CHÙM TỨ TUYỆT YÊU

Nguyễn Văn Thâu
ĐỢI CHỜ
Bao lần tựa cửa ngóng trông,
Bóng trăng chênh chếch bến sông... não nùng!
Trăng tròn, khuyết… nỗi nhớ nhung
Yêu nhau ai vẫn thủy chung đợi chờ?!
TƠ DUYÊN
Thương em má lúm đồng tiền,
Làn mi cong mắt nhung huyền thướt tha.
Tơ gần buộc lấy tình xa,
Bén duyên từ một chuyến phà qua sông.
YÊU NHAU
Nhớ ngày… dưới ánh trăng tròn,
Bên nhau thề nguyện sắt son không rời.
Dù giông bão chẳng chơi vơi!
Yêu nhau nào sợ Đất - Trời cách chia.
Nguyễn Văn Thâu
(Đ/c: 48/27 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM
ĐT: 01656150581, Email: friendly_friend_101@yahoo.com)
|
tình yêu quả là tuyệt diệu, nhất là qua thơ . cám ơn NVT đã để lại những vần thơ đầy cảm xúc. mạn phép được để rơi vài dòng lại trang này.
Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đã vào họa vui. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Cẩm Linh đã đồng cảm và để lại những vần thơ tuyệt đep về tình yêu. Xưa nay tình yêu luôn có nhiều góc nhìn khác nhau và trong thơ văn thì càng đẹp hơn, lãng mạn hơn.
Xin có đôi lời đồng cảm cùng người địa phương-Tác giả Nguyễn Văn Thâu Xin có mấy vần họa vui với tác giả Nguyễn Văn Thâu: |