Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm Thơ lục bát CLB thơ TP Hải Dương Tháng 8/ 2021 (12/08/2021) 

 Thơ lục bát CLB thơ TP Hải Dương Tháng 8/ 2021 gồm các tác giả: Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thế Bình, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Minh Thu, Nguyễn thị Động, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Trương Thị Xuân Hồng, Trần Đức Chương.

 

Lắng nghe và cảm nhận: Mùa thu cho em

 

THU HẸN 

 

Hạ tàn lãng đãng gió thu

Lá vàng trút vội mây mù giăng giăng

Lung linh mặt nước in trăng

Chợt nghe lắc rắc mưa giăng bên thềm

Thì thầm nhè nhẹ dịu êm

Ngỡ làn hơi ấm để mềm làn môi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi

Người xa còn nhớ hay rồi đã quên

Bởi khi lúc ở cạnh bên

Hẹn rằng sau trước vững bền ngàn năm  

 

Ngụy Kim Dung 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

THU XANH 

 

Thu nay tuổi đã năm ba 

Vai trần gánh nặng bôn ba cho đời

Buồn vui vần vũ cùng trời

Sương pha từng sợi tóc phơi trên đầu

Thu chiều quạnh quẽ trước sau

Lá xanh rụng xuống nát nhàu con tim

Thương sao mũi chỉ đường kim

Trong đôi tay ấy chẳng mềm như xưa

Một đời dội nắng dầm mưa

Bát cơm manh áo cho vừa các con

Đã từng ngược suối trèo non

Gừng cay muối mặn  héo mòn tuổi xuân

Thu này màu tóc bớt xanh

Hoa cau thơm ngát năm canh thẫn thờ

Thu xanh thuyền chở bơ vơ

Trăng thu bến cũ bây giờ riêng em 

 

Thanh Huyền 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

NẮNG THU 

 

Lung linh sợi nắng đầu thu 

Bên thềm lại nhớ mẹ ru năm nào

Giọng người trầm bổng thấp cao

Ngoài vườn vọng tiếng lao xao chim về

Đường làng cây cối xum xuê

Xóm thôn giàu đẹp thêm mê quê nhà

Trời thu sợi nắng tỏa xa

Gió thu dịu mát xích ta gần mình  . 

 

Phạm Thị Nguyên 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Du lịch Huế và những nỗ lực nhằm thoát khỏi định kiến thụ động 'hữu xạ tự  nhiên hương' và chỉ biết 'sử dụng vốn tự có'

 

 

TÌNH HUẾ 

 

Huế ơi ! Cảnh đẹp như mơ 

Sông Hương sóng nước vỗ bờ lao xao

Tầng cao chim én lượn chao

Thuyền xuôi bến cũ nôn nao nỗi lòng   

Ngự Bình dốc núi uốn vòng 

Du xuân ấm áp vui trong tình người

Mai vàng khoe sắc thắm tươi

Thanh niên hồ hỡi tiếng cười giòn vang  

Tràng Tiền xe nối nhịp nhàng 

Phố phường sầm uất khang trang mỗi nhà

Hải Vân thăm thẳm đèo xa

Cung đình nhạc hội lời ca rộn ràng 

Sân bay cảng biển mở mang 

Phong Điền khách đến nhớ sang Hương Trà

Vườn cau thôn vĩ trắng hoa

Tình yêu xứ huế chan hòa trong tôi .

 

Nguyễn Thế Bình 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

BẢN MÈO 

 

Rừng đêm sương xuống phủ dày 

Cơm lam thịt nướng men say rượu nhà

Thương nhau chẳng ngại đường xa

Vượt lên gian khó giúp ta làm giàu

Đồi cao chuyển đổi đất màu

Cỏ non phát triển đàn trâu nghĩa tình

Nhà sàn trăng dọi lung linh

Củ mài, thịt ngựa nồi ninh thơm lừng

Điệu xòe nhịp nhảy tưng bừng

Bếp hồng  cơm mới sáng bừng sắc thu . 

 

Đỗ Thị Tâm 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

MÙA NHÃN 

 

Từng chum nhãn quả trĩu sai 

Vườn cây thẳng lối nhà ai vun trồng

Vào vụ khách đến thăm đông

Bâng khuâng ngóng đợi người không thấy về

Rộn ràng vui cảnh nhà quê

Người trèo bẻ hái đam mê mỗi mùa

Mấy cô thôn nữ vui đùa

Gánh nhãn kĩu kịt gió lùa  tóc xanh

Làng mình cảnh đẹp như tranh

Khách phương xa đến mong thành người quê . 

 

Hồ Thị Nhung 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

Thu nhập cao từ vườn nhãn Hương Chi - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh -  Chính xác

 

HOA SEN 

 

Đầm làng sen nở đỏ hoa 

Lá xanh hoa đỏ sao mà dễ thương

Nhụy vàng thơm ngát mùi hương

Món quà anh gửi người thương thay lời

Trăng rằm vành vạnh lưng trời

Em ngồi ánh mắt rạng ngời bên anh

Mối tình chớm tuổi xuân xanh

Tơ hồng xe sợi kết thành lứa đôi

Má hồng đỏ thắm làn môi

Câu thề lắng đọng thả trôi theo dòng

Đầm sen cá quậy đục trong

Xa quê năm tháng anh mong ngày về  . 

 

Minh Thu 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

VỪƠN NHÀ 

 

Đẫy vườn khoai sắn mượt mà 

Luống hành, luống kiệu, luống cà tươi xanh

Dưa leo quả nặng trĩu cành

Công sức lao động tháng ngày là đây

Nhìn vườn xanh mượt  mà say

Nụ cười cởi mở lòng này thêm xuân  . 

 

Nguyễn Thị Động 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

CẢNH QUÊ 

 

Đi xa nay mới trở về 

Hoa sen thắm đỏ ao quê thuở nào

Vườn ai trĩu quả bưởi đào

Cay sung bên giếng thuở nào xum xuê

Gốc mít xanh tốt liền kề

Ngọt ngào trầm bỗng a...ề ..Bà ru

Chiều buông khói tỏa sương mù

Hạt mưa thầm mách mùa thu đã gần

Vẳng nghe dọng hát vang ngân

Đầm làng cá quậy bờ gần bờ xa  . 

 

Vũ Minh Túc  

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Lời Ru Của Mẹ – Món Quà Quý Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Trẻ Thơ

 

 

LỜI RU CỦA MẸ 

 

Thu về nhớ nắng ban trưa 

Lời ru của mẹ võng đưa bổng trầm

Gió thu nghe tiếng rì rầm

Mẹ ru con ngủ thì thầm bên tai

Hàng cây rợp bóng nắng cài

Đàn chim ríu rít nhớ hoài lời ru

Đường dài mòn gót chinh phu

Thu sang vọng mãi lời ru thuở nào . 

 

Nguyễn Thị Phương Đông 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

GẶP NHAU

 

Gặp nhau chưa kịp nói gì 

Chia tay vội tặng thơ khi ra về

Người đi ta ở lại quê

Chia tay lòng những bộn bề ... chiều buông. 

 

Trương Thị Xuân Hồng 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

ĐẨY LÙI CÔ VÍT 

 

Cái con cô vit chây bừa 

Tưởng là chúng hết, chúng lừa được ta

Bởi chăng một chút lơ là

Chúng chưa chết hẳn quay ra đối đầu

Thay zen phát triển rất mau

Lần trước còn ít lần sau bị nhiều

Việt Nam đất nước tiền tiêu

Phương sách chống dịch đã nhiều chiến công

Chung tay cả nước đồng lòng

Vào cuộc chống dịch ta không ngại ngần

Sẻ cơm nhường áo cho dân

Không ai thiếu bữa qua lần thì thôi

Lập quỹ chống dịch vừa rồi

Mới hay ta có nhiều người hảo tâm

Kinh tế tăng trưởng xứng tầm

Chính phủ chỉ thị nhân dân chung lòng

Dập dịch nhất định thành công

Đuổi cô vít khỏi cộng đồng Việt Nam   

 

Trần Đức Chương 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: