Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn Hữu Hiệp (09/09/2008) 

 

 

Tác giả Nguyễn Hữu Hiệp sinh ngày 10-6-1959 tại Huế, hiện sinh sống tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Hội viên Hội Thú Y Việt Nam.
Công tác: Chi Cục Thú Y Khánh Hòa.
Huy chương danh dự.
Huy chương tuổi trẻ dũng cảm.
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp NN&PTNT.

Điện thoại: 058 503472 - 0914 036 845

Email: huuhiepusd@yahoo.com

 

 

RƯỢU-THƠ
Rượu Thơ vô cớ tìm môi
Rót ra nhắm cõi lòng thôi cũng buồn
Bày chi mặn nhạt dỗi hờn
Tan trong chén rượu, hỏi còn thơ nghe?
Tình yêu đem bán lời thề
Rượu mua nước mắt chở về đầy sân
Chập chờn em hóa xa gần
Giọt lay, chén vỡ chảy vần thơ đau


RƯỢU TÌNH
Rượu từng quảy gánh tìm ta
Mà nay thêm một cành hoa... cũng tình
Chung bầu, ta với nàng Quỳnh
Say không Quỳnh hỡi, hay mình ta say?
Đem tình ngâm rượu cho cay
Nay mai tặng bạn uống say lệ tình
Đôi khi ghen với chính mình
Để vô cớ trách hương Quỳnh lan xa...
Sương khuya
Ta
Rượu
và Hoa!
Lại vô cớ rót rượu ra ghen mình!


LỬA LÒNG

Lấy lửa thiêu cháy rụi luôn
Không còn biết những khúc buồn thế gian
Muốn đem đổi lấy bình an
Bao tuyệt vọng lại muốn tràn như xưa
Sóng cuồng cạn nước mắt mưa
Chiến tranh vắt hết sợ thừa nỗi đau
Trái tim méo xệch vì đâu
Mắt thâu hừng hực một màu đỏ hoe
Trăm ngàn quả đất tròn xoe
Vẫn là nghiêng trục thương về một bên?
Một dòng bôi xóa cho quên
Một dòng dán lại mới bền cho nhau

 

CON SÔNG BẾN ĐÒ
Con sông qua một bến đò
Tình yêu qua những bài thơ nối vần
Em qua thương nhớ ngàn lần 
Tôi qua chưa hết tuổi xuân vội về
Bây chừ em ở xa quê
Tôi phiêu lưu xứ bùa mê khó tìm
Sợ thời gian bạc con tim
Mỏi mòn mái tóc phủ thêm sương rồi
Bao giờ nghe được một lời
Từ em cũng đủ cho tôi ấm lòng
Bến đò qua một con sông 
Thiếu em nước lặng xuôi dòng thơ trôi


MẸ ƠI!
Mẹ giờ đã yếu lắm rồi
Mắt mờ, còm cõi, nằm, ngồi khó khăn
Nghe tin con vội về thăm
Trên tàu thao thức, khóc thầm... mẹ ơi!

Nhớ xưa mẹ hát, mẹ cười
Mẹ cho con những ngọt bùi hương quê
Mẹ như hoa phượng ngày về
Che con trong nắng vì mê mẫn đùa

Nay về với mẹ hè trưa
Bàng hoàng mẹ quá già nua thân gầy
Ôi thời gian, gió heo may
Qua chi thân mẹ, hè này phượng khô

Rưng rưng ngõ nhỏ vào thơ...
Lỡ mai không mẹ... chơ vơ giữa đời
Mẹ ơi, thương lắm, mẹ ơi!

                         N.H.H


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Nam (nghệ danh : cknam) - kts.vungocnam@yahoo.com.vn - 0978663770 - Gò Vấp, Sài Gòn  (Ngày 02/11/2011 19:12:42)

Thơ hay...hay lòng ta say
Một tiếng thở dài hồn ta bay
Bác Hiệp ơi, thơ bác thật cay
Cay thương, cay nước chứ không cay thù..

cknam ^^

Các bài khác: