 Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái
(Ngày 04/10/2011 22:00:57)
VÌ ĐÂU
Vì đâu nên nỗi phải say?
Để quên vị đắng vị cay sự đời
Tin gì kẻ hẹn người vời
Mà đem gán cả đất trời yêu thương.
Nguyễn Sỹ Đào
 vũ kim Thanh - vktlondon@yahoo.co.uk - 0044 0208 320 6789 - London
(Ngày 15/08/2011 12:54:20)
ĐÀN TÌNH
Đàn tình lả lướt nồng say
Bổng trầm trong đục mới hay vị đời
Dư âm chất ngất cao vời
Đam mê ngàn kiếp càng ngời mến thương.
Vũ kim Thanh
 Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh
(Ngày 12/08/2011 10:36:21)
Ha Lan
NỖI NIỀM
Em như men rượu nồng say
Kề môi nhấp chén ngất ngây giữa đời
Ánh trăng vằng vặc cao vời
Cho ta tâm sự nỗi niềm nhớ thương
 Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu
(Ngày 11/08/2011 15:57:50)
VỚI PHƯƠNG LIÊN
I.
Em ơi chớ mượn chén say!
Một ly sao hết đắng cay cuộc đời?!
Người ta ăn nói nửa vời
Phải chăng còn ngại nói lời yêu thương!?
II.
Ngắm hình em đã thấy say
Trách chi người ấy lắt lay sự đời!
Chữ câu thả có nửa vời
Để em chao đảo một trời nhớ thương!
Tân Uyên, ngày 11/8/2011
 Tâm Thanh - Gang nam 8011@ gmail,com - 0915804936 - CLB Thơ Viên Nam Dân hòa Kỳ sơn Hòa Bình
(Ngày 10/08/2011 20:52:20)
SÓNG TÌNH
nhìn em chẳng rượu cũng say
mà tình lưu luyến ngất ngây cuộc đời
ngày mai em đã xa vời
em đi để lại một trời nhớ thương
 Ban Van Phung - Banvanphung@yahoo.com.vn - 0915243004 - Lang Khoai, Tien Tien, Van Lam, Hung Yen
(Ngày 06/08/2011 11:20:02)
Bàn Văn Phung
HỒN THƠ
Buông câu lục bát nhớ thương
Hợp vần, gieo vận vấn vương tuyệt vời
Quên bao cay đắng cuộc đời
Hồn thơ nối lại một thời đắm say!
GIẬN – THƯƠNG
“Giận thì giận- Thương càng thương”
Anh ơi! Câu chữ chớ buông nửa vời
Yêu nhau, thương lấy phận đời
Cùng nhau nối lại khoảng trời mê say.
 Hồ Văn Khoa - khohv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, Phước Long, Nha Trang
(Ngày 06/08/2011 11:12:35)
Hồ Văn Khoa
NHƯ NGƯỜI ĐANG SAY
Ta từng trải mấy cuộc say
Nghiêng sông đổ nước- mượn vay của đời!
Người sao hạnh phúc tuyệt vời,
Để tôi ngơ ngẩn... tìm người mình thương!
 Vũ Thanh Vi - thanhvi118@gmail.com - 0937260118 - 53/2E Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn, TPHCM
(Ngày 05/08/2011 21:50:04)
Vũ Thanh Vi
TÌNH NỒNG
Rượu nồng chưa uống đã say,
Tình nồng chớm thắm đã ngây ngất đời
Buông chi câu nói nửa vời
Hồn tơ vướng bận lập lờ ghét thương...
 Phùng Nghĩa Hy - Nghiahy1963@yahoo.com - 03213986473 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên
(Ngày 05/08/2011 18:13:39)
Phùng Nghĩa HY
LẼ ĐỜI
Luận bình thơ khoái uống say.
Ngọt bùi, đắng chát , chua cay lẽ đời
Câu văn tình tứ tuyệt vời
Trăng sao, mây gió, bầu trời thân thương.
 Phùng Chí Đình - Chidinh1950@yahoo.com - 01658170540 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên
(Ngày 05/08/2011 15:50:30)
Phùng Chi Đình
LẼ ĐỜI
Xin đừng lấy rượu làm say
Xin đừng để mất đắng cay cuộc đời
Đắng cay gia vị tuyệt vời
Giúp cho cay đắng nảy chôi yêu thương.
 Đào Hồng Kiểm - daohongkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB Lucbat.com Đoàn Thị Điểm
(Ngày 05/08/2011 10:13:02)
Đào Hồng Kiểm
CẢM SỰ
Rượu nào là rượu chẳng say
Quan trên quan dưới có hay sự đời
Dân lành cực khổ nhiều nơi
Giá cao tiền ít hỏi Trời có thương?
TÌNH THƯƠNG
Men tình chưa nhấp đã say
Lời tình mới ngỏ ngấm ngay vào đời
Con tim rạo rực tuyệt vời
Dẫu xa cuối đất cùng trời vẫn thương
QUÊ HƯƠNG
Quê hương trăm đắng nghìn cay
Thế nhưng ta vẫn đắm say suốt đời
Bởi trưng tình nghĩa cao vời
????????????
 Lê MĨ - lemithuanthanhbacninh@.com.vn - 01636498530 - Thuận Thành Bắc Ninh
(Ngày 05/08/2011 9:42:23)
Lê Mĩ
NHỚ THƯƠNG
Ta vui gặp được men say
Ta buồn nơi ấy nuốt cay tình đời
Dẫu đường thăm thẳm xa vời
Sức này cũng dễ để người nhớ thương.
HỎI TRỜI
Rượu nào chẳng biết đến say
Làm sao quên được nỗi cay sự đời
Vầng trăng khuyêt bóng xa vời
Đủ soi sáng khắp phương trời yêu thương.
 Vũ Thanh Vi - thanhvi118@gmail.com - 0937260118 - 53/2E Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn, TP HCM
(Ngày 04/08/2011 23:20:03)
HỎI TÌNH
Trăm năm tình có nồng say?
Hay tình đứt đoạn trả vay một đời
Yêu thương thề thốt xa vời,
Cho duyên nặng nỗi một thời nhớ thương.
 Tạ Văn Hiền - tahien@yahoo.com - 0913343292 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung
(Ngày 04/08/2011 19:12:26)
YÊU THƯƠNG
Em như rượu mạnh anh say
gặp em anh có sự may đường đời
Trời cho anh số tuyệt vời
Hai ta ghép lại thành lời yêu tnương
ĐƯNG QUÊN
Đừng quên nhứng phút đắm say
Rượu ngon thức tỉnh dở hay sự dời
Hay chi trịch thượng cao vời
Khi quay nhìn lại rả rời vì thương
 Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh
(Ngày 04/08/2011 16:01:48)
Kim Lang
SAY TÌNH
Sa hà hình bóng đắm say
Mộng mơ ấp ủ từ nay cuối đời
Nhớ nhung tình cảm cao vời
Ghi lòng tạc dạ một thời thân thương.
 Lê Sĩ - lesinguthai1933@gmail.com - 0947541930 - Xã Ngũ Thái ,Thuận Thành .
(Ngày 04/08/2011 15:32:10)
LÊ SĨ
HỎI TRỜI
Ta tìm một cuộc tình say
Vùi sâu vĩnh viễn đắng cay ở đời
Nửa vầng trăng cứ vợi vời
Hình còn , bóng vắng hỏi trời có thương.
 Uông Ngọc Dương - UongNgocDuong@gmail.com - 0985001758 - NghiPhong Nghi Lộc NA
(Ngày 04/08/2011 6:02:32)
TƠ LÒNG
Cảm ơn nhiều lục bat com
Chén đời ai rót men say
Đa đoan duyên phận lắt lay miệng đời
Trot yêu ghet cái nửa vời
Lòng neo Luc bat quán mời người thương.
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 03/08/2011 15:42:21)
SAY
Nguyễn Đức Tùy
SAY
Mấy khi được một lần say
Để quên đi những đắng cay ở đời
Đừng nên say tỉnh nửa vời
Dở hay lẫn lộn, chẳng người nào thương.
CẠN CHÉN
Cùng nhau cạn chén nồng say
Để trong một chốc ngất ngây giữa đời
Xua tan khoảng cách xa vời
Say sưa ôm trọn tình người thân thương.
 Phùng Văn Ban - Phungban1943@yahoo.com - 0915243004 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 03/08/2011 14:50:13)
Phùng Văn Ban
CHÉN SAY
Ai buồn... cho mượn chén say
Đổ nghiêng! Trút hết đắng cay cuộc đời.
Ngâm nga câu hát nửa vời
Cùng tôi ta chọn... khoảng trời yêu thương.
CÂU THƠ LỤC BÁT
Nào bia, nào rượu mà say
Hợp duyên, phải phận đẹp thay cuộc đời
Câu thơ lục bát tuyệt vời
Thả hồn... nối lại một thời yêu thương!
ĐỪNG
Em ơi! Đừng có vội say
Hãy suy... cho tỏ dở hay ở đời.
Dẻo môi! Buông nói nửa vời
Biết đâu! Đâu có tình người mà thương.
MẮT HUYỀN
Mắt huyền bổ quả cau say
Lưng ong, yếm thắm ngất ngây tình đời.
Trao nhau lời nói nửa vời
Để ai ôm mộng cả đời nhớ thương.
LƯƠNG TRI
Mượn câu lục bát cho say
Cho quên bớt cái dở hay ở đời.
Xanh rờn! Câu nới nửa vời
Lương tri đâu mất, trút lời bất lương.
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 03/08/2011 11:33:18)
Lê Minh Dung
SAY
Đêm nay mình với mình say
Lắng trong cát bui đắng cay bạc đời
Gieo chi nắng gió nửa vời
Để đau để khổ rối bời câu thương.
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ
(Ngày 03/08/2011 10:56:12)
NỢ
Cha ngồi uống rượu nào say
Bảy mươi đủ ngẫn dở hay ở đời .
"Nhị nguyên" lấp lửng nửa vời
Nợ văn chương …
những kiếp người đau thương !
 Nguyễn Ánh Quang - anhquang@yahoo.com - 03213986725 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên
(Ngày 03/08/2011 10:36:27)
Nguyễn Ánh Quang
CÙNG SAY
Đêm nay ta sẽ cùng say
Quên đi phiền muộn đó đây sự đời
Bên nhau lời , ý tuyệt vời
Thả hồn mãi mãi cả đời yêu thương.
BÊN ANH
Điều gì khiến em mê say
Hồn anh vương mắc từ ngay đầu đời
Tiếng anh rung động tuyệt vời
Cho em từ ấy lắng lời yêu thương.
 Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên
(Ngày 03/08/2011 10:24:47)
Hương Sinh
SỰ ĐỜI
Ngày suông ta rượu cùng say
Ngổn ngang nhiều chuyện đó đây sự đời
Cứ đâu phải tận xa vời
Quanh ta bao những cảnh đời đáng thương.
YÊU THƯƠNG
Chẳng cần bia rượu vẫn say
Mở trang lục bát ngất ngây đẹp đời
Lời hay, ý đẹp tuyệt vời
Giá tiền mặc, chỉ một lời thân thương.
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 03/08/2011 8:44:38)
Dương Đoàn Trọng
Có phải bác để lại câu sau cho anh em tiếp phải không
Vậy bác xem thế này có được không nhé
Một mình giốc cạn chén say
Mà nghe trong đó đắng cay nỗi đời
Giận người ăn nói nửa vời
Để ta DỞ ĐỨNG DỞ NGỒI - VẪN THƯƠNG
 Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình
(Ngày 03/08/2011 8:31:39)
Bùi thị Bình
NỖI NHỚ...
Rượu nồng càng uống càng say
Chát chua, mặn ngọt, đắng cay - chuyện đời
Vẳng nghe khúc hát xa vời
Đằm trong nỗi nhớ … những lời yêu thương !
 Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định
(Ngày 02/08/2011 17:51:22)
Nguyễn Minh Quang
LỤC BÁT
Vần thơ lục bát mê say
Câu sáu lưu luyến phút giây tình đời
Câu tám tỏa sáng tuyệt vời
Để ai ngơ ngẩn một trời yêu thương.
 lê hữu quân - huuquanvtnc@gmail.com - 0947137111 - tân thọ nông cống thanh hoa
(Ngày 02/08/2011 15:05:07)
Bao Giờ
Trăm năm Kiều vẫn là kiều
Người đời suy ngẩm muôn phần sót xa
Bao giờ lại có thi hào
Để có tác phẩm nao nao lòng người
 Nguyễn Tiến Tùng - Tientung@gmail.com.vn - 0978162344 - Xóm Giếng, Long Biên, Hà Nội
(Ngày 02/08/2011 15:00:49)
Nguyễn Tiến Tùng
SAY
Người say... hay ta... say say...!?
Say... cho cạn hết đắng cay ở đời...
Thủng... thẳng... buông chữ nửa vời
Thiên hạ, có kẻ, cả trời vấn vương!
MEN SAY
Tình yêu sao lắm men say
Biết yêu là đắng... là cay... cuộc đời
Say... buông cái chữ nửa vời
Say... nên vơ vẩn, cả trời yêu thương!
 Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
(Ngày 02/08/2011 13:51:50)
Công Văn Dị
Cô đơn
Trăng ời! Nâng chén rượu say
Cùng ta quên hết chua cay phận đời
Cô đơn nâng chén nửa vời
Dòng xưa bến cũ ập bời xót thương.
 hoàng phước - radarcamau@gmail.com - 0903659876 - trạm radar-thông tin Cà Mau-tp Cà Mau
(Ngày 02/08/2011 11:01:38)
Hoàng Phước
MỘT MÌNH
xa xa chớp bể mưa nguồn
say rồi lại tỉnh,ta buồn làm chi!
"chẳng qua..." ta khẽ thầm thì
say men rượu đắng, bỡi vì... ngày xưa!
 Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa
(Ngày 02/08/2011 9:43:18)
Nguyễn Văn Năm
CÓ...
Men tình men rượu điều say
Do ta điều chỉnh dở hay ở đời
Cả ba đâu phải nửa vời
Có thơ có rượu có người mình thương.
 đứckưu - anhthuyhpgmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong
(Ngày 02/08/2011 8:00:49)
Đức Kwu
GIỌT
Giọt tình chẳng uống cũng say
Phải vì nhân nghĩa nên ngây với đời
Đừng khen... Như thế tuyệt vời
Chỉ là một chút tình người cho nhau
CHO
Thế này đã cạn cơn say
Để người được tỏ mình hay cho đời
Có cho mới thấy tuyêt vơi
Cứ như mình đã là người của nhau
 Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
(Ngày 02/08/2011 7:28:31)
TIN LỜI YÊU THƯƠNG
Nước cam em uống , anh say
Hêt thời cay đắng, đẹp thay lẽ đời.
Niềm vui ngây ngất ,tuyệt vời
Bởi khi xa cách, tin lời yêu thương!
 Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01663922888 012633 - THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình
(Ngày 01/08/2011 15:58:00)
NGÀY VUI
Gặp em, không rượu mà say,
Chìm trong ánh mắt,ngất ngây tình đời.
Đong đưa lời nói nửa vời,
Lâng khâng ôm cả một trời yêu thương.
 Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung
(Ngày 01/08/2011 15:53:52)
Nguyễn Văn Thơm
NỬA VỜI
Anh đừng nửa tỉnh nửa say
Khiến em lơ lửng lắt lay cả đời
Việc chi anh cũng nửa vời
Chữ yêu rụng mất, rã rời chữ thương
 hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ
(Ngày 01/08/2011 15:44:10)
Hà Văn Cẩm
ĐỪNG
Tình gì mà đã vội say
Hoa kia nhẹ dạ trắng tay cuộc đòi
Đừng nghe câu hát nửa vời
Đừng tin miệng ngọt chết ruồi ai thương ...
NGỌT
Câu hát ngọt khiến em say
Câu chữ ngọt khiến em vay nợ đời
Lưới giăng em cố vượt vời
Kẻo mà mắc cạn giữa trời nhớ thương...
ĐỜI NGƯỜI
Đời người như tỉnh như say
Uống sao hết được đắng cay cuộc đời
Nhưng đời vẫn cứ tuyệt vời
Có em có cả một trời yêu thương ...
ÁNH MẮT
Mới nhìn em đã thấy say
Hình như hết sạch đắng cay cuộc đời
Em trao ánh mắt nửa vời
Để tôi nhận được cả trời nhớ thương...
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 01/08/2011 15:34:57)
Dương Đoàn Trọng
TỈNH - SAY
Ai kia nửa tỉnh nửa say
Để trốn món nợ đã vay của đời
Để đi - đi đến nửa vời
Mặc cho bão nổi lòng người chót thương
ĐẮNG - CAY
Càng nhìn càng ngắm càng say
Ăn vào mới thấy đắng cay cả đời
Lẽ nào bỏ cuộc nửa vời
Dẫu rằng bỏ cuộc chẳng trời nào thương
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 01/08/2011 14:06:28)
Nguyễn Hữu Tiến
DẠI KHÔN
Đoạn trường tỉnh tỉnh... say say...
Dại... khôn... nên mới đắng cay để đời
Người khôn buông chữ nửa vời
Người dại nên mắc cả trời vấn vương!
SAY
Đêm nay không rượu mà say
Ngọt bùi... kể chuyện đắng cay cuộc đời
Tại Mình câu nói nửa vời
Để Ta nhung nhớ cả trời yêu thương!
 Phạm Ngọc Lại - Ngọclại1955@ Yahoo,com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội
(Ngày 01/08/2011 13:14:05)
Một mình giốc cạn chén say
Mà nghe trong đó đắng cay nỗi đời
Giận người ăn nói nửa vời
Để ta
 Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi
(Ngày 01/08/2011 12:50:37)
Trương Thị Tiền
HÃY
Còn một chút nhớ mà say
Tính toan chi chuyện trả vay sự đời
Dòng nhân gian lắm vời vòi...
Hãy dâng từng phút giây lời yêu thương
KHÔNG ĐỀ
Một vần thơ cũng đà say
Mượn chi chén rượu mà cay sự đời
Trách chi lời nói nửa vời
Âu là kỹ niệm-một thời yêu thương
ĐÀNH THÔI
Còn gì đâu nữa mà say
Trái tim lỗi nhịp-tàn phai mộng đời
Bàn tay xưa-nẻo xa vời
Níu làm chi nữa khoảng trời yêu thương!
 Trần Thị Lợi - coloiha@ yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên lạc, Vĩnh Tuy HBT, HN
(Ngày 01/08/2011 10:55:04)
Trần Thị Lợi
HẾT THƯƠNG
Rượu trăng uống mãi chưa say
Gió trăng càng uống càng quay quắt đời
Trăng cao, trăng mãi xa vời
Người gần, người chẳng giữ lời, hết thương
CÒN THƯƠNG
Tình đầu chớp mắt đã say
Chưa trao lời đã ngất ngây giữa đời
Vì đâu xa cách phương trời
Hoàng hôn, bóng xế, xa vời còn thương
 lương thế vinh - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - khu 4 việt hòa,thành phố hải dương
(Ngày 01/08/2011 3:59:46)
Lương Thế Vinh
VƯỜN CẢNH
Vườn cảnh lan tỏa hương say
Hồn cây thơm thảo ngất ngây người đời.
Tam đa ngũ phúc tuyệt vời
Thanh cao hoa lá nói lời yêu thương.
THƠ
Tuổi già thơ phú men say,
Lời xanh tựa ngọc ý hay cho đời.
Bồng lai là chốn xa vời,
Thơ làm cầu nối một trời yêu thương
 Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội
(Ngày 31/07/2011 23:18:13)
Đào Hồng Hoạt
LỜI THƯƠNG
Rượu tình không uống mà say
Mượn câu lục bát trả vay cuộc đời
Những đêm tình tự cao vời
Nhớ hình nhớ bóng gọi lời yêu thương
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình
(Ngày 31/07/2011 23:11:52)
Phạm Minh Giắng
TƯỞNG NHƯ
Muốn chìm vào giấc ngủ say
Cho quên mơ mộng đắng cay ở đời
Chẳng là mây gió xa vời
Tưởng như ôm được bóng người thầm thương
 Uông Ngọc Dương - UongNgocDuong@gmail.com - 0985001758 - NghiPhong Nghi Lộc NA
(Ngày 31/07/2011 22:28:34)
ĐỐI ẨM
Ngồi buồn mình chuốc,rượu say
Càn khôn,nâng chén ta xoay cuộc đời
Tâm tư-nào sá cách vời
Mộng dư ư mộng ? chạnh lời vương thương.
 Nguyễn Thanh Hà, - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
(Ngày 31/07/2011 16:51:35)
Tham gia thi họa tuần 31
1- SAY
Không là chỉ rượu mới say
Tình yêu cũng lắm đắng cay ở đời
Thơ ai câu chữ khó vời
Mộng vàng tan vỡ để trời nhớ thương.
2 - MỘT CÂU
Làm người đâu rượu mới say
Một câu lục bát ngất ngây cả đời
Người yêu ta vẫn xa vời
Nhớ quên, quên nhớ khắp trời yêu thương.
3 - BẠN CŨ
Lâu ngày gặp lại cứ say
Cụm đầu chia sẻ nợ vay ở đời
Bao năm bạn ở xa vời
Nhớ nhau quặn thắt những lời yêu thương.
4 - QUÊN
Tình ta đến muộn vẫn say
Sáu mươi vẫn thấy ngất ngây cuộc đời
Một câu tin nhắn nửa vời
Quên người mấy chục năm trời đã thương
5 - SAY VÀ TỈNH
Khi buồn chớ uống rượu say
Nghiêng ly chưa thể hết cay đắng đời
Dừng tay, hãy uống nửa vời
Không say, phải tỉnh cùng đời yêu thương !
31-7-2011
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 31/07/2011 16:21:34)
Cao Trần Nguyên
THỊ NỞ-CHÍ PHÈO
Say như Chí mới là say
Cái cạn cần cạn-trút ngay vào đời...
Nở cười, Chí vẫy tay vời
Cảm người quân tử, nhận lời yêu thương!
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 31/07/2011 16:14:43)
1. NỬA VỜI
Nhốt vào đêm uống giọt say
Nhốt vào nhau chút đắng cay trọn đời
Người đem ta đến nửa vời
Nửa đau buốt tím nửa ngời yêu thương.
 Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM
(Ngày 31/07/2011 13:48:25)
Nguyễn Thị Cẩm Linh
AI RU LỤC BÁT?
Ai ru lục bát ta say
Hồn thơ bay bổng ngất ngây tình đời
Những câu lục bát tuyệt vời
Người ru ta nguyện trọn đời nhớ thương
MEN SAY
Giọt buồn giọt đắng men say
Một mình uống cạn đắng cay cõi đời
Men tình lạc bến nửa vời
Để ta ôm cả một thời đau thương
 Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng
(Ngày 31/07/2011 12:52:59)
Nguyễn Thị Xuân Đào
LỤC BÁT
Ai theo lục bát mê say
Nghiêng câu hứng trọn đắng cay cuộc đời.
Ngân nga vần điệu tuyệt vời
Dệt hoa thêu gấm chở lời yêu thương!
 Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0986 242 287 - Long Khánh- Đồng Nai
(Ngày 31/07/2011 12:16:10)
TỰ THỊ
Cả trời ngơ ngẫn nghiêng say
Ta buồn mượn chén rượu cay nửa vời.
Để ta trút cạn cuộc đời
Buông câu đắng chữ, ly người nhớ thương.
 Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Aơn Ninh Bình
(Ngày 31/07/2011 8:27:23)
Họa bài ĐÊM VẮNG của Nguyễn Phương Liên
.
1.VÔ DUYÊN
Vờ như quá chén để say
Buông tay rơi vỡ li hay cuộc đời
Chẳng xây ảo vọng diệu vời
Trăng chìm đáy nước nhắn lời yêu thương
.
2. MÊ TRANH
Vì yêu nét đẹp nên say
Hồn theo ngọn bút bàn tay tuyệt vời
Đăm chiêu nghĩ cũng một đời
Dẫu không còn nữa cái thời yêu thương
.
3. LỜI RU
Ru hời bé đẹp giấc say
Lớn lên nhớ dẫu thuở nay xa vời
Mẹ chân bùn lấm cả đời
Trong con vọng mãi những lời mẹ thương
.
4. CHỊ
Chẳng mộng mơ chẳng đắm say
Chẳng qua chợ huyện chẳng hay gọi vời
Nhà tranh vách đất sống đời
Đàn em nặng gánh lỡ thời chị thương
.
5. THỢ LÀNG
Ngày cưa đục tối chén say
Bào trơn mặt gỗ thạo tay đẽo vời
Dựng nên mái ấm cho đời
Vui đôi lứa nựng miệng cười bé thương
.
Hà Nôi, tháng 7 năm 2011
Phạm Sán
 Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.
(Ngày 31/07/2011 6:29:20)
Bảo Long
DUYÊN ĐẦU
Rượu nào vừa nếm đã say?
Tình nào lở hẹn đắng thay suốt đời?
Duyên đầu trong sáng tuyệt vời...
Cho ta thơ thẩn cả trời tiếc thương!
 TúTrần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu
(Ngày 31/07/2011 5:14:24)
TÚ TRẦN
MÊ SAY
Yêu thơ đến độ mê say
Chẳng màng đến chuyện trả , vay nợ đời
Chìm trong thi hứng diệu vời
Dâng ngưới trộm nhớ dâng người trộm thương
SỰ ĐỜI
Lắm người giả tỉnh giả say
Lừa thầy phản bạn , mới hay sự đời
Tu thân là chuyện xa vời
Thế gian ngữ ấy hạng người hết thương
TÌNH ĐỜI
Làm chi có rượu mà say
Hưu non ba cọc xở xoay với đời
Trời cho “bản lĩnh” tuyệt vời
Dưa cà mắm muối suốt đời yêu thương
TÚ TRẦN
 N.T.B. - - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 30/07/2011 22:01:18)
Uống say cho vợi nỗi buồn
Nghiêng lòng ly cạn ngọn nguồn đắng cay
Người cứ lơ lửng tháng ngày
Để ta ngơ ngẩn lòng đầy nhớ thương !
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa
(Ngày 30/07/2011 21:11:17)
Nguyễn Trọng Liên
SAY
Trăng chìm, sóng ngả nghiêng say
Biển nghiêng bình để làm cay mắt người
Sáo ngân vi vút nửa vời
Một mình ta với cả trời nhớ thương.
ĐÊM SUÔNG
Đâu nào có rượu mà say
Đẻ ai khỏa lấp đắng cay cuộc đời
Nào ai yêu chỉ nửa vời
Để ai uống cạn sao trời đêm suông!
 minh khiem - minhkhieml@gmail.com - 0978291117 - lamdong
(Ngày 30/07/2011 21:04:34)
MINH KHIÊM
Rượu Tình
Ngỡ buồn mượn rượu giải khuây
Trút cạn ly vẫn còn đầy đắng cay
Vần thơ buông vội ai hay ?
Tương tư -tạo hóa khéo bày trớ trêu
 Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
(Ngày 30/07/2011 20:58:11)
Trần Tá
PHƯỌNG HỒNG
Phượng hồng cháy lửa đắm say
Một thời áo trắng tung bay gữa đời
Ước mơ trong sáng tuyệt vời
Xa trường còn đọng bao lời yêu thương !
SÓNG
Sóng ru ta tỉnh ,ta say
Khi say nào biết đắng cay ở đời
Với ta sóng cứ tuyệt vời
Sóng cho ta gặp ngàn lời yêu thương
MẸ RU
Mẹ ru con ngủ giấc say
Con nào biết được đắng cay sự đời
Bên con lòng mẹ tuyệt vời
Giấy sao đủ chép những lời yêu thươnh !
TT
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 30/07/2011 20:20:58)
Đào Anh Thụỵ
SAY
1
Mình như chuếnh choáng men say
Lơ mơ mới thấy cái hay của đời
Giời ơi, mọi thứ tuyệt vời
Tiếc là ít được như người quá say.
2
Chả iẽ mình đã quá say
Nghe thinh thích những chua cay của đời
Họ rỉa rói - thế cũng người
Mà sao chẳng xót thứ trời đã cho.
|