Thứ năm, 02/05/2024,


Chùm thơ dự thi số 20 (03/05/2009) 

Tác giả Vũ Thạch Vân

Email: vuthachvan@gmail.com

 

1- HỘI LÀNG ANH, HỘI LÀNG EM

 

Thôn em vui mở hội làng

Bên anh tiếng trống rộn ràng múa lân

Hội làng em có thơ xuân

Bên anh cờ tướng trên sân so tài

Trải bơi đua sức gái trai

Cây đu sức nhún khóe tài từng đôi

Bên em đầy ắp tiếng cười

Làng anh già trẻ người người hân hoan

Mùa xuân vui mở hội làng

Giữ cho bản sắc dân gian muôn đời

Hội làng em, anh sang chơi

Hội làng anh lại đón mời em sang.

 

 

 

 2- TRĂNG LÊN

 

Đằng đông vừa ló bóng vàng

Liễu soi suối tóc, nước tràn gương trong

Mây bay gió thoảng ruổi rong

Thoáng trong cảnh vật tắm trong suối ngà

Chuông chùa vẳng vọng xa xa

Theo làn sóng bạc lọt qua song cài

Trăng vàng mái ngói nhà ai

Đôi bồ câu ngỡ ban mai buổi vàng

Giật mình cảnh tượng dưới trăng

Mênh mông sâu thẳm trăng vàng trời trao

 

 

3- BÌNH MINH QUÊ EM

 

Bình minh vừa tỏa ánh hồng

Khóm tre đầu xóm uốn cong nhìn trời

Đàn chim thong thả rong chơi

Chuông nhà thờ đổ từng hồi xa xa

Vang lên bản nhạc tình ca

Tiếng loa đầu xóm ngân nga vọng về

Hương nồng tỏa ngát đường quê

Khói vương bếp ấm ai kìa nấu cơm

Em đi thể dục sớm hôm

Nhuộm màu hồng của ánh dương em về

Rộn ràng trong bức tranh quê

 

 

Tác giả Thạch Thảo

Email: thachthao311@yahoo.com.vn

 

CÓ CÒN EM - BÓNG LƯỢC GƯƠNG TÂY HỒ

 

Có còn ba sáu phố phường?

Có còn em bóng lược gương Tây Hồ?

Hương hoa sữa tóc còn chờ?

Trùng xa lóng ngóng lơ ngơ chân về.

 

Thu Hà Nội thoáng heo may,

Chiều sin sít lạnh lá bay vàng cành.

Mộng xưa nhú biết còn xanh?

Lạc anh phía gió áo thành màu sương.

 

Hỏi tin em lạ ngõ đường,

Giật mình anh ! bước mây vương chân cầu.

Ngấn gieo bóng đổ nghiêng sầu...

Mênh mang mấy giọt mưa ngâu trĩu lòng!

 

T.T

 

 

Tác giả: Huỳnh Đường

 27 Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội

Mobile: 0166.3343.967

 

1- CHỊ TÔI

 

Người đi đuổi giặc ngày thu

Chị về gom nắng gột mưa đồng làng

Tròng trành thuyền bến xốn xang

Sông quê lá nắng dát vàng thia lia

 

Người đi từ bấy không về

Trăng thu trắng búi tóc thề chị tôi

Nén nhang tháng bảy khóc người

Nghe trong hương khói vọng lời thề xưa.

 

 

2- TÔI LẠI TÌM VỀ

 

Tôi tìm về thuở ấu thơ

Tuổi đánh trận giả phất cờ hoa lau

Tìm thời vắt vẻo lưng trâu

Thả dây diều sáo hát câu cánh cò

 

Tìm hương sen ngát ven hồ

Tìm đồng vàng lúa câu hò gọi trăng

Tìm về các bậc lão nông

Học câu nhất nước nhì phân chuyên cần

 

Tìm bầu mây rộng mênh mông

Tìm “chân quê” giữa tấm lòng người quê

Tìm về tôi lại tìm về

Trong vui đổi mới có bề âu lo

 

Đâu rồi sen ngát ven hồ

Ai đem đổ cát trắng bờ đồng quê

Trai làng ù ập máy xe

Gái thôn son phấn ồ ề Tàu Tây

 

Lực điền sà chiếu rượu say

Lão nông tụ hội đêm ngày... Tổ tôm

Liềm treo - cày gỉ - đất buồn

Bê con mát mẹ phá chuồng ò ơ

 

Mẹ già vợ trẻ u mơ

Ngóng ra phố thị trông chờ chồng con

Đền bù chút ít tiền còm

Xây ngôi nhà ống sắm “con xe tàu”

 

Ruộng thu hẹp - tiền bay mau

Chưa vui đầy chén đã sầu tràn ly

Tôi về đau đáu sông quê

Thương chấm thuyền nhỏ bốn bề sóng xô.

 

 

3- NÓI VỚI VỢ

 

Em đừng hờn giỗi nhà thơ

Bởi vương nghiệp ấy ngu ngơ quan trường

 

Yêu dăng mắc một mùi hương

Một màu hoa một màn sương mơ hồ

Nửa đêm thức dậy vì thơ

Một đời giấy bút thẫn thờ chữ câu

 

Đau cùng ai đó nỗi đau

Buồn cùng ai đó nỗi sầu thế nhân

Việc nhà chẳng mấy bận tâm

Bạn văn thì cứ trăm phần cụng ly

 

Em đừng trách giận mà chi

Anh quanh quẩn cũng chỉ vì tơ vương

Rượu thơ, thơ rượu chuyện thường

Nghèo không phải tội đừng buồn nghe em.

 

 

 

4- Ơ HỜ...

Cho em H.L

 

Thầm thào lời mẹ hát ru

Cho con ngủ ấm trên bờ vai khô

Sào gầy chèo chống bốn mùa

Thân cò èo uột gió mưa xoay vần

 

Một đời váy đụp áo thâm

Một đời mẹ cố tảo tần vì con

Xứ người giấc mộng vàng son

Con quên châm lấm tay bùn mẹ nuôi

 

Thầm thào mẹ vẫn ru hời...

 

 

5- THƠ CỦA CÁC NHÀ THƠ*

 

Thưa rằng người đã quên tôi

Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Một mai chết thật hao gầy

Xanh xao quần áo tháng ngày thủy tinh (Hoàng Nhuận Cầm)

 

Trời xanh vắng vẻ hương huyền

Sông xuân lặng lẽ con thuyền xa (Hàn Mặc Tử)

Bỏ người yêu bỏ bóng ma

Bỏ hình hài của tiên nga trên trời (Bùi Giáng)

 

Chiều trong cây đứng đá ngồi

Chiều trong lá biếc đang trôi giữa dòng (Chu Hoạch)

Bầu trời man mác xa trông

Biết đâu nước Nhược non Bồng là đâu ? (Chu Mạnh Trinh)

 

Hồn nào ngủ thiếp bông lau

Bạc thời gian cánh bướm sầu ngàn xưa (Đinh Hùng)

Dòng sông lặng ngắt như tờ

Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo (Hồ Chí Minh)

 

Người về gối rét nằm đau

Nghe trên thước đất phai màu nhớ thương (Hồ DZếnh)

Chiều buồn như mối sầu chung

Lòng êm nghe thoảng tơ chùng lối xa (Hồ DZếnh)

 

Người ta về với người ta

Còn tôi cuối buổi chiều tà về đâu ? (Hồng Quang)

Sợi buồn con nhện giăng mau

Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây (Huy Cận)

 

Bước chầm chậm dưới hàng cây

Đừng rung em nhé sợ ngafyrung theo (Huy Tưởng)

Tô Châu lớp lớp phù kiều

Trăng đêm Dương Tử mây chiều Giang Nam (Hồ DZếnh)

 

Cỏ cứ ru gió cứ đàn

Hồn thanh thản dẫu nát tan hình hài (Hồ Minh Hà)

Một đời gió có vì ai

Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn (Đặng Nguyệt Anh)

 

Chút hơi phù phiếm trong hồn

Dâng làm kỷ niệm héo hon một đời (Luân Hoán)

Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi

Xanh đâu thu trải kín trời thảm xanh (Nguyễn Bao)

 

Sấm chi sấm động thình thình

Để cho xa lạ mà thành nhớ thương (Nguyễn Duy)

Gốc cây bóng ngả chập chờn

Khách du vắng bước lê mòn phố thưa (Nguyễn Hà)

 

Tiếng gà gáy ngọn tre trưa

Mênh mông sóng gọi thuyền đưa ai về (Kim Tuấn)

Không vì thương một miền quê

Tự dưng người ở đâu về lênh đênh (Nguyễn Duy)

 

Người nằm đây với một mình

Tôi thăm người với lặng thinh nỗi buồn (Diệp Minh Tuyền)

Sương rơi trắng bạc đầu non

Bao nhiêu sông cái đổ dồn về khơi (Ngô Kha)

 

Chia cho em một đời tôi

Một cay đắng một niềm vui một buồn (Nguyễn Trọng Tạo)

Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Xa trông khói sóng cho buồn lòng ai (Tản Đà dịch thơ Thôi Hiệu)

 

Cô đơn xuống một đò đầy

Tôi chờ em phía bên này mùa đông (Nguyễn Việt Chiến)

Trăm năm một cõi bềnh bồng

Chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau (Thu Bồn)

 

Thời gian thì cứ qua mau

Biết mùa xuân ở lại đâu mà tìm (Đặng Vương Hưng)

Tần ngần chẳng dám ngước lên

Dưới chân e ngọn cỏ mềm kêu đau (Trinh Đường)

 

Bờ tây một mảnh thuyền câu

Con tôm búng nước gọi nhau muộn ngày (Trần quang Quý)

Tôi nhìn loang loáng hàng cây

Đồng xa xanh mảng trăng gầy treo nghiêng (Trần Nhuận Minh)

 

Ơi người yêu thuở hoa niên

Đâu còn cái tuổi mắt nhìn toàn hoa (Phan Thị Thanh Nhàn)

Tôi về xứ Huế mưa sa

Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa (Nguyễn Duy)

 

* Huỳnh Đường ghép lại

    H.Đ

_______

   Lời Biên tập: Riêng bài thơ số 5 của tác giả Huỳnh Đường không hợp lệ với cuộc thi; bởi đây không phải sáng tác mới. Chúng tôi không khuyến khích thể loại 'biên soạn và ghép vần'. Tuy nhiên, tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên, để bạn đọc tham khảo - Lucbat.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: