Thứ ba, 09/06/2026,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần thứ 47 (23/11/2009) 

          Trong số 21 bài thơ được giới thiệu trong tuần này có đến 5 bài thơ liên quan đến những người đã, đang và sẽ làm thầy và tôn vinh Ngày nhà giáo Việt Nam. Tình thầy trò được các tác giả thể hiện với nhiều khía cạnh, nhiều cung bậc tình cảm về thầy giáo cũ, về nghĩa tình của những người trồng người luôn được xã hội tôn vinh. “Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề nào vinh quang bằng nghề dạy học” (Comenski). Đó là nghề cao quí, vun trồng những thế hệ tương lai, gieo những hạt mầm tri thức khắp bốn phương trời, xây dựng cuộc đời và đất nước càng ngày càng tươi đẹp hơn.

               Tuần đầu đông bất ngờ trời rét, chớm lạnh còn chứa chất những sắc thái tình cảm đa dạng của lòng người với lời ru trên vai em, nắng thuỷ tinh, lặng thầm, tình say và những hoài niệm tuổi thơ, tràn đầy kí ức về tình yêu... Nhiều vần thơ, những bài tứ tuyệt, chùm thơ giao mùa, biết mấy câu thơ tươi sắc hoa cỏ trong thời khắc giữa Thu và Đông...

             Đi xa rồi lại muốn về làng để gặp lại những người thân, những kỷ niệm vàng rơm, những lối xưa dấu chân hò hẹn và da diết bông hoa đỏ thầm ngõ sâu những hoài niệm... Xin giữ trọn tình quê trong trái tim, trọn chữ nhân ái với đời, trọn chữ hiếu nghĩa với bầu trời thơ yêu dấu... 

             Vườn kết nối thơ đã mở, mời bạn đọc, những người yêu thơ cùng dạo bước trong tuần thơ Lục bát mỗi ngày - Tuần 47 năm 2009.

 

MỘT TUẦN ĐẦU ĐÔNG ẤM ÁP TÌNH THẦY TRÒ

Tuần thứ 47 (Từ 16 tháng 11 đến 22 tháng 11 năm 2009)

 

Tuần thơ bốn bảy đầu đông

Ơn thầy sâu nặng mênh mông biển trời

Tình, quê, chữ hiếu... ở đời

Hai mốt bài đã trọn lời khắc ghi

Hết tuần ta lại cùng thi

Kết thơ, xướng họa nhâm nhi vui nào

 

 

 Kết nối theo tên bài

 

  Nghỉ hè ra đảo thăm chồng

Chùm thơ mùa cưới  những mong trái lành

Lời ru trên vai em thành

Nắng thủy tinh chiếu tia xanh Về làng

 

Gặp lại Hoa cỏ Thu vàng

Ơn thầy, Tứ tuyệt vút vang bến bờ

Bài thơ sẽ viết bằng tro

Nhớ thầy Còn có vần thơ Lặng thầm

 

Tình say sao nỡ để ngâm

Cho Hoài niệm tuổi thơ âm những buồn

Tại trời, Chữ hiếu ...khổ khuôn

Tình mình Ở giữa lái luồn sao đây

 

Bất ngờ trời rét sáng nay

Tình đau!Tứ tuyệt trò thầy vấn vương

 

(Chữ nghiêng là tên các bài thơ đã đăng trong tuần)

 

Vũ Thiên Kiều

Điện thoại: 0986 585 388

Email: vuthienkieu@gmail.com

 

 

Kết nối những câu thơ

 

Suốt đời vẫn nhớ vẫn thương

Thôi quên đi những dị thường thế nhân

Bỏ quên vài cọc nợ nần

Anh lo sửa bếp, láng sân, xới vườn

 

Hanh heo rơm nếp vàng ươm

Trồng cây mơ... cất giọng buồn anh ru

Tối chong đèn viết “toàn thư”

Đò ai gác mái đợi từ khi yêu.

 

Nghe như nắng ngẩn ngơ chiều

Chạm hoa gió bỗng trong veo tiếng cười.

May còn mấy vạt rơm tươi

Thế gian muôn nẻo mỗi người một đi.

 

Khách qua sông khách nhớ gì

Đô thành biết có tái tê mùa này

Vết xưa sỏi đá nào hay

Làm sao tìm lại một thời nhớ quên?

 

Ta vui vì một dáng tiên

Vàng ươm sắc nhớ xanh thêm chút màu

Như là lạc chốn ca dao

Tuần này lục bát kết vào đầu đông

 

Hồn thu rất đỗi mênh mông

Vắt lên “Lão” – “Tử” nét thong dong đời!

Cùng vui, kết nối sân chơi

Vòng tay lục bát thêm người, thêm thơ!

 

Tứ tuyệt Thầy và Trò

Lời ru trên vai em 
Nắng thuỷ tinh

Nghỉ hè ra đảo thăm chồng

 

Bài thơ sẽ viết bằng tro

Chùm thơ mùa cưới

Nhớ thầy

Thu

 

Gặp lại

Tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên

Về làng

Hoa cỏ

 

Ơn thầy

Bất ngờ trời rét sáng nay

Lặng thầm

Còn có vần thơ

 

Tình say

Tại trời

Hoài niệm tuổi thơ

...........

 

Ở giữa

Chữ “Hiếu”

...........

...........

   TRẦN MẠNH TUÂN

 (Đại học Thuỷ Lợi - Hà Nội)

 

 

 Sáng mãi CHỮ TÂM

 

Hình như… thầy chẳng khác xưa

Bài thơ thầy giảng như vừa Thu qua.

Con Về làng lúc chiều tà

Ngoài hoa Còn có vần thơ tặng thầy.

Bất ngờ cái rét sáng nay

Lòng con Gặp lại những ngày đông xưa

Tại trời cứ gió, cứ mưa

Tình say bài giảng gió lùa phấn bay.

Lòng con mang nặng Ơn thầy

Canh khuya mài miệt tóc thầy bạc thêm.

Thầy trao Chữ hiếu, chữ Tâm

Chuyến đò năm tháng Lặng thầm thầy đưa.

Nhớ về Hoài niệm tuổi thơ

Chập chờn Hoa cỏ mỗi giờ ra chơi.

Lang thang Ở giữa dòng đời

Bỗng dưng Nắng thủy tinh rơi vỡ òa !

Nhớ thầy đời chẳng xa hoa

Áo xanh người lính đậm đà yêu thương.

Đi qua bom đạn chiến trường

Thầy về đây với ngôi trường vùng xa.

Chùm thơ mùa cưới thay hoa

Thầy trao ai , trước khi ra chiến trường.

Chùm thơ tứ tuyệt thân thương

Chuyện thầy- Người lính chiến trường năm xưa.

Dẫu rằng ngàn vạn nắng mưa

Chuyến đò tri thức thầy đưa tới bờ.

Thơ Tứ tuyệt thầy và trò

Bài thơ sẽ viết bằng tro tặng thầy.

Con về trường cũ hôm nay

Lòng nao nao nhớ những ngày đã xa.

Công thầy trời biển bao la

Gương thầy sao sáng chói lòa đêm đen.

Lời ru trên vai em

Hành trang mỗi bước con thêm vững lòng.

Theo thầy con khắc chữ tâm

Yêu nghề- mến trẻ, gieo mầm tương lai.

 

Đặng Diệu Thoa

Thành phố Ninh Bình

Email: dangdieuthoa@yahoo.com 

 

 

 

Những câu thơ trong trí nhớ

 

 

Suốt đời vẫn nhớ vẫn thương. 
Hành trang ký ức, bước đường đã đi.

Tứ  tuyệt thầy và trò (Trần Mạnh Tuân)

Sườn non trắng nở li ti

Hương thơm sắc cỏ mấy khi có người

Hoa cỏ (Lê Duy Thái)

 

Lên cao xuống thấp chơi vơi…

Bờ vai em ngát hương người tình chung

Lời ru trên vai em (Nguyễn Văn Tài)

Đường đời vạn nẻo mênh mông

Mình cùng Ta lại ngược dòng, hai nơi.

Còn có vần thơ (Tú Yên)

 

Leo nhanh lên nhé trầu ơi

Lòng ta đang đỏ quánh lời tình cau!

Chùm thơ mùa cưới (Phạm Minh Giắng)

Quê  đâu, làng đâu, nhà đâu ?

Dòng sông nước đục ngầu ngầu chẳng trôi

Về làng (Trần Tâm)

 

Cuộn dòng một dải đầy vơi

Hiếu sinh muôn thể kiếp người phôi thai

Chữ Hiếu (Nguyễn Đăng Kiên)

Tại trời nào phải... đâu hay

Gió ngàn hất giọt mưa bay. Trắng đời!

Tại Trời (Thanh Yến)

 

Thu sang vàng ngập lưng trời 
Tiếng buồn rơi, tiếng buồn rơi, tiếng buồn.

Thu (Ngô Văn Tuấn)

Bất ngờ trời rét sáng nay

Bài thi gắng viết ngóng đầy tin xa

Bất ngờ (Cao Phú Cường)

 

Thời gian thấm thoắt đi qua

Tóc xanh điểm bạc nên bà, nên ông

Hoài niệm tuổi thơ (Nguyễn Quang Huỳnh)

Nghỉ hè ra đảo thăm chồng

Khi về nặng trĩu tay bồng, tay mang...

Nghỉ hè ra đảo thăm chồng (Phạm Thanh Cải)

 

Hình như mùa cưới đang sang

Thông vi vút gió nghiêng hàng chụm đôi.

Bài thơ viết bằng tro (Kiều Công Luận)

Tóc nghiêng sợi nhớ bồi hồi

Nắng mưa chèo chống cho đời bến xuân.

Gặp lại (Đàm Đức Lợi)

 

Ngày vui gấp bội ngàn lần

Hoa thơm em kính tặng dâng trọng thầy

Nhớ thầy (Phạm Văn Tự)

Bỏ quên sợi tóc bờ mây

Xuống sông vớt gió chắp tay nguyện cầu

Nắng thủy tinh (Huỳnh Minh Tâm) 

 

Dẫu đời còn lắm bể dâu

Nghĩa ơn sao nỡ gọi nhau - chuyến đò

Ơn thầy (Nguyễn Bá Phiếu) 

Tựa hồ ngỡ giấc chiêm bao

Bàn tay giờ đã xanh xao tuổi gầy

Lặng thầm (Dung Thị Vân)

 

Xa rồi cái thuở thơ ngây

Gặp em ta thấy tháng ngày bâng khuâng 
Tình say (Nguyễn Ái Giao)

 

 

Trần Đình Thư

180/38, Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

ĐT: 064 570437 – 0909 657 525

Email: dinhthu4338@yahoo.com.vn

 

 

 

Thủy Hướng Dương - Đạt Ma (Tổng hợp)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/11/2009 10:22:19 PM)

Thế là được tặng hoa rồi!

Phải thêm gắng sức dâng đời thơ hay.

Vui là chính, kết nối này

Mỗi người một chút chung tay vỗ vào

Động viên tí chút có sao!

Mua vui cũng được thể nào mấy canh!

  Hà Giang - hagiang10@gmail.com -  - Đại Học RMIT  (Ngày 24/11/2009 09:49:36 PM)

Anh Trần Kim Long (Ninh Bình) có ý kiến rất đáng trân trọng.

Và anh có những dẫn chứng khá cụ thể về Vũ Thiên Kiều, Trần Mạnh Tuân, Đặng Diệu Thoa: “mong các tác giả khi kết nối theo cách nào cũng nên sáng tạo thành một bài thơ mới có nội dung”.

Thực tế, việc này chị Đặng Diệu Thoa đã làm (Và anh thích theo cách này), do đó ý kiến của anh Trần Kim Long không có gì là hay ho và mới mẻ.

(Nếu cả 4 bài kết nối đều làm như chị Thoa, liệu mọi người có thích hay không? Tôi tin là mọi người sẽ trả lời: Nhiều món vẫn thú hơn).

Trên mâm cỗ, nếu 4 góc chỉ đặt bốn đĩa thịt gà, e rằng ống tăm sẽ nhanh hết vì thịt gà dính vào răng, miệng há ra – tay dùng tăm phải cố ngoáy, có khi sang ngày hôm sau mới gỡ được, miệng không ngớt làu bàu. Và như thế cũng chẳng vị khách nào khen chủ nhà tốt bụng, giàu có.

Mâm thơ kết nối Tuần lục bát cũng vậy thôi, có tí tên tác giả, có tí tên bài thơ, câu thơ… miễn là chấp nhận đọc thấy dễ vào, mục đích chính là kết nối, giao lưu mọi người với nhau, nhấn mạnh lại những sự kiện, nội dung chính trong tuần, đồng thời tôn vinh những tác giả đã xuất hiện trên lucbat.com.

Điều đó, phải chăng đây là ý đồ của BBT lục bát? Đây chỉ là một cách chơi thơ “ăn liền” trong tuần (Hạn chế về số lượng bài thơ).

Làm được nhanh chóng như các anh chị Vũ Thiên Kiều, Trần Mạnh Tuân, Đặng Diệu Thoa, Trần Đình Thư theo tôi là những người rất thông thái, mẫn cảm, nhiệt tình, có tấm lòng với thơ, với mọi người. (Vì ai cũng có công việc riêng).

Hình thức trình bày không bị trùng dẫm của 4 bài kết nối thơ, của 4 tác giả cũng rất hay và lạ, gây sự chú ý đối với người đọc.

Cá nhân tôi yêu mến cả tất cả các anh chị!

Nếu tặng hoa, tôi xin được tặng cả 4 người!

Hà Giang

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/11/2009 09:54:00 PM)

Xin có đôi lời với các tác giả và bạn đọc quan tâm đến mục Xướng hoạ và Kết nối. Đúng là cũng khó và mất công xâu chuỗi các tên bài, các câu thơ để thành 1 bài hoàn chỉnh, lô gíc và có nội dung.

Ngoài bài kết nối của Diệu Thoa đạt được yêu cầu thể hiện một chữ Tâm, còn các bài kết nối khác cũng chỉ dừng lại ở việc kết nối đơn thuần mà thôi!

Nhưng phần này cũng không đặt nội dung nghệ thuật lên hàng đầu mà vui và kết nối các tác giả trong tuần là chính thôi mà!

Bạn đọc cũng thể tìm đọc để thấy có tên bài thơ và câu thơ của các tác giả, có một cái gì chung trong vườn lục bát yêu thích của mình thôi nhé.

Rất mong các tác giả yêu thơ và bạn đọc hưởng ứng bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể tổng kết các phần phản hồi, cảm nhận của một bài thơ được nhiều tác giả hoạ lại, giới thiệu trong phần Xướng Hoạ để bạn đọc cùng thưởng thức.

Mọi người cùng chung tay góp thơ Kết nối, Xướng hoạ nào!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/11/2009 06:39:37 PM)

Bao bài kết nối trong tuần

Suy đi ngẫm lại...vừa gần vừa xa

Thiên Kiều - Mạnh Tuân - Diệu Thoa...

Hồn thơ Lục Bát...dâng hoa... nhớ Thầy...!

  Trần Kim Long - trankimlong68@yahoo.com - 0303.500316 - Ninh Bình  (Ngày 24/11/2009 06:52:54 PM)

Tôi là người thích thơ, nhất là thơ lục bát nên thường vào Lucbat.com để thưởng thức thơ của mọi người trên mọi miền Tổ quốc thân yêu.

Xướng họa và kết nối các bài thơ đã đăng trong tuần bằng 1 bài thơ lục bát khác là rất khó.

Theo tôi, có 3 cách kết nối đó là:

Thứ nhất, kết nối theo tên bài thơ;

Thứ hai, sử dụng câu thơ của các bài để kết nối với nhau (như mọi người đang thực hiện);

Thứ ba, có thể sử dụng tên tác giả để kết nối.

Với cách thứ ba sẽ rất khó, khó hơn cách thứ nhất; bởi muốn kết nối được phải nắm được cái tình mà người viết gửi vào trong thơ, hoặc phần nào (dù rất nhỏ) tính cách của tác giả.

 

Trong các tuần vừa qua:

 Những bài kết nối của T/g Vũ Thiên Kiều: T/g mới chỉ dừng lại ở việc xâu chuỗi tên các bài thơ trong tuần với nhau, có nhiều câu để đảm bảo luật bằng, chắc của thơ lục bát t/g đã sử dụng những từ khác để thêm vào.

Với t/g Trần Mạnh Tuân, theo tôi: T/g đã chọn câu thơ của mỗi bài để kết nối thành một bài thơ mới, có nội dung song nội dung ấy không thể hiện cho cả bài mà từng khổ thơ lại mang một nội dung riêng.

Đối với t/g Đặng Diệu Thoa, theo tôi: Ngoài việc kết nối tên các bài thơ trong tuần thành một bài thơ mới, t/g còn chú ý xây dựng kết cấu bài thơ theo 1 chủ đề có tính sáng tạo, đã xâu chuỗi tên các bài thơ thành một câu chuyện.

Vài lời xin chia sẻ với tác giả, mong các tác giả khi kết nối theo cách nào cũng nên sáng tạo thành một bài thơ mới có nội dung; có gì không chuẩn xin các tác giả đọc qua rồi bỏ.

Các bài khác: