Thứ ba, 23/04/2024,


Nguyễn Xuân Hùng (30/08/2008) 

Tác giả Nguyễn Xuân Hùng sinh ngày 31-8-1965. Quê tại Yên Lạc -Vĩnh Phúc
Hội viên Hội Nhà báo Việt nam. Hội viên Hội VH-NT Vĩnh Phúc

Hiện là Phóng viên Ban Thời sự- Báo Vĩnh Phúc

Đại diện của Lucbat.com tại Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0912187021; Email: tsbaovinhphuc@yahoo.com.vn

 

Tác phẩm và giải thưởng:
- Thơ viết lúc nửa đêm (tập thơ, NXB Văn học, 2002).
- Thơ hai người (tập thơ in chung 2 tác giả, NXB Thanh niên, 2004).
- Mưa qua tôi (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2004)

- Giải thưởng VH-NT tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm (2002-2007) với tập thơ 'Mưa qua tôi'.

Chùm thơ lục bát tự chọn:




Chiều đông

Xin em trả lại nụ cười
Cái thủa chân đất thường ngồi bến sông..
Lao xao chiếc lá ngô đồng
Trời thu xanh thắm cầu vồng chân mây.


Xin em trả lại thơ ngây
Thủa hồn nhiên của tháng ngày ấu thơ
Xin em trả lại câu hò
Tháng Giêng cắt cỏ chăn bò ven đê..

Cho xin lại một câu thề
Ngày xưa ta gửi gốc đề đầu thôn.
Em xa nghe thấy gì không
Mà cơn gió thổi rỗng đồng quê ta


Chiều nay có kẻ không nhà...
Nhặt câu thơ cũ.. xót xa gió đồng....

 

Gọi

 

Trời buồn nên cứ tuôn mưa

Lối đi lá đổ lưa thưa trong chiều

 

Thu về sóng sánh lời yêu

Đường làng hun hút phiêu diêu bóng Người

 

Bồng bênh cái gió rong chơi

Hoàng hôn tím rải bồi hồi bước chân

 

Thuyền ai nhẹ lướt trên sông

Lục bình trôi gửi nỗi buồn sang tôi

 

Sông kia bên lở bên bồi

Bóng chiều hun hút gọi người... Người xa!

 

 

Chia tay

 

Cầm tay một thoáng rồi xa

Em về lối cũ, ta ra ga tàu

 

Tháng bảy sùi sụt mưa ngâu

Mư­ợn câu thơ cũ bắc cầu sang em

 

Có gì như­ lạ như­ quen?

Một mình tôi, một mình em... một mình

 

Có gì day dứt trong tim

Trời xanh thăm thẳm, bóng chim xa mờ

 

Ta về se lại câu thơ

Dệt lên nỗi nhớ, giăng bờ sông Th­ương...

 

 

 Tôi và em

Một em cộng với một tôi
Một câu hát cũ, một lời rau răm


Còn đêm còn mãi năm canh
Ta đi gom nhặt tuổi xanh cho mình


Hoa cau thơm ngát đầu đình
Người còn tát nước một mình đêm trăng?


Giọt thương đậu xuống cõi lòng
Rưng rưng tay nắm tay cầm rưng rưng...



Ca dao lỗi hẹn

             Tặng Th.

 

Trách em hay trách ai đây?

Đợi em mưa cứ lay phay đất trời

Có em... như thể mồ côi

Đợi em thương nhớ bồi hồi dâng lên

 

Đợi em cho chín trời đêm

Ấm trà để nguội ướt mềm câu thơ

Có gì như thực... như mơ

Kìa! Con thuyền lá còn chờ đợi ai?

 

Lặng nghe những hạt mưa rơi

Một mình tôi, một mình tôi... một mình

Thương cho cái tích tình tinh

Buồn thay cho cái vô tình đi ngang...

                            N.X.H

_____________

LBT: Lụcbát.com xin gửi tới tác giả Nguyễn Xuân Hùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nhân ngày sinh nhật 31 tháng 8. Chúng tôi tin rằng tác giả sẽ rất hạnh phúc, nếu nhận được hồi âm từ độc giả, sau khi đọc chùm thơ lục bát trên.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: