Thứ bảy, 27/04/2024,


Nguyễn Lương Hiệu (20/08/2008) 

Sinh ngày 11  tháng  5  năm 1957 tại Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Hiện ở tại: 112/41/18 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Học Đại học Luật Sài Gòn. Từng là giáo viên dạy Văn tại Quảng Nam và Tp.Đà Nẵng. Phóng viên báo Người Lao động, Tuổi Trẻ và Thư ký tòa soạn Tạp chí Du Lịch Tp.HCM. Hội viên các Hội: Nhà văn, Nhiếp ảnh và Mỹ thuật Tp.HCM.

Làm thơ từ năm 1976. Đã in riêng 2 tập thơ : Khoảng nắng (1994); Phù sa thành phố (1997). Thơ được chọn đăng trên hầu hết các báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, Sông Hương, Kiến thức, Ao Trắng, Mực tím… các tuyển tập: Thơ tình Việt Nam chọn lọc; 1000 câu thơ tài hoa; 1000 năm thơ tứ tuyệt; 100 năm thơ Quảng Nam; 30 năm thơ Thành phố Hồ Chí Minh…Đặc biệt thơ được đăng hầu hết là thơ lục bát.

Email: luonghieuphoto@yahoo.com; ĐT: 093 841 0957

 

 

Mẹ tôi

 

Lá xanh trăn trở mùa hè

Tôi nằm trăn trở mái che ngôi nhà

Thời gian như mũi tên qua

Tuổi thơ lớn giữa tuổi già, mẹ tôi

 

Bỗng dưng tim đập bồi hồi

Dưới hiên tóc trắng mẹ ngồi mênh mông

Dù đi trăm suối ngàn sông

Vẫn không đi khỏi tấm lòng, mẹ tôi

 

Là khi mẹ nắm tao nôi

Mặn nồng câu hát à ơi bốn mùa

Con vua thì cứ làm vua

Con sãi ở chùa cứ quét lá đa

 

Mẹ làm bão nổi can qua

Mẹ làm tất cả như là, mẹ thôi

Bỗng dưng tim đập bồi hồi

Dưới hiên tóc trắng mẹ ngồi mênh mông

 

 

Trăng xưa

 

Ra cầu ngóng ánh trăng lên

Sóng mê tâm sự nên quên bạc đầu

À ơi, ngọn gió về đâu

Mà vi vu thổi bóng cầu nghiêng soi

 

Bồng bềnh một mãnh trăng trôi

Nửa in đáy nước, nửa tôi bập bùng

Mẹ còn lặn lội bờ vùng

Thân cò trắng muốt sáng cùng ngôi sao!

 

Em còn khỏa nước cầu ao

Xin đừng khỏa bóng tôi vào lãng quên!

Nhớ xưa em cầm ngọn đèn

Tôi cầm mơ ước soi đêm ửng hồng

 

Chừ em con sáo sang sông

Tôi làm con sáo sổ lồng nhớ quê

Chân ai in dấu bờ đê

Phải chăng ngày ấy trở về tìm tôi!

 

 

Lời ru bạn bè

 

Bạn bè là bạn bè ơi

Lời ru sóng vỗ đắp bồi tình thân

Đứa bạn xa, thằng bạn gần

Trái tim mở cửa quây quần về đây

 

Sài Gòn ta với chiều nay

Nụ cười hội ngộ là dày không gian

Bao tính nết đứng sắp hàng

Điểm danh quá khứ nghe càn khôn rơi

 

Mỗi thằng bạn, một bầu trời

Lại cùng chia xẻ nổi đời riêng chung

Buồn vui, hờn giận tương phùng

Cầm tay nhau đến tận cùng đầy vơi

 

Bạn bè là bạn bè ơi…

 

TP. Hồ Chí Minh, 2008

Nguyễn Lương Hiệu

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: