Thứ sáu, 19/04/2024,


Hoàng Anh Tuấn (16/08/2008) 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1984

Là cử nhân Luật, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông - Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Hay làm thơ và gửi thơ cho trang 'Hương rừng', và trang viết 'Tuổi hồng' của Báo Thiếu niên tiền phong.

ĐT: 0914 877998

Email: hip_hop_boy_lc@yahoo.com

 

 

 

Chùm lục bát Hoàng Anh Tuấn

 

 

Áo mẹ ta

 

Mẹ ta mặc áo cánh nâu

Nhọc nhằn ruộng nẻ bạc màu nắng mưa

'Cày đồng đang buổi ban trưa'

Mồ hôi ướt áo mẹ vừa vá xong

Nắng lên áo lụa ai hồng

Áo nâu sờn rách mẹ hong trước nhà

Bạc như màu đất quê ta

Chắt chiu sỏi đá ươm ra hạt mầm

Con qua trăm núi ngàn sông

Thương về dáng mẹ trên đồng áo nâu...

 

Sáng nay nắng rọi giàn trầu

Có con bướm mặc áo màu mẹ ta...

 

 

Gánh

 

Cỏ mềm gánh giọt sương mai

Bờ tre gọi sẻ hát bài bình minh.

Trưa hè mây gánh trời xanh

Gió qua vườn nắng đan thành tiếng ve.

Diều em gánh cả chiều hè

Đàn trâu thong thả trôi về xóm thôn.

Đồi xa gánh mảnh trăng non

Hoa đêm đã ngủ hương còn thoảng đưa.

Gọi đò tìm lại ngày xưa

Lom khom dáng mẹ gánh mưa trên đồng...

 

 

Đợi đò

 

'Con ơi nhớ lấy câu này:

Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua!'

 

Chiều tàn tan buổi chợ quê

Liêu xiêu dáng mẹ trên đê đợi đò

Nắng đi mang cả câu hò

Đồng mênh mông vắng, con cò ăn đêm

Sông quê nước chảy êm đềm

Sương mờ giăng lưới ướt mềm áo nâu

Cuốc kêu đêm đã pha màu

Trăng gầy theo gió dãi dầu trong mây

Thương con mẹ phải ngày ngày

Sông sâu vẫn lội, đò đầy vẫn qua...

 

Hoàng Anh Tuấn

(237, Hồng Hà, P.Cốc Lếu, TP. Lào Cai)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tạ Thị Xuân Hương - Email: hip_hop_boy_lc@yahoo.com - 0933.986086 - 42 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 30/11/2009 06:27:00 PM)

Mình đã thấy cậu trong thơ, mình là người yêu thơ và yêu mến người bạn của mình nên đã tìm đọc thơ của cậu. Bài cuối cùng rất hay và súc tích. Chúc cậu thành công trên con đường sự nghiệp mà vẫn luôn có một tâm hồn để làm thơ.

Các bài khác: