Thứ sáu, 26/04/2024,


Hoàng Trọng Muôn (12/09/2008) 

Tác giả Hoàng Trọng Muôn. Các bút danh: Thế Hoàng, Hoàng Thế Muôn, Hoàng Trọng Ngôn, Nguyễn Thanh Minh, Trường Trung Nghĩa, Hà Nam, Duy Hà...

- Nguyên quán: Thôn Đồng Lạc, Xã Đồng Hoá, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

- Cử nhân Kinh tế chính trị.

- Hiện là giáo viên trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam.

- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Tác phẩm chính đã xuất  bản:

- VỀ QUÊ NỘI - Thơ - NXB Thanh Niên, 2000.

- ĐI QUA MÙA THU - Thơ - NXB Thanh Niên, 2004.

- LẶNG LẼ THÁNG MƯỜI - Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên, 2005. 

- NƠI NÀO CŨNG CÓ TÌNH YÊU - NXB Thanh Niên, 2006.

- MÙA HOA LỘC VỪNG - Tập Ký và Tản văn - NXB Thanh Niên, 2007.

Một số giải thưởng:

- Giải Ba Cuộc thi sáng tác văn học cho thanh thiếu nhi hè 1999 của Hội VHNT Hà Nam.

- Giải Ba Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông thôn năm 2002 của Hội VH-NT Hà Nam.

- Giải Ba văn xuôi (không có giải Nhất) - Giải thưởng VH-NT Nguyễn Khuyễn lần thứ V (2001 - 2005) của UBND tỉnh Hà Nam.

- Giải Ba thơ Cuộc thi sáng tác Thơ - Văn 2007 - 2008 của Hội VH-NT Hà Nam.

- Mobile: 0982.712526.

- Email: hoangtrongmuon@yahoo.com và  hoangtrongmuon@ymail.com

- Blog: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net

 

 


VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Ngày xưa em của riêng tôi
Mắt nồng nàn thế, ấm lời thương yêu

Em cười loãng cả nắng chiều
Tôi chơi vơi giữa những điều hư vô

Bỗng dưng tôi hóa dại khờ
Em hồn nhiên đến ngu ngơ giữa đời.

Thế rồi hai đứa hai nơi
Gặp em, tôi bỗng thành người... dửng dưng

Cái hôm em đi lấy chồng
Mấy lần qua ngõ, tôi không dám vào
Nhỡ em không gặp thì sao
Nhỡ em bật khóc nỡ nào điềm nhiên
Nhỡ ai trách cứ than phiền
Nhỡ ra... thôi cứ lặng yên mà về...

Em đi về với người ta
Tôi đi về phía phong ba cuộc đời
Dẫu rằng năm tháng phai phôi
Xin em giữ lấy nụ cười ngày xưa...


QUA CẦU


Thôi đừng khóc nữa người ơi
Lời yêu thương cũ cạn rồi còn đâu
Một thời nông nổi tìm nhau
Một thời lầm lỡ, khổ đau một đời...

Ngọt bùi thôi hết chia đôi
Đắng cay thôi hết một lời sẻ chia
Đành rằng đi sớm về khuya
Đành rằng gặp gỡ tình cờ... cũng thôi...

Tiếc làm gì nữa người ơi
Tháng năm bầm dập những lời thương yêu
Đừng hờn, đừng giận gì nhau
Đừng dằn vặt để đớn đau... để buồn...
Thôi đừng quay lại kiếm tìm
Thôi đừng vương vấn nỗi niềm ngày sau...

Qua cầu thì cứ qua cầu
Xin đừng rút ván, người sau còn về.


KHÔNG ĐỀ


Thế là
Người bỏ ta đi
Thế là lối cũ
Ta về
Lẻ loi...

Đường xưa
Vắng dấu chân người
Chiều hoang hoải gió
Cho trời đổ mưa...

Ngày xưa
Ríu rít đón đưa
Bao nhiêu hò hẹn
Cho vừa nhớ mong...

Bây giờ
Thuyền đã xuôi dòng
Bỏ người lữ khách
Buồn
Không muốn về...

Cỏ may
Ngơ ngẩn triền đê
Ta ngơ ngẩn
Giữa lối về
Cỏ may...

H.T.M

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: