Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ Lục bát tháng 7 -2023 của CLB Thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ (19/07/2023) 

 Chùm thơ Lục bát tháng 7-2023 của CLB Thơ Lục bát tỉnh Phú Thọgồm các tác giả: Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Hương Lê, Thi Trà Thi, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Tâm, Hàn Sỹ, Kiều Việt,  Trần Bồng,  Dương Thị Phúc, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Văn. Nguyễn Sỹ Huy

 

Đỗ Đức Năm

Chủ  nhiệm CLB lục bát tỉnh Phú thọ

ĐT 0988 262 013

 

VỀ QUÊ NHỚ ANH

 

Đi trên lối cũ năm nào

Hoa Xoan tím rụng vương vào đường xưa.

Mình em đi dưới nắng trưa.

Nhớ anh da diết... người chưa thấy về.

Chợt nghe lòng dạ tái tê.

Tưởng như gió cũng não nề thở than.

Tình xưa người cũ mơ màng.

Muốn cùng chung bước đường làng bên nhau.

DĐN

 

 

 

THĂM BẠN

 

Chúng mình đồng nghiệp một thời

Cùng gieo con chữ cho đời nở hoa

Tới nay hưu trí tuổi già

Thường xuyên qua lại tới nhà thăm nhau 

 Tình xưa nghĩa cũ bền lâu

Trong tâm vẫn giữ một mầu sáng trong

Thi thoảng lại viết đôi dòng

Cùng nhau trao đổi cho lòng thảnh thơi

Vườn nhà cây cảnh xanh tươi

Trăm hoa đua nở cho người niềm vui

Công danh quá khứ qua rồi

Bạn già gặp gỡ, nụ cười trao nhau!

ĐĐN

 

 

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974131428

 

 LỤC BÁT THÁNG BẢY

 

Em về tháng Bảy cùng tôi

Đã qua ngày nắng, trắng trời mưa ngâu

Viếng người xưa, dạ u sầu

Nghĩa trang bàng bạc một mầu khói hương

Thành tâm cầu nguyện muôn phương

Ông Bà Cha Mẹ giấc vàng bình an

Thương anh, nhớ chị vô vàn

Sớm vì li biệt, lòng càng xót đau

Thương bao bạn cũ cùng nhau

Tấm lòng yêu nước vùi sâu biên thùy

Nghe như tiếng đất thầm thì

Máu xương đổ xuống cũng vì hôm nay!

Hương hoa thấm hạt mưa dày

Bầu trời tháng Bảy đong đầy nhớ thương!

 

NĐT

 

NGHE HÁT GIẬN THƯƠNG

 

Lắng nghe "câu hát giận thương"

Lòng mình xao xuyến, vấn vương quê nhà

Bao năm biền biệt nơi xa

Nghĩa tình chưa trọn đáng là “giận” đây!

Đường dài gánh nặng vơi đầy

Bước chân chưa đến được ngay bến bờ

Lời thương như giục giấc mơ

Càng thêm gắng gỏi vượt qua đường trần

“Giận thương” nâng đỡ đôi chân

Tăng cường sức mạnh tinh thần cho nhau

Giận rồi tình nghĩa càng sâu

Thủy chung gìn giữ trước sau vẹn tròn!

NĐT

 

Hương Lê

ĐT: 0912 595 285

 

XÓM NHỎ

 

Ta yêu mảnh đất Làng Tranh

Xóm Chùa Am nhỏ, dệt thành ca dao

Ru Kiều lời mẹ ngọt ngào

Thấm qua năm tháng, thấm vào tim con

Xa quê nhớ mỏi, nhớ mòn

Nhớ sim rừng Nhất, giếng con dộc Huỳnh

Mẹ ta gánh nước nồi đình

Oằn vai mẹ gánh cả tình nước non 

Mẹ cha gom những ngọt ngon

Mồ hôi sũng nước áo sờn vá vai

Tảo tần thân vạc sớm mai

Để ta rạng rỡ rộng dài thơ ngây 

Cho ta khôn lớn mỗi ngày

Xa da diết nhớ vơi đầy quê ta

Sắn khoai mãi cứ thật thà

Thơ ta mãi cứ mặn mà đất quê

Ngày 09/7/2023                   

 HL

 

NGƯỜI LÀNG TRANH

 

Thảo thơm sung chát, gừng cay

Bao đời rượu cũ còn say tình người

Nắng mưa thơm lựng nụ cười

“Tắt đèn, tối lửa” bao đời xanh lơ

Yêu thương ai giấu vào thơ

Tóc dài còn đợi thẫn thờ cuối đê

Ai còn chờ bến sông quê

Còn ai hẹn gặp đêm về đếm sao

Chắc ai lòng vẫn nao nao

Năm canh thao thức thưở nào mẹ ru

Thương nhìn vẻ mẹ ưu tư

Tính mua áo mới mùa thu tới trường

 

Ai còn đau đáu nhớ thương

Người quê, tình đất... vấn vương cọ chè

Có còn nhớ giếng Ao Phe

Có còn ấp ủ kết xe duyên lành

Xa quê tất cả: Tôi – Anh !

Đừng quên lam lũ Làng Tranh thiếu thời

Đừng quên cha mẹ tuyệt vời

Đừng quên tình đất, tình người Làng Tranh !

Ngày 24/6/2023

HL

 

Thi Trà Thi

ĐT : 0339 042 258

 

NHÌN

 

Ta ngồi nhớ lại ngày xưa

Đã đi qua những nắng mưa, bão bùng !

Tưởng như đã đến đường cùng

Không cam chịu lại tự vùng thoát ra !

Chỉ ta tự biết với ta

Tám mươi năm đã vượt qua thăng trầm .

Vui buồn trải nghiệm âm thầm

Như là mạch nước chảy ngầm ai hay ?

Bây giờ hết rủi đến may

Bõ công ăn đắng nuốt cay đã từng !

Mỗi ngày đón một tin mừng

Nhìn đàn con cháu như vừng dương lên !

13 - 7 - 2023

TTT

 

 

ĐƯỜNG MÒN

 

Chả ràng buộc bởi dây gì

Mà sao kẻ ở người đi dùng dằng ?

Bấm tay tính tháng tính năm

Nhớ về những ánh trăng rằm ngày xưa

Chặng đường trộn nắng với mưa

Thời gian thấm thoát tưởng vừa đâu đây

Người đi áo bạc vai gầy

Để người ở lại nơi này nhớ ai

Xa nhau những tháng năm dài

Tóc xanh giờ cũng nhạt phai nữa là ...

Chẳng gì ràng buộc hai ta

Cớ sao lại cứ như là nợ duyên ?

Người trên bến, kẻ xuống thuyền

Vẫn còn nhớ mãi về miền cỏ non .

Dùng dằng xưa cũ vẫn còn

Như là dấu ấn đường mòn quê ta .

28 - 6 - 2023

TTT

 

 Nguyễn Thị Thảo

ĐT: 0964 134 938

  

ĐÊM BUỒN

 

Cô đơn đêm cõng cô đơn

Hai cô đơn đổi dỗi hờn cho nhau

Phận mình không đánh mà đau

Cả hai cùng chạm mà nhau không thành 

Bắc thang lên hỏi trời xanh

Trớ trêu chi lắm mong manh cuộc tình

Đã thương không nổi thân mình

Nên không thương nổi bóng hình người xa

Thôi thì ta cứ thương ta

Cô đơn từ trẻ này già vẫn đơn

Đêm buồn hình bóng dỗi hờn

Mượn câu thơ gửi chập chờn cho nhau

NTT

 

 

 

Nguyễn Thị Tâm

 

TẠM BIỆT THẦY CÔ

 

Năm năm học đã trôi qua

Chúng em sắp phải rời xa cô thầy

Chia tay biết nói gì đây

Chúng em xin cảm ơn thầy ơn cô

Dạy em chữ ở chữ ô

Luyện từng con chữ tuổi thơ lớn dần

Em học chăm chỉ ân cần

Bên thầy cô ngỡ ở gần mẹ cha

 

Bây giờ sắp phải chia xa

Chúng em cảm động mắt nhòa lệ rơi

Nhớ nhiều nhớ lắm thầy ơi

Có thầy cô mới có người trò ngoan

Em lên lớp mới hân hoan

Ở đâu em vẫn trò ngoan của thầy.

NTT

 

 

 

Hàn Sỹ

 

ĐẾM BUỒN

 

Đếm buồn quặn thắt câu thơ

Tình em một thuở bây giờ tìm đâu

Dối lòng chi nữa kiếp sau

Nợ tình ai trả cho đau kiếp này 

Còn đâu muối mặn gừng cay (*)

Oan khiên chi để kiếp này không nhau

30-5-2023

HS

(*)Mượn ý câu ca dao:" Tay bưng đĩa muối đĩa gừng /

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau "

 

Kiều Việt

ĐT: 0367 521 440

 

VẮNG

 

Vắng ông ắt sẽ vắng nhà

Bà mà vắng bếp ắt là mất vui

Trước kia thì gối một đôi

Giờ thì một chiếc lạnh rồi... thiếu hơi

Giường thì một nửa chơi vơi

Chăn thì một nửa đắp rồi thừa ra

Con thì thiếu vắng người cha

Cháu thì chỉ có tay bà chăm lo

Sông sâu biển rộng ai dò

Núi cao đèo dốc ai đo tận tường

Nào ai đã trải đoạn trường

Nào ai có thấu con đường vắng ai 

Vắng đêm như thấy thêm dài

Vắng một ngày ngỡ là hai thật buồn.

Kỷ niệm 24 năm xa cách.

 (1999 – 2023)

 KV

 

 

 

MỪNG THỌ MẸ

( Kính tặng Mẹ Nguyễn thị Hẻo 90 tuổi)

 

Chúc Mẹ thọ bách niên tròn

Như cây cổ thụ mãi còn bóng râm

Năm nay Mẹ chín mươi xuân

Cháu con nội ngoại xa gần về đây

Đón bằng mừng thọ sum vầy

Rưng rưng Mẹ nhớ những ngày xa xưa

Trải bao dông bão nắng mưa

Nuôi đàn con nhỏ bây giờ lớn khôn

 

Nhớ ngày bom đạn chiến tranh

Mẹ là du kích Hoàng Ngân năm nào

Cha đi đánh giặc gian lao

Chiến dịch Đông Bắc núi cao sông dài

Nữ nhi Mẹ có kém ai

Cán bộ trung đội hôm mai gánh thồ

Duyệt binh được gặp Bác Hồ

Nhớ lời Bác dặn cơ đồ giữ yên 

Chấp hành phụ nữ sáu năm

Việc nhà việc nước Mẹ chăm lo tròn

Nay Mẹ gối mỏi chân chồn

Mắt mờ tóc bạc mãi còn... Mẹ ơi!

Mai sau Mẹ có về trời

Cháu con được hưởng muôn đời tiếng thơm...

 KV

 

Trần Bồng

ĐT 0366041383

 

BA LẦN BÀ ĐỢI

 

Hỏi bà từ thủa được yêu

Đến nay bà đã bao nhiêu lần chờ

Bà cười hỏi thế vô bờ

Xoè tay bấm đốt đến giờ là ba

Chồng đi chiến đấu ở xa

Nuôi con vất vả ở nhà chờ mong

Người xa chỉ có tấm lòng

Gửi trong bưu thiếp về trong nắng chiều

Chồng gần đến lượt con yêu

Bé đi học , lớn trăm điều chờ mong

Chờ khi dựng vợ gả chồng

Chờ con sinh nở mà lòng xốn xang

Cháu đi học nắng chang chang

Thổi cơm chờ cháu dềnh dàng quá trưa

Học thêm về tối gió lùa

Ở nhà bà đợi dư thừa thời gian

Cháu về tất cả bình an

Bà cười bà bảo bà toàn chờ mong

Từ con đến cháu và ông

Ba lần bà đợi bà trông bà chờ .

TB

 

 

 

CÂY CẦU VĨNH PHÚ

 

Cây cầu nối những bờ vui

Hai bờ tả hữu thành nơi một nhà

Từ nay hết cảnh chờ phà

Từ nay không sợ đi ca chậm giờ

Đầu tuần buổi sáng chào cờ

Thầy cô hết cảnh phải chờ phà sang

Học trò trong xóm ngoài làng

Học thêm bên phố lại càng dễ đi

Sông Lô đem tới Việt Trì

Lúa ngô khoai sắn thịt bê gà đồi

Tiêu dùng hàng hoá ngược xuôi

Sông Lô giàu đẹp rạng ngời quê ta

Việt Trì có bắn pháo hoa

Sông Lô thẳng lối nhà xa thành gần

Chọi trâu Hải Lựu tuyệt trần

Việt Trì xem hội mua cân thịt về 

Trống quân Đức Bác say mê

Hát xoan An Thái Việt Trì sánh đôi

Hội Hùng khách ở nhiều nơi

Người về dự hội ngược xuôi qua cầu

Toàn dân mong đợi từ lâu

Có cầu Vĩnh Phú cùng nhau vui mừng .

 1-7-2023

 TB

 

Dương Thi Phúc

 

CÕI VÔ THƯỜNG

 

Cũng cà phê sáng nhâm nhi

Chàng fây lại hỏi viết gì bạn ơi

Mừng vui xin có mấy lời

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn chao ôi là buồn

Chợ thì kẻ bán người buôn

Âm u gió thổi chuồn chuồn thấp cao

Cuối tuần đường phố ồn ào

Công viên ghế đá ước ao ... quên mình

 

Má hồng nhạt nắng lung linh

Đường xưa in bóng với hình mờ xa

Dâng lên chén nước làm quà

Khói thơm phảng phất, mưa qua ngõ chờ 

Sa bà kinh kệ, ngu ngơ

Gửi thời gian giữ mong nhờ hồng ân

Thác, sinh sáu nẻo không phần

Có thuyền Bát Nhã, ghé chân lên đàng

Chẳng cần gấm lụa, giàu sang

Mặc cho tiền của, bạc vàng khiến sai

Tay làm, hàm mới được nhai

Bằng lòng, đừng có phí hoài đời ta. 

VT - 8/7/2023

 DTP

 

 

 

HẠ TRONG TÔI

 

Ai buông những sợi nắng vàng

Trải ra muôn ngả ngập tràn ruộng nương

Leo lên vách đá, con đường

Sông sâu, biển lớn sóng vương tơ lòng

Rì rào bến nhớ, thuyền mong

Tặng bông hoa nắng má hồng đừng phai

Đung đưa liễu rủ đan cài

Mờ sương cành trúc mộng dài lên non

Lời thương sắc tím căng tròn

Đưa dòng máu chảy sắt son không rời

Nhịp cầu ô thước, mưa rơi

Nỉ non, non nỉ phía trời xa xa

Thương mây rám nắng chiều tà

Lâng lâng cuộn khúc, ấm trà còn đây

Vòng tay níu khoảng không dây

Chơi vơi giữa hạ hồn say quãng chiều.

VT - 3/7/2023

DTP

 

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881

 

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 

 

Hôm nay ngày Tết thiếu nhi

Bé mong ngóng mãi được đi chơi nhiều

Rộn ràng trông đến là yêu

Thích cha mẹ sẽ mua nhiều đồ chơi

Nào là bé được đi bơi

Lại đi khám phá các nơi xa gần

Nghe lời cha mẹ người thân

Học hành chăm chỉ chuyên cần nghe con 

Tuổi thơ như búp măng non

Nhớ ăn cho khỏe để còn vươn lên

Con ơi gắng tập luyện rèn

Ước mơ sẽ tới vững bền mai sau

 

Tuổi thơ thắm sắc tươi màu

Nhớ ngày Quốc Tế mấy câu chúc mừng

Mến yêu các cháu vô cùng

Cháu ngoan học giỏi vui chung cả nhà 

Chúc cho bốn cháu của bà

Chăm ngoan mạnh khỏe cả nhà thương yêu.

Làng Sỏi, ngày 1/6/2023

QS

 

 

 

Phan Mạnh Hùng

 

CẢM TƯỞNG QUÊ HƯƠNG

 

Một ngày ghé lại thăm quê

Một màu nước trắng tràn trề khắp nơi

Đồng He Trũm Bưởi Môm Lời

Gò Tròn Cầu Sắt tới nơi Ngọn Đầm

Một vùng bạc trắng mênh mông

Trông ra như thể mặt sông mặt hồ

Từng làn con sóng nhấp nhô

Vỗ ru dìu dặt trên bờ chuối reo

Nhớ xưa lúc cảnh quê nghèo

Đoàn người đánh dậm sớm chiều rất đông

Lao xao trên khắp các đồng

Dầm mình dưới nước đầu không có gì

Tóc xoăn như gái châu Phi

Da màu tai tái khác gì Mã Lai

Rủ nhau kiếm chác rông rài

Đánh dăm buổi giậm kiếm vài bữa canh

Chỗ làm mắm chỗ để dành

Món phơi món giã món anh gửi nàng

Đêm về ngắm nước mênh mang

Hiu hiu gió mát mơ màng giấc thu

Dưới đồng in mảnh trăng lu

Cổng làng lãng đãng mây mù giăng bay

Bao năm cùng biết bao ngày

Quê hương giờ đã đổi thay quá nhiều

Không ai đánh giậm sớm chiều

Trường to nhà đẹp mỹ miều ấm no

Toàn thôn đỏ rực màu cờ

Đường xe tấp nập em thơ nô đùa

Rộn ràng kẻ đón người đưa

Nhà nhà nhộn nhịp sớm trưa mặc lòng

Quê giờ thành phố nhà nông

Chuẩn nông thôn mới nức lòng người xa

Mời người hãy ghé quê ta

Thạch Sơn kẻ Sỏi đang đà tiến nhanh. 

Làng Sỏi, ngày 31/8/2022

PMH

 

 

 

Nguyễn Văn

ĐT: 0889823958

 

NHỚ DẬU CÚC TẦN

 

Nhà em có dậu cúc tần

Bốn mùa xanh tốt quanh sân mượt mà

Nhớ ngày còn bé hai ta

Chơi trò trốn bắt trước nhà vui sao!

Người thì thấp, bờ thì cao

Nhanh chân chạy trốn, nấp vào thật êm 

Thế rồi hai đứa lớn lên

Cùng nhau đi học ở trên trường làng

Bao lần hè đến thu sang

Tuổi thơ chốc đã vội vàng qua nhanh

Rồi qua năm tháng chiến tranh

Theo trường sơ tán, chúng mình xa nhau...

Bây giờ mái tóc trắng phau

Bồi hồi nhớ lại buổi đầu thân thương 

Nhà em xây mới đàng hoàng

Tường bao gạch đỏ thay hàng cây xưa

Cúc tần in dấu tuổi thơ

Màu xanh còn mãi không mờ trong ta.

NV

LỜI NGƯỜI VỢ

BÊN MỘ CHỒNG LIỆT SĨ

Dặn lòng em chẳng "bước đi"

Để không đánh mất những gì của anh

Vì dân anh hiến tuổi xanh

Em đâu tiếc sắc để thành người dưng!

Suốt đời giữ mối tình chung

Trời cao bay lượn chim hồng có đôi

Anh giờ hình bóng xa xôi

Vẫn đang sống giữa lòng người quê ta

Ngày anh cầm súng đi xa

Con thơ chưa biết mặt cha một lần

Lớn lên con đã tòng quân

Ra miền hải đảo để gần bên anh 

Ngày rằm tháng bảy trong lành

Hương hoa một tấm lòng thành em dâng

Gió đưa ngan ngát hương trầm

Lòng em thương nhớ vô ngần anh ơi!

NV

Nguyễn Sỹ Huy

DDT: 0975 196 586

TỚI PAN XI PĂNG

Ga lên đường cáp chăng dây
Pan xi păng dưới biển mây lộng trời
Tàu lên chót đỉnh mây trôi
Cuồn tình ngọt đọng những lời mến thương
Ngọc sương êm đậu má hường
Có nhau khổ nỗi vấn vương nhớ người …!
                        

   NSH

LÊN CỔNG TRỜI

Duyên trời anh gặp được em
Khiến lòng xao xuyến ấm êm tình đời
Cổng Trời mây cuộn chơi vơi
Ta nương nhau tiến thành đôi đồng hành
Ngọt lừ hai tiếng em anh
Giá băng ẩn vội ta thành trời xuân
                             

NSH

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: