Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB Thơ Lục bát thành phố Hải Dương tháng 10-2021 (16/10/2021) 

 Thơ lục bát  tháng 10 - CLB thơ TP Hải Dương: gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Vũ Văn Bôn, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Nguyễn Thị Dung, Trần Đức Chương.

 

Tho Luc Bat 

 

 

TÂM SỰ THÁNG 10  

 

Đã trải qua mấy tháng rồi 

Bạn bè không được cùng ngồi với nhau

Chỉ vì dịch dã dài lâu

Cái con cô - vít cứng đầu lắm thay

Chúng hại người cứ hàng ngày

Toàn dân ta quyết diệt ngay đến cùng

Người giữ chốt quyết không ngừng

Và y bác sĩ ở cùng tuyến trên .  

 

Nguyễn Mích 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

BẾN BỜ SÔNG LAM 

 

Đò chiều đợi khách sang sông 

Ngã ba sóng nước mênh mông vỗ bờ

Sông Lam mưa bụi giăng mờ

Cảnh quan tô đẹp trang thơ thuở nào

Triều lên con nước dâng cao  

Cát vàng óng ánh xôn xao mây trời

Ven đê ngô lúa xanh tươi

Bãi dâu nhộn nhịp tiếng cười rồn vang  

Những cô thiếu nữ đoan trang

Câu hò câu ví ca vang vui vầy

Ngắm nhìn cảnh sắc mà say

Buồm căng thuyền lướt gió lay tay chèo  

 Đỉnh cao Núi Quyết thông reo 

Tàu về Bến Thủy buông neo đợi chờ

 Sông lam còn đó đôi bờ

Một vùng trù phú không mờ trong tôi  

 

 Nguyễn Thế Bình 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

 

 VỊ BIỂN  

 

Anh như gió thoảng ban trưa 

 Ru em giấc ngủ trời vừa nắng hanh

 Vẹn nguyên bên Hạ Long xanh

Đem theo vị biển cùng vành môi thơm

Hương quên gió biển mặn nồng

Ru em đẫy giấc mơ hồng đắm say

nhẹ nhàng anh nắm bàn tay

Thỏa bao nguyện ước những ngày cách xa

Cơn mưa đâu bỗng nhạt nhòa

Cũng không xóa được tình ta lên rồi

Dù xa vẫn nhớ từng lời

Với baop ký ức đầy vơi trong lòng  

 

Ngụy Kim Dung 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

GỬI NGƯỜI MŨI NGỌC   

 

Em về sóng cũng bâng khuâng 

Biển xanh theo bước lâng lâng vẫy chào

 Em về lòng dạ xốn xao

Một chiều Mũi Ngọc gửi vào trang thơ

Em về lòng dạ ngẫn ngơ

Tình yêu dâng biển bến mơ đã dành

Em về xa nhớ biển xanh

Bình yên sóng nhé, trong xanh ngọn nguồn

Em về Mũi Ngọc mưa tuôn

Gần nhau chi bấy, bao cơn nhạt nhòa

Em về thương nhớ vở òa

Duyên xưa sống lại hương hoa tặng người .  

 

Thanh Huyền 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

Tho Luc Bat

 

 

 ĐỒNG TÂM TIN ĐẢNG  

 

Xôn xao thế giới ngỡ ngàng 

Trận dịch covits lan tràn khắp nơi

Corota chẳng chào mời

Nếu ai mắc phải cuộc đời khó qua

Từ F0 nhiễm F3

Số ca dương tính cứ đà tăng nhanh

Tử thần rình rập đồng hành

Cướp bao sinh mạng dân lành tang thương

Chính phủ khuyến cáo tận tường

Khẩu trang, sát khuẩn ta thường nhớ mang

Xã hội giãn cách rõ ràng

Ở nhà yêu nước nhớ càng tuân theo

Phong trào giúp đỡ người nghèo

Mớ rau, hạt gạo nêu cao nghĩa tình

Biết bao gương sáng hy sinh

Công an, bộ đội quên mình vì dân .  

 

Vũ Văn Bôn 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

MÙA THU VỀ  

 

Mùa thu về đó em ơi 

Mây trôi lớp lớp bầu trời trong xanh 

Nắng vàng giăng sợi long lanh

Vụ chiêm thóc mới phơi quanh sân làng

Cây xanh lác đác lá vàng

Chợ phiên làng họp chuyển sang xế chiều

Thu về ước hẹn bao điều

Bao cô thôn nữ mang nhiều ước mơ

Tiết thu mát mẽ đang chờ

Bồi hồi nhớ lại tuổi thơ ngày nào

Từ vườn nhà tới  bờ ao

Hoa cúc nở rộ làm nao lòng người

Thu về rạng rỡ nụ cười

Môi em thắm đỏ thêm tươi sắc màu .  

 

Lê Thị Ngoạn 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

Thơ HẢI DƯƠNG Hay (tuyển tập thơ tình quê hương yêu thương)

 

THU SANG  

 

Thu sang ánh nắng dịu dang  

Gió đùa nhè nhẹ lá vàng xôn xao

Trái Na thơm mát  đường vào

Nhà em nằm khoảnh đất cao giữa đồi

Vườn hoa nẩy lộc đâm chồi

Lời bà ru cháu bên nôi ấm lòng

Trời cao vời vợi xanh trong

Thu sang lại ngóng chờ mong người về 

 

Trương Thị Xuân Hồng 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 MÙA THU 

 

Bầu trời chuyển nắng sang thu 

Gió đưa nhè nhẹ chim gù ngọn tre

Hoa dâm bụt đỏ đường quê

Lối mòn thâm cỏ chân đê rộn ràng

Chợ phiên làng họp ai sang

Nàng vào buổi chợ lại mang hẹn hò

Ba thu rồi vẫn đắn đo

Cây lan đầu xóm vẫn chờ tỏa hương .  

 

Đỗ Thị Tâm 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

CUỐI THU   

 

Cuối thu trời đổ cơn mưa 

Mây bay lãng đãng đong đưa hanh về

Nắng hòa giữa buổi chiều quê

Rặng tre xào xạc triền đê trải dài

Thu tàn có nhớ chăng ai

Con thuyền cập bến vỗ hoài nước trôi

Áng mây trải tận chân trời

Rì rầm sóng biển hợp rồi lại tan

Hải âu lượn giữa không gian

Bốn bề gió lộng nước tràn bờ xô

Mênh mông bát ngát bãi ngô

Sông quê gợn sóng nhấp nhô mỗi chiều  .  

 

Hồ Thị Nhung 

                  CLB thơ lục bát TP Hải Dương             

 

ANH BỘ ĐỘI  

 

Áo anh đang mặc màu xanh 

Hòa vào cây lá long lanh đất trời

Xông pha đánh giặc tơi bời

Bao quân xâm lược đi đời nhà ma  

Anh là bộ đội của dân 

Mang tên của Bác ngàn lần mến thương

Giúp dân mọi việc lẽ thường

Mang tình đất nước tỏa hương mọi miền   

Sinh ra đã bảy bảy niên  

Chiến công lừng lẫy dẹp yên đất trời 

Bài ca người lính rạng ngời

Màu xanh áo lính muôn đời nhớ ơn .   

 

Vũ Minh Túc  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Hội làng là hồn cốt của văn hóa Việt Nam - VnExpress

 

 HỘI LÀNG 

 

Làng tôi tháng tám hội hè 

Người đi trẩy hội để khoe chút mình

Trời thu nhạt nắng lung linh

Gặp nhau vui vẻ có mình có ta

Hạnh phúc đầm ấm mọi nhà

Lời ca ấp ủ vọng ra ngoài đình

Xóm thôn chung sống nghĩa tình

Nén nhang tưởng nhớ tâm linh trọn đời

Hội làng tỏa sức vui chơi

Năm nay thắng vụ, rạng ngời niềm tin .

 

Phạm Thị Nguyệt  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

NHỚ QUÊ   

 

Nhớ vườn rau ớt xanh rì 

Ớt cay, rau đắng thầm ghi trong lòng

Nhạn bòng cạnh giếng nước trong

Khóm nhài nở trắng càng nồng mùi hương

Quê nhà nặng nghĩa yêu thương

Đượm mùi hoa bưởi vấn vương tình làng

Bao năm qua chẳng cao sang

Tuy kém tiền bạc về làng thảnh thơi

Đời tư có ở từng người

Buồn vui lúc cạn lúc vơi lúc đầy

Đã là kỷ niệm trước đây

Nói sao cho hết những ngày đã qua

Vui sao những buổi chiều tà

Xóm thôn nhộn nhịp quê nhà đổi thay . 

 

Nguyễn Thị Phương Đông 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương  

 

 Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 | Medlatec

 

TẤM LÒNG THẦY THUỐC  

 

Tình cô đẹp tựa ngàn hoa

Tấm lòng nhân ái chan hòa  cùng dân

Chăm sóc người bệnh ân cần

Nêu cao đức hạnh thêm phần sáng trong

Trong tâm cô vẫn thầm mong

Mọi người khỏe mạnh vui trong đường đời

Trên môi luôn nở nụ cười

Hoàn thành nhiệm vụ không lời phiền chê

Tận tâm gắn bó với nghề

Đẹp màu áo trắng đi về  sớm hôm

Mặc cho covits dập dồn

Với người bệnh vẫn ôn tồn hỏi han .  

 

Minh Thu 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

LỜI RU CỦA MẸ  

 

Mặt trời đã thức dậy rồi 

Hạt thóc sàng sẩy mẹ ngồi thâu đêm

Lời ru đồng lúa gió êm

Giọng mẹ mát dịu làm mềm ngọn tre

Mấy cô thôn nữ trên đê

Cấy xong thửa ruộng đi về thảnh thơi

Mẹ ru cháu giọng à ơi

Lúa làng thắng vụ cho đời ấm no .  

 

Nguyễn Thị Dung 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

KỶ NIỆM VỀ ANH NGUYỄN VĂN BẢY 

 

Nghe tin anh Bảy qua đời 

Bâng khuâng nhớ lại một thời chiến tranh

MIG bay canh giữ trời xanh

Những lần cất cánh mong anh trở về

Gian khổ nhưng vững lời thề

Hạ máy bay Mỹ mang về chiến công

Anh Bảy là một phi công

Mình là thợ máy đồng lòng quyết tâm

Anh Bảy được phong anh hùng

Ôm nhau tủi tủi mừng mừng hân hoan

Anh về với đất phương nam

Chúc anh yên nghỉ vạn ngàn yêu thương

Một lời chia sẻ Trần Chương

Bạn bè, đồng đội chiến trường năm xưa .  

 

Trần Đức Chương  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương   

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: