Thứ ba, 16/04/2024,


Chùm thơ tháng 1-2022 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương (11/02/2022) 

 Chùm thơ tháng 1-2022 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Phạm Thị Nguyên, Đỗ Thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Nguyễn Thị Động, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Thanh Huyền, Trần Đức Chương, Nguyễn Mích. 

 

Khám phá Đèo Ngang Quảng Bình hoang sơ, kì vĩ đến hút hồn ❣️

 

ĐÈO NGANG

 

Dừng chân trên đỉnh Đèo Ngang

Bốn phương lồng lộng mênh mang đất trời

Chim khuyên vách đá vờn chơi

Thuyền câu giăng lưới chơi vơi giữa dòng

Đường qua bãi tắm lượn vòng

Chiều buông mây xuống nắng hong tình người

Hàng thông vi vút lả lơi

Mấy cô cắt cỏ tiếng cười giòn vang

Đám mây bên núi lượn sang

Kỳ Anh khoe vẽ khang trang phố phường

Hầm đèo xe cộ thông thương

Hai miền Nam Bắc thị trường mở mang

Xuân về náo nức xóm làng

Câu hò ví dặm dịu dàng bay xa

Đèo Ngang chen lá chen hoa

Lắng vào nỗi nhớ ai qua một lần

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NÀNG THƠ YÊU

 

Nhớ ai cứ thấy nao nao

Tâm hồn treo ngược trời vào giữa thu

Đong đưa biếc kéo bay vù

Gặp nhau bỗng chốc mây mù hóa xanh

Hồ thu mặt nước tựa tranh

Nhìn sâu ánh mắt tròng trành như say

Nàng thơ tựa dải mây bay

Đưa ta nối tiếp biển này núi kia

Gặp nhau tâm sự sẻ chia

Yêu nàng thơ hảy cùng chìa bàn tay

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Báo chí góp phần củng cố sức mạnh tinh thần của bộ đội Trường Sa | Báo Dân  trí

 

 

GỬI ANH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SA

 

Gửi anh bộ đội Trường Sa

Ở nơi hải đảo phong ba bão bùng

Hiểm nguy năm tháng đi cùng

Tuổi trẻ hội tụ cùng chung chiến hào

Đêm ngày gió biển thét gào

Vẫn chắc tay súng chẳng nao núng lòng

Quê hương em vẫn chờ mong

Các anh sưởi ấm nóng trong tình người

Xã ta kinh tế gấp mười

Cuộc sống hạnh phúc tiếng cười dòn vang

Xóm làng đổi mới khang trang

Nông thôn mình đã ngang hàng thành đô

Công nghiệp phát triển quy mô

Khách hàng quốc tế ra vô rộn ràng

Mong anh tay súng vững vàng

Giữ vững biển đảo hiên ngang giữa trời .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CHIỀU ĐÔNG

 

Chiều đông trời đổ cơn mưa

Gió bấc thổi mạnh dẫn đưa mưa về

Cây bàng trút lá đường quê

Cỏ lưa thưa lá triền đê kéo dài

Đường về ai nhớ chăng ai

Bến đò vắng khách vỗ hoài sống trôi

Cò bay tận cuối chân trời

Mây hòa vào nắng hợp rồi lại tan

Hải âu lượn giữa không gian

Biển Đông đậy sóng nước tràn bờ xa

Hoàng hôn khói tỏa mái nhà

Hơi ấm bếp lửa chén trà thơm hương .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Khám phá vẻ đẹp châu Âu cuối thu

 

CUỐI THU

 

Lá vàng lả tả rơi bay

Trời cao lảng bảng  vòm mây trắng ngần

Cuối thu tia nắng nhạt dần

Bầy ong, đàn bướm quây quần vườn hoa

Hanh heo nhè nhẹ thoảng qua

Cúc vàng thêm nụ xích ta gần mình

Trăng soi giếng nước sân đình

Thu qua xuân tới bóng hình xuân sang .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

LÍNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

 

Tuổi xuân cống hiến chiến trường

Giải ngũ về với ruộng nương cấy cày

Việc đồng một nắng hai sương

Vợ con đầm ấm sớm trưa mặn nồng

Ngô trồng ngoài bãi ven sông

Vụ mùa no đủ vụ đông làm giàu

Đêm nằm vẫn nhớ trước sau

Cuộc đời lính chiến một màu áo xanh

Trải dài theo cuộc chiến tranh

Hồn thiêng người lính  âm thanh vọng về

Ra đi vẫn giữ lời thề

Đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương

Bây giờ  sống giữa đời thường

Người mang sắc lính chẳng nhường khó khăn .

    

  Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

GIÓ ĐÔNG

 

Gió đông vừa ngắt đêm qua

Heo mây đã đến vỡ òa trong mơ

Cây bàng trụi lá ngẫn ngơ

Mong đông chóng lại đợi chờ xuân sang

Lúa mùa trải rộng mênh mang

Chợ chiều dục dã ai sang bên này

Đàn cò giang rộng cánh bay

Xóm làng no ấm mà say ân tình

Hàng cây sương đọng lung linh

Bếp lửa sưởi ấm cho mình gần ta

Những người con ở phương xa

Cũng mong thăm lại quê nhà đổi thay

Chùa làng làm lễ cầu may

Mong cho ngô lúa mùa này bội thu .

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Việt Thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 

CHUNG TAY

 

Khó khăn vất vả chung tay

Dựng xây nếp sống hăng say hội hè

Mọi người góp ý lắng nghe

Chân tình đoàn kết chẳng nề thấp cao

Góp sức xây dựng phong trào

Vần thơ điệu nhạc xốn xao tình người

Đời vui rộn rã tiếng cười

Cuộc sống no đủ hơn mươi lần xưa

Mỗi ngày hai buổi sớm trưa

Trẻ con vào lớp xe đưa nhịp nhàng .

    

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐỜI VUI

 

Cuộc đời no đủ vui sao

Gặp nhau bè bạn gửi trao tiếng cười

Vườn hoa muôn sắc xanh tươi

Hội làng nhộn nhịp tiếng người xôn xao

Niềm vui thắng vụ dâng trào

Đời sống đổi mới ai nào thua ai

Thanh niên lập nghiệp đua tài

Nữ nhi vào cuộc sánh vai phong trào

Rặng tre gió thổi rì rào

Đời vui cuộc sống dạt dào tình quê .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Nét văn hóa trong lễ hội làng | Tạp chí điện tử Thế giới Di sản 

 

HẸN VỀ HỘI LÀNG

 

Điệu chèo tiếng nhạc làm duyên

Hội làng vẫn cứ thường xuyên đón chào

Quê hương tình nghĩa dạt dào

Người đi xa xứ nôn nao ngóng về

Rặng tre xanh ngát bờ đê

Lúa đồng mới gặt bộn bề sân phơi

Chiều hè thả cánh diều chơi

Sông quê trong vắt trẻ bơi tắm mình

Rộn ràng tiếng hát sân đình

Gái trai về hội duyên tình tìm nhau

Đồng quê muôn sắc muôn màu

Hội làng xuân tới hãy mau trở về .

   

 Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÂY NGUYÊN MẾN THƯƠNG

 

Hôm nay thăm lại Tây Nguyên

Trong lòng đã nặng tình duyên núi đồi

Sông Ba nước lững lờ trôi

Con đường mười chín một thời chiến công

Rượu cần chúc tụng nhà rông

Ngày hội nhảy múa chiêng cồng âm vang

Cúc quỳ rực rỡ ánh vàng

Cánh rừng gỗ quý  mênh mang trải dài

Nông trường đóng dọc vành đai

Một vùng biên giới nắng mai tỏa hồng

Dọc ngang núi nối liền sông

Tây nguyên cảnh đẹp đi không muốn về .

 

Trương Thị Xuân Hồng

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NGƯỜI XƯA

 

Tự nhiên tôi nhớ người xưa

Bao nhiêu cay đắng cũng thưa nhạt dần

Trải qua giông tố gian truân

Ba chìm bảy nổi muôn phần đắng cay

Nhói đau thờ thẫn dạ dày

Bến xưa hoa cải nở đầy bờ sông

Rượu xưa phảng phất hương nồng

Chông chênh đầu sóng giữa dòng liêu xiêu

Khúc buồn ai tỏ bao nhiêu

Ruột đau quặn thắt cánh diều đưa ngang

Đêm khua nguyệt khuyết gieo vàng

Đơn côi bóng lẻ bẻ bàng hồng nhan

Đi qua năm tháng cơ hàn

Đò xuôi lỡ chuyến cung đàn trầm buông .

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

7 câu nói của người xưa, trải qua hàng ngàn năm vẫn mang lại lợi ích

 

ĐỪNG BUỒN

 

Mùa thu tàn nhẫn vậy thay

Cây vàng lá úa rụng đầy đường đi

Mưa rơi gió bấc thầm thì

Nếm mùi xương khớp ta đi vào già

Miền Bắc nổi rét sương sa

Miền Trung lũ lụt bão ra lấn chồng

Miền Nam mưa lớn ngập đồng

Lại thêm dịch giã đau lòng dân gian

Cắm sào đứng đó kêu oan

Việc trời việc đất thở than cũng thừa

Sức người chống lại nắng mưa

Khó khăn mấy cũng vượt qua sợ gì

 

  Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN

 

Xuân này vẫn giống xuân xưa

Tình hình dịch giã vẫn chưa yên lành

Toàn dân đoàn kết đồng hành

Quyết tâm chống dịch để dành mùa xuân

Thực hiện tiêm chủng cho nhanh

Đừng quên liên tục thực hành  năm K

Chỉ thị chính phủ đề ra

Ai không có việc ở nhà cho yên

Hạn chế đi lại khỏi phiền

Môi trường sạch sẽ tự nhiên dịch lùi

Mong cho xuân đến vui tươi

Mọi người hoan hỉ  cuộc đời ấm êm

Thi huynh thi hữu đừng quên

Mong cho tan dịch hội liền họp vui .

 

Nguyễn Mích 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

  

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: