Tuần thứ 46 (Từ 9 tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2009)
Một tuần đã qua đi với những bước phù vân, lặng lẽ của ngày xưa ấy cùng với biết bao cung bậc thăng trầm trong cuộc đời này để rồi có một ngày chợt nuối tiếc những tháng năm bên nhau thời thơ ấu.
Nỗi niềm muôn thuở với những sắc thái đa dạng được khắc hoạ bởi các tác phẩm trong tuần đưa ta từ lời yêu trên lá đậm đà chất lãng mạn, chất quê cùng với bạn bè đàn đúm sau những ngày tháng vất vả, bươn trải kiếm sống, long đong, không biết đi về đâu.
Trong muôn ngàn niềm vui của cuộc sống con người cũng vẫn nghe thổn thức tiếng nấc nghẹn ngào khi mất người thân, tiếng thở dài ngao ngán phải vất vả chống chọi lại với thiên tai bão lụt, những mảnh đời vất vả, những ý chí vượt lên số phận, chiến thắng bệnh tật và cống hiến cho đời bằng tất cả sức lực và nhiệt huyết của mình.
Cuộc đời là mỗi chuỗi ngày tháng ta lạc lối, đi tìm... những điều thân thuộc quanh ta và cũng không phải ai cũng tìm đến ngay được điểm đến cuối cùng, bến đỗ bình yên cho cuộc đời như mình mong ước.
Tất cả các thi phẩm tuần này đã cho chúng ta cảm nhận được những khía cạnh chìm nổi, sáng tối của thường nhật và trên hết vẫn là tình yêu giữa con người với con người được chở nặng bởi dòng sông lục bát của quê hương Việt Nam, mà dù có đi xa qua nửa vòng trái đất vẫn luôn hướng về cội nguồn, nghiêng về một góc trời thu, tắm trên dòng sông ấy để bồi đắp cho mình một tâm hồn Việt thấm đẫm.
Trân trọng giới thiệu cùng thi hữu và bạn đọc Kết nối Lục bát mỗi ngày của tuần 46 năm 2009:
NỖI NIỀM MUÔN THUỞ
Đón chào bốn sáu tuần này
Hai mốt bài vẫn ngất ngây những tình
Nỗi niềm muôn thuở lung linh
Gói cho gọn lại thành xinh một bài...
Nhà quê mang đậm Chất quê
Bạn quê lục bát… thăm về Tôi mơ
Trò chơi ngày ấy vẫn chờ
Dòng sông lục bát ngây thơ Ngỏ lời
Thành tâm em khấn Lạy trời
Chùm thơ tứ tuyệt gởi đời Lời yêu
Lạc và tìm, Ngã ba chiều
Không anh, Lặng lẽ liêu siêu Khóc thầm
Thu nghiêng, Đếm bước phù vân
Tình không xa mãi ái ân mặn nồng
Đêm xuân ai tỏ Tiếng lòng
Cho đường cho lối khéo thông vặn vừa
Bài thơ Viết giữa mùa mưa
Mà nghe hơi ấm tình xưa cận kề.
*
(Chữ nghiêng là tên các bài thơ đã đăng trong tuần)
Vũ Thiên Kiều
Điện thoại: 0986 585 388
Email: vuthienkieu@gmail.com

KẾT NỐI NHỮNG CÂU THƠ
|
Lặng im từ thuở chia tay. Tình ơi, vương vấn đêm này nhớ mang. Từ ngày tình đã sang trang. Gieo vào muôn thuở đợi ngàn năm sau. Thời gian phai sắc, úa màu. Quê ngày quê tháng quê vào giấc mơ. Không anh mây chợt lững lờ. Nghe câu ai hát bài thơ của mình. Mây đen phủ kín đời mình. Ngàn câu thơ vạn nghĩa tình yêu thương. Quế trầm theo gió xa thơm. Lại theo năm tháng tìm đường về quê. Gặp nhau lại hẹn - Tau về! Tình làng nghĩa xóm đi về thân quen. Vô tình anh cũng lạc em. Một mình với ngã ba đường. Về đâu? Đêm nghe tiếng cuốc ngang lầu Hóa tình là đá, tạc câu yêu người. Nằm trên đồng cỏ nhìn trời Tụ dồn bao nỗi vấn vương Một tuần... bao nỗi vô thường sẻ chia |
Đếm bước phù vân Lặng lẽ Trò chơi ngày ấy
Chùm thơ tứ tuyệt Lời yêu Không anh Viết giữa mùa mưa Khóc thầm Dòng sông lục bát Lạy trời Nhà quê Bạn quê lục bát Tiếng lòng anh Lạc và Tìm Ngã ba chiều Đêm xuân Tình mãi không xa Tôi mơ Thu nghiêng Ngỏ lời
........... |
TRẦN MẠNH TUÂN
(Đại học Thuỷ Lợi - Hà Nội)

Đôi lời của người thơ Đặng Diệu Thoa:
Tuần thơ đã khép lại rồi
Tình như còn đó bao lời thiết tha
Mỗi bài đẹp tựa bông hoa
Kết thành một lẵng đậm đà sắc hương
LẴNG HOA LỤC BÁT
Buồn sao ngày tháng Không anh
Bâng khuâng Lặng lẽ năm canh Khóc thầm
Lang thang Đếm bước phù vân
Trò chơi ngày ấy nay dần dần xa
Lời yêu như bướm tìm hoa
Chất quê mộc mạc đậm đà nay đâu?
Chắp tay tôi khẽ nguyện cầu
Lạy trời được ở bên nhau trọn đời
Lạc và Tìm khó anh ơi!
Ngã ba chiều ấy là nơi hẹn hò
Bây giờ người đã xuống đò
Miên man sông nước bến bờ chân mây
Dòng sông lục bát còn đây
Bạn quê lục bát còn ngày gặp không?
Nghỉ hè ra đảo thăm chồng
Tôi mơ hòn đảo… dẫu không trên đời
Tình yêu là thế người ơi!
Vẫn mong một tiếng Ngỏ lời rồi xa
Nhà quê chất phác thật thà
Gái quê đâu biết người ta nói đùa
Bài thơ Viết giữa mùa mưa
Tiếng lòng anh mới như vừa hôm qua
Chùm thơ tứ tuyệt mặn mà
Nâng niu dệt giấc mơ hoa lặng thầm
Đâu rồi thuở ấy Đêm xuân
Chụm đầu ngồi đọc những vần thơ yêu
Phố xa ong bướm lượn nhiều
Người ơi, giữ mãi cánh diều đôi ta!
Mong rằng Tình mãi không xa
Lòng ai vẫn mãi thiết tha một miền
Chênh chao một thoáng Thu nghiêng
Về đi anh! Cõi tình riêng... Ai chờ!
15 / 11 / 2009
Đặng Diệu Thoa
Thành phố Ninh Bình
Email: dangdieuthoa@yahoo.com
GỪI TỪ VŨNG TÀU
Tuần thứ bốn sáu đến rồi
Lòng đầy hứng khởi , tôi ngồi kết thơ
Đêm khuya tĩnh lặng như tờ
Kết câu lục bát , lại mơ đến ngày…
Lặng im từ thuở chia tay
Miền xa bóng nắng guộc gầy bên song
Đếm bước phù vân (Mai Thanh Tịnh)
Bây chừ em hết ngó trông
Không mong. Không ngóng. Không hòng duyên tơ
Không anh (Trương Thị Hằng Nga)
Phải chăng trong cõi tình mơ
Môi em ru khẽ lời thơ giọng vời
Lặng lẽ (Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
Cỏ cây xanh tốt bời bời
Còn không chú cuội nghe đời ngâm thơ
Viết giữa mùa mưa (Nguyễn Văn Tạo)
Thời gian nào có đợi chờ
Cái thời để chỏm trong mơ qua rồi
Trò chơi ngày ấy (Phạm Nhật Quỳnh)
Thời gian cứ thế nó trôi
Năm còn, tháng hết… hết rồi lại sinh
Khóc thầm (Cao Trần Nguyên”)
Dòng sông lục bát quê mình
Ngàn câu thơ vạn nghĩa tình yêu thương
Dòng sông lục bát (Lê Minh Dung )
Nhà quê tắm nắng, gội sương
Trông cây lúa tốt mà thương đất cằn
Nhà quê (Nguyễn Huy Phách)
Dòng sông gợn mấy nếp nhăn
Vầng trăng bao tuổi sao băng mấy lần
Chùm thơ tứ tuyệt (Nguyễn Bá Hoà)
Bông hoa nở lạc mùa xuân
Cánh buồm lạc giữa bến gần bờ xa
Lạc và tìm (Nguyễn Đăng Tùng)
Lục bát là lục bát à
Cánh cò cánh vạc bỏ ta về trời
Bạn quê lục bát (Nguyễn Mậu Hùng Kiệt)
Xuồng ai dưới bến đang mơ
Nhấp nhô con nước nằm chờ tháo dây?
Đêm xuân (Nguyễn Ngọc Tân)
Lời yêu anh gửi vào đây
Hồng tươi sắc lá thơ ngây thuở nào
Lời yêu (Phan Văn Nhớ)
Quê luôn cả những ước ao
Quê ngày quê tháng quê vào giấc mơ.
Chất quê (Đinh Thường)
Chia tay chiều dâng bến mơ
Tình vơi, sóng nổi đôi bờ tan hoang
Tình mãi không xa (Phạm Văn Hoàng)
Cuối trời sao mờ trăng suông
Một mình với ngã ba đường. Về đâu?
Ngã ba chiều (Bùi Đình Hiển)
Tiếng lòng nén chặt tim sâu
Đắm say như vẫn tình đầu gửi trao
Tiếng lòng anh (Trần Mạnh Tuân)
Ngậm buồn câm, đợi mai sau
Hóa tình là đá, tạc câu yêu người.
Tình mãi không xa (Phạm Phan Hoà)
Nằm trên đồng cỏ nhìn trời
Thả tôi bay đến xa vời hư không
Tôi mơ (Hoàng Sa)
Hương đời gần nhớ xa trông
Tình như suối chảy về sông dạt dào
Ngỏ lời (Bùi Văn Bồng)
Trần Đình Thư
Đ/c: 180/38 - Ba Cu - Tp. Vũng Tàu
Email: dinhthu4338@yahoo.com.vn
Điện thoại: 064 570437 - 0909657525