 Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội
(Ngày 11/06/2011 10:19:54)
Nguyễn Văn Hùng
TÌM TÊN EM MÃI
Họa thơ,Em chán rồi sao?
Tìm tên Em mãi mà nào thấy đâu
Tình thơ vừa bén duyên nhau
Em bỏ cuộc để Anh đau đáu buồn
XIN ĐỪNG
Dây đàn bị đứt rồi sao?
Câu thơ im bặt lúc nào còn đâu
Tình thơ đã gửi trao nhau
Xin đừng đứt ngó mà đau tơ lòng
TẠI SAO?
Gặp nhau thì có làm sao?
Giao lưu đây đó...Em nào trách đâu
Tại sao những lúc bên nhau
Anh mập mờ nói những câu dối lòng
XIN EM!
Yêu, ghen thì có làm sao?
Giận hờn một chút, Anh nào trách đâu
Em ơi!Những phút bên nhau
Xin Em đừng hỏi những câu nghi ngờ
CẦU VỒNG LỤC BÁT
Đôi ta chung một tấm lòng
Xa nhau ta bắc cầu vồng gặp nhau
Tình thơ có cách chia đâu
Cầu vồng lục bát - ngàn câu thơ tình
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 10/06/2011 13:36:58)
Nguyễn Hữu Tiến
HIỂU NHAU
Đêm hè vằng vặc trăng sao
Mây đen kéo đến ào ào, từ đâu?
Sống lâu mới biết tính nhau
Gian nan mới rõ người đâu có lòng!
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 10/06/2011 9:47:50)
Nguyễn Hữu Tiến
NÓI NĂNG
Cuộc sống phải lựa làm sao
Hiểu mình đang nói việc nào, ở đâu?
Cư xử phải biết sức nhau
Cương, nhu vừa phải... trước sau đẹp lòng.
 Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
(Ngày 10/06/2011 5:38:26)
Cao Văn Chương
SÔNG ĐAU!
Dòng sông xưa đẹp làm sao
Cánh buồm xuôi ngược , ra vào tận đâu.
Bây giờ thuyền máy thi nhau
Ngày đêm hút cát, sông đau thấu lòng!
 Đình Văn - dinhvanedv@gmail.com - 0912499694 - 281/19/1 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú,HCM
(Ngày 09/06/2011 15:21:12)
Đình Văn
LẼ ĐỜI!
1.
Lẽ đời còn mất chẳng sao
Tu nhân tích đức trời nào sánh đâu
Ngọt bùi chia xẻ cho nhau
Yêu thương là để bớt đau cõi lòng !
2.
Tử sinh thoắt tựa ánh sao
Chói lòa - vụt tắt nơi nào hỏi đâu
Dương gian này nếu còn nhau
Xin vui cho trọn khỏi đau tấm lòng !
3.
Tiếc đời thấp thoáng trăng sao
Khuyết đầy mờ tỏa ai nào hay đâu
Buồn vui sau trước có nhau
Nhân tình thế thái còn đau muôn lòng !
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 09/06/2011 13:52:53)
Nguyễn Hữu Tiến
LÀM THƠ
Thơ "Người" mới khó làm sao
Dăm câu sáu, tám nháo nhào... hay đâu!
Con người ăn ở có nhau
Câu thơ "Nhân" "Thế" ... mới sâu tấm lòng!
 Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội
(Ngày 09/06/2011 12:44:04)
Lê Danh Tuệ
GIÁ TĂNG
Gía tăng chẳng biết vì sao?
Nhận lương xong biết tiêu vào nơi đâu
Cuối kỳ...lương hết...nhìn nhau
Vợ con nhếch nhác...thật đau cõi lòng
TẮC ĐƯỜNG
Ra đường chẳng biết vì sao
Nơi nào cũng tắc...đi vào nơi đâu?
Vượt, chen, lạng lách với nhau
Mới hay tai nạn...thêm đau cõi lòng
BIỂN ĐÔNG
Biển Đông đẹp ánh trăng sao
Bỗng dưng...những chuyện ồn ào ở đâu
"Láng giềng hữu nghị..." với nhau
Sao âm mưu...để thêm đau cõi lòng!!
 Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định
(Ngày 09/06/2011 10:30:39)
Đinh Xuân Vinh
ĐOAN NGỌ
Khuất Nguyên (*) chẳng biết vì sao
Trung thần nước Sở ai nào biết đâu
Ở đời tưởng nhớ đến nhau
Kiếp sau ôm hận nhói đau cõi lòng.
(*)Vào cuối thời Chiến Quốc, có một vị đại thần nước Sở là Khuất Nguyên. Ông là vị trung thần nước Sở và còn là nhà thơ, nhà văn
 Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
(Ngày 09/06/2011 5:28:16)
Cao Văn Chương
KHÁCH SẠN "NHIỀU SAO "
Nhà là khách sạn "nhiều sao"
Chuyện vui ríu rít,ồn ào, đâu đâu.
Mỗi năm mấy lượt gặp nhau
Ông bà, con cháu, rể dâu, thỏa lòng
 Tạ Văn Hiền - tahien@yahoo.com - 0913343292 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung
(Ngày 08/06/2011 18:04:00)
Tạ Văn Hiền
TÔI VỚI BÀ
Cơm canh bà nấu ngon sao
Gạo nhà,cá kiếm phải nào mua đâu
Tôi bà sống để nhờ nhau
Đến khi nhắm mắt-khỏi đau riêng lòng.
Ở ĐỜI
Trới cho cứ sống thì sao
Chết thì có số ai nào biết đâu?
Sống đời xởi lởi với nhau
Đừng ôm thù hận-bớt đau cõi lòng
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh
(Ngày 08/06/2011 10:32:02)
Cao Trần Nguyên
LÒNG ĐAU THẮT LÒNG
Lần này trở lại làng Sao
Thăm người bạn cũ, ai nào ngờ đâu...
Một thời trên dưới chạm nhau
Giờ về mới hiểu...lòng đau thắt lòng!
 Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội
(Ngày 08/06/2011 8:47:56)
Tú Lục Bát
CÙNG TÁC GIẢ HÀ VĂN CẨM
Vui buồn... bài xướng có sao!
Vui buồn... bài họa ai nào cấm đâu.
Vui buồn... chia sẻ cùng nhau,
Vui buồn... nhưng chớ đớn đau cõi lòng!
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong
(Ngày 08/06/2011 8:14:32)
Đào Anh Thụy
TIẾNG THƠM
Kiếp người ví tựa vì sao
Khi mờ khi tỏ biết nào, đến đâu
Trọn nghĩa nhân, sống cho nhau
Tiêng thơm lưu lại, đời sau nhớ mình.
 Hà Văn Cẩm - Ngọc Cẩm hg 50 @ yahoo.com.vn - 0936308252 - Thị trấn Cẩm thuỷ
(Ngày 08/06/2011 7:32:31)
Hà Văn Cẩm
CHỚ HỎI
Xin người chớ hỏi vì sao?
Sinh ra không biết khi nào? Ở đâu!
Cùng chung số phận như nhau
Tuổi già nghĩ đến mà đau thắt lòng
CÕI NGƯỜI
Đời người giống một vì sao
Lúc sáng rực lúc lộn nhào biết đâu !
Thương thân rồi lại thương nhau
Cõi người nghĩ đến mà đau quặn lòng
ĐỜI ĐẸP
Đời người đẹp tựa trăng sao
Cư vui chẳng biết khi nào về đâu
Ai cấm ta được yêu nhau
Tình không còn nữa có đau không lòng ?
RỦ NHAU
Bài xướng buồn sảo buồn sao
Cái già xồng xộc khi nào đẩu đâu
Rủ nhau trốn khỏi dịa cầu
Về vùng bẩy sắc hết đau đớn lòng
 Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định
(Ngày 08/06/2011 5:36:42)
Kính gửi BBT Lục bát thi hoạ ! Xin chân thành cảm ơn BBT đã cung cấp cho tôi những kiến thức về luật hoạ thơ, điều này không chỉ có ich cho tôi mà có lẽ với nhiều bạn thơ nữa . Tuy nhiên , ý kiến của tôi là chỉ muốn nêu vào trường hợp cụ thể, đó là 2 bài của tác giả Nguyễn Thị Hông Miên , vậy đó cũng là bài hoạ sao ? Thành thật xin lỗi và xin phép tác giả Nguyễn Thị Hông Miên , tôi không hề có ý gì, chỉ muốn được sáng tỏ về một vấn đề "học thuật" mà thôi để chúng ta có một trang tứ tuyệt thi hoạ... mỹ mãn Xin trân trọng cảm ơn !
Phần phản hồi thì các tác giả có thể cứ gửi thơ của mình lên. BBT sẽ chỉ đưa các bài đạt yêu cầu lên trang chính thôi anh ạ.
 BBT Lục Bát Thi họa - Lucbat.com@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội
(Ngày 08/06/2011 0:30:39)
Gửi tác giả Nguyễn Xuân Huy:
Theo một số luật họa thơ áp dụng cho thơ Đường luật, thất ngôn tứ tuyệt,... thì họa thơ lục bát cũng có những điểm chặt chẽ và "tự do".
Có thể tham khảo bài viết của BTV Chử Thu Hằng về họa thơ:
http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=5751
"Nay ta họa thơ lục bát, cũng là vừa kế thừa, vừa sáng tạo, học theo cách họa thơ Đường. Vậy, theo tôi, cũng chỉ cần họa được 3 chữ cuối (vần chân) trong bài tứ tuyệt và chữ còn lại có thể họa theo vần hoặc tự do là đã đạt yêu cầu. Cụ thể là bài họa lục bát tứ tuyệt phải họa theo chữ cuối của các câu 1, 2, 3. Chữ cuối của câu 4 có thể tự do, vì chữ này không phụ thuộc vào vần của các câu trên. Vả lại điểm nhấn của toàn bài thường dồn vào câu cuối. Nếu ta cho chữ cuối của câu kết được tự do, sẽ tạo điều kiện cho người họa có thể vận dụng linh hoạt tùy theo cảm hứng của mình để bài họa có thể thoát ý. Như vậy mới có thể có những bài họa hay, có hồn. Còn các chữ thứ 6 của câu 8 (vần lưng) chỉ cần họa vần, không cần họa đúng chữ. Đôi khi, có những bài lục bát lại kết thúc ở câu “lục” với dụng ý riêng của tác giả. Tuy là câu cuối, nhưng chữ cuối của câu kết này vẫn phải theo vần của câu 8 trên nó, vì vậy câu kết này không được tự do, vẫn phải hoạ theo đúng chữ."
Cám ơn anh đã quan tâm và góp ý.
 Văn Cát Tiên - cattien@saydo.com.vn - 0983594869 - 429/2C Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM
(Ngày 07/06/2011 21:04:26)
Văn Cát Tiên
LẠC LÒNG
Kiếp phù vân tả ra sao?
Đời người như gió khi nào, còn đâu ?
Chút tình vương vấn duyên nhau
Buông tay hư ảo niềm đau dối lòng.
DUYÊN ĐỜI
Chơi trăng quên gió tìm sao
Xuôi tay mộ huyệt khi nào? về đâu
Rót tình vào chén duyên nhau
Biệt ly sầu hận lòng đau đớn lòng.
LY HƯƠNG
Mơ chi giấc mộng ngàn sao
Nhân gian huyễn mộng gió nào sầu đâu
Quê hương hoài vọng nhìn nhau
Trách chi li biệt niềm đau quặn lòng
SÁNG TRĂNG
Cuội già ngả ngớn chơi sao
Hằng Nga đĩ thõa nơi nào biết đâu?
Đa tình lồ lộ bên nhau
Sáng trăng có kẻ khóc đau mãn lòng!
 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Ngày 07/06/2011 20:31:24)
Trần Thị Lợi
LỠ LỜI
Lỡ chân đỡ được chẳng sao
Lỡ lời chả đỡ được nào, vì đâu?
Quá lời nên mất lòng nhau
Lời thu chẳng được, càng đau đớn lòng
HỜ HỮNG
Coi thường nhau quá chứ sao
Chữ tình phai nhạt hỏi nào còn đâu
Sống mà hờ hững với nhau
Hàng ngày giáp mặt thêm đau đớn lòng
 Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.
(Ngày 07/06/2011 19:16:50)
Bảo Long
THUYỀN ĐỜI
Thuyền đời rồi sẽ ra sao?
Hải trình có biết lúc nào dừng đâu?
Mong sau cập bến có nhau
Cùng về chốn ấy tình trao thoả lòng!
 Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.
(Ngày 07/06/2011 18:19:45)
Bảo Long
THUYỀN ĐỜI
Thuyền đời rồi sẽ ra sao?
Hải trình có biết lúc nào dừng đâu?
Mong sau cập bến có nhau
Cùng về chốn ấy tình trao thoả lòng!
 Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - LLB luc bat Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
(Ngày 07/06/2011 15:50:44)
Hương Sinh
QUA RỒI
Anh thường vẫn nghĩ thế sao?
Đã qua rồi thuở má đào còn đâu?
Hãy là bạn tốt của nhau
Để đời thanh thản bớt đau cõi lòng.
BIẾT ĐÂU
Người nào thì cũng thế sao?
Số là trời định thế nào ? ở đâu?
Nghèo , giầu vẫn quí mến nhau
Suối vàng gặp gỡ biết đâu hợp lòng.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 07/06/2011 15:45:56)
Phạm văn Tự
HOẠ THƠ
Hoạ thơ …, biết hoạ làm sao
Lời hoa ý nụ từ nào...,ở đâu ?
Hoạ chi cho hiểu được nhau
Gần xa trên dưới trước sau vừa lòng !
YÊU XA
Yêu rồi biết nói làm sao
Ngày mong đêm nhớ ra vào, người đâu ?
Ước gì luôn được gần nhau
Tình duyên nồng thắm trầu cau chung lòng
GIẬN HỜN
Giận hờn thì đã có sao
Lẽ thường sao cứ…thế nào đâu đâu
Miễn là đừng ghét bỏ nhau
Sớm mưa chiều nắng trước sau một lòng !
ĐÊM BUỒN…
Đêm mưa trời chẳng trăng sao
Tối tăm mù mịt, chỗ nào sáng đâu !
Quạnh hiu càng nhớ về nhau
Nỗi niềm thao thức đêm thâu… buồn lòng !
NỊNH TÌNH
Nịnh tình thì đã làm sao
Mặc lời ong bướm ra vào đẩu đâu
Vui buồn khuya sớm gần nhau
Ngọt bùi cay đắng trăm câu thấu lòng !
 Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định
(Ngày 07/06/2011 15:30:21)
Kính gửi BBT ! Tôi vừa xem các bài Tứ tuyệt thi hoạ của các tác giả được hiển thị trong "cửa sổ" tôi thấy có bài của tác giả Đào Anh Thuỵ gửi ngay 6-6-2011 có chú thích của BBT "Bài này không đáp ứng yêu cầu của bài hoạ".Tôi rất hoan nghênh cách làm đó . Nhưng tôi cũng thấy có bài của các tác giả Phan Kỷ Sửu, Nguyễn Thị Hồng Miên 2 bài , Trần Tá 1 bài, và Bùi Thị Bình 1 bài theo tôi những bài này cũng không đáp ứng yêu cầu của bài hoạ mà không thấy BBT chú thích . Tôi có đề nghị, với những bài đó sẽ không cho hiển thị ở phần các tác giả tham gia hoạ thơ . Xin cảm ơn !
 Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung
(Ngày 07/06/2011 15:24:18)
Nguyễn Văn Thơm
CẦU MƯA
Sôi sục nắng, không hiểu sao?
Như miệng núi lửa, trốn vào nơi đâu?
Quạt nào đủ mát cho nhau
Cầu trời mưa xuống mát sâu đáy lòng
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 07/06/2011 14:28:24)
Nguyễn Hữu Tiến
BIẾT TRƯỚC SAU
Thói đời phù thịnh, suy sao?
Gặp khi vận hạn ai nào, biết đâu...
Hằng ngày sống có trước sau
Đến khi gió cả nương nhau ấm lòng!
 Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định
(Ngày 07/06/2011 13:12:12)
Nguyễn Xuân Huy
TRỜI ĐÊM
Trời đêm muôn vạn mắt sao
Ngân Hà tôm cá nhập vào từ đâu ?
Vịt đàn rộn tiếng gọi nhau
Thần Nông ngồi ngắm canh thâu... vui lòng!
TRƯA HÈ
Trưa hè ngõ trúc vắng sao
Tìm người con gái hôm nào, nay đâu?
Bến đò ta ước hẹn nhau
Mùa qua thu tới trầu cau... hẹn lòng!
HỘI CHÙA
Phải em, cô Tấm đó sao
Ngựa hồng dẫn lối em vào từ đâu
Hội chùa, em nhé cùng nhau
Cầu duyên cửa Phật dài lâu thoả lòng!...
 Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210.3.840593 - Việt Trì- Phú Thọ
(Ngày 07/06/2011 11:16:06)
Nguyễn Lưu Hoa
TRÁCH AI
Anh lại còn trách em sao?
Những ngày mơ mộng thủa nào, còn đâu?
Bao lời ước hẹn cùng nhau
Nhắc làm chi nữa mà đau cõi lòng!
 Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
(Ngày 07/06/2011 10:45:38)
Cao Văn Chương
VỮNG LÒNG
Nếu gặp thất bại chẳng sao,
Nguyên nhân xác định thế nào? vì đâu?
Động viên, đoàn kết cùng nhau
Vượt qua sóng gió...trước sau vững lòng.
 Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung- Thanh Hóa
(Ngày 07/06/2011 10:17:55)
Tống Viết Phú
CHUNG LÒNG
Đường đời khúc khuỷu làm sao
Đoạn trầm luân đến len vào từ đâu
Tình người sướng khổ có nhau
Chung tay để vượt trước sau chung lòng.
 Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung- Thanh Hóa
(Ngày 07/06/2011 9:59:07)
Tống Viết Phú
HỎI
Anh nghĩ sao, em nghĩ sao?
Để tan vỡ cuộc tình đầu còn đâu
Tưởng rằng đời mãi có nhau
Mà nay chia cắt cho đau đớn lòng.
 Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
(Ngày 07/06/2011 9:47:39)
Cao Văn Chương
KIẾP SAU
Kiếp trước không biết vì sao?
Kiếp này vất vả , ra vào mãi đâu!
Tu thân , tích đức cùng nhau
Dựng xây hạnh phúc...kiếp sau thỏa lòng.
 Phùng Văn Ban - Phungban1943@yahoo.com - 0915243004 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 07/06/2011 8:52:54)
Phùng Văn Ban
NGƯỜI TRONG MỘNG
Em người trong mộng hay sao?
Tương tư cái bóng lúc nào? Từ đâu?
Bao giờ ta được của nhau
Chung hơi thơ ấm bớt đau trong lòng.
NGƯỜI QUAN HỌ
Em người quan họ xinh sao?
Bùa yêu em bỏ đêm nào? Nơi đâu?
Ngực trần để khổ cho nhau
"Dao cau" ai liếc làm đau xé lòng.
BÌU DÍU
Cuộc đời ví tựa mơ sao?
Mặc cho trôi chảy nơi nào, đến đâu
Bí bầu bìu díu lấy nhau
Buồn vui chia sẻ khắc sâu đáy lòng.
NHÂN NGHĨA
Nghèo vàng nghèo bạc chẳng sao
Nghèo nhân nghèo nghĩa lúc nào? Biết đâu?
Làm người chẳng biết vì nhau
Đến khi vận hạn ai đau xót lòng.
DUYÊN NỢ
Em ơi duyên nợ vì sao
Tham tài bỏ ngãi sa vào nơi đâu?
Đồng tiền lóa mắt quên nhau
Để ai ôm hận nhói đau cõi lòng.
 Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/ KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa
(Ngày 07/06/2011 8:11:22)
Nguyễn Văn Năm
CAM LÒNG
Trong anh em đẹp làm sao
Yêu thầm, trộm nhớ em nào biết đâu
Chỉ vì chưa hiểu tình nhau
Khi tình một phía đớn đau cam lòng.
MẤT LÒNG
Biết rồi còn hỏi tại sao
Lòng dân không thuận, lẽ nào tại đâu
Thưa rằng bè phái, ép nhau
Coi thường công luận, trước sau mất lòng.
 Nguyễn Trọng Liên - nguyontrronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa
(Ngày 06/06/2011 22:59:50)
Nguyễn Trọng Liên
AI BIẾTAI
Trời đêm đen những vì sao
Người lang thang đến nơi nào? Ở đâu?
Đêm dài buồn nỗi thương nhau
Ai biết ai đã làm đau nỗi lòng?
BIỆT CÁCH
Tìm em như thể tìm sao
Rạng ngày em khuất nơi nào? do đâu?
Tình thì ta đã cho nhau
Làm sao biệt cách để đau đáu lòng!
 Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long,Bình Thạnh, TPHCM
(Ngày 06/06/2011 21:35:28)
Nguyễn Thị Cẩm Linh
ĐÊM BUỒN HÀ NỘI
Đêm nay Hà Nội chẳng sao
Lòng buồn hiu hắt anh nào biết đâu?
Mong ngày ta gặp được nhau
Em từ Hà Nội mà đau đớn lòng
 công văn dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể khoa học xã hội, Cống vị Ba Đình Hà Nội
(Ngày 06/06/2011 20:04:47)
Công Văn Dị
ĐÊM VÀ NGÀY
Trời đêm vằng vặc trăng sao
Ngày mai sẽ nắng em nào biết đâu
Giá mà được ở cùng nhau
Đêm sương ngày nắng trước sau đẹp lòng.
 Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Ninh Bình
(Ngày 06/06/2011 19:58:24)
TÌNH NGƯỜI
Tình người đẹp tựa trăng sao
Đức, nhân, trung, hiếu hỏi nào khó đâu
Chiều hôm, mai sớm bên nhau
Để khi xa cách trọn câu “nghĩa tình”
 Đào Hồng Kiểm - daohongkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB lucbat.com Đoàn Thị Điểm
(Ngày 06/06/2011 18:32:39)
THỜI GIAN
Thời gian nghiệt ngã làm sao?
Kẻ còn, người mất lúc nào? Nơi đâu?
Biét rằng đã tỏ dạ nhau
Trăm năm ghi tạc nỗi đau cắt lòng!
CHỮ ĐỒNG
Chữ đồng gìn giữ đẹp sao?
Ghi xương, khắc cốt, kiép nào?Nơi đâu?
Đã từng sống chết có nhau
Nguyện thề chung thuỷ trước sau một lòng!
BIỂN ĐÔNG
Biển Đông rộng lớn làm sao?
Đã phân ranh giới nước nào?Nơi đâu?
Xin đừng lấn chiếm của nhau
Nghìn năm lịch sử nỗi đau cắt lòng!
 Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh
(Ngày 06/06/2011 17:51:40)
Kim Lang
CHÍNH DANH
Thượng bất chính, hạ ra sao?
Quang minh chính đại lúc nào tìm đâu?
Chính nhân quân tử với nhau
Công minh chính trực bền lâu thỏa lòng.
TRỒNG NGƯỜI
Nhất niên chi kế làm sao?
Thập niên chi kế khi nào ở đâu?
Bách niên chi kế cùng nhau
Thụ nhân thụ mộc trước sau một lòng.
CỐT NHỤC
Tương tàn cốt nhục đành sao?
Củi đậu nấu đậu nỡ nào vì đâu?
Gà nhà bôi mặt đá nhau
Nồi da xáo thịt đớn đau cõi lòng.
VONG ÂN
Ăn cháo đái bát nỡ sao?
Lừa thầy phản bạn đời nào nên đâu?
Vong ân bội nghĩa thù nhau
Qua cầu rút ván mo cau dứt lòng.
ĐỔI THAY
Tan điền thương hải thế sao?
Sao dời vật đổi lúc nào còn đâu?
Chân trời góc bể có nhau
Đá mòn sông cạn trước sau một lòng.
 Nguyễn Thị hồng Miên - huymien73@gmail.com - 01205070555 - Sư phạm Điện BIên
(Ngày 06/06/2011 16:06:03)
Nguyễn Thị Hồng Miên
DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
Đời người sống tựa dòng sông
Cứ bồi cứ đắp mênh mông bến bờ
Hạt phù sa góp để cho
Cánh đồng mùa chín, cánh cò chao nghiêng.
CHO VÀ NHẬN
Đời người như giấc chiêm bao
Buồn, vui ta hỏi vì sao hỡi giời
Yêu thương nay gửi trao đời
Ngày mai nhận lại tình người tri ân
Đề nghị tác giả đọc thêm bài tham khảo này: http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=5751
 Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh
(Ngày 06/06/2011 14:15:35)
Ngô Xuân Thanh
HẸN
Hẹn ngân hà một vì sao
Thấp,cao,ngơ ngẩn lẽ nào,vì đâu
Đầy vơi còn thấy mặt nhau
Dốc nghiêng bầu cạn thêm đau nỗi lòng!...
 Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội
(Ngày 06/06/2011 12:45:09)
Đào Hồng Hoạt
NỢ ĐỜI
Em đau anh có biết sao
Trái tim lỗi nhịp hồi nào còn đâu
Nhẹ tênh trả nợ tình nhau
Nhân sinh hoạ phúc vàng thau...não lòng.
 Trần Trọng Huệ - huetrongtran@yahoo.com - 04.38536979 - Thanh xuân, Hà nội
(Ngày 06/06/2011 11:24:39)
Trần Trọng Huệ
GỬI VŨ XUÂN HỒNG
Cuộc đời ôi đẹp làm sao!
Đừng lo sống chết lúc nào? ở đâu?
Sống là sống để cho nhau,
Nói gì li biệt cho đau đớn lòng !
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong
(Ngày 06/06/2011 10:08:48)
Đào Anh Thụy
TIẾNG THƠM
Kiếp người ví tựa vì sao
Khi mờ khi tỏ đáng nào, ai ơi
Sống nghĩa nhân - trọn tình đời
Không còn thân xác - vẫn ngời tiếng thơm
(Bài này không đáp ứng yêu cầu của bài họa)
 Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định
(Ngày 06/06/2011 8:43:21)
Nguyễn Minh Quang
DÒNG ĐỜI
Dòng đời xuôi ngược buồn sao
Trăm năm vinh nhục ai nào biết đâu?
Sống còn nhân nghĩa cho nhau
Đến khi ngã xuống chẳng đau đớn lòng!
 Phạm Ngọc Lại - Ngọclại1955@ Yahoo,com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội
(Ngày 06/06/2011 8:07:50)
Phạm Ngọc Lại
CUỘC ĐỜI
Cuộc đời mới đẹp làm sao
Đừng ai hỏi đẹp thế nào? Ở đâu?
Tương thân tương ái vì nhau
Người dù hoạn nạn cũng mau ấm lòng.
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 06/06/2011 7:09:35)
Nguyễn Đức Tùy
HỎI THĂM
Hỏi thăm cô ấy xem sao
Lâu nay đi ở, ra vào nơi đâu?
Để cho bè bạn nhớ nhau
Không người tâm sự, đổi trao, buồn lòng.
NGẮM TRỜI SAO
Đêm đêm nhìn ngắm trời sao
Hỏi còn sự sống ồn ào nơi đâu?
Tìm đường đến được với nhau
Cho người trái đất ước ao thoả lòng.
 Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P1 Thị xã Tây Ninh
(Ngày 06/06/2011 6:11:38)
Phan Kỷ Sửu
SỐNG TRỌN TÌNH ĐỜI
Ngày sau ai biết ra sao
Phù du cát bụi, về đâu kiếp người?
Gì hơn sống trọn tình đời
Nghĩa là sống mãi,thế thôi lo gì?
 Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (nhắn t - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu
(Ngày 06/06/2011 4:25:38)
Tú Trần
HỎI
Hỏi trăng hay phải hỏi sao
Để tìm cái sổ Nam Tào để đâu
Biết ngày “rời cõi” của nhau
Hay là mặc kệ trước sau mặc lòng
PHẢI LIỆU
Lương bèo - phải liệu chứ sao
Kẻo rồi thiếu hụt , biết đào ở đâu
Tuổi già “góp gạo” cùng nhau
Thường ngày “giáp hạt” cháo rau lót lòng
CHỚ HỎI
Thời nay một bước lên sao
Xin ai chớ hỏi thế nào , vì đâu
Nhấp môi hát nhép đua nhau
Vàng thau lẫn lộn , đớn đau thẹn lòng.
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình
(Ngày 05/06/2011 22:40:05)
Phạm Minh Giắng
NGHĨ MÌNH
Nghĩ mình trọn kiếp ra sao
Nay vinh, mai đã ngã nhào, biết đâu?
Còn cười còn nói bên nhau
Bớt câu cay nghiệt, thêm câu mát lòng.
 Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
(Ngày 05/06/2011 22:10:02)
Trần Tá
GIẤC MƠ
Giấc mơ đẹp tựa trăng sao
Khiến ta lúng túng...cất vào nơi đâu
Mong dành chút để chia nhau
Thực mà có được còn đau chi lòng !
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân đẹp lắm trăng sao
Tứ thơ khai bút lặn vào nơi đâu ?
Sớm ra cụng chén cùng nhau
Cau xanh sân trước- vườn sau hoa đào .
 Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội
(Ngày 05/06/2011 21:45:12)
Tú Lục Bát
TÌNH ĐỜI
Tình đời mây gió trăng sao,
Đất trời xui khiến ai nào biết đâu!
Hết lòng, một dạ trao nhau,
Cách xa, hình bóng đậm sâu đáy lòng.
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Luc bát Đoàn Thi Điểm. Hưng Yên
(Ngày 05/06/2011 16:36:37)
Nguyễn Hữu Tiến
SỐNG VÌ NHAU
Tâm hồn sáng tựa trăng sao
Chẳng màng sống, chết... lúc nào, nơi đâu
Trần gian biết sống vì nhau
Vĩnh hằng thanh thản, chẳng đau cõi lòng.
|