21:32:26)

Đức Kưu

HỎI
Sao em - tên một loài Hoa
Để Anh bảng lảng như là vụn mây.
Giá tên em - một loài cây
Để anh được chút đắm say của lòng.

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 11/08/2011 13:03:43)

Họa bài TÌM VỀ
.
1. HOA KHÓC
Thu buồn níu hẫng đài hoa
Sương thu sướt mướt như là mưa mây
Heo may lạnh bứt lá cây
Con thuyền neo bến sóng vây thắt lòng
.
2. KIẾP HOA
Một phận riêng một kiếp hoa
Một lần hẹn lỗi tình đà theo mây
Có ai ngăn gió lay cây
Đắng cay chôn chặt từ đây đáy lòng
.
3. HỒN HOA
Đôi tay ôm chặt thân hoa
Hồn hoa lãng đãng tan hòa trong mây
Trái tim treo gửi ngọn cây
Đười ươi ôm ống mải ngây ngất lòng (*)
.
4. HOA MUA
Cầm tiền đi chợ xắm hoa
Dựng lầu mơ mộng một tòa trên mây
Lưng trời vắng cỏ xa cây
Nhốt trăng bốn bức tường xây cách lòng !
.
5. HOA TRÔI
Dòng trôi tiễn một sắc hoa
Có ai biết đến họa là trời mây
Đau buồn khi rớt khỏi cây
Thôi đành thôi khép lại đây nỗi lòng
.
Hà Nội, tháng 8 năm 2011
Phạm Sán
_________________________________
(*) Mải tự đắc nhìn trời, đười ươi
bị lừa nắm tay con mồi xâu trong
ống. Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/08/2011 11:21:59)

Lê Minh Dung
DÒNG QUÊ
Lục bình khoe tím màu hoa
Thoảng con bói cá vỡ òa áng mây
Đôi bờ soi bóng hàng cây
Lưng trâu sáo gọi diều bay say lòng.

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 10/08/2011 21:20:12)

Đào Anh Thụỵ
CỨ NGÂY NGÂY LÒNG

Cảnh như dệt gấm thêu hoa
Thoáng ai tha thướt nõn nà trong mây
Mềm từ ngọn cỏ chồi cây
Dùng dằng chẳng nỡ... cứ ngây ngây lòng.

  Phùng Văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - CLB Luc Bat Doan Thi Diem Hung Yen  (Ngày 10/08/2011 17:50:02)

THUYỀN TRÔI
Thương em!Tan nát đời hoa
Còn đâu má thắm mượt mà tóc mây
Hết thời...tàn tạ cỏ cây
Thuyền trôi...lạc bến đắng cay cõi lòng

ANH VỀ
Anh về vạt cải muùa hoa
Kiếm em áo tím,ngọc ngà,tóc mây
Lối mòn vương vấn hàng cây
Xe hoa em đã...anh cay đắng lòng

ĐÊM BUỒN
Vườn trầu,cau lại nở hoa
Con diều thơ thẩn chiều tà gọi mây
Trăng thề!Chênh chếch hàng cây
Đêm buồn...thao thức thêm day dứt lòng

LỜI THỀ
Đắm mình giữa chốn phồn hoa
Lời thề theo gió...nhạt nhòa chiều mây
Chân quê nếp cũ quả cây
Bỗng dưng đổ đắng rót cay nẫu lòng

CHIỀU HOÀNG HÔN TÍM
Mắt ngài,mày phượng,môi hoa
Lưng ong,yếm thắm mượt mà tóc mây
Thướt tha dạo bước hàng cây
Chiều hoàng hôn tím ngất ngây trong lòng

  CÔNG VĂN DỊ - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, Tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 10/08/2011 16:50:43)


Công Văn Dị

ĐI VỀ
Người đi sen mới nở hoa
Đường xa xa thẳm bóng nhòa chân mây
Người về đào hé ngọn cây
Gió đông còn đợi mà say sóng lòng

 

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 10/08/2011 14:46:01)

Hà Văn Cẩm
TÌM ĐÂU
Tìm đâu được nữa mùa hoa
Trôi nhanh qua dải Ngân Hà theo mây
Đêm buồn như lá như cây
Sáng ra ta lại thêm day dứt lòng

TẠO HOÁ
Mới qua em đẹp như hoa
Mà nay tóc hoá mái nhà của mây
Là hồn của đất của cây
Vần xoay con tạo đó đây mặc lòng

NGÀY VỀ
Ngày về phía ấy phồn hoa
Ngày qua cửa ải nhạt nhoà bóng mây
Qua rồi cái thuở xanh cây
Đưa ta đến chốn gió tây bão lòng

  Sinh Nguyên - Sinhnguyen1955@gmail.com - 0913031013 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên  (Ngày 10/08/2011 11:27:18)

Sinh Nguyên

BUỐT LÒNG

Thi họa đang đẹp như hoa
Mà nay lấp lửng chiều tà áng mây
Chữ, dòng xưa đẹp xanh cây
Mà nay nhạt nhẽo đắng cay nỗi lòng

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmai.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 10/08/2011 9:54:35)

Dọc thơ của chi Mai Hương rất hay Chắc hanh phúc của chị được két từ những hương trái cây ngọt vị tình yêu của cuộc đời chúc chi mạnh khỏe hạnh phúc và xin họa bốn câu của chi
1 LỜI THỀ
Ngọt ngào hương vị đài hoa
Mắt vương nhung nhớ lệ nhòa bờ mây
Lời thề giá mọc thành cây
Thì rừng hạnh phúc hết cay đắng lòng

2 NHỚ EM
Nhớ ngày em lên xe hoa
Dạch đùng tiếng pháo lệ nhoà tóc mây
Trăng thề lấp ló hàng cây
Gom bao hò hẹn ngọt cay nặng lòng
Trần Tiến Tĩnh ĐT :0972952834
 

  Vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 244 796 - Tân Uyên- Lai Châu  (Ngày 10/08/2011 6:10:32)

LỠ LÀNG
Ta về tìm lại dòng sông
Đò neo bến vắng mà không thấy người.
Nước buồn chở cánh hoa rơi
Tim ta héo...giữa dòng trôi tủi hờn!

XUÂN TÂY BẮC
Lưng đèo, ban trắng rừng hoa
Đường đi uốn lượn, nhập nhoà trong mây.
Khèn ai vang giữa ngàn cây
Cảnh xuân Tây Bắc lòng ngây ngất lòng!

YÊU ĐÀ LẠT
Cùng em đi giữa phố hoa
Muôn hồng ngàn tía bỗng nhoà trong mây
Thông xanh rạo rực hồn cây
Tình yêu Đà Lạt đắm say trong lòng!
 

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 09/08/2011 21:06:56)

TIẾC THAY
Nụ cười vẫn đẹp như hoa.
Đâu rồi suối tóc mượt mà dáng mây?
Quần bò bạc tựa vỏ cây
Gặp em lại thấy tiếc thay,chạnh lòng!

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P1 Thị xã tây Ninh  (Ngày 09/08/2011 18:52:58)

Phan Kỷ Sửu
HOA XƯA

Tìm đâu nhỉ một màu hoa
Tím bâng khuâng ấy nhạt nhòa chân mây
Bóng mình nghiêng bóng rừng cây
Hòang hôn cũng tím cho cay xé lòng,

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 09/08/2011 17:13:51)

Bùi thị Bình

VỀ QUÊ!

Đường quê, ngào ngạt sắc hoa
Đồng làng, ngô lúa xanh hòa trong mây
Vườn xưa, trái chín vàng cây
Sân nhà, nỗi nhớ vơi đầy … Mẹ ơi!
 

  Lê Sĩ - lési1930@yahoo.com - 097915243004 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên  (Ngày 09/08/2011 16:26:45)

Lê Sĩ

ĐẮNG CAY

Núi rừng anh kiếm nụ hoa
Má Đào tha thướt bóng nhòa áng mây
Đường về vương vấn cỏ may
Cơn giông vội cuốn đắng cay xé lòng

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên  (Ngày 09/08/2011 16:12:00)

Hương Sinh

ĐẮM SAY

Tìm về với tuổi nụ hoa
Lưng trâu cõng sáo mặn mà chiều mây
Cánh diều bay vút ngọn cây
Hương đồng ngây ngất đắm say cõi lòng

MÁT LÒNG

Yêu em tựa một nhành hoa
Ngày ngày hương tỏa mượt mà áng mây
Mỗi lần chăm chút cho cây
Mà như em ở trên tay mát lòng

  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố́ Nha Trang, Khánh Hòa  (Ngày 09/08/2011 15:56:28)

I
Ta về để nhặt lại hoa
Thu sắc nắng, lấy hương lùa trong mây
Thôi rồi! Người chặt mất cây,
Bẻ cành, tuốt lá… đắng cay nỗi lòng!
II
Làm sao không xót phận hoa
Không thương dáng ngọc thân ngà, bóng mây?!
Sinh thành- nghĩa cỏ, tình cây…
Thôi đành chấp nhận,
… Nhưng day dứt lòng!
III
TRỞ VỀ
Khi về, vườn đã đơm hoa,
Đường xưa ngập nắng, sân nhà che mây...
Đàn em đùa dưới bóng cây
Âm thanh trong trẻo làm say tấm lòng!
IV
TÌNH ANH LÍNH ĐẢO
Má kề đầu súng đơm hoa
Trăng trên biển, sóng quê nhà in mây…
Gửi tình về với cỏ cây
Gói “trong ấy” những đắm say của lòng

  Phùng Đức Bản - phungducban1951@yahoo.com - 01237884456 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên  (Ngày 09/08/2011 15:47:17)

Phùng Đức Bản

TÌM EM

Tìm em bụng đói mắt hoa
Đường xa dặm thăm mặt nhòa non mây
Đê làng phờ phạc cỏ may
Gặp em sẽ vợi chua cay nỗi lòng.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 09/08/2011 15:36:58)

Nguyễn Đức Tùy

ĐI DẠO ĐƯỜNG HOA
Ngày xuân dạo bước đường hoa
Ngàn hoa khoe sắc, mượt mà như mây
Mùa xuân tươi tốt cỏ cây
Người đi ngắm cảnh mà say say lòng.

LẠC BƯỚC
Ai đi tìm chốn vinh hoa
Giữa đường lạc bước, sa đà gió mây
Đâu còn nương tựa bóng cây
Lỡ làng duyên kiếp mà cay đắng lòng.
 

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 09/08/2011 15:14:53)

Đào Hồng Hoạt

THU VỀ
Thu tình Cúc nhuộm vàng hoa
Chổi xanh ngăn ngắt trăng ngà quét mây
Lá vàng buông nỗi chào cây
Nhớ thương để lại ai hay tiếng lòng
 

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 09/08/2011 15:14:14)

Trần Tá -trantatl@gmail.com -01684735589 Hội VHNT Vĩnh Phúc xin hoạ bàiTÌM VỀ của Mai Hương

TRI ÂN

Nghĩa trang liệt sĩ... Dâng hoa !
Quê hương nắng sớm hương hoà gió mây
Người về lay nhẹ hàng cây
Tri ân muôn thuở chẳng lay tấc lòng .

CÚC VÀNG

Cúc vàng ,cúc nở vàng hoa
Trời thu trong trẻo hương hoà làn mây
Một loài hoa -Một loài cây
Vào thu vàng rực làm ngây ngất lòng !

XUÂN VỀ

Đất làng rực rỡ màu hoa
Một làn nắng mỏng hoa hoà bóng mây
Chân mềm bước lẫn cỏ cây
Xuân về tha thướt để say mê lòng .

TT


 

  Phạm Ngọc Lại - Ngọclại1955@ Yahoo,com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 09/08/2011 14:51:01)

Phạm Ngọc Lại
CHẠNH LÒNG
Giữa nơi rực rỡ ngàn hoa
Mặt hồ lênh loáng sáng lòa trời mây
Xốn xang gió vít ngọn cây
Sao đấy rớm lệ cho đây chạnh lòng

P.N.L
Phạm Ngọc Lại, Trường THPT Trần Quốc Tuấn-Hà Nội
ĐT: 0983947262
Email: ngoclai1955 @ yahoo.com.vn
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365  - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 09/08/2011 14:46:25)

Phạm Minh Giắng

XOAN THU

Lá vàng rơi, cúc bung hoa
Cánh diều theo gió, chiều tà vắng mây
Xoan đào trơ trụi cành cây
Hay là ngậm hết đắng cay vào lòng
 

  Uông Ngọc Dương - UongNgocDuong@gmail.com - 0985001758 - NghiPhong Nghi Lộc NA  (Ngày 09/08/2011 14:24:58)


VƯỜN XƯA

Đường nào trở lại vươn xưa
Một đi không lại,bóng tà chân mây
Hương nào thoang thoảng vom cây
Vườn xưa gió lạnh mưa rây ngập lòng.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 09/08/2011 14:08:51)

Nguyễn Thị Diện
BÌNH ĐỊNH SAO NỠ

Về gặp nhau - chốn phồn hoa
Chiều hè gió nhẹ, la đà làn mây
Tim hồng nào phải cỏ cây
Bình Định sao nỡ đổi thay tất lòng
 

  lương thế vinh - lương thế vinh vinh 1938 @ gmai.com - 0913190203 - khu 4 việt hòa,thành phố hải dương  (Ngày 09/08/2011 12:31:38)

Lương Thế Vinh

CÔ GÁI TƯỚI HOA
Hỡi cô em gái tưới hoa
Hương lùa mái tóc,mượt mà áng mây.
Ngẩn ngơ hồn níu vườn cây
Em cười hoa nở ngất ngây,siêu lòng.

VỀ QUÊ
Về quê tìm lại tuổi hoa,
Trào dâng ký ức ,diều hòa vào mây.
Đỏ trường phượng vĩ hương say
Bạn bè thân thiết quê nay ấm lòng

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 09/08/2011 11:55:57)

Nguyễn Văn Thơm
NGƯỜI ĐẸP
Em khiến cho mắt anh hoa
Em xinh đẹp đến nhạt nhoà trời mây
Buồn ghen gầy guộc hàng cây
Còn anh đứng lặng lòng ngây ngất lòng

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 09/08/2011 11:51:16)

Dương Đoàn Trọng

1 - TRÁCH AI
Trách ai cưỡi ngựa xem hoa
Nghĩa tình tan vội như là áng mây
Sao như chú cuội gốc cây
Để tôi mang nỗi đắng cay trong lòng

2 - DUYÊN
Em duyên – da phấn mặt hoa
Tóc đen óng mượt như là suối mây
Gặp em dưới bóng hàng cây
Lời chưa kịp ngỏ đã say sưa lòng

3 - HẾT DUYÊN
Còn duyên như nụ như hoa
Bướm ong quấn quýt như là gió mây
Hết duyên còn lại gốc cây
Xù xì gai góc đắng cay cõi lòng

4 - HỎI ?
Sao không làm nụ làm hoa
Mà bay lơ lửng gọi là đám mây
Cũng là hái ở trên cây
Quả chua quả ngọt quả cay đắng lòng ?

5 - HẾT THỜI
Hết thời héo nụ tàn hoa
Mộng mơ tan vội như là đám mây
Thôi thì lá rụng gốc cây
Tiếc làm chi nữa để cay đắng lòng

Dương Đoàn Trọng
 

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Liên Chiểu - Đà Nẵng  (Ngày 09/08/2011 11:39:34)


Nguyễn Thị Xuân Đào

KIỀU KHÓC ĐẠM TIÊN

Bời bời tiếc ngọc thương hoa
Tâm thần mê mẩn lệ nhòa hồn mây.
Cổ thi nàng tạc vào cây
Khóc thương phận bạc … đời nay xé lòng!
 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 09/08/2011 11:25:24)


Nguyễn Trọng Liên

NHỚ

Nhớ mùa cải cúc đơm hoa
Em sang sông với mưa nhòa bóng mây
Nỗi buồn sũng ướt vườn cây
Con đò cắt bến mà cay đắng lòng.

SAY

Mắt em cho anh hương hoa
Cánh diều trong gió nhập nhòa trong mây
Em đi, chiều lặng đồi cây
Anh cùng bóng chếch choáng say bên đồng.
 

  Nguyễn Thanh Hà,  - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên  (Ngày 09/08/2011 10:51:31)

Tham gia thi họa tuần 32

1 - TÊN EM LÀ HOA
Tìm người tên gọi là Hoa
Mắt đen hạt nhãn, tay đà cầm tay
Hứa rồi lời vút lên cây
Nhìn theo mà thấy đắng cay nỗi lòng.

2 - ĐỪNG NHẦM
Tìm người ai lại tìm hoa
Hương trời rồi cũng nhạt nhòa bàn tay
Níu gì mạng nhện trên cây
Khi nàng để lại chút cay đắng lòng?

3 - TRẢ VAY
Khánh thành chen đến tặng hoa
Phong bì cài giữa đậm đà trao tay
Hội xong đếm được "mấy cây"
Lại thêm món nợ trả vay đắng lòng !

4 - ĐẤT HOA ĐÂU RỒI
Đô thị hóa đâu cần hoa
Nhật Tân đào bích còn là trên tay
Làng xưa hoa nở chật cây
Mà nay hoa cứ nở ngay trong lòng.

5 - TÀI LÀM HOA GIẢ
Tài thay các bác làm hoa
Hoa giấy, hoa nhựa cũng là trao tay
Giả mà như thật mới hay
Thật không bằng giả mới cay đắng lòng.
Nguyễn Thanh Hà
nguyenthanhhahygmail.com
 

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 09/08/2011 9:58:34)

Duyên An

THU VỀ

Thu về cúc lại vàng hoa
Cầu chi nối bến ngân hà trong mây ?
Cành trơ buồn tủi thân cây
Nhớ đàn ô thước lắt lay cõi lòng

RỚT SAY

lả lơi đậu xuống nhụy hoa
Môi mềm mắt ướt mượt mà tóc mây
Gió về ở trọ nhành cây
Nồng hương thu mới rớt say vào lòng

DA

 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 09/08/2011 9:30:21)

Nguyễn Minh Quang

NỖI LÒNG SÓC TRĂNG

Sài Gòn thành phố nhiều hoa
Sao anh nỡ vội nhạt nhòa chân mây
Miệt vườn vui với cỏ cây
Rưng rưng nhỏ lệ... đắng cay nỗi lòng.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên  (Ngày 09/08/2011 7:36:39)

Nguyễn Hữu Tiến

NỖI LÒNG

Mấy mươi năm nhớ mùa hoa
Sương buông chiều vắng nhạt nhoà gió mây
Dấu chân người khuất cỏ cây
Lệ rưng rưng lệ... lòng cay nỗi lòng!
 

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 09/08/2011 6:43:50)

Kim Lang

HOÀNG LAN
Hoàng lan vàng ánh đóa hoa
Đong đưa trước gió chiều tà áng mây
Vườn ai chỉ có một cây
Mà sao phảng phất hương bay thỏa lòng.
 

  TúTrần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 09/08/2011 2:27:48)

Tú Trần

CẢNH TÌNH

Nắm tay nhau dạo vườn hoa
Nhắm đôi chiền chiện la cà đám mây
Cùng đôi sáo đậu ngọn cây
Cảnh tình hòa quyện đến say say lòng

HỎI

Hỏi người ghẹo nguyệt trêu hoa
Hỏi trời chưa đủ thế là hỏi mây
Vì sao kể có ngàn cây?
Càng suy càng ngẫm càng cay đắng lòng

TÚ TRẦN
 

Các bài khác: