Thứ bảy, 18/04/2026,


Cháu rất ngoan (Phạm Nhật Quỳnh) (23/02/2010) 

CHÁU RẤT NGOAN

 

 

Em bưng một bát canh cần

Men theo lối nhỏ qua sân biếu Bà

Dang tay đón trước hiên nhà

Xoa đầu, Bà bảo: “Đúng là cháu ngoan!”.

 

Phạm Nhật Quỳnh

(Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Email: phamnhat.quynh@yahoo.com.vn

ĐT: 0917.567.475)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Nhật Quỳnh - phamnhat.quynh@yahoo.com.vn - 0917567475 - Quân 6 TP: HCM  (Ngày 26/02/2010 07:26:26 AM)
                    Nhật Quỳnh cảm ơn anh Trần Mạnh Tuân lưu bài thơ họa dí dỏm dể thương, bạn Tú Cười , bạn Nguyễn Đức Tùy, anh Pham Minh Giắng đã góp vào lời cảm nhận bằng thơ về bài CHÁU RẤT NGOAN. Nhật Quỳnh rất vui đón nhận lời thơ của các bạn
        Thân ái Nhật Quỳnh
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/02/2010 09:27:16 AM)
Đọc thơ này rồi. Các bé có muốn được bà khen ngoan không nào?
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 24/02/2010 04:44:45 PM)

Con gái mà gả chồng gần
Canh cần vừa nấu nó lần đến xin
Chuyện lạ... nói mấy ai tin
Canh cần đã hết... cháu tìm đâu ra

Bà ơi ! Cháu rất thương bà
Mẹ cháu không muốn ở xa...Đúng rồi !
Bà nghe cháu nói...bà cười
Canh cần mẹ nấu, cháu mời bà ăn !

Tú Cười

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/02/2010 10:44:16 AM)

Canh cần mẹ nấu rất ngon,
Tình thương con cháu lại còn đậm hơn.
Bà Quỳnh ơi! Rõ nguồn cơn?
Gả chồng con gái gần còn có canh!

Rể Tây tít tắp xa xanh,
Canh cần không có...tiền nhanh gửi về.
Bà ơi bà thích ăn gì,
A lô! dịch vụ thứ chi mang liền!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/02/2010 10:47:04 AM)

"Con gái mà lấy chồng gần
Có bát canh cần nó cũng mang cho"

Cháu mang canh đến biếu bà
Xoa đầu, Bà bảo: "Đúng là cháu ngoan!"

Mẹ con tình cảm chứa chan
Cháu làm cầu nối, muôn vàn yêu thương
Bốn câu thơ, chuyện đời thường
Nét đẹp văn hoá nêu gương ở đời!

Xin cảm ơn bạn Phạm Nhật Quỳnh đã có một bài thơ hay cho các cháu!

Các bài khác: