Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 12 - 2021 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ. (28/12/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 12 - 2021 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ. Gồm các tác giả; Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng, Nguyễn Ngọc Cẩn, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Sỹ Huy, Lê Tiến Tập, Dương Thị Phúc, Quản Sơn, Nguyễn Thị Minh Hiền, Kiều Việt, Nguyễn Khắc Bằng.

 

 

GIAO MÙA

 

Cuối thu hương sắc tuyệt vời

Non xanh nước biếc rạng ngời quê hương

Bướm vờn hoa dọc con đường

Chim ca gọi bạn như vương vấn tình 

Cải vàng mơn mởn đẹp xinh

Bên sông chờ đón bình minh mỗi ngày

Liễu xanh mái tóc xõa bay

Dáng hình thơ mộng, đắm say giữa đời 

Giao mùa... đông đã đến rồi

Thu đi để lại lòng người xốn xang

Còn trong ký ức mơ màng

Bao điều mong ước nhỡ nhàng cùng thu... 

 

Chùm thơ 4 câu

 

BÊN HOA 

 

Bên hoa ai ngả nghiêng cười

Ai dùng ánh mắt ngỏ lời yêu thương

Ai nhìn ai cứ vấn vương

Để rồi giăng mắc tơ vương vào lòng

 

TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI

 

Một trăm chín chục là gì ?

Tình yêu nồng cháy chẳng khi nào tàn

Cuối chiều tình vẫn chứa chan

Gửi nhau đôi chút nồng nàn vào thơ... 

 

XẾ CHIỀU

 

Hỡi ai ! hết tuổi thanh xuân

Xế chiều cứ đọc những vần thơ yêu

Biết rằng sắp tắt nắng chiều

Cứ vô tư - cứ nuôi nhiều mộng mơ... 

 

HOA NGÂU

 

Ô kìa ai rắc lên cây

Hoa vàng khoe sắc tháng ngày mộng mơ

Hương thơm phảng phất đợi chờ

Khiến lòng ai đó ngẩn ngơ cuối chiều…

   

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ

Email: doducnam44@yahoo.com.vn

ĐT: 0988 262013

 

THÁNG MƯỜI HAI ĐÃ VỀ RỒI EM

 

Tháng Mười hai đã về rồi

Nghe cơn gió lạnh từng hồi lướt qua

Mưa chiều tí tách tí ta

Chim tìm tổ ấm, nhẩn nha gọi đàn


Tháng Mười hai sắp hết năm

Biết bao công việc còn đang bộn bề

Người đi xa vắng nhớ về

Sum vầy mái ấm miền quê thắm tình 

Tháng Mười hai thắp Đức tin

Thông Nô-en gợi bao niềm mộng mơ

Xua tan giá lạnh bơ phờ

Chúa ban hạnh phúc dành cho địa đàng

Tháng Mười hai nở mai vàng

Vườn đào chịu rét, sẵn sàng ra hoa

Mướt xanh nương mạ đồng ta

Nước sông đổ ải, đón chờ vụ chiêm

Tháng Mười hai về rồi Em

Người và vạn vật sắp thêm tuổi đời

Vào mùa hoa trái đẹp tươi

Anh và Em cũng bồi hồi trước xuân!

01.12.2021 

 

TIÊU THỤ NHÃN LỒNG HƯNG YÊN

 

Nhãn lồng đặc sản Hưng Yên

Từ lâu nổi tiếng khắp miền gần xa

Quả to, vàng sậm làn da

Cùi dày ngọt lịm, đậm đà vị hương


Hàng năm khi tiết thu sang

Vào mùa thu hoạch rộn ràng xóm thôn

Khách buôn lui tới dập dồn

Xe hàng nhộn nhịp sớm hôm không rời


Năm nay dịch giã nhiều nơi

Nhãn đà chín rộ, vắng người đến mua

Trước nguy cơ nhãn ứ thừa

Bà con thấp thỏm lo mùa trắng tay  

 

Cảm thương trước khó khăn này 

Trong cơn hoạn nạn mới hay lòng người

Công ty mở bán on - lai

Bà con khắp chốn nhận lời đặt mua  

\

Người dân vùng nhãn hết lo 

Nhãn đi siêu thị, nhãn vô phố phường

Vượt qua đại dịch nhiễu nhương

Dân mình gắn bó yêu thương tuyệt vời!

 

10.9.2021   

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

 

 

 

XÓM ĐÌNH

 

Xa về thăm lại Xóm Đình

Đi tìm ký ức của mình ngày xưa

Cái thời tắm nắng đội mưa

Nghịch như quỷ sứ chơi đùa với nhau


Thả diều, bắt bướm, đi câu

Bắt chuồn chuồn ớt đậu đầu cành khô

Ngày em còn bé ngây ngô

Theo anh vấp ngã đến giờ chưa quên

Thế rồi cả lũ lớn lên

Dậy thì em đẹp em duyên nhất làng

Nhớ lần em rất nhẹ nhàng

Nhờ anh mò giúp gàu nàng đánh rơi

Cùng nhìn xuống mặt giếng khơi

Tay em thon trỏ: Gàu rơi chỗ này

Gương trời giếng ngọc mây bay

Có đôi anh chị hây hây má hồng

Vớt gàu và buộc dây xong

Thả gàu múc nước nhìn không thấy mình

Nhìn như hai ảnh tự tình

Giao thoa với sóng dập dình giếng sâu

Em cười tình tứ một câu

Giữ anh dưới đó lần sau em nhờ

Lời em như thể vần thơ

Ghi trong ký ức đến giờ còn nguyên

Nhớ thời ở tuổi thanh niên

Vẫn còn mãi mãi ở trên Xóm Đình

T.B 

ĐÓN CHÀO DŨNG SĨ ANH HÙNG VŨ TRANG

( Tặng anh hùng LLVTND Nguyễn Xước Hiện ở xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm khê, tình Phú Thọ )


Tay anh nâng tấm huân chương

Vừa được nhà nước tuyên dương anh hùng

Trước ban kính cáo bầm mừng

Bao năm vất vả anh từng vượt qua


Được sư đoàn tặng ngôi nhà

Toàn dân mới biết thời ra chiến trường

Anh là chiến sĩ kiên cường

Diệt xe tăng Mỹ tấm gương tuyệt vời


Mưa bom hoá học Mỹ rơi

Như màn sương phủ núi đồi Tây Nguyên

Xông lên như thể mũi tên

Trên đường vào trận không quên lời bầm


Trở thành dũng sĩ mấy lần

Đã làm rạng rỡ toàn quân sư đoàn

Giặc tan cả nước hân hoan

Mừng ngày chiến thắng ngập tràn niềm vui


Anh vể quê mẹ vùng đồi

Dựng xây cuộc sống với người mình yêu

Bên nhau sớm sớm chiều chiều

Vẫn ngô khoai sắn liêu xiêu sườn đồi


Sinh con không được làm người

Dựng hàng bia trắng ngay nơi gần nhà

Niềm vui như gió thoảng qua

Các con ốm yếu thế là trùng tang


Nhà tranh vách đất tuềnh toàng

Giấy tờ mối đáp lại cành khó khăn

Đi làm chế độ mỏi chân

Mãi không làm được chỉ cầm giấy vê


Người đời nghĩ đảo ngũ về

Trong làng ngoài xã chòm tre xa dần

Ra đi đánh Mỹ vì dân

Mà nay suy sụp tinh thần quá thôi


Nhờ bạn liên lạc kịp thời

Tìm về sáng tỏ cuộc đời cho anh

Bảo tàng hiện vật chiến tranh

Sư đoàn đang giữ trở thành lời tiên


Thương bình anh được xét liền

Da cam cũng được ưu tiên hàng đầu

Cho người dũng sĩ bấy lâu

Trong làng ngoài xã cùng nhau chúc mừng


Quê hương tổ chức tưng bừng

Đón chào dũng sĩ anh hùng vũ trang .

30-4-2020

 

Trần Bồng

ĐT: 0366 041 383

 

Hàn Quốc bốn mùa

 

BỐN MÙA

 

Thu buồn xao xác lá rơi

Đông về gió lạnh, nhớ người phương xa

Rực hồng Xuân biếc chồi hoa

Xốn xang Hạ tới, nhạt nhoà chiều mưa. 

 

BỞI XUÂN

 

Xuân về cánh én chao nghiêng

Nắng hồng mật ngọt tháng giêng tặng người

Hoa Xuân lúng liếng mắt cười

Vườn Xuân rộng lối đón mời khách thơ

Bởi Xuân, ta mãi dại khờ

                             Vì Xuân vẫn đợi, vẫn chờ...vẫn mong!                              

 

Nguyễn Ngọc Cẩn

ĐT: 912 988 037

 

YÊU MUỘN

 

Cuối đời mới lại tìm nhau

Thời gian đã điểm mái đầu pha sương

Lại cùng tập ghép vần thương

Lại câu e ấp vấn vương đợi chờ

Và rồi lại gửi vần thơ

Lại hay nói tiếng ngu ngơ thuở nào

Vẩn vơ vơ vẩn ra vào

Làm de làm dáng nôn nao hẹn hò

Lại như cái tuổi học trò

Trốn con trốn cháu thập thò đón nhau

Ra đường ngó trước nhìn sau

Sợ lời đàm tiếu sợ câu người đời

Dẫu rằng họ vẫn có đôi

Cớ sao cứ vẫn buông lời gièm pha

Thôi thì cứ kệ người ta

Đoạn đường còn lại bạn già bên nhau

Dù cho sương trắng mái đầu

Dù cho biển cả sông sâu sá gì

Yêu rồi nào có ngại chi

Đôi vần thơ gửi vân vi giãi bày

Xin đừng ném nhé bạn fây.

Làng Sỏi, ngày 01/0702021

 

DỊCH VỀ QUÊ

 

Một chiều tin dữ từ quê

Có đàn co vít tràn về tỉnh ta

Hùng Sơn Bạch Hạc quanh nhà

Thạch Sơn Chu Hoá chúng ta bị rồi

Đầu làng cuối phố quê tôi

Chạy xuôi chạy ngược người người âu lo

Biết bao em nhỏ học trò

Cách ly chẳng được tự do nô đùa

Chợ không đông cảnh bán mua

Nhà thờ vắng lặng chuông chùa quạnh hiu

Xác xơ xóm phố tiêu điều

Hoang mang lo sợ hơn nhiều đạn bom

Chính quyền kiên quyết khẩn trương

Làm nhanh phân loại từ phường xóm thôn

Tình hình tuy đã ổn hơn

Nguy cơ tiềm ẩn vẫn luôn dập dình

Lại thêm có kẻ vô tình

Gieo nên hiểm họa do mình gây ra

Gian nguy tình cảm mặn mà

Chở che đùm bọc như là người thân

Đoàn quân áo trắng chuyên cần

Sớm trưa chiều tối vì dân quản gì

Đồng lòng dập dịch cô vi

Phố làng yên ấm lại về hoan ca

Cố lên Phú Thọ quê nhà.

Làng Sỏi, ngày 22/10/2021

 

Phan Mạnh Hùng

ĐT: ĐT: 0986 887 881

 

Bến đò dọc làng tôi | BÁO QUẢNG NAM ONLINE - Tin tức mới nhất

 

KỲ LẠ

 

Lạ kỳ sao nhớ người dưng

Vui buồn chưa sẻ, hẹn mừng cũng không

Bỗng chung một khúc nhạc lồng

Gieo vào nơi nhớ, nụ hồng lén trao

Mắt xô từng lớp sóng ào

Vỗ vào bến đợi, biết bao đợt lừng

 

THÍCH XƯA

 

Người xưa thắp lửa cháy lòng

Niềm xưa khó tắt nhưng đong chẳng đầy

Tình xưa vấn vít còn đây

Nghĩa xưa chăm chút xanh cây si già

Ước xưa mãi chẳng đơm hoa

Mong xưa ấp ủ , duyên xa nảy mầm

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586 

 

MẸ !

 

Mãi xa ba mốt (31) năm rồi

Nay ngày giỗ mẹ con ngồi - Lòng đau

Mồ côi trí khổ, tâm sầu

Trông di ảnh mẹ, lệ châu tuôn trào…

Áo nâu sờn bạc thuở nào

Vai gầy dáng mẹ chênh chao bốn mùa

Cả đời gồng gánh nắng mưa

Eo sèo phiên chợ sớm trưa nhọc nhằn…

Nhường nơi chỗ ấm con nằm

Miếng cơm, manh áo … lo ăn cả nhà

Dỗ con, dạy chị thay cha

Môi son, má phấn phôi pha phai màu

Chân chim khoé mắt hằn sâu

Thời gian dấu tích bể dâu cuộc đời

Biển mông mênh tít mù khơi

Chẳng bằng lòng mẹ một trời yêu thương

Cho con đạo lý luân thường

Cấy nuôi mơ ước, chăm ươm tình người…

Ngày kỵ thương mẹ đầy vơi

Công ơn trời biển đời đời khắc tim

Thương mẹ tâm khảm luôn tìm

Bóng Người xa khuất lặng im như tờ

Hương thơm lặng đứng bên mồ

Như xưa phù hộ tất cho cả nhà

Chúng con mãi sống thuận hoà

                              Chăm vun cây đức như là mẹ xưa !                         

 

“CƠM CHA, ÁO MẸ, CHỮ THÀY"

 

CƠM ăn nhờ có công cha

CHA người dẫn dắt dạy ta làm người.

ÁO tình ủ ấm một đời

MẸ ươm mơ ước, nụ cười trong con.

CHỮ làm tâm sáng, dạ son

THÀY cho tri thức để con vào đời. !

Ngày 20/11/2021

 

Lê Tiến Tập

ĐT : 091 259 52 85

 

BÂNG KHUÂNG

 

Hỏi lòng sao cứ bâng khuâng

Trăng kia mờ tỏ mấy lần ai hay

Bờ vai lạnh đã bao ngày

Bởi thu chẳng níu trăng say ùa về

Khoảng trời dấu lặng sơn khê

Mỏng manh chiếc lá lê thê nắng chiều

Sao đành tách cội phiêu diêu

Ủ mầm non nhú cây nhiều nhựa thơm

Phận đời buông bỏ thiệt hơn

Đắng cay cam chịu đêm buồn tái tê

Đường dài dạo gót chân quê

Bước cao bước thấp nặng nề gánh mang

Thu qua đông đến ngỡ ngàng

Khói chiều thơm ngát mơ màng sầu khơi

Bóng tà gác núi chơi vơi

Về đây bến cũ xin mời lai lâm

Soi cho lối sáng không lầm

An yên mạnh khỏe muôn phần gặp may

Tu tâm tích đức cao dày

Hái nhiều quả ngọt đong đầy tương lai.

Việt Trì - 4/11/2021

 

Chiếc lá trong thi ca - Biểu tượng của thời gian tàn phai - Theki.vn 

 

CHIẾC LÁ RƠI

 

Ai làm cho chiếc lá rơi

Bay theo chiều gió để rồi xa cây

Nắng hong chiếc lá hao gầy

Cho bàng lá đỏ sương quây tứ bề

Cải vàng rực rỡ chân đê

Heo may ve vuốt tràn về khắp nơi

Trong tim vẫn rộn câu mời

Nụ hôn ngọt lịm trên môi thắm nồng

Nhớ ngày hôm ấy mùa đông

Lá rơi bỏ cội đến đồng xứ xa

Để cho gối chiếc vắng nhà

Niềm thương nỗi nhớ người ta đâu còn

Một lòng chung thủy sắt son

Chăm cây tươi tốt trái non trĩu cành

Nước nguồn mát bóng trời xanh

Mầm non đơm nhú trên nhành cội xưa.

Việt Trì - 23/10/2021

 

Dương Thị Phúc

ĐT : 0835 393 345

 

PHỤ NỮ QUÊ TÔI

(Mừng ngày 15/7/2021 hội LHPN huyện Lâm Thao Đại Hội nhiệm kì 2021-2026)

Dẫu đi muôn dặm xa xôi

Quên làm sao đươc đất trời Lâm Thao

Mênh mang đồng rộng non cao

Hồn non nước Việt tự hào ngàn năm

Ơi người phụ nữ Phủ Lâm

Một đời vất vả phong trần với quê

Khó nghèo qua mấy hàn vi

Vượt qua sóng cả ngại gì gió lay

Một thời tay súng tay cày

Đảm đang việc nước mê say việc nhà

Thời vừa làm mẹ làm cha

Chung vui với khúc hoan ca chiến trường

Hoà bình lại đón người thương

Cùng về xây dựng quê hương mạnh giầu

Phong trào phụ nữ đi đầu

Năm không ba đảm ở đâu cũng nhiều

Rất tự hào thật đáng yêu

Gương người việc tốt nở đều khắp nơi

Nông thôn mới đạt chuẩn rồi

Trạm trường đường điện sáng ngời quê ta

Đoàn tàu náo nức vào ga

Rộn ràng chào đón bạn xa bạn gần

Vui cùng thơ phú vang ngân

Chuyền hơi dân vũ chuyên cần mỗi hôm

Nhà nhà ấm áo no cơm

Gia đình hạnh phúc cháu con xum vầy

Cùng về Đại Hội hôm nay

Chúc mừng các chị càng ngày càng xinh

Chúc cho Đại Hội quê mình

Thành công viên mãn tôn vinh người tài

Hội như ánh nắng ban mai

Vững như những bức tượng đài hoa cương.

Ngày 15/7/2021

 

10 Món Quà Tặng Sinh Nhật Cho Con Trai Cha Mẹ Không Nên Bỏ Qua 

 

SINH NHẬT CHÁU

(Tặng cháu Phan Đăng Khôi tròn 2 tuổi).

 

Hôm nay sinh nhật cháu yêu

Bà mong khỏe mạnh mọi điều bình an

Từ ngày có cháu ngập tràn

Bi bô tiếng nói hân hoan cả nhà

Đăng Khôi yêu quí của bà

Thêm một tuổi mới khỏe ra thật nhiều

Bà mong cháu với bao điều

Luôn luôn ngoan khỏe lớn nhiều ước mơ

Tháng ngày mong mỏi bà chờ

Yêu thương nhắc nhở đơn sơ mấy lời

Có cháu hạnh phúc vui tươi

Niềm vui luôn đọng nụ cười như hoa

Nghe lời anh chị mẹ cha

Tương lai hạnh phúc cả nhà cháu yêu

Bà thương yêu cháu rất nhiều

Chúc cháu tuổi mới mọi điều bình an.

Ngày 22/3/2021

 

CHÚC MỪNG NGÀY 20/10

(Tặng các bá,các chị, các em).


Hai mươi này của tháng mười

Chúc em chúc chị xinh tươi dịu dàng

Phát huy mọi việc đảm đang

Xứng danh với tám chữ vàng Bác trao

Đẹp ròn như nắng xôn xao

Thắm tươi như những nụ đào ngày xuân

Khó khăn vất vả gian truân

Cũng chẳng ngại ngần cố gắng vượt qua

Giữ cho nét đẹp mặn mà

Chăm con, hiếu kính mẹ cha đẹp lòng

Tình chồng nghĩa vợ thủy chung

Dẫu bao gian khó vẫn cùng ghé vai

Chồng mình mới thật đẹp trai

Nếu ai mà họ chê bai mặc người

Cuộc đời này thật vui tươi

Hai mươi tháng mười lời chúc thay hoa.

Ngày 20/10/2021

 

Quản Sơn

ĐT: 0986 887 881

 

1 - KHÁCH ĐẾN NHÀ

Hôm nay khách đến thăm  nhà

Xa gần thân quý đều là bạn thơ

Vui sao có buổi tình cờ

Người trong ngoài xã bây giờ gặp nhau

Giao lưu thơ phú đôi câu

Giọng chèo trầm bổng lắng sâu tình đời

Cám ơn bầu bạn đến chơi

Ra về lưu luyến  tình người gần xa

 

NHƯỢC ĐIỂM TUỔI GIÀ

Ai thì cũng sẽ về già
Bao nhiêu nhược điểm biết là tránh đâu
Khi thì đầu nặng chân đau
Khi thì buốt gối nhức đầu khớp xương

Huyết áp lên xuống bất thường
Lưng đau nhức nhối, đốt xương rã rời
Biết làm sao được người ơi
Thần kinh rối loạn khắp nơi đến phiền

Thận hư gan cũng suy liền
Tim đau tỳ cũng có bền được đâu
Đại tràng co thắt cũng đau
Dạ dày cũng kém răng sầu răng long

Toàn thân như mớ bòng bong
Chỗ này trật trẹo chỗ cong vẹo hoài
Mắt mờ tóc bạc nặng tai
Còn đâu sức lực dẻo dai bây giờ

Cháu con đâu biết đâu ngờ
Tuổi già như thế hay "vờ" chút đây ?
Chưa già nên chúng chưa hay
Nên không đồng cảm, khổ thay tuổi già...
 

Nguyễn Thị Minh Hiền

ĐT : 0787 007 509

 

NỖI NIỀM GỬI CHÁU

(Viết cho cháu nội Vân Anh sinh ở Pleiku Gia Lai)

 

Ảnh hưởng kinh tế toàn cầu

Nơi nào cũng vậy phải đâu riêng mình

Cha mẹ cháu phải mưu sinh

Dòng đời chèo lái tự mình cậy ai

Cháu sinh ở tận Gia Lai

Nên bà chưa tỏ hình hài ra sao

Lòng bà thương cháu biết bao

Xa xôi cách trở dạ nào có yên

Cháu con ở cả hai miền

Trời Nam, đất Bắc nỗi niềm vấn vương

Đầy vơi lòng những nhớ thương

Mong sao ngắn lại đoạn đường xa xôi

Đợi bà thu xếp xong rồi

Bà vào thăm cháu cháu ơi... ngoan nào...

 

Về quê | Đọt Chuối Non

 

VỀ QUÊ

 

Xe tơ kết tóc nơi này

Giờ anh bỏ lại em đây một mình

Tháng ngày sao cứ qua nhanh

Ba mươi chín tháng em lên quê chồng

Thoáng qua đã sáu năm ròng

Sang cát cho chồng em sắp sửa lo

Mẹ cha làng Chuế trên gò

Còn anh lại ở quê nhà Lâm Thao

Đôi nơi em biết làm sao

Vì tình lặn lội hiếu nào dám chê

Người ta trở lại thăm quê

Dắt dìu tôn tử, phu thê đi cùng

·  Nắng mưa dông tố bão bùng

Thân cò lặn lội một mình... em đi.

   

Kiều Việt

ĐT: 0367 521 440 

 

BÀ TÔI

 

Ngoài sân mưa vẫn cứ rơi

Vòng quanh giọt lệ để tôi thương bà

Sáu mươi năm ấy đã qua

Nhưng hình ảnh đẹp chưa nhòa trong tôi

Những năm tháng bà chơi vơi

Một mình một bóng lẻ loi dặm trường

.Ba mươi tuổi ông không còn

Bà tôi heo hắt héo mòn tuổi xuân

Nhiều người đá gót dầm chân

Bà tôi niệm Phật tĩnh tâm sân chùa

Cơm không có đói dư thừa

Bà tôi thương cháu sớm trưa bế bồng

Cuộc đời nay tạnh bão giông

Nay cháu khôn lớn bà không thấy về

Nỗi buồn sâu lắng tái tê

Nén hương tưởng nhớ bà về bà ơi!

 

NGÀY ĐÀN ÔNG

 

Hôm nay là ngày đàn ông

Cũng nửa trái đất chứ không ít gì

Việc nào khó đàn ông đi

Cả đời vất vả gian nguy coi thường 

Với sức mạnh chí kiên cường

Nghĩ suy sâu sắc, con đường ta đi

ĐÀN ÔNG ƠI ! Hãy nói gì

Yêu thương , chiến thắng mỗi khi thấy cần...

 

Nguyễn Khắc Bằng

ĐT : 0975 142 599

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: