Thứ tư, 17/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 6 -2022 của CLB Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (29/06/2022) 

   Chùm thơ lục bát tháng 06- 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Ngô Thái. Nguyễn Sỹ Huy, Dương Thị Phúc, Lê Hương, Đào Trần Phú, Nam Hà, Nguyễn Thị Bích Lợi, Nguyễn Thị Thảo, Kiều Việt, Nguyễn Thị Hiền, Thi Trà Thi. Trần Bồng

EM ĐI …

(Tặng những người vợ đi LĐ nước ngoài để chồng ở nhà )

Dặm dài em đến nước người
Để anh hẫng hụt nhớ hoài chốn quê
Em đi bỏ mảnh trăng thề
Cứ trăn trở có ngày về nữa không?

Em đi anh nhớ anh mong
Vầng trăng khuyết lạnh ngóng trông xứ người
Em đi tắt cả tiếng cười
Đường xưa đâu dấu chân người lại qua

Em đi rêu phủ quanh nhà
Mình anh thơ thẩn vào ra tháng ngày
Nỗi lòng ai biết ai hay
Bạc tiền có đổi đủ đầy nhớ thương?

 Đỗ Đức Năm
CN – CLB lục bát Phú Thọ
Email : 
doducnam44@yahoo.com.vn

BÂY GIỜ

Tuổi này chẳng muốn đi xa
Tháng ngày chỉ thích ở nhà chăm cây
Thi thoảng đưa ảnh lên "phây"
Cho bầu bạn biết ta đây an bình.
 Đỗ Đức Năm

TỰ BẠCH

Tuổi cao tâm sáng trí minh
Biết bao bầu bạn giao tình trao thơ
Đã từng sương tuyết nắng mưa
Tám mươi xuân ấy mình chưa thấy già!

Kết tình bầu bạn gần xa
Chung vui sống đẹp thế là an tâm
Thưởng ngoạn cảnh đẹp hết tầm
Bên nông thôn mới tháng năm ấm lòng.
 

Đỗ Đức Năm

Vẫn Là Em - Hiền Thục - Zing MP3

VẪN LÀ EM CỦA NGÀY XƯA
Tặng Em nhân ngày 8/3

Vẫn là Em của ngày xưa
Lòng son từng trải nắng mưa vẫn hồng
Suốt đời một dạ yêu chồng
Thương con quý cháu, tình không bến bờ

Vẫn là Em của ngày xưa
Chắt chiu dành dụm, sớm trưa chuyên cần
"Thương người như thể thương thân"
Kế thừa truyền thống nghĩa nhân bao đời

Bây giờ tóc bạc da mồi
Vẫn nguyên giọng nói, tiếng cười ấm êm
Tấm lòng thơm thảo lành hiền
Sẻ san nhường nhịn, dưới trên thuận hòa

Có Em gầy dựng nếp nhà
Xây vườn hạnh phúc, nở hoa bốn mùa
Vẫn là em của ngày xưa
Cái ngày chung nón che mưa, cái ngày...
8.3.2022

Nguyễn Đức Tùy
ĐT: 0974 131 428

 CHÚC MỪNG THẮNG LỢI SEAGAMES 31-VIỆT NAM 2021

Từ thành phố đến thôn làng
Niềm vui lan tỏa mùa vàng Xi - ghêm
Đông Nam Á vận động viên
Đấu trường sôi nổi ngày đêm tranh tài

Vượt qua đại dịch kéo dài
Dân mình có dịp vui chơi thỏa lòng
Người xem chật ních khán phòng
Nhiệt tình cổ vũ, vô cùng hân hoan

Hai tuần thi đấu vừa tan
Việt Nam đoạt nhất toàn đoàn, vui sao!
Càng thêm chiến thắng ngọt ngào
Nữ Nam bóng đá ngôi đầu vẻ vang!

Xi - ghêm tổ chức vẹn toàn
Việt Nam vị thế lại càng nâng cao
Kết đoàn-Hữu nghị-Thể thao
Mừng Đông Nam Á mạnh giàu đi lên!
21.5.2022

Nguyễn Đức Tùy

TU

Em tu trong cõi nhân gian
Quên lời ve vãn bao chàng muốn yêu
Quên đi dáng vẻ diễm kiều
Yên lòng để tuổi xế chiều trôi qua

Sống trong ký ức nhạt nhoà
Một thời hương sắc vỡ oà... dần tan!

Ngô Thái
ĐT : 0983 181 320

TRĂNG KHUYẾT

Trăng non cong tựa lưỡi liềm
Để người thi sĩ nỗi niềm vấn vương
Thương Trăng thao thức đêm trường
Cứ cong như thế làm thuyền chở mây…

Mong sao rằm đến Trăng dầy
Anh làm mây trắng ấp đầy thuyền em...

Ngô Thái

KHÁT…

Lặng nghe sóng gió thì thào…
Ru êm hồn mộng lạc vào cõi mơ
Nôn nao biển khát khao bờ…
Cồn cào nỗi nhớ... người thơ... khát vần.

Ngô Thái

 

Nhà hát Chèo Hà Nội mở chương trình “Hà Nội đêm thứ 7” - Tổng cục Du lịch

 

TÌNH CHẮP ĐÊM CHÈO

Xa nhau nhớ mãi giọng chèo
"Lới lơ, đào liễu" khiến chiều buộc anh
Tóc giờ lác đác sợi xanh
Bởi ngày nẫu đợi, tàn canh cuộn sầu

Thấy em đứng mãi bên cầu
Quyết không bước nữa, già trầu mặc ai
Trống chèo giục giã, giục dài
Kệ đêm trăng cứ lăm cài cành ngâu

Nhớ người thương biết để đâu
Khổ tâm quay quắt, mối sầu lặng trông
Lẻ đêm trăng lặn, trời hồng
Thêm quê chung lối hoa ngồng mặc hoa

Song đào tựa ánh trăng tà
Mời trầu em hát, chắc là khó quên!

Nguyễn Sỹ Huy
ĐT : 0975 196 586

HOÀNG HÔN TÌNH THẮP

Được thầm nhớ bạn thơ xinh
Hoàng hôn nhuộm tím chữ tình nơi xa
Trời chiều chung cảnh khói là…
Chung nồng, nhớ mặn quê nhà ngóng trông

Nguyễn Sỹ Huy

KHÔNG ĐỀ

Biển nào biển chẳng có thuyền
Bến nào thì cũng có duyên đợi chờ
Bút Xuân kết nối tình thơ
Đông qua xuân đến suốt mơ biển tình

Nguyễn Sỹ Huy

KHÔ GIÒN

Em tôi dành dụm nỗi buồn
Còn tôi nhặt nhạnh dỗi hờn cô đơn
Nắng chiều soi thấu nguồn cơn
Giúp tôi phơi phóng khô giòn long đong

Nguyễn Sỹ Huy

NGÀY MỚI YÊU THƯƠNG

Bâng khuâng ngắm cảnh đất trời
Gửi vào nỗi nhớ những lời vấn vương
Bên con bên cháu yêu thương
Mỗi ngày như một vầng dương ấm đời.
Hà Nội -22/3/2022

Dương Thị Phúc
ĐT : 0835 393 345

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN HỒ GƯƠM (2) - Nhịp Cầu Thế Giới Online

 

BÊN HỒ GƯƠM

Cùng nhau ngắm cảnh phố phường
Ngập tràn nỗi nhớ niềm thương bao ngày
Bên hồ nắng trải hàng cây
Đông vui nhộn nhịp đong đầy niềm tin

Tháp Rùa di sản giữ gìn
Hồ Gươm ngời sáng in hình trời mây
Tràng Tiền níu bước chân say
Tượng Lý Thái Tổ chắp tay con cầu

Độ cho đất nước mạnh giầu
Bắc Nam hết dịch chung câu hẹn thề
Hà Nội phố cổ ta về
Quanh Hồ Gươm dạo tứ bề rộn vui.

Hà Nội - 3/4/2022
Dương Thị Phúc

CHA ƠI !
( Nhân ngày của cha )

Cha ơi! Hai tám (28) năm rồi
Rời xa trần thế về nơi vĩnh hằng...
Ra đi cha dặn con rằng :
“... Anh em đoàn kết gia tăng vững bền

Vun trồng “cây đức” làm nền
“Nhân”, “cần” “lễ”, “nghĩa”làm nên tình người...”
Chúng con khắc cốt cha ơi!
Nguyện làm cho hết những lời cha mong

Công cha ghi tạc trong lòng
Muôi con khôn lớn những mong về già
Cậy khi trái gió mưa sa
Bát cơm, lưng cháo cả nhà ấm êm
 
Chăm lo nâng giấc ngày đêm
Làm con tận hiếu đáp đền công cha...
Thế nhưng đến lúc cha già
Con nghèo khốn khó thật là khổ tâm

Công tác biền biệt xa gần
Để cha cực khổ muôn phần cha ơi!
Đến khi no đủ đổi đời
Cha không còn nữa về nơi suối vàng

Cha đi giữa lúc xuân sang
Tiễn cha con khóc lòng càng quặn đau...
Thời gian cha vắng đã lâu
Mà con cứ ngỡ mới đâu hôm nào
 
Hương trầm tỏa khói lao xao
Thấy cha như đã hiện vào khói hương
Dáng cha rất đỗi thân thương
Vỗ về an ủi vẫn thường bên con
 
“Công cha như núi Thái Sơn”
Con không còn kịp đền ơn cha rồi...
Con yêu cha lắm! Cha ơi!
Nhờ cha con mới thành người hôm nay!
Ngày 19/6/2022

Hương Lê

Đ T : 0369 944 619· 

HÈ TRÊN ĐẤT QUÊ

Ban mai gió chở tinh khôi
Trải lung linh nắng tìm môi hoa cười
Phượng hồng chúm chím đỏ tươi
Bằng lăng nhuộm tím rộn ngời lối quê

Ve đàn tấu nhạc triền đê
Gọi đàn cò trắng bay về bên sông
Lô giang sóng sánh nghiêng dòng
Ngô bồng con, lá mướt long lanh ngời

Chuông chùa mỏng mảnh chơi vơi
Muôn ngàn giọt nắng rơi rơi đồng làng
Lúa bông trĩu hạt xốn xang
Gió nghiêng vành nón... mơ màng sớm nay

Gợi về một nửa hồn say
Dẻo cong đòn gánh vai gầy... mà thương
Mồ hôi bết tóc má hường
Khuôn trăng hồng lựng, phập phồng ngực căng...
 
Xa quê hơn bốn mươi năm
Nay về vẫn thấy sâu đằm đất quê !
Ngày 09/6/2022

Hương Lê 

NẰM VIỆN BUỒN

Chế hòa khí (*) trục trặc rồi
Để cho ông chủ đứng ngồi không yên
Ho thì khù khụ ngày đêm
Lồng ngực đau tức lại thêm dịch hồng

Tét COVID vẫn là không
Mà sao lại hóa ra nông nỗi này
Tưởng rằng mãi khỏe chân tay
Đâu ngờ có lúc thế này chán ghê
 
Biết bao giờ mới được về
Bao nhiêu công việc bộn bề chờ ta
Nhớ cháu yêu lại nhớ bà
Nhớ làng xóm nhớ bạn xa bạn gần
 
Năm ngày giảm được năm cân
Vòng eo hẹp lại chẳng cần thể thao
Cũng may đầu óc chưa sao
Vẫn cười nói vẫn dạt dào niềm tin

Cầu mong cho bệnh chóng lành
Để ta lại được tung hoành gần xa
Sớm hôm công việc cửa nhà
Đưa cháu đi học, chăn gà nuôi heo

Lại cùng hàng xóm sớm chiều
Chén chè câu chuyện mọi điều như xưa .

(*) phổi

Đào Trần Phú
ĐT : 0975 211 152
 

MƠ XUÂN

Giật mình khẽ chạm vào xuân
Ta và rượu hoá cuộc trần thành thơ
Say cho cạn một khúc chờ
Hồn xuân hư thực giữa mơ và đời

Ru người lạc gió ngàn khơi
Nẻo về xuân có phai phôi dấu mùa ?
Tóc thề, lược gió đan thưa
Ngày xuân chưa thắm đã hờ hững qua

Xuân người đâu phải xuân ta
Vẫn mơ một chút lụa là cố hương
Gót xuân in khắp nẻo đường
Ta về tìm dấu áo sương quê nhà

Phố phường, một cõi phù hoa
Sáng xanh lá, thoắt chiều tà bạc vôi
Ta mơ xuân thắm cho đời
Với mình, xuân vẫn cứ vời vợi xa .

Hà Nội, xuân Nhâm Dần- 2022

Nam Hà

ĐT : 0912 041 328 

 

Phim Lời ru mùa đông trực tuyến - Tập 1 | VTV Online

 

LỜI RU MÙA ĐÔNG

Hẹn người từ giữa mùa trăng
Trăng nghiêng, kê mãi chưa bằng, người ơi!
Heo may vướng sợi tơ trời
Lời ru níu bước chân người nơi đâu

Hẹn mùa “cởi áo cho nhau”
Chiều sông Thương lỡ qua cầu gió bay?
Người về nhẹ gió xanh mây
Xô con sóng chữ dâng đầy lối thơ

Câu thương mắc cạn bến chờ
Tròng trành câu nhớ sang bờ gió neo
Khuyết tròn gửi mộng trong veo
Ta gom chút gió nửa chiều ru trăng

 Nam Hà 

NHẬN GIẢI

Nhận giải lòng dạ bồi hồi
Vượt "trăm cây số... " để tôi phô làng
Super không khí rộn ràng
Bút nào viết hết xốn xang trong lòng

Mực nào kể hết chiến công
Giấy nào vẽ lá cờ hồng không phai
Sáu mươi năm chặng đường dài
In vào sử sách hiền tài khắc ghi
 
Gập ghềnh trên mỗi bước đi
Bền gan quyết chí sá gì chông gai
Thẳng phía trước hướng tương lai
Anh hùng đổi mới ngày mai vững bền

" Ba nhành lá cọ" xứng tên
Nhớ lời Bác dạy vươn lên hàng đầu
Công nông nối những nhịp cầu
Cây xanh lúa tốt Năm châu Chúc mừng!

Nguyễn Thị Bích Lợi
 ĐT : 0389 620 308

LỐI VỀ

Tháng năm phượng nhuộm đỏ trời
Cọ du dương hát những lời tình yêu
Trở về kí ức một chiều
Ngọt ngào như tiếng sáo diều hương quê

Dòng lô xanh mát đêm hè
Sóng reo hòa nhạc tiếng ve thủa nào
Bồi hồi ánh mắt gửi trao
Ngập ngừng nhấp chén rượu đào thêm say

Đường quê vương ngọn cỏ may
Thì thầm lời gió tỏ bày chuyện xưa
Hai tay hứng hạt ngọc mưa
Hái chùm hoa nắng tặng vừa hôm nao

Bằng lăng tím biếc hôm nào
Chạm vào nỗi nhớ xôn xao vườn trầu
Thăng trầm cuộc sống bể dâu
Đêm đêm thao thức nhớ câu lối về...

Nguyễn Thị Bích Lợi
 
 

BẤT NGỜ

Bất ngờ gặp lại người xưa
Mắt trao ánh mắt lời chưa thành lời
Thương nhau từ thuở thiếu thời
Đến khi khôn lớn xa vời vợi xa

Anh thì vội cưới người ta
Để em trôi dạt đi qua nước người
Tha phương nơi ấy mỉm cười
Duyên em chắp lại đã mười mùa xuân

Bây giờ tuổi đã cuối tuần
Bất ngờ gặp lại mà xuân qua rồi
Con tim dẫu có bồi hồi
Thì tình xưa đã hoá vôi bạc đầu

Sông xưa đã gãy nhịp cầu
Người đi hai ngả đừng sầu chi ai.

 Nguyễn Thị Thảo
ĐT : 0964 134 938

 

Giáo án âm nhạc mầm non 3-4 tuổi. Giáo án phát triển thẩm mỹ cho trẻ

 

GIỌT  MƯA

Đêm mưa từng giọt ngẩn ngơ
Giọt rơi xuống đất giọt bơ vơ tìm
Giọt trên lá chỉ lặng im
Giọt vui với biển, giọt chìm dưới sông

Đất trời nước nổi mênh mông
Cứ ào ạt chảy mà không điểm dừng
Đơn côi một giọt chưa từng
Qua bao nắng hạn nay mừng đón mưa

Giọt em tìm lại ngày xưa
Bao giờ gặp được giọt mưa đầu đời?

Nguyễn Thị Thảo 

NHỚ  MẸ CHA
(Kỷ niệm ngày sang cát cho Mẹ - Năm 2014)

Bao năm lặn lội núi rừng
Điện Biên, Tây Bắc cha từng hành quân
Qua bảy mươi chín mùa xuân
Khó khăn, vất vả gian truân với đời

Mười lăm năm ấy thảnh thơi
Cha về yên nghỉ ở nơi xóm đồi
Đền Hùng phía trước cha ngồi
Cũng là ước nguyện trên đời của cha
 
Cạnh Gò Mun ở quê ta
Là di tích buổi xưa xa Vua Hùng
Còn mẹ dông tố bão bùng
Lái con thuyền giữa mịt mùng... vững tay

Cháu con phương trưởng hôm nay
Nhờ bao ơn nặng, nghĩa dày mẹ cha
Khuôn trang nay mới gọi là
Để cho mẹ được bên cha sum vầy

Nén hương con thắp hôm nay
Dâng lên cha mẹ nhớ ngày ra đi

Kiều Việt
ĐT : 0367 521 440
 

VĨNH BIỆT MẸ
(Kỷ niệm ngày sang cát cho Mẹ)

Nhìn mẹ chập chững lần đi
Mà con lại nhớ những khi mẹ còn
Gân săn, gối chắc, vai tròn
Vượt đèo, lội suối, trèo non, qua đò

Giang sơn gìn giữ, cha lo
Còn mình mẹ chống chèo cho gia đình
Nắng mưa gánh vác một mình
Việc chung, riêng mẹ vẹn tình cả hai

Vắng cha những tháng năm dài
Mẹ nuôi con gái với trai học hành
Giờ đây con đã trưởng thành
Tuổi già sức yếu mẹ đành cậy con

Chín mươi xuân mới vừa tròn
Mẹ như trái chín chẳng còn trên cây
Sáng nay con cháu về đây
Để đưa tiễn mẹ sum vầy cùng cha.

Kiều Việt 

VU LAN NHỚ MẸ

Tiếng chuông chùa vọng không gian
Cầu kinh thày tụng Vu Lan mục kiền
Cài bông hồng đỏ Mẹ yêu
Nay cài hồng trắng nhớ nhiều Mẹ ơi

Mẹ không còn ở trên đời
Nhưng tình Mẹ mãi rạng ngời trong con
Ngày Vu Lan nhớ mỏi mòn
Cầu kinh thương Mẹ lòng con rối bời

Lên chùa dâng đóa hoa tươi
Nguyện cầu Phật độ Mẹ nơi suối vàng
Cầu mong được Phật cưu mang
Chân linh siêu thoát nhẹ nhàng an vui

Nguyễn Thị Hiền
ĐT : 0787 007 509

 

Thi ca trên bước thời gian - Nhịp sống Hà Nội

 

YÊU THU

Chợt nghe thu đã về quê
Dang tay ôm cả thu về để thương
Sương thu phủ kín cây vườn
Thu mang gió mát như đương tặng nhà.

Thu về xao xuyến lòng ta
Nắng chiều vàng nhạt tưởng xa hóa gần
Thu ươm gieo hạt nảy mầm
Vui như cờ mở chẳng cầm được tôi

Nhác trông đã thấy thu rồi
Con tim rung động bồi hồi thương yêu
Trong lòng vương vấn bao điều
Thu mang gió mát thương yêu về làng.

Chiều chiều vương giọt nắng vàng
Trong lòng thổn thức xốn xang thu về.

Nguyễn Thị Hiền 

TIẾC

Duyên dáng là duyên dáng ơi!
Nét duyên dáng của một thời đi đâu?
Con mắt sắc tựa dao cau
Lưng ong thắt đáy nhìn lâu càng giòn!

Không cần điểm phấn tô son
Trứng gà luộc bóc vẫn còn thua xa!
Nõn nà trắng mịn làn da
Môi hồng như thể cánh hoa màu hồng

Trai làng kẻ ước người trông
Em duyên dáng thế để lòng ai say!
Em ngày xưa, em hôm nay
Nét duyên dáng có cánh bay phương nào ?

Ngỡ ngàng khi gặp lại nhau
Nhìn em thầm nhói nỗi đau trong lòng !
Tiếc cho má phấn môi hồng
Nét duyên dáng đã theo chồng về đâu?

Tâm hồn nguyên chất áo nâu
Nét duyên dáng bạc theo màu thời gian!

Thi Trà Thi
ĐT : 0339 042 258

NẾU CÒN

Nếu còn duyên nợ với nhau
Sao người không nói một câu thật lòng?
Thẳng không đi, lại đi vòng
Cứ quanh quẩn khúc đường cong làm gì?
 
Để người ở nhớ người đi
Người ra đi cũng chỉ vì ... lỡ duyên .
Nếu người còn nhớ chưa quên
Đừng vòng vo nữa để đêm mỏi mòn!

Đâu còn cái tuổi trăng non
Đã qua hao khuyết lại tròn vành trăng
Người ta tay nắm thung thăng
Sao mình núi cách sông ngăn hỡi mình?

Nếu còn nặng nợ nghĩa tình
Thì mình lại đón đưa mình như xưa .
11 - 6 - 2021

Thi Trà Thi 

TỰ HÀO EM ĐƯỢC LỚN LÊN
Tặng 2 cháu QQ

Xuân về theo mẹ đưa đi
Mua hàng sắm tết Việt Trì đông vui
Mẹ em đưa đến nhiều nơi
Nơi nào cũng thấy đỏ tươi màu cờ

Đường nào cũng đẹp và to
Nhất là đường phố quanh hồ Văn Lang
Cầu Tiên Dung đẹp bắc ngang
Nối hai bờ của hai làng cổ xưa

Và em còn được mẹ đưa
Ra quảng trường lớn tên vua : Vua Hùng
Vin Com hàng đẹp quá chừng
Thứ nào em thích là cùng mẹ mua

Việt Trì giờ đẹp hơn xưa
Nghe lời bà kể em chưa ra đời
Việt Trì bụi bẩn quá trời
Bốn "B" thời đó tím đồi hoa sim

Tự hào em được lớn lên
Trong lòng thành phố mang tên Việt Trì .
19-3-2022

Trần Bồng
ĐT : 0366041383

 

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ

 

THÀNH PHỐ LỄ HỘI

Việt Trì như một chàng trai
Sinh ra bé nhỏ hình hài "bốn B"
Lớn lên lúc tuổi dậy thì
Vào thời đổi mới Việt Trì lên ngôi

Đường Hùng Vương chạy xuyên đồi
Dọc theo thành phố dài mười mấy cây
Quảng trường dài rộng mới xây
Vin Com đối xứng nơi này Mường Thanh

Song song đường Nguyễn Tất Thành
Big C , bệnh viện, cây xanh ven hồ
Hồ Văn Lang đẹp nên thơ
Có lầu kén rể đón chờ đợi ai

Các đường phố rộng và dài
Nối liền cao tốc trong ngoài thông thương
Mùa xuân Giỗ Tổ Hùng Vương
Dân làng rước kiệu trên đường đông vui

Bây giờ thành phố quê tôi
Đã xanh sạch đẹp xin mời bạn thăm
Nguyễn Du phố cửa hàng ăn
Sài Gòn - Phú Thọ khách nằm nghỉ ngơi

Việt Trì xứng đáng là nơi
Thành phố lễ hội quê tôi cội nguồn .
4-6-2022
Trần Bồng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: