Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ tháng 9 năm 2023 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (08/09/2023) 

       Chùm thơ tháng 9 năm 2023 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên .Các  tác giả, Trần Tự Bình, Nguyễn Đình Chiến, Dương Xuân Diễn, Lê Duyên, Nguyễn Xuân Đình, Đinh Tiến Đăng, Chu Thanh Hải, Lương Văn Khánh, Hoa Lan, Ly Ly, Lệ Vui, Hương Sinh, Nguyễn Xuân Tuyến, Đào Mạnh Miện,Nguyễn Thị Linh với những vần thơ chắt lọc từ tâm  đầy cảm xúc xin được cùng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình tới các thi huynh thi hữu gần xa.

 

XIN ĐỪNG VỘI ...

 

Xin đừng vội trách vần thơ

Ngôn từ sao lại vương tơ lòng người

Xin đừng vội trách hoa cười

Trách sương lóng lánh cứ ngời mắt nhau...

Xin đừng vội trách nhịp cầu

Gồng mình chẳng cõng nổi câu thơ tình

Xin đừng vội trách trúc xinh

Má đào yếm thắm một mình hội xuân

Xin đừng trách áo tứ thân

Gió bay bay...níu bàn chân ngập ngừng

Hội tan lưu luyến người dưng...

Đợi xe lỡ chuyến - xin đừng trách thơ

 

Trần Tự Bình

SĐT:0979376617

 

NHỚ NGUYỄN BÍNH

 

Đời sao trải mấy đắng cay

Câu thơ bình dị- cánh bay muôn trùng

Cho dù bể khổ lao lung

Hồn thơ bát ngát mênh mông với đời

Vẫn là cái dậu mồng tơi

Qua cầu nghiêng nón nụ cười chân quê

Vẫn con  cuốc gọi đêm hè

Khăn vuông, quần lĩnh , áo the, vài điều

Bên sông tiếng sáo cánh diều

Cùng hồn thi sĩ phiêu diêu với đời

Hương trầm ngát tỏa muôn nơi

Mà thơ mãi sáng chói ngời niềm tin.

 

Nguyễn Đình Chiến

SĐT:0904085359

 

 

Ánh sáng đèn điện về với bản làng vùng biên trong ngày Tết Độc lập

 

ĐÊM Ở LÀNG

 

Đêm quê ngẫm lại cảnh làng

Nhà cao đong ánh trăng vàng nhặt thưa

Hàng cau còn lại dáng xưa

Vươn lên cao vút thiếu thừa còn mơ

Sớm nghe chim hót líu lo

Chim rừng gọi bạn trú nhờ ngọn cau

Yêu sao là đàn sẻ nâu

Chim ri tha rác ở đâu có về

Tần ngần măng mọc bờ tre

Ngu ngơ ếch cốm chở bè muống trôi

Lềnh phềnh ốc vặn ốc nhồi

Ghẹo con chuồn ớt đậu rồi lại bay

Đêm làng tâm trạng dãi bày

Mai về thành phố cảnh này mang theo.

 

Dương Xuân Diễn

SĐT:0348759822

 

RU TÌNH LỤC BÁT

 

À ơi muối mặn gừng cay ...

Nghiêng câu lục bát cùng  bày tiệc thơ

Vần thêu em đợi anh chờ

Cho say trăng bạc thoả mơ suối tình

Đất trời huyền ảo lung linh

Bóng ta cùng với bóng mình kề vai

Thì thầm anh hái trăng cài

Ửng hồng má thắm  trúc mai hẹn hò

Sông thương chèo lái con đò

Nghiêng dòng lục bát cánh cò tung bay

Vần đơm ngày lại nối ngày

Men thơ ai ủ mà say  đất trời

Êm đềm tiếng hát à ơi!

Khúc ru tình cất từ lời trái tim

Dẫu cho bảy nổi ba chìm

Vần thơ Lục Bát vẫn ghim lời thề.

 

Nguyễn Xuân Đình

SĐT:0978109489

 

Hoài niệm hồn quê... - Báo Đắk Lắk điện tử

 

HỒN QUÊ

 

Gom từ, gom chữ, gom câu

Dệt tứ thơ thơ ngắn nhuộm màu sắc quê

Yêu quê lòng những đam mê

Say thơ gom cả hồn quê vào lòng

Quê xưa đồng trắng nước trong

Cây đa tram tuổi bên dòng sông xanh

Nhà nhà đeo mái lều tranh

Đói, no cam chịu học hành chi đâu

Mẹ ngồi dệt cửi canh thâu

Nuôi đàn con nhỏ cháo rau qua ngày

Cả đời cha mải đường cày

Làm thuê, cấy rẽ thân gầy vì con

Trăng khuyết , rồi trăng lại tròn

Bóng hình quê cũ vẫn còn trong tôi

Giờ đây quê đã khác rồi

Thay da, đổi thịt cuộc đời sang trang

Đô thị hóa khắp xóm làng

Điện, đường, trường, trạm khang trang khác nhiều

Quê hương biết mấy thương yêu!

Miền quê đang sống có nhiều đổi thay…

 

Lê Duyên

SĐT:0979987850

 

 

CHÒNG CHÀNH

 

Chòng chành gối chiếc lạnh lùng

Duyên ai trao nhẫn tay lồng cặp đôi

Phải chăng xuân cuối còn tươi

Tâm đồng ly cạn ngọt môi sau mành

Vườn yêu chăm chút vươn cành

Ùa vào khoảng trống tình xanh bên lầu

Thương thời hoa nụ còn đâu

Đãi lòng một chút mưa ngâu cuối chiều.

 

Đinh Tiến Đăng

SĐT:0943000718

 

Phố Hiến Hưng Yên – Di sản vang bóng một thời - iVIVU.com

 

VỀ PHỐ HIẾN

 

Mình về Phố Hiến đi em

Giữa mùa trái ngọt, hương sen ngạt ngào

Cánh cò cõng nắng nghiêng chao

Mang câu cổ tích theo vào trong mơ

Nguyệt Hồ đẹp tựa bài thơ

Lăn tăn sóng biếc vỗ bờ liễu xanh

Từng đôi gái lịch trai thanh

Tự tình dưới những bức mành dừa buông

Mình về vãn cảnh chùa Chuông

Xem bia, ngắm tượng, dâng hương tâm thành

Về thăm Văn Miếu cùng anh

Xem bao tiến sỹ lưu danh bảng vàng

Cầu Yên Lệnh vẫn thênh thang

Như con rồng lớn vắt ngang Nhị Hà

Sông hồng vẫn đỏ phù sa

Mang theo cả tiếng ngân nga sáo diều

Quê hương trăm mến ngàn yêu

Mẹ cha tần tảo sớm chiều chẳng ngơi

Quê anh đẹp cảnh đẹp người

Năm sau mùa nhãn người ơi lại về.

 

Chu Thanh Hải

SĐT:0986588434

 

TỰ CẢM

 

Sớm ra túc tắc pha trà

Đọc thơ, học chữ, thưởng quà văn chương

Đánh vần hai chữ vấn vương

Khói trà thong thả tỏa hương ngọt ngào

Đêm về thích ngắm trăng sao

Trở về trong mộng thuở nào tuổi xanh.

 

Lương Văn Khánh

ĐT: 0983 566 935

 

NIỀM THƠ

 

Dù vui một chút cũng là

Gặp người tri kỷ thì xa hoá gần

Cho dù tất cả phù vân

Niềm thơ vẫn cứ nợ nần ....có sao ?

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Gỡ ra rồi lại vướng vào quẩn quanh

Câu thơ làm của để dành

Mỗi khi hao khuyết vá lành khuyết hao

Nỗi niềm đăm đắm gửi trao

Cứ như duyên phận buộc vào lạ chưa ?

Mộng gì về lại ngày xưa

Tình như sóng đẩy gió đưa hững hờ

Gom từng cái ngẩn cái ngơ

Thả bay đi hết những vơ vẩn sầu

Dẫu rằng vực thẳm sông sâu

Yêu thương đồng cảm bắc cầu mà sang

Đạp bằng muôn nỗi trái ngang

Câu thơ tha thiết dịu dàng đợi ai

Mỏng manh sợi nắng ban mai

Vắt qua nỗi nhớ đêm dài .....và đêm.

 

Hoa Lan

ĐT:0338465159

 

Lần đầu tiên diễn ra Festival Thu Hà Nội | baotintuc.vn

 

CẢM THU

 

Vầng mây che nắng trưa hè

Se se hơi lạnh thoảng về heo may

Phượng còn đốm lửa lắt lay

Đàn ve trùng phím bởi say cúc vàng

Bưởi thơm thơm đỏ lá bàng

Uốn câu bông lúa dịu dàng ả ơi!

Gió thu mắc võng ru đời

Sáo diều vi vút lưng trời ghẹo mây

Hỡi em má đỏ hây hây

Nụ cười duyên dáng mà say cõi lòng

Vai em quẩy gánh cốm vòng

Vị thơm niú khách  chân không muốn rời

Em ơi!cho hỏi đôi lời

Tôi mua cả  cốm lẫn người được không?

 

LY LY

ĐT:0837216626

 

YÊU THƠ

 

Yêu anh bởi cánh thơ hay

Chìm vào câu hát lượn bay qua cầu

Trăng lên tỏa sáng đỉnh đầu

Em đây anh đấy chụm đầu níu tay

Vườn ươm trái ngọt bướm bay

Rượu đào nâng cốc giãi bày ý thơ

Thơ hay ngâm mãi mộng mơ

Cùng chung một ý yêu thơ đi tìm

Thơ hay chạm tới con tim

Cùng chung nhịp đập nổi chìm khát khao

Yêu thơ tỏa sáng biết bao

Cho mình trẻ khỏe  vượt rào trao nhau.

 

Nguyễn Thị Linh

ĐT:0923164537

 

DÒNG THƠ DÒNG ĐỜI

 

Dòng sông chảy giữa dòng đời

Dòng trong dòng đục lúc vơi khi đầy

Khi hờ hững lúc đắm say

Mặc lòng, hờn dỗi đắng cay tủi sầu

Dòng đời chồng chất nỗi đau

Dòng thơ nghẹn đắng , buông câu nửa đời

Quặn lòng khi mấy thơ ơi!

Có thơ đồng cảm cuộc đời bình yên

Nỗi niềm gửi chút tình riêng

Góp thêm ngọn gió chao nghiêng cánh cò.

 

Đào Mạnh Miện

ĐT:0327 458 632

 

Vườn thơ Hàn Mặc Tử Bình Định, Việt Nam

 

VƯỜN THƠ MƯỜI TUỔI

 

Theo anh em gánh gồng về

Vườn thơ xanh lợp mái quê bốn mùa

Nắng vàng vít ngọn gió thưa

Hạt xuân nũng nịu giọt mưa bên thềm

Cung đàn dẫn bước chân em

Ngàn ngàn bức họa đua chen sắc màu

Vần thơ nối nhịp cây cầu

Núi cao, biển thẳm rừng sâu tìm về

Dao cau tước mỏng câu thề

Lạc vườn lục bát dãi dề nông sâu

Đêm đêm lội ngược canh thâu

Đi tìm ánh mắt Thị Mầu đánh rơi

Mười năm em giận hờn tôi

Mười năm mặn ngọt, đầy vơi đã từng

Khi ấm áp, lúc lạnh lùng

Sóng xô rồi biển lại hừng hực yêu

Mải mê quên cả trời chiều

Thả câu lục bát cánh diều chạm mây

Anh lật đất, em trồng cây

Vườn quê trái ngọt hương bay khắp vùng.

 

Hương Sinh

ĐT: 0376 295 436

 

QUÊ EM ĐỔI MỚI

 

Mời anh ghé lại quê em

Hương thơm vị nhãn , đầm sen ngạt ngào

Đung đưa điệu sáo, phi lao

Vi vu gió mát, đường vào thôn em

Làng hoa đẹp tựa tranh rèm

Muôn màu muôn sắc đan xen tuyệt vời

Công ty nổi, mọc khắp nơi

Phố phường ánh điện rực trời cờ hoa

Văn Giang cam ngọt đậm đà

Nói về Đông Tảo thì gà nhất luôn

Như Quỳnh giỏi đất bán buôn

Thương gia nổi tiếng tròn vuông nhất vùng

Minh Khai buôn bán sánh cùng

Năm châu, bốn biển ta cùng đi lên.

 

Lệ Vui

ĐT:0984682522 

 

XIN RẰNG

 

Chẳng ăn thì gạo mốc meo ?

Chẳng chơi thì cũng... Trôi vèo thời cơ.

Sống đời ai cấm mộng mơ ?

Giật mình tỉnh giấc, tuổi thơ đâu còn ?

Ngẫm đời xuân đã mỏi mòn.

Đâu còn mình ngỡ, tuổi son ngày nào

Xế chiều ôi rất tự hào.

 Mang theo tất cả, đi vào tuổi xuân.

 

Nguyễn Xuân Tuyến

ĐT:0387438998

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: