GÙI CHỮ LÊN NGÀN

Chữ Bác Hồ ở miền xuôi
Trèo đèo, lội suối tới nơi bản làng
Cô giáo gùi chữ lên ngàn
Gieo chữ xuống đá cho đàn em thơ
Cô dạy em biết ước mơ
Lời cô xanh cả trời thơ dịu hiền
Cô giáo có phải cô tiên?
Mà sao sỏi đá hoá miền ca dao
Én đồng thương nhớ vùng cao
Nắng hồng thắp lửa hoa đào rừng xuân
Đường ơi, ngắn lại cho gần
Để cô gùi chữ bàn chân không mòn...
Hoàng Anh Tuấn
(Công an tỉnh Lào Cai)
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com
ĐT: 0914 877 998.
|
Cảm ơn bài thơ chia sẻ của chị Dung Thị Vân! Chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm thật nhiều những sáng tác hay! Cô đem cái chữ lên ngàn Ươm mầm hạt giống, vô vàn khó khăn Thương trò, chẳng quản gian nan Cõng từng gùi chữ mênh mang tình người … Bạn thân mến ! Hình ảnh cô giáo vùng cao trong thơ của bạn thật đẹp và cảm động . Dạ Lan xin có đôi dòng chia sẻ cùng bạn . Chúc bạn có thật nhiều bài thơ về cô giáo, nhất là cô giáo vùng cao. Trần Nguyễn Dạ Lan Đôi dòng chia sẻ cùng Hoàng Anh Tuấn (Gùi chữ lên ngàn). HẠT GIỐNG |