Chủ nhật, 28/04/2024,


Chùm thơ dự thi số 88 (31/08/2009) 

Tác giả NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG

(UBND xã Kim Long, h. Châu Đức,

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Điện thoại:  0919 918 090

 

 

ĐỢI EM VỀ

 

Đời gọi em gái đứng đường

Lòng đau như một lưỡi gươm cứa lòng

 

Xuân thì vụng lỡ bước chân

Từng đêm đợi sáng mắt quầng từng đêm

Váy hoa chập choạng đèn đường

Làm ngơ ngác ánh trăng buông phương nào

 

Ngày đi cơm áo cơ cầu

Phố phường lóng ngóng nông sâu tình người

Mẹ già nước mắt trôi xuôi

Thương con từ thuở tao nôi thương về

 

Bấc đêm xạc lá bên hè

Giật mình, ngỡ tiếng con về...con ơi

 

Đồng sâu còn lảnh giọng cười

Giêng hai còn mượt lý lơi hội mùa

Về đi em, với sớm trưa

Với hương lúa chín nắng mưa quê mình

 

Nỗi đau trả lại phù sinh

Dặm dài trả lại lênh đênh bãi bờ 

Trai làng có kẻ còn mơ

Ngõ quê lại được... tình cờ gặp em.

 

N.Đ.B

 

 

Tác giả LÊ HỮU LỊCH

(Hội VHNT Quảng Ninh

Địa chỉ:  46 Hoàng Hoa Thám

Quảng Yên- Yên Hưng – Quảng Ninh)

Điện thoại: 0333 681 041

 

 

1- VU VƠ

 

Ta đi trong cõi vu vơ

Vấp vào ngọn gió bên bờ dậu thưa

Hỏi thăm con nhện giăng tơ

Lời ru cánh võng bay giờ còn bao?

 

Nhện rằng: Ai hỏi tào lao

Bận lòng chi cài tầm phào hôm nay.

Tơ vàng đem mắc ở đây

Mấy con ruồi sẽ biết tay nhện già

 

Mặt trời đang khuất đằng xa

Bước chân lữ khách vu vơ cuối chiều

Vu vơ ghét, vu vơ yêu

Vu vơ hát một câu Kiều gió bay.

 

2- ÔNG RU CHÁU

 

Ông ru bé ngủ bé thương!

Tấm Huy chương đỏ trên tường thiu thiu

À ơi bé ngủ bé yêu!

Lời ru chảy giữa trang Kiều ngân nga

 

Môi cười như một nụ hoa

Bé mơ bà mụ tới nhà dạy cho

Ngực ông sáng rực vần thơ

Tấm Huy chương đỏ nở ra bông hồng

 

Câu Kiều ông hát giữa dòng

Bé bay bay giữa cánh đồng sữa thơm

Mỗi lời một đoá hoa đơm

Đất quê chắt lại ông đem ru hời

 

3- TIẾNG CƯỜI

 

Bạn khen tôi có tiếng cười

Như vung tất cả sao trời ra gieo

Tiếng cười chột bớt đói nghèo

Vang trong tiếng lúa vàng reo nắng mùa

 

Hình hài của Mẹ của Cha

Ấy là ánh sáng ông bà sinh sôi

Bài ca Mẹ hát ru tôi

Làm nên hơi ấm khoảng trời nắng hanh

 

Tiếng tôi cười cứ nhẹ tênh

Đưa tôi qua mọi gập ghềnh đắng cay

Tiếng cười mang dấu vân tay

Vịn vào nắng gió mà bay ngang trời.

 

4- TỤNG KINH

 

Núi cao biển rộng sông sâu

Vo tròn tiếng mõ gõ nhàu câu kinh

Quả tim là chốn anh linh

Đèn nhang thăm thẳm nhân tình thế gian

 

5. HỘI CHÙA QUỲNH LÂM

 

Hội chùa vàng nắng tháng hai

Quỳnh Lâm ấm bước chân người hành hương.

Lưng đồi hoa vải ngậm sương,

Tiếng chuông lay động phố phường trung du.

 

Vì thơ em đến hội thơ,

Yếm đào thắt lỏng tay đưa mời trầu.

Lung liêng quan họ đôi câu,

Trong như nước suối rừng sâu ngọt lành.

 

Ngày xuân trời đất đa tình,

Lời ca chuếnh choáng nghiêng vành quai thao.

Chưa cầm tay đã nao nao,

Đã nghe tiếng gió lọt vào yếm ai.

 

Áo em tà lật hương bay

Thơ anh vấp cái khuy cái buông lơi

Lụa điều chớp nắng hồng tươi,

Điệu chèo nghiêng ngả giữa đôi miệng cười.

 

Quỳnh Lâm mở hội tháng hai

Một vùng nhung nhớ, một trời tương tư

Tóc em buông rối câu thơ

Anh đem ra gỡ sân chùa gió bay.

 

L.H.L

 

Tác giả Ngã Du Tử (Q.Gò Vấp - Tp. HCM))
Email: nguoirongchoi1957@gmail.com
Điện thoại: 0908 059 222

 

1- THƠ TÌNH TUỔỈ HAI MƯƠI

                           

Đất trời cứ nắng cứ mưa

Tình quê nối nhịp ta đưa nhau về

Còn không chút ánh sao khuê

Trang đài quá buổi xuân về xưa xa

 

Đôi tay ngọc nâng phím ngà

Cửa tim bỏ trống anh qua một lần

Tuổi đôi mươi dáng tần ngần

Dang tay em hứng bước chân qua chiều

 

Hay là hoa trái tình yêu

Lén vào tập vở yêu kiều thành thơ

Vô tình anh chút bâng quơ

Giận hờn em cứ vu vơ giận hờn

 

Hoàng hôn thấp thoáng cô đơn

Bờ mi khép lại chập chờn trong mơ

Chừng như một thoáng tình cờ

Vẫn trang đài vẫn hồn thơ năm nào

 

Ô hay sao mãi xôn xao

Hay là ta đã chiêm bao giữa đời

Cuộc tình nào chẳng đầy vơi

Cái còn lại là muôn đời nhớ nhau


Thơ tình thơm đến mai sau

Lật trang ngày cũ xanh câu thơ tình

       

2- YÊN Ả HẠ LONG

                              

Chập chùng những đảo núi non

Một vùng sương khói mênh mông biển trời

Thuyền trôi êm à sóng ngời

Nghe trong hồn vịnh có lời an nhiên

 

Thênh thang dợn sóng bình yên

Nhập vào cõi mộng chẳng biên giới nào

Hạt mưa sóng sánh nao nao

Về đây gội sạch hết bao não lòng

 

Gọi mời tôi về Hạ long

Có em nói cả niềm mong nổi chờ

Biển trời vọng lại ý thơ

Bút văn tôi chảy nửa giờ thăng hoa

 

Một ngày giữa cõi người ta

Đất thiêng phương bắc đã hòa vào tôi

Dang tay níu áng mây trôi

Chợt say sướt lệ làm vui mạn thuyền

 

Dạo chơi giữa vịnh bình yên

Đất nước ơi! một thoáng hiền ngang qua

Mắt người nở đóa chơn hoa

Trùng lai cố quận hoan ca thật đầy

 

 

3- LỤC BÁT DÒNG TRONG

        

Quê hương từ độ xa người

Vòng tay ngày cũ còn lời xưa sau

Nhớ từ hương thoảng hoa cau

Thương nhau sẽ hái thắm trầu mang sang

 

Ngờ đâu tiếng nói trễ tràng

Đến tang thương, em sang ngang lấy chồng

Về thôi nhặt kỷ niệm hồng

Ra bến xưa ngắm con sông nhớ đò

 

Lòng vòng từng nẻo quanh co

Áo em mất hút đôi bờ quạnh hiu

Từng không một nhánh chim chiều

Cô đơn bay lượn một triều cô đơn

 

Làm sao tìm lại dỗi hờn

Trong mắt nhau mấy nổi buồn vu vơ

Đêm về tìm lại trang thơ

Ô, là em nhật ký mơ mộng đầu

 

Thì ra trong cuộc bễ dâu

Còn đâu đây một nổi đau đáu lòng

Tạ từ lục bát dòng trong

Vẫn nhớ nhau giữa mênh mông sóng tình

 

Tôi về  bóng thắm ngày xinh

Thương nhớ ai, lóng ngóng mình giữa quê

 

                             

4- THƠ VIẾT CHIỀU ĐÔNG

                

Thắp lên em ngọn lửa lòng

Sẽ thêm hơi ấm buổi đông chí chiều

Bàn tay nắm chặt tin yêu

Áo cơm lận đận bước đều cùng em

 

Tháng năm thuyền thúng nổi chìm

Thương tôi chưa mõi cánh chim giang hồ

Cả đời nặng một chữ thơ

Mai sau ai có đau tờ sử tôi

 

Mùa đông giọt giọt mồ hôi

Nhỏ vào hạnh phúc trên đồi trổ bông

Cuối cùng nước cũng về đông

Câu thơ bay giữa mênh mông thái bình

 

5- NIỀM VUI  GIỌT LỆ

 

Nghe từ vô lượng dội về

Mây xanh gọi ,mặt trời kề môi hôn

Từ khi xé gió nguồn cơn

Bỏng tay rát mặt sạch trơn thế tình

 

Một mình đi nhặt bình minh

Đem về ấp ũ ươm tinh anh chiều

Lệch vai đời bóng liêu xiêu

Hình như đối bóng cường triều âm vang

 

Đi tìm mây nước lang thang

Ô hay,chợt hiện bên đàng thi ngôn

Ở trong lớp lớp vô hồn

Mầm xanh nứt vỏ gọi nguồn đứng trưa

 

Đâm chồi dâu bễ nắng mưa

Mai sau trĩu quả bốn mùa ngọt thơm

Yêu sao dáng ngựa tung bờm

Kiệu về reo vó trong vườn hát ca

 

Là Em trong cõi người ta

Trùng lai chuyện của đất và trời cao

Chắp tay cung kính đón chào

Và Em lệ cũng tuôn trào giọt vui

 

N.D.T

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vi Thông - vithong_tran@yahoo.com.vn -  - TP. HCM  (Ngày 7/09/2009 05:18:32 PM)
Thân chào Ngã Du Từ ! hôm nay VT ghé qua đây và gặp lại bạn...Hôm trước vào VNTQ ,mình có đọc trang thơ NDT và cảm thấy rất thú vị ,gần gũi...Lâu rồi mình ít vào VNTQ vì bận ở một diễn đàn khác, vậy mình mời bạn ghé chỗ mình chơi nha ! hy vọng sẽ có dịp giao lưu với nhau bạn ạ ! chúc bạn sức khỏe và niềm vui. Thân ái ! Vi Thông http://vnthidan.hnsv.com (tên : hnsv, mật khẩu :hnsv)
Các bài khác: