Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 02 - 2022 của CLB thơ Lục Bát Tỉnh Phú Thọ (14/02/2022) 
Chùm thơ lục bát tháng 02 - 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả:Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Thi Trà Thi, Lê Hương, Nam Hà, Dương Thị Phúc, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Từ Đức Khoát, Trần Bồng, Kiều Việt, Nguyễn Sỹ Hoàn, Nguyễn Thị Minh Hiền, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng

 

 

MẢNH VƯỜN NHO NHỎ

 

Hàng ngày ta vẫn bón chăm

Mảnh vườn nho nhỏ quanh năm tươi màu

Rau xanh, rau sạch bền lâu

Hoa đẹp các loại tặng nhau làm quà

Mỗi khi bầu bạn thăm nhà

Ngợi khen hương sắc tuổi già thêm vui

 

HOA HỒNG

 

Hoa hồng mưa gió không phai

Giữ nguyên sắc thắm như ai chung tình

Như em nết đẹp người xinh

Thầm trao ánh mắt chúng mình bén duyên

Biển xô sóng vỗ mạn thuyền

Mặc cho bão táp truân chuyên cuộc đời

Hoa hồng mọc ở khắp nơi

Luôn tươi trong nắng, cánh ngời lung linh

Loài hoa biểu tượng chữ tình

Ước mong cuộc sống chúng mình như hoa!

 

CHỚM ĐÔNG

 

Hoa hồng nở rộ đây rồi 

Bên hoa xao xuyến gợi khơi nỗi niềm

Xua đi bao mối ưu phiền

Lòng chênh chao nhớ nơi miền lãng du
Cúc vàng đã trốn vào thu

Hương hồng phảng phất lời ru dịu dàng

Ai đem cất ánh trăng vàng

Chớm đông gió thoảng nhẹ nhàng hương đưa
Giờ này người đã ngủ chưa?

Hay còn thao thức tình xưa xa vời?

Hãy cùng xướng họa đôi lời

Để đông bớt lạnh... ấm hơi xuân tình!

10/1/2022

 

 Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ

Email: doducnam44@yahoo.com.vn

ĐT: 0988 262013

 

 

Khám phá Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

 

 

NGÀY XUÂN VỀ THĂM VĂN MIẾU

 

Về Hà Nội buổi đầu xuân

Vào thăm Văn Miếu, bước chân bồi hồi

Đắm mình trong khoảng đất trời

Sáng nền giáo học tự thời xưa xa

"Hiền tài - nguyên khí quốc gia"

Nghe lời giáo huấn, ông cha răn mình

Nơi đây cửa Khổng sân Trình

Rèn người tài đức, hiền minh nước nhà

Gần nghìn năm đã trôi qua*

Lưu danh Văn Miếu tinh hoa trường tồn

Trải bao mưa dập gió dồn

Hàng bia tiến sĩ chưa mòn dấu thiêng

Tiền nhân xây móng đắp nền

Cháu con lớp lớp tô thiên sử vàng

Tôn vinh văn hóa Việt Nam

Hàng năm mở hội Thơ rằm nguyên tiêu.

*Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội được

 xây dựng từ năm 1070 dưới thời Nhà Lý.

 

TẾT NGƯỜI VIỆT XA XỨ

 

Thân tặng bà con hải ngoại

Mỗi lần Tết đến Xuân về

Lòng người xa xứ nhớ quê não nùng

Lấy tình tập thể cộng đồng

Xua tan sương giá lạnh lùng xứ xa

Vui vầy hát khúc dân ca

Ấm nồng như giữa ngôi nhà quê hương

Sẻ san hơi ấm tình thương

Giúp nhau vững bước trên đường mưu sinh

Cũng mai, đào, bánh chưng xanh

Cũng mâm ngũ quả đượm tình núi sông

Khói hương thờ phụng Tổ Tông

Cho con cháu nhớ giống dòng Việt Nam

Dân mình đi khắp thế gian

Mang theo truyền thống vẻ vang ngàn đời

Tết tưng bừng khắp mọi nơi

Hồn quê Đất Việt sáng ngời nhân văn.

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

TẾT ĐẾN

 

Thế là tiết đã lập xuân

Tết Tây xa, tết ta gần trước hiên .

Nhìn vào túi hết nhẵn tiền

Vẫn vui như thể là tiên giáng trần !

Vẫn dang tay đón mùa xuân

Càng thao thức với nỗi gần niềm xa !

Đón xuân ta với mình ta

Xuân này chẳng khác xuân qua đã từng

Hết thời “ mặn muối cay gừng “

Vẫn chờ khoảnh khắc tưng bừng pháo hoa

Xa quê càng nhớ quê nhà

Một thời nụ mướp hoa cà, tầm xuân

Nhớ xa xôi, nỗi niềm gần

Lòng riêng một chút bần thần thoảng qua

Tết đang về trước hiên nhà

Xuân ơi có biết rằng ta nghĩ gì ?

 

MƯA PHÙN

 

Mưa Phùn lại nhớ Mẹ ta

Ngày xưa đi cấy đồng xa chưa về

Áo tơi, chân đất, nón mê

Còng lưng trên cánh đồng quê bốn mùa

Quanh năm tắm nắng gội mưa

Quản chị dậy sớm về trưa những ngày

Nhuộm bùn đen đúa bàn tay

Hiện lên khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn !

Đêm về thiếu cả chiếu chăn

Chỗ lạnh Mẹ nằm, chỗ ấm nhường con

Về quê nay Mẹ chẳng còn

Quặn tim nhìn nấm cỏ non giữa đồng !

Nén hương cháy đỏ cuộn vòng

Càng thêm thấm lạnh trong lòng Mẹ ơi !

Chắp tay con đứng giữa trời

Chỉ mong Mẹ thấu những lời của con !

 

Thi Trà Thi

ĐT :  0339 042 258 

 

Em Ngày Xưa Khác Rồi - Hiền Hồ | Zing MP3

 

 VẪN LÀ EM CỦA NGÀY XƯA

( Tặng học trò năm xưa - 1967 )

 

Vẫn là em của ngày xưa

Xê Ka sáu Bảy (CK67) tóc giờ hoa râm

Vẫn đôi mắt thẳm lặng trầm

Xa xăm về nẻo... mơ thầm về ai !

Hà thành sóng gió dặm dài

Chân quê nào thấy phôi phai tấc lòng

Vẫn là “Gió nội, Hương đồng”

Công cha, nghĩa mẹ thắm nồng tạc sâu

Nổi nênh ... công việc làm đầu

Nghiệp mình tự lập đâu cầu cạnh ai

Thông minh sánh với bậc trai

Công trình tay dựng lâu đài nguy nga

Lo toan việc nước, việc nhà

Giàu tình làm mẹ ! Thắm hoa với chồng

Tình người đầy ắp, tâm trong

Đôi bên nội, ngoại gánh gồng nặng vai

Xa nhau năm tháng dặm dài

Năm lăm (55) mùa cải nào phai, đâu mờ

Vẫn đằm thắm thủa học trò

Xê Ka Sáu Bảy (CK67) – Con đò ta xưa...

Qua rồi sóng gió, nắng mưa

Gặp nhau giờ buổi qua trưa về chiều

Bấy lâu cất giấu mầm yêu

Đến khi đứt gánh ... trăm chiều lo toan

Bây giờ hưởng chút tâm an

Mầm yêu thủa ấy vẹn toàn nên cây

Kể từ buổi ấy tới nay

Cây chồi xanh trải thêm dày yêu thương !

 

ĐỦ VỪA YÊU THƯƠNG

( Nhân gặp lại bạn xưa )

 

Lạc nhau từ thuở ngày xưa

Cái ngày xưa ấy như vừa hôm qua

Lật từng trang kỷ niệm xa

Vẫn long lanh mắt kiêu sa sáng ngời

Em trong trắng tuổi đôi mươi

Tình yêu thủy mạc khoảng trời nguyên sơ

Mắt trao tình tứ ngây thơ

Dẫu là đông lạnh hững hờ được sao ?

Yêu thầm, thầm những khát khao…

Quẩn quanh lễ giáo lối rào cách ngăn

Ra đi trong nỗi trở trăn

Thương đôi mắt ướt sâu đằm trong ta…

Năm hai (52) mùa cải cách xa

Lại nghe ấm áp mặn mà giọng em

Chúng mình xưa chửa đặt tên

Đường đời mỗi đứa cũng nên tấm người

Cả hai nón lật quai lơi

Chữ tâm, chữ tín vẫn ngời, vực nhau

Tình thày trò vẹn trước sau

Tình anh em cũng thắm màu thủy chung !

Xuân thu hạ chẳng được cùng

Chớm đông lại gặp chỗ cùng lối xưa

Trong mùa giá lạnh, gió mưa

Hình như ấm lại đủ vừa yêu thương !

 

Hương Lê

ĐT : 091 259 52 85

 

Nhận diện các quốc gia trên thế giới nhờ sắc hoa mùa xuân - Kênh truyền  hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV 

 

MƠ XUÂN

 

Giật mình khẽ chạm vào xuân

Ta và rượu hoá cuộc trần thành thơ

Say cho cạn một khúc chờ

Hồn xuân hư thực giữa mơ và đời

Ru người lạc gió ngàn khơi

Nẻo về xuân có phai phôi dấu mùa ?

Tóc thề, lược gió đan thưa

Ngày xuân chưa thắm đã hờ hững qua

Xuân người đâu phải xuân ta

Vẫn mơ một chút lụa là cố hương

Gót xuân in khắp nẻo đường

Ta về tìm dấu áo sương quê nhà

Phố phường, một cõi phù hoa

Sáng xanh lá, thoắt chiều tà bạc vôi

Ta mơ xuân thắm cho đời

Với mình, xuân vẫn cứ vời vợi xa .

Hà Nội, xuân Nhâm Dần- 2022

 

MƯỜI BỐN NGÀY

 

Đã qua mười bốn ngày rồi

“Vinh danh” F1 mình chơi với mình

Sớm chiều ngự chốn tư dinh

Nhìn ra thế sự nhân tình xem sao

Hùng Sơn covid thế nào

Sài Gòn, Hà nội…mất bao nhiêu người ?

Rõ mình là anh dở hơi

Ngồi nơi xó bếp lo nơi triều đình

Tôi mong thiên hạ thái bình

Ngựa mình lại kéo xe mình, vậy thôi

Người ta lo đứng lo ngồi

Chứ đâu chỉ có một tôi “nửa mùa

Nam Hà

 

 XUÂN ĐẾN

 

Được thêm tuổi mới chào xuân

Tết về từng ngõ xa gần vấn vương

Đào mai tô sắc phố phường

Vây quanh con cháu yêu thương ngọt ngào

Bữa cơm đầm ấm biết bao

Chúc nhau sức khỏe lời chào đắm say

Bình an hoan hỉ từng ngày

Lộc ban vượng tiến xuân nay đón mừng

Pháo hoa ròn rã tưng bừng

Lấp la lấp lánh như rừng sao sa

Tiếng cười thay pháo chật nhà

Gia đình đoàn tụ bài ca nồng nàn

Niềm vui hạnh phúc hân hoan

Nén hương kính lễ muôn vàn nhớ nhung

Đức, tâm, thiện, trí theo cùng

Dẻo dai chân bước ung dung tự hào

Xuân về phúc lộc tặng trao

Làn mây tuyết phủ nép vào khuôn trăng

Là nơi điểm tựa đâu bằng

Chồi non cây hạnh đẹp dâng cho đời.

 
 

SỰ KHỞI ĐẦU

 

Hôm nay chủ nhật lịch hồng

Xe đưa xe đón giao thông chật đường

Ngày mai công sở khai trương

Đầu xuân năm mới phải lường phải lo

An toàn, nhường bạn xuống đò

Năm k luôn nhớ tránh lây lan tràn

Sức khỏe tốt lại bình an

Hoàn thành tiêm chủng trên ban xuống rồi

Nhâm Dần tiến bước lên thôi

Dân giàu nước mạnh cuộc đời đổi thay

Covid giảm mạnh từ đây

Thông thương mọi việc đất này nở hoa.

 
 
Dương Thị Phúc

ĐT : 0835 393 345

 

Du lịch Hà Giang về Chợ tình Khau Vai giao duyên

 

VỀ KHAU VAI

 

Khau Vai ta đến chiều mưa

Chợ tình còn đó, bạn xưa đâu rồi

Sao không về lại người ơi?

Để ta ngóng đợi, chờ người ta mong?

Đêm say nửa chén rượu nồng

Nửa kia gửi lại cho hồng môi ai?

Điệu khèn dìu dặt Khau Vai

Tình xưa đã lỡ, một mai... ta về!

            

 

CHỢ VIỀNG

 

Chợ Viềng bán rủi mua may

Tháng Giêng mồng bảy về đây hỡi người

Chợ đêm ai bán nụ cười

Tôi xin mua hết, mong trời tối thêm

Chợ Viềng năm họp một đêm

Trăng đâu... gửi giọt môi mềm cho nhau!

Hẹn người đêm ấy ngàn sau

Chợ quê một gánh, gánh câu... thơ tình!

Nguyễn Ngọc Cẩn

ĐT: 912 988 037

 

BÂNG KHUÂNG

 

Rộn ràng gió, ạt ào mưa

Não nùng, náo nức vẫn chưa nên gì

Bâng khuâng khiến dạ mê si

Ai làm nhạt má, quá thì trôi nhanh

Bâng khuâng đâu một mình anh

Tình treo lơ lửng khó thành duyên mơ

Bâng khuâng dỗi, bâng khuâng khờ

Khổ ai thấp thỏm, vẩn vơ bực lòng

                             

ĐÔI NGẢ CHUNG TÌNH

 

Đôi câu Lục Bát say lòng

Đôi vầng trăng đợi khép vòng tay thương

Trời hong câu hát lừng hương

Lời tâm tư đó vấn vương tình nồng

Trong mưa nắng kết cầu vồng

Ấp vầng trăng tẻ bên sông khoả sầu

Lững lờ nào biết nông sâu

Đợi trăng tròn trịa dốc bầu tri ân

                         

HỜN

 

Nhàm duyên nối lại duyên thơ

Người dưng sao cứ mộng mơ trong đời

Người ơi! Ai khổ vì người

Là tình xa lạ như đôi thuận hoà

Nồng nàn mà nỡ cách xa

Hờn chi ra nỗi phải là người dưng

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586                               

 

QUÊ MÙA COVID
(Tặng các bậc già nua ở quê)

Đường quê cùng phố lạnh tanh
Già nua tấp tểnh loanh quanh ra vào
Chó mèo sưởi nắng nghêu ngao
Vờn nhau,... mặc kệ nỗi đau bà già

Giờ con cháu ở nơi xa
Điện nhìn thấy đấy mà ...xa cách rồi
Mọi điều là “ẢO” NÃO THÔI!
Lá rơi rác phủ nhiều nơi ...âm thầm

Vài câu vui – cũng chân tâm
Trời QUÊ riêng của bố bầm con ơi!

 

 

Cảm nhận về bài thơ Con cò & Đặc sắc nghệ thuật

 

 

CON CÒ

 

Con cò lặn lội kiếm ăn
Đồng quê chua mặn ,đồi cằn xác xơ
Men theo ven bãi dọc bờ
Cái tôm , cái tép bây giờ.?.. còn đâu !

Mấy lần ăn phải thuốc sâu!
Thân cò cũng lắm bể dâu trên đồng !
Nuôi con - tay bế, tay bồng
E cung người bắn, sợ nòng súng săn

Bây giờ thời buổi khó khăn
Con cò lận đận vào gần.... ca dao !
Mong sao! con ngủ đi nào
Khi cò mỏi cánh đậu vào... giấc mơ

Cánh cò trắng muốt tuổi thơ...
Trời xanh,
mây trắng,
ngẩn ngơ…
một mình!

Từ Đức Khoát
ĐT : 0973 189 523

 

TÌNH TA BAN ĐẦU

 

Thăm nơi sơ tán ngày xưa

Cây đa còn đó, quán giờ chuyển đâu ?

Nhớ ngày tháng bảy mưa ngâu

Đôi ta đã đứng trú lâu quán này

Bên em như có men say

Hôm nay anh nhớ, nhớ ngày trú mưa

Tay cầm chiếc áo đung đưa

Áo mưa anh khoác, khoác vừa vai em

Em về cho kịp việc quan

Còn anh, anh sẽ lo toan đường về

Em về, anh cũng chạy đi

Mưa ngâu anh đội, đội về đoàn quân

Về nhà mưa ướt toàn thân

Năm lăm năm ấy tưởng gần hôm qua

Tình yêu như ngọc như ngà

Ta cùng giữ lấy tình ta ban đầu

                                 

 

NHẬN TẤM BẰNG SON

 

Từ khi cất tiếng chào đời

Đến nay đã được tám mươi năm tròn

Vui mừng nhận tấm bằng son

Của người cao tuổi đang còn nhắc ta

Đã là đề , đã là đa

Cây cao bóng mát toả ra cho đời

Sống luôn gương mẫu vui tươi

Làm nhiều việc tốt người người mến yêu

Tuổi cao sức kém đi nhiều

Nhưng tâm vẫn được như diều đang bay

Hàng ngày vẫn cứ nhanh tay

Làm từng việc nhỏ ở ngày trong nhà

Còn làm tài xế cho bà

Hai ngày một chuyến đưa ra chợ phường

Đón đưa các cháu đến trường

Mỗi ngày vài chuyến trên đường vi vu

Mỗi khi hội họp ở khu

Tham gia văn nghệ ca trù đọc thơ

Và còn nuôi một giấc mơ

Bách niên để nhận lụa , thơ chúc mừng

 

Trần Bồng

ĐT : 0366041383                                

 

HỌA CÙNG THƠ

 

Hỡi anh họa cái chi chi

Hay anh đang họa những gì yêu thương

Anh đang ở giữa đời thường

Vẫn say cầm bút trên đường cùng thơ

Tuy chưa gặp mặt bao giờ

Nhịp tim đã đập bên thơ rộn rang

                                         

MONG

 

Tôi gom hạt nắng ban mai

Chuỗi từng làn gió của ai bên cầu

Lượm từng con sóng bạc đầu

Dệt vào thơ để nên câu nên vần.

                              

ƯỚC

Bâng khuâng trên phố ngàn hoa

Nhớ lời hẹn ước lòng ta tần ngần

Biết rằng còn được bao xuân

Mà không gặp dẫu một lần...Người ơi..

 

Kiều Việt

ĐT: 0367 521 440                               

 

Pháp Luật Plus - Ám ảnh chuyến xe về quê đón Tết 

 

NGÀY ANH VỀ

( Đức Thành viễn tư hương )

 

Biển trời xanh thẳm bao la

Dồn vào thương nhớ trong hoa gửi về

Nặng lòng xao xuyến tình quê

Ngày vui anh chưa thể về đón dâu !

Nhớ anh em có buồn đâu

Rưng rưng ngấn mắt giọt châu nghẹn lời

Nay anh còn ở xứ người

Miệng cười, mắt cũng biết cười với em !

Làm dâu xứ lạ chưa quen

Đêm thiếu hơi ấm gối êm tay chồng

Thương em cái rét đầu đông

Áo nào ủ ấm nụ hồng em ơi

Hồi hộp lạnh tím bờ môi

Heo may trở dạ xa xôi nhắn lời

Ngày anh về sẽ gần thôi

Bế con, ôm vợ suốt đời yêu thương !

                

LẤY CHỒNG XA.

 

Bên nhau duyên dáng, nồng nàn

Chụm đầu âu yếm chứa chan mặn mà

Hợp duyên đi lấy chồng xa

Tình yêu đôi lứa thiết tha chân thành

Ủ mầm sự sống tươi xanh

Phúc hồng, giờ tốt, ngày lành khai hoa

Thoáng buồn, Rể mãi phương xa

Vu quy lên bậc xe hoa một mình

Xuân thiếu nữ đẹp lung linh

Ôm hoa cưới, lập gia đình, đi qua

Dâu về vui cửa, ấm nhà

Bé xinh. Khi được làm cha Rể về

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

ĐT : 0378 644 510                            

 

 

ẤM MỘ ANH

 

Bao năm đất khách quê người

Giờ đây ấm mộ giữa trời quê ta

Người gần cho chí người xa

Vãng lai khách cũng nhang hoa viếng mồ

Khói hương thoang thoảng thơm tho

Ngày tuần ngày tiết ấm mồ khói hương

Anh nằm bên vạn tình thương

Với niềm kiêu hãnh đoạn đường lập công

Nấm mồ Tổ Quốc ghi công

Noi gương cho mọi tấm lòng mai sau

Âm dương cách trở còn đâu

Cầu anh lưu phúc đời sau cậy nhờ

 

Ra về lòng dạ thẫn thờ

Khát khao có được từng giờ bên anh

 

Vu Lan Festival: How to Celebrate the Hungry Ghost Festival in Vietnam -  Vietnam Is Awesome

 

VU LAN NHỚ MẸ

 

Tiếng chuông chùa vọng không gian

Cầu kinh thày tụng Vu Lan mục kiền

Cài bông hồng đỏ Mẹ yêu

Nay cài hồng trắng nhớ nhiều Mẹ ơi

Mẹ không còn ở trên đời

Nhưng tình Mẹ mãi rạng ngời trong con

Ngày Vu Lan nhớ mỏi mòn

Cầu kinh thương Mẹ lòng con rối bời

Lên chùa dâng đóa hoa tươi

Nguyện cầu Phật độ Mẹ nơi suối vàng

Cầu mong được Phật cưu mang

Chân linh siêu thoát nhẹ nhàng an vui

Nguyễn Thị Minh Hiền

          ĐT : 0787 007 509            

 

TRI KỶ

 

Dòng đời xuôi ngược lo toan

Thăng trầm ta gặp gian nan đâu ngờ

Trao vần đón ý nên thơ

Không thân mà vẫn đợi chờ niềm vui
Tâm tình trò chuyện bùi ngùi

Cùng nhau ôn lại những thời đã qua

Anh luôn kể chuyện quê nhà

Em thì câu chuyện từ xa xăm về
Ngọt ngào như nước sông quê

Hiền hoà dịu mát chưa hề bão giông

Những điều tương tác chờ mong

Để cùng chia sẻ nỗi lòng buồn vui

Sông kia bên lở bên bồi

Ân tình muôn thuở chưa thôi mặn mà

Chắt chiu những hạt phù xa

Thành mùa trĩu quả bao la dâng đời
Giữ gìn bền vững người ơi

Tại sao ta chẳng xa rời được nhau

Gặp mà ý hợp tâm đầu

Đã thành tri kỉ của nhau mất rồi.

                     

TẶNG EM GÁI THỨ NĂM

( tặng em Quản Thị Quyên)
Bố bảo phúc ấm nhà ta

 

Được sáu cô gái đã ra chào đời

Rằng hơn gấp vạn vàng mười

Cứ theo một chuỗi tươi cười nữ nhi
Bà Nội vui nói thầm thì

Con gái được việc cần chi phải buồn

Được thể nửa tá ra luôn

Kế tiếp theo nữa vẫn tuồn nữ thôi
Cô nàng áp chót ra đời

Mắt thì đen nhánh nụ cười đến duyên

Tên thời được đặt là Quyên

Em sau thêm dấu là Huyền mới oai
Hai tên ghép lại không dài

Thành tên của bố chẳng phai chẳng mờ

Tháng mười một đã vào thơ

Em đã khôn lớn đợi chờ tháng năm

Lớn lên đẹp tựa trăng rằm

Dáng người thanh thoát nói năng dịu dàng

Thế rồi lọt mắt anh chàng

Khải Xuân duyên thắm đá vàng tình sâu
Từ ngày em được làm dâu

Tình chồng nghĩa vợ bên nhau mặn mà

Mối tình đã nở rực hoa

Sinh trai gái đủ thuận hòa yêu thương
Tuy xa cách mấy dặm đường

Chăm cha hiếu mẹ vẫn thường về quê

Mặc cho gió bão tứ bề

Em vẫn can đảm chẳng hề lung lay
Giờ đây hạnh phúc đong đầy

Ở bên con cháu vui vầy sớm hôm

Chúc em vạn sự vuông tròn

Vợ chồng gắn bó càng thêm mặn mà
Chúng mình thường lại ở xa

Em vui khỏe nhé cả nhà yêu thương.

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881

 

CSGT nỗ lực hỗ trợ người dân từ phía nam về quê mùa dịch Covid-19 | | Cục  cảnh sát giao thông

  

DỊCH VỀ QUÊ

 

Một chiều tin dữ từ quê

Có đàn co vít tràn về tỉnh ta

Hùng Sơn Bạch Hạc quanh nhà

Thạch Sơn Chu Hoá chúng ta bị rồi

Đầu làng cuối phố quê tôi

Chạy xuôi chạy ngược người người âu lo

Biết bao em nhỏ học trò

Cách ly chẳng được tự do nô đùa

Chợ không đông cảnh bán mua

Nhà thờ vắng lặng chuông chùa quạnh hiu

Xác sơ xóm phố tiêu điều

Hoang mang lo sợ hơn nhiều đạn bom

Chính quyền kiên quyết khẩn trương

Làm nhanh phân loại từ phường xóm thôn

Tình hình tuy đã ổn hơn

Nguy cơ tiềm ẩn vẫn luôn dập dình

Lại thêm có kẻ vô tình

Gieo nên hiểm họa do mình gây ra

Gian nguy tình cảm mặn mà

Trở che đùm bọc như là người thân

Đoàn quân áo trắng chuyên cần

Sớm trưa chiều tối vì dân quản gì

Đồng lòng dập dịch cô vi

Phố làng yên ấm lại về hoan ca

Cố lên Phú Thọ quê nhà.

Làng Sỏi, ngày 22/10/2021

                  

CHỢ PHIÊN

 

Cứ là ngày bốn quê tôi

Đến phiên chợ Sỏi làng đồi Thạch Sơn

Bánh đa bánh đúc bánh hòn

Cùng là đặc sản món ngon bạt ngàn
Người mua kẻ bán chan chan

Gặp nhau chuyện cứ ríu ran vỡ trời

Mấy ngày không gặp mà thôi

Mà bao nhiêu chuyện trên đời mênh mang
Nhà em bánh đúc bầy sàng

Thơm ngon đẹp mã lại sang lời mời

Hàng bên là của em tôi

So với của chị còn ngời sắc tươi
Giành này sắn phát chị ơi

Củ to keng nhỏ luộc thời bở tung

Khoai anh nổi tiếng khắp vùng

Vừa to sánh mật đã từng tiến vua
Hai hào một giỏ đầy cua

Nhà em mới móc đồng chùa mang lên

Pí pò mấy chú bán kem

Cạnh hàng kẹo kéo lại chen kẹo vừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Mua mua bán bán tưng bừng vui sao

Thoáng qua đã hết rồi chào

Hẹn nhau ngày chín lại vào chợ phiên
Trải bao thay đổi triền miên

Hỏi ai còn nhớ chợ phiên làng mình.

Làng Sỏi, ngày 11/10/2021

                        

Phan Mạnh Hùng

ĐT: ĐT: 0986 887 881

 

Biên tập : Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: