Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng (Hà Nội)
Tel: 0982 105 015
1- THU HÀ NỘI
Lang thang ngọn gió heo may
Cốm thơm cốm thảo mê say hương hồn
Thanh tao khiến dạ bồn chồn
Sương mai phơ phất, mặt hồ lăn tăn
Sáng trong hiền hậu mắt xanh
Thì thầm xin hái một nhành thơ thu.
2 - GỬI EM BÁN MUỐI ĐÊM GIAO THỪA
Muối đây! Ai mua muối nào?
Tiếng pháo vừa dứt, tiếng rao đến gần
Em không một chút tần ngần
Nón thời rách lá, lần cân xoay vần
Lọc cọc, rong ruổi, lần lần
Hết đường cùng ngõ, câu vần: Muối ơi!
Giao thừa, em chẳng thảnh thơi
Áo không đủ ấm, áo tơi cùng đường
Người mua thấy thế mà thương
Không sợ mất lộc, con nương tiếng mời
Qua Giao thừa, mua áo mới
Con ơi đừng trách, anh ơi đừng buồn!
Một trăm gói muối em buôn
Áo bông một cái, rượu - chồng...ngửi hơi
Một ngàn gói muối, chút lời
Thắp hương Tiên Tổ, xin Người cho đi
Đi đâu, đi đến mấy kỳ?
Bán bao gói muối giữa thì GIAO - LINH?
Muối ơi! Trong trẻo, ấm tình
Nghèo - Sao giữ lộc cho mình cho ta?
Bán đi cái lộc mặn mà
Mua về cái muộn, chẳng thà hơn không?
Ơn người mê tín, em trông
Mong sao bán hết, mẹ chồng no cơm.
Em ơi! Hiếu thảo - tiếng thơm
Tiếng rao điệp khúc, hoa đơm đất trời
Ước gì em mãi xanh tươi
Như xuân, em mãi là người tôi thương
Nhưng đừng bán muối đêm trường
Ngày thôi, em nhé, đời thường, ấm no.
Ước gì tôi có cót to
Mua hết xe muối để cho em về.
3- HOA THÁNG BA
Tháng Ba, hoa rực đất trời
Mùng Tám - anh nói một lời... Mình em!
Sao còn cứ mải tìm xem?
Hoa hồng thanh khiết anh đem tặng mình.
Hoa lòng chan chứa ân tình
Hoa xuân e ấp như mình với ta
Đẹp như là hoa tháng ba
Hồi sinh nguyên vẹn như là... tình xưa.
4- RÉT NÀNG BÂN
Tháng ba rét ngọt cuối mùa
Như bầu sữa mẹ, hương lùa tóc tơ
Búp non mơn mởn lơ thơ
Tràn trề xuân sắc, ai ngơ ngẩn lòng.
Ngàn năm văn hiến sáng trong
Muôn năm Hà Nội sống trong tim mình
Trải qua bao cuộc chiến chinh
Thủ đô vẫn cứ lung linh rạng ngời.
Nàng Bân kết hạt mưa rơi
Cho lúa tươi tốt. Cho lời thơ bay
Nàng xuân tuyệt mỹ chốn này
Hút hồn du khách mê say quê mình.
Hoa râm, tâm tĩnh, tự tình
Sài Gòn nắng cháy, thèm ... tình nàng Bân
Cuối đời gác mọi phong trần
Tháng ba trẩy hội du xuân yêu đời.
5- MƯA CUỐI XUÂN
Cuối xuân mưa phất đầu cành
Mặt đường lép nhép, nhắn anh đừng về
Gió nồm vừa tới chân đê
Phố phường vẫn đợi bốn bề tan cơn.
Mưa giăng bàng bạc Hồ Gươm
Đìu hiu liễu rủ. Bàng vươn lên trời
Buồn vui là máu cuộc đời
Song song, sóng sánh trong lời thi ca.
Cuối xuân mưa cứ trêu ta
Không von thành hạt, la đà như sương
Nhà ai khói bếp đưa hương
Quyện buồn chun chút, chiều thương... một mình.
N.T.M.H
Tác giả Kiều Công Luận (Lâm Đồng)
Điện thoại: 098 558 383
GỬI TÍM VÀO CHIỀU
Tặng người không kịp gặp
Bứt chùm phượng tím cuối giêng
Bay về xứ nóng tặng em vội vàng
Trời già sao lắm đa đoan
Chưa xanh hội ngộ đã vàng chia ly
Anh đang về… em đã đi
Sài Gòn nắng cháy mà se se lòng
Phượng ơi, chả lẽ lại… không
thì tung sắc tím hòa chung với chiều
Thả vào trời chút hương yêu
Gió ơi khe khẽ trườn theo… níu người!
K.C.L