Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 1 - 2024 của CLB Thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ (12/01/2024) 
 Chùm thơ Lục bát tháng 1-2024 của CLB Thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng. Hương Lê, Dương Thị Phúc, Thi Trà Thi, Kiều Việt, Quản Sơn, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Khắc Bằng 
 

 Những lời chúc mừng năm mới Tết Giáp Thìn 2024 hay & độc

 

 Đỗ Đức Năm
Chủ  nhiệm CLB lục bát tỉnh Phú thọ
ĐT 0988 262 013

CHỚM ĐÔNG
 
Hoa hồng nở rộ đây rồi
Bên hoa xao xuyến gợi khơi nỗi niềm
Xua đi bao mối ưu phiền
Lòng chênh chao nhớ nơi miền lãng du
 
Cúc vàng đã trốn vào thu
Hương hồng phảng phất lời ru dịu dàng
Ai đem cất ánh trăng vàng
Chớm đông gió thoảng nhẹ nhàng hương đưa
 
Giờ này người đã ngủ chưa?
Hay còn thao thức tình xưa xa vời?
Hãy cùng xướng họa đôi lời
Để đông bớt lạnh... ấm hơi xuân tình!
 
ĐĐN


NGHE ANH ĐỌC THƠ
 
Ai làm ra những vần thơ
Để tôi anh đến bây giờ say mê
Tương phùng một buổi chiều quê
Nghe thơ lòng thấy bộn bề xốn xang
 
Lời thơ có lúc rộn ràng
Có khi sâu lắng mơ màng bâng khuâng
Vần thơ có cánh ai nâng
Nao nao thổn thức nỗi lòng đầy vơi
 
Tứ thơ câu chữ tuyệt vời
Gieo vào lòng dạ bao người yêu thơ
Tình thơ lúc thực lúc mơ
Lúc như say đắm thẫn thờ chiều nay
 
Thơ anh để mãi tôi say
Nghe thơ chẳng muốn rời đây mà về
 
ĐĐN

Nguyễn Đức Tùy
ĐT: 0974131428
 

Rộn ràng Hội chợ xuân tại Sư đoàn 330, Quân khu 9

 

KHU 9 VÀO XUÂN
 
Tưng bừng Khu 9* vào xuân
Phố phường đổi mới, sáng ngần cảnh quan
Bao đường rải nhựa tân trang
Vỉa hè lát lại đàng hoàng hơn xưa!
 
Cây xanh tỏa bóng nghiêng bờ
Đèn lồng mấy dãy đang chờ xuân sang
Dọc đường cờ đỏ giăng hàng
Hoa tươi cây cảnh rộn ràng đó đây
 
Nhà Văn hóa rợp cờ bay
Băng rôn chúc Tết sáng dây đèn mầu
Các ban văn nghệ thể thao
Ra công luyện tập đón chào xuân vui
 
Xuân về Khu 9 phố tôi
Đón mừng năm mới người người hân hoan!
 
NĐT
 

* Khu 9 Phường Nông Trang Việt Trì Phú Thọ

HÁT MỪNG CẦU VĨNH PHÚ*
 
 
Chiếc cầu đã bắc sang sông
Từ nay hết cảnh ngồi trông chuyến phà
Người xe nhộn nhịp lại qua
Vĩnh Phúc - Phú Thọ đường xa hóa gần
 
Niềm vui biết lấy chi cân
Thỏa lòng mong ước người dân bao đời
Đi làm đi học đi chơi
Giao thương buôn bán ngược xuôi rộn ràng
 
Không còn cách trở đò giang
Sớm hôm kẻ tới, người sang dập dìu
Quê hương giàu đẹp thêm nhiều
Sông Lô khúc hát tình yêu càng nồng!
10.8.2023
 
NĐT
*Cầu bắc qua Sông Lô nối liền TP Việt Trì với xã Đức Bác huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc.

Trần Bồng
ĐT: 0366041383
 
QUÀ SINH NHẬT
Tặng bà KT
 
 
Mừng ngày sinh nhật của bà 
Các con cháu chắt về nhà đông vui
Chúc bà luôn sống vui tươi
Với con, cháu chắt và người yêu thương
 
Bà cười nhớ lại dặm trường
Khởi đầu ngày ấy vấn vương tơ tình 
Với người mặc áo chiến binh
Triền miên trận mạc để mình chờ mong
 
Quên sao gió rét mùa đông
Vắng chồng con nhỏ quê không ở gần 
Sóng to gió lớn vơi dần
Bây giờ sum họp quây quần đông vui
 
Các con cháu chắt xa xôi
Năm nay cũng đã về nơi cội nguồn 
Chúc mừng sinh nhật bà luôn
Cùng ông, các cháu và con ở nhà
 
Các con phấn khởi tặng quà
Tặng hoa chụp ảnh với bà, bà vui
Còn tôi chỉ có thơ thôi
Làm quà sinh nhật để tôi tặng bà
 
Chúc mừng bà khoẻ mạnh ra
Làm người giữ lửa trong nhà cùng vui!
2.12.2023
TB
 
NGÔI NHÀ VẮNG MẸ
 
Trở về miền đất phù sa
Nơi đây có một ngôi nhà đơn sơ
Đã từng ôm ấp tuổi thơ
Với bao kỷ niệm đến giờ còn nguyên
 
Sinh ra từ đó lớn lên
Lời ru của mẹ dịu hiền à ơi
Anh em nhường nhịn cùng chơi
Trong vòng tay mẹ tuyệt vời yêu thương
 
Trời đông gió rét mù sương
Thân gầy mẹ gánh trên đường chợ xa
Kiếm cân gạo, muối, dưa cà
Nuôi đàn con nhỏ đi qua tháng ngày
 
Cha đi đánh Pháp mẹ thay
Dạy con lẽ phải điều hay ở đời
Mẹ vui con biết nghe lời
Biết làm việc thiện kịp thời giúp nhau
 
Thời gian cứ thế trôi mau
Lớn lên đi học, rồi sau đi làm
Tòng quân bảo vệ trời Nam
Mẹ luôn cầu Phật che làn đạn rơi
 
Kinh qua bươn chải cuộc đời
Thấm lời mẹ dạy dưới trời đầy trăng
Mẹ đi về cõi vĩnh hằng
Ngôi nhà vắng mẹ con càng nhớ thương .
26.8.2023
TB
  
 Hương Lê
ĐT: 0912 595 285
 
Ngắm trăng nhớ ngoại.....
     

NHỚ TRĂNG XƯA
 
Hỡi em gái nhỏ làng Tranh
Sao em múc ánh trăng thanh ruộng làng?
Nước trăng sóng sánh mênh mang
Lăn tăn muôn sóng ánh vàng nối theo....
 
Giữa trời sâu thẳm trong veo
Dáng em như thể em tôi thuở nào...
Cùng nhau tát nước dưới sao
Từng gầu trăng lóng lánh vào ước mơ
 
Tóc xanh giờ đã bạc phơ
Giữa muôn sóng sánh... thẫn thờ trăng xưa
Hẹn cùng ghép trọn câu thơ
Kể từ ngày ấy.... bây giờ chưa xong !
17.12.2023
HL


 
XIN NGƯỜI ĐỪNG TRÁCH !
 
 
Xin đừng trách đoá hồng nhung
Nắng vương sương đậu cánh lung linh ngời
Xin đừng trách tại em cười
Làn môi trăng đậu cứ ngời mắt nhau
 
Trách gì cái liếc dao cau
Con đường nghiêng ngả rơi câu thơ tình
Xin đừng vội tránh trúc xinh
Mớ ba... , yếm thắm một mình hội thơ
 
Xin đừng vội trách thẫn thờ
Điệu xoè duyên dáng... vương tơ lòng người
Hội tan lưu luyến đầy vơi
Ngẩn ngơ mãi nhớ nụ cười người dưng!
Tân Sơn 08.12.2023
HL
 
 
Dương Thị Phúc

TIẾC ĐỂ LÀM CHI
 
 
Nhớ về nơi ấy thân thương
Thanh Sơn phố núi con đường theo chân
Vì đâu con tạo xoay vần
Vì đâu mấy chục năm gần lại xa
 
Còn đây dấu ấn ngôi nhà
Trào dâng sức sống nở hoa bốn mùa
Sự đời cô lẻ hơn thua
Đành buông phó mặc vui đùa chiều hôm.
VT  05.01.2024
DTP
 
 
ĐỔI THAY
 
 
Một ngày mới lại bắt đầu
Sáng mong manh áo trưa hầu gió hanh
Chiều khoe khăn ấm đồng hành
Đông nay đến thật chẳng phanh được rồi
 
Giáng sinh cũng sắp đến nơi
Để ông già Tuyết rong chơi khắp miền
Đem mùa xuân mới bình yên
Hòa chung nhịp sống con thuyền ra khơi
 
Chúc cho hạnh phúc rạng ngời
Muôn nhà no đủ hoa tươi sắc màu
Bốn mùa luân chuyển đi đâu
Giáp Thìn lấp ló cái đầu thật vui.
VT 17.12.2023
DTP
 


Thi Trà Thi
ĐT : 0339 042 258

Một số hiểu biết về Mưa?
 
 
MƯA PHÙN
(Ngẫu hứng)
 
 
Buồn như một kẻ thất tình
Cứ buồn thôi chẳng biết mình vì đâu?
Trái tim mẫn cảm đa sầu
Buồn vì chuyện đẩu đầu đâu thế này
 
Rượu buồn chưa nhấp đã say
Sầu đong đếm mãi càng đầy đặn thêm
Nỗi niềm chất chứa trong tim
Mà câu chữ khó nói lên thành lời
 
Sẻ cho ai nỗi đầy vơi?
Ước gì người hiểu lòng tôi đêm về
Mưa phùn dai dẳng Lê thê
Lòng riêng lắm nỗi bộn bề ngổn ngang
 
Trên cây mấy chiếc lá vàng
Níu cành khô với cũ càng ngày xưa
Buồn thay lá chiếc lưa thưa
Trời vô tình vẫn cứ mưa ... mưa phùn
Ngày mưa 3.1.2018
TTT
 
MỜI
 
 
Tiễn ngày tiễn tháng tiễn năm
Tiễn bao kí ức xa xăm một thời
Chén này uống một nửa thôi
Nửa còn lại để phần người ở xa
 
Chén này ta tiễn riêng ta
Đã đi hết những phong ba nổi chìm
Chén này biển lặng gió im
Trái tim tìm đến trái tim muộn màng
 
Tiễn nhau qua những lỡ làng
Ngày mai năm mới lật sang trang đời
Tiễn nhau qua khúc lở bồi
Nâng li năm mới ta ngồi nhâm nhi
 
Bao nhiêu phiền muộn quẳng đi
Cùng nhau uống cạn nâng li mỉm cười!
Tiễn năm cũ đã qua rồi
Tay nâng li rượu tôi mời chính tôi.
4.1.2023
 
TTT

Kiều Việt
ĐT: 0367 521 440

HẸN GẶP LẦN SAU.
 
Hôm nay du lịch rất gần
Thật tuyệt vời chẳng kém phần ở xa
Bạn bè cùng Hội vậy mà
Nay mới được đến thật là như mơ
 
Niềm vui chẳng có bến bờ
Mong nhau khỏe mạnh để chờ ... lần sau...
KV
 
 
 
10 bức thư học sinh viết cho thầy cô giáo cũ ý nghĩa, cảm động nhất
 
 
THĂM CÔ GIÁO.
(Kính tặng các cô giáo vùng cao nhân ngày 20/11)
 
 
Bao năm gắn bó với trường
Sớm trưa mưa nắng vẫn thường... cô lo
Cô là người lái con đò
Tháng năm đưa những học trò qua sông
 
Dẫu rằng gió bắc mưa đông
Cùng cô nắng vẫn ửng hồng lên theo
Cô gieo con chữ quê nghèo
Sớm trưa lội suối trèo đèo vượt non
 
Nắng mưa năm tháng đâu còn
Tóc đen má phấn môi son thuở nào
Xuân về bừng nở cánh đào
Giật mình cô đã bước vào tám mươi
 
Chúc cô đón tết vui tươi
Bao năm vất vả với đời...cô nay
Bát thập xuân vẫn tràn đầy
Niềm vui...em đến thăm Thầy thăm Cô.
17.11.23
KV
 
 Quản Sơn
ĐT: 0986 887 881

 
ĐÀN ÔNG
(Viết nhân ngày Quốc Tế đàn ông)
 
 
Đàn ông không có trong nhà
Lấy ai trò chuyện cùng ta hàng ngày
Bao nhiêu khó nhọc đắng cay
Chẳng người chia sẻ chất đầy trong tim
 
Sáng trưa chiều cứ im lìm
Chẳng thua thắng, chẳng than phiền cùng ai
Không còn nói lắm như đài
Không còn tính toán vài hào rượu thơm
 
Xe hỏng thì cũng tự bơm
Chẳng mâm chẳng bát ăn cơm chẳng mời
Cần chi đến chiếc giường đôi
Mỗi khi đón cổng tiếng cười lặng câm
 
Không ao nước sáng trăng rằm
Để cùng đi dạo đến thăm bạn bè
Đã sinh ra kiếp phu thê
Thiếp chàng sống trọn say mê cả đời.
Làng Sỏi 19.11.2022
QS
 
 
Nguyễn Quang Thuyết
 
 
LỜI THANH MINH MUỘN MÀNG
 
Ai làm nghiêng nón qua cầu
Để cho mình lỗi một câu hẹn thề
Vì thương chân chất nhà quê
Dầm mưa dãi nắng... mang về ấm no...!
 
Còn yêu bến nước con đò
Còn mãi lời mẹ... cánh cò hát ru
Mái đình còn ngói lô xô
Thì còn yêu mãi bến bờ trúc xinh
 
Đời còn sâu nặng nghĩa tình
Thì còn nặng mãi lòng mình với quê
Đao đình còn ngoắc  câu thề
Dù đi trăm nẻo vẫn về quê hương!
 
Đời còn hai chữ quê hương
Biết sống buông bỏ... biết thương con người
Dẫu biết lỗi hẹn mất rồi
Mong người buông bỏ... đò đời còn xa...!
NQT
 
Chẳng nên có cái nhìn hà khắc về "người nhà quê" | Báo Dân trí
 
 
NGƯỜI QUÊ
 
Người quê nhặt nắng gom mưa
Từ tờ mờ sáng qua trưa tới chiều
Tạc nên cái dáng liêu xiêu
Níu chân rơm dạ càng yêu đất này
 
Hạt thóc gieo mạ thành cây
Mới nên lúa chín lòng đầy thảo thơm
Trải bao bão dâp mưa tuôn
Nỗi đau vượt cạn còn chôn đáy lòng!
 
Càng yêu thế núi dáng sông
Bắc cầu dải yếm vào lòng ca dao
Sung còng soi bóng cầu ao
Trăng lồng đáy nước... đi vào thơ ca
 
Cổng làng bao tuổi thì già
Nỗi niềm bao bận đi qua cổng làng
Cuốc kêu vời vợi hè sang
Nỗi niềm nhớ nước... ai mang qua đèo!
 
Chợ quê buôn sáng...bán chiều...
Tiếng cười khoả lấp bao nhiêu nỗi niềm
Ai từng đi vãn Chợ Viềng
Mua may bán rủi... thiêng liêng lòng người
 
Người quê là người quê ơi
Là lòng yêu mến là lời cảm thông
Mông mênh như biển như sông
Nơi ươm tử tế... gieo lòng từ bi...!
 
Bước chân có nhớ người đi
Trắng tay... thanh thản... mang đi được gì?
Tấm lòng đời mãi nhớ ghi
"Im như hạt thóc" mà suy nghĩ nhiều...!
NQT
 
 
Nguyễn Khắc Bằng
 

NHỚ
 
Bao nhiêu kỷ niệm nơi đây
Tới nơi tôi đã đong đầy yêu thương
Bờ tre ngọn cỏ còn vương
Bàn chân của mẹ lội mương đắp bờ
 
Bóng cha sớm sớm cày bừa
Bà đi xúc tép bắt cua tháng ngày
Khu rừng cứu cánh mộng say
Nấm hương sồi dẻ thỏa tay đem về...
 
Chạy Tây khốn khổ não nề
Phận người phó mặc sơn khê lạnh lùng
Xanh xanh in bóng một vùng
Còn in dấu mẹ in hình bóng cha...
 
Lặng im nước mắt nhạt nhòa
Núi rừng giờ đã nở hoa tặng đời
Mẹ ta nay đã xa vời
Còn cha nay đã về trời còn đâu
 
Ngày đông ngọn cỏ rầu rầu
Bầu trời trầm mặc nỗi sầu mênh mang
 
NKB
 
 
Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: