Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ tháng 11 - 2021 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương (12/11/2021) 
 Chùm thơ tháng 11 - 2021 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Động, Thanh Huyền, Lê Thị Ngoạn, Hồ Thị Nhung, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Trương Thị Xuân Hồng, Minh Thu, Nguyễn Mích, Trần Đức Chương.
 
 
Ngày 20-11: Tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của ngày nhà giáo Việt Nam

 

CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN

 

Đẹp sao sự nghiệp trồng người

Lòng vui sau những tiếng cười trẻ thơ

Cuộc đời là cả ước mơ

Tâm hồn con trẻ trông chờ tình thương

Lung linh nắng tỏa sân trường

Tâm cô soi sáng con đường em đi

Khó khăn cô chẳng ngại chi

Thay lời của mẹ thầm thì bảo ban

Nghĩa tình sâu nặng chứa chan

Hương thơm ngào ngạt mênh mang giữa đời .

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

TÌNH CÔ

 

Bài cô giảng dạy sớm chiều

Thấm vào hồn trẻ bao điều ước mơ

Lời trong ý đẹp như thơ

Cô đang thêu dệt bến bờ tương lai

Gửi vào lớp trẻ ngày mai

Những người trí thức mang tài giúp quê

Tiếng ve vang vọng hè về

Bài ca tiếp nối đam mê học hành

Bao đôi mắt sáng long lanh

Ngày mai là cả bức tranh huy hoàng

Cô đi ngập giữa nắng vàng

Dáng cô dáng mẹ dịu dàng yêu thương .

 

Đỗ Thị Tâm

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

 

Nay về thăm lại trường xưa

Gặp thầy cô giáo giữa trua nắng hè

Hàng phượng rộn rã tiếng ve

Hội trường vui với bạn bè năm nao

Gặp nhau lòng dạ xốn xao

Kỷ niệm thuở ấy không sao phai mờ

Thầy già mái tóc bạc phơ

Má cô đã hóp chẳng mơ xuân về

Nắm tay dạo bước đường quê

Xóm làng yên ắng lặng nghe tiếng thầy

Lòng cô trìu mến đong đầy

Dạy con kiến thức ơn này khắc sâu .

 

Nguyễn Thị Động

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

 

Thơ: Trường xưa thầy cũ

 

 

GIẾNG LÀNG

 

Giếng làng có tự bao giờ

Cho bao đôi lứa đợi chờ nơi đây

Cái thời mái tóc tựa mây

Nhớ thương hò hẹn chốn này giếng quê

Thả gầu múc ánh trăng thề

Lung linh nết  ngọc dãi dề tháng năm

Rêu phong dẫu có xa xăm

Đường đồi xiêu bạt nhớ rằm trung thu .

 

Thanh Huyền

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

ĐÊM YÊN BÁI

 

Rừng đêm Yên Bái trăng dày

Cơm lam thịt nướng rượu say tình nhà

Tìm nhau chẳng ngại đường xa

Vượt lên gian khó giúp ta làm giàu

Đồi cao chuyển đổi đất màu

Bãi lau phát triển đàn trâu nghĩa tình

Nhà sàn trăng dọi lung linh

Củ mài thịt ngựa nồi ninh thơm lừng

Điệu xòe nhịp nhảy tưng bừng

Bếp hồng cơm mới sáng bừng sắc xuân .

 

Lê Thị Ngoạn

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

MƯỜNG XÉN NGÀY NAY

 

Ngược lên Mường Xén Kỳ Sơn

Giăng giăng sương trắng gió vờn núi non

Bản xa ánh lửa chập chờn

Ngang lưng chừng núi xanh rờn nương ngô

Mùa về đàn lợn thêm no

Cối gạo mới giã thơm tho núi rừng

Cái chữ mở lối bản Mường

Thắm màu khăn đỏ mái trường em thơ

Một vùng biên giới như mơ

Chung lưng vượt khó xóa cơ đói nghèo

Điện vươn đỉnh núi cheo leo

Ti vi xen tiếng suối reo rừng già

Điệu khèn gọi bản thiết tha

Người Mèo ơn Đảng bài ca sáng bừng .

 

Hồ Thị Nhung

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

 

Một phụ nữ nổ súng bắn cát tặc trên sông Kinh Thầy

 

SÔNG KINH THẦY

 

Khen ai đã khéo đặt tên

Kinh Thầy dòng chảy vấn lên tơ lòng

Ven bờ lúa trổ đòng đòng

Dân cư quanh bãi cùng trong một làng

Đồng ngô bát ngát mênh mang

Mỗi chiều chợ họp đò sang bên này

Ngắm nhìn sông nước mà say

Kinh Thầy lộng gió cờ bay rợp trời .

Nguyễn Thị Phương Đông

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

NẮNG THU

 

Bên thềm dọi nắng mùa thu

Câu thơ dịu ngọt mẹ ru hôm nào

Ngoài vườn gió thổi lao xao

Vỗ về thắm ướt đôi sao mắt huyền

Lòng em chẳng khác con thuyền

Tròng trành đong đẩy lời nguyền cùng ai

Hòa vào sợi nắng ban mai

Thu về  thức dậy thêm vài nụ hoa .

 

Phạm Thị Nguyên

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

VƯỢT QUA QUÁ KHỨ

 

Một thời chinh chiến đã qua

Vượt lên bom đạn xông pha xa trường

Biết bao mất mát đau thương

Xót xa vẫn mãi vấn vương trong lòng

Cuộc đời nay vẫn thầm mong

Bỏ qua quá khứ sống trong tình đời

Ngắm nhìn những giọt mưa rơi

Cánh đồng lúa tốt đầy vơi nỗi niềm

Lời ru bà cháu dịu êm

Quê hương giàu đẹp thêm nhiều ước mơ .

 

Vũ Minh Túc

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

 

MUỐN NÓI VỚI ANH

 

Với anh muốn nói một điều

Tình ta mãi mãi thêm nhiều màu xanh

Xuân sang hoa lá tươi cành

Cho ta hái lộc biến thành trời riêng

Đợi anh vành nón chao nghiêng

Aó dài màu tím vẫn thiêng tình nồng

Cánh diều tỏa nhạc trên không

Giật mình ngoảnh lại mùa đông qua rồi .

 

 Trương Thị Xuân Hồng

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

MƯỜI CÔ GÁI ĐỒNG LỘC

 

Tuổi vừa mười chín đôi mươi

Chiến công để lại rạng ngời nước non

Hy sinh lúc tuổi còn son

Cho đường thông suốt giữ tròn niềm tin

Quan sát, dọi bến, hướng nhìn

Phát hiện địch đến trải nghìn gian lao

Mặc máy bay địch bổ nhào

Phá bom lấp hố không nao núng lòng

Mười cô thanh niên xung phong

Tấm gương sống mãi trong lòng nhân dân

Ngã xuống như những thiên thần

Đồng Lộc bia đá vạn lần khắc ghi .

 

Minh Thu

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

TÂM SỰ THÁNG MƯỜI

 

Đã trải qua mấy tháng rồi

 Bạn bè không được cùng ngồi với nhau

Chỉ vì dịch dã dài lâu

Cái con cô vít cứng đầu lắm thay

Chúng đang gây hại mỗi ngày

Toàn dân chung sức chặn ngay đến cùng

Những người giữ chốt không ngừng

Và y bác sĩ ở cùng tuyến trên

Gian lao vất vả ngày đêm

Bao nhiêu gương sáng nỗi lên dịch này

Toàn dân ta cùng chung tay

Cách li triệt để đợi ngày dịch tan

Ngày đó bè bạn hân hoan

Thi huynh, thi hữu ngập tràn niềm vui .

 

Nguyễn Mích

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

 

 

Mùa thu dịu dàng

 

 

MÙA THU

 

Thu này tàn nhẫn lắm thay

Cây vang lá úa rụng đầy đường đi

Mưa nhiều gió bấc thầm thì

Nếm mùi xương  khớp ta đi vào già

Miền bắc nổi rét sương sa

Miền Trung lũ lụt bão ra lấn chồng

Miền Nam mưa lớn ngập đồng

Lại thêm dịch dã đau lòng dân gian

Cắm sào ai đó kêu oan (?)

Việc trời việc đất thở than cũng thừa

Hỏi mình làm được gì chưa (?)

Vượt qua dịch, lũ có thừa sức ta

Thu, đông khắc nghiệt đi qua

Xuân về đất lại nở hoa cho người

Tân Sửu dù ít tiếng cười

Nhâm Dần hứa hẹn cuộc đời thăng hoa .

 

Trần Đức Chương

C.L.B thơ lục bát T.P. Hải Dương

  

 Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: