Chùm thơ tháng 5 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các cây bút : Trần Tự Bình, Chu Đức Bạo, Dương Xuân Diễn, Mạc Thu Huệ , Ly Ly, Quách Xuân Việt, Chu Ngọc Thủy, Vũ Sỹ Lung, Nguyễn Xuân Tuyến,Trần Đoàn Tạc, Nguyễn Văn Thích trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ Lục Bát. Com. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống.
TRĂNG HOÀNG THÀNH
Trăng Hoàng Thành sáng như gương
Qua đường Thái Tổ rẽ đường Hồ Gươm
Trăng Sông Hồng sóng dậy hương
Tháp Rùa soi bóng vấn vương bao đời
Hai ta đội vầng trăng trôi
Đến nơi chưa đến theo lời yêu thương
Rùa tìm trao trả đời gươm
Tưng bừng phượng đỏ ấm đường Cổ Ngư
Trăng chùa Trấn Quốc từ bi
Sen hồ Trúc Bạch thơm ru Râm đàm
Trăng thanh giã dó luênh loang
Trăng soi bến trúc còn mang sự tình...
TRĂNG BA ĐÌNH sáng lung linh
Vầng trời Pắc Pó định hình nước non.
Tác giả:Dương Xuân Diễn
SĐT:0348759822
NGHĨA ĐỜI MẸ CHO
Cha đi mẹ giở dạ sinh
Nuôi con mình mẹ! chỉ mình mẹ thôi!
Lời ru đậu lại đầu nôi
Cái nghèo đưa đẩy muôn nơi vẫn nghèo
Tảo tần ngày tháng gieo neo
Con cua, con ốc liêu xiêu thân cò
Đồng tiền kẻ khó thật to
Nỗi lo cơm áo, nỗi lo mất còn
Một mình vò võ nuôi con
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn ngày xanh
Mẹ không gom của để dành
Gia tài gửi cả khoảng xanh trên đầu
Cho con nghĩa nặng tình sâu
Cho con biết trước biết sau lẽ đời
Con đi cuối đất cùng trời
Hành trang con nặng một lời mẹ ru
Mẹ là mẹ…thật đơn sơ
Mà cao hơn cả giấc mơ thánh thần.
Tác giả: Nguyễn Văn Thích
SĐT:0355050968
MẸ
“ Con đi trọn cả cuộc đời
Cũng không đi hết những lời mẹ ru”
Mẹ như nắng tỏa mùa thu
Dịu êm từng giọt, ngọt lừ trái thơm
Một đời trăn trở áo cơm
Vai gầy trĩu nặng sớm hôm tảo tần
Tóc sương nhuộm những gian truân
Má hồng môi thắm cũng dần nhạt phai
Con đi khắp chặng đường dài
Mỏi mòn năm tháng mệt nhoài bước chân
Ngoài kia sóng dội, thác ghềnh
Chỉ về bên mẹ mùa xuân vẹn tròn!
Tác giả: Mạc Thu Huệ
SĐT:0982550627
YÊU THƠ
Thơ sao có sức lạ kỳ
Bao đêm thao thức cũng vì thơ ca
Yêu thơ chẳng sá chi già
Bởi vì cầm bút mình là thi nhân
Quan tâm đâu mấy chục xuân
Vườn thơ rợp bóng tùng quân đậm đà
Bởi trưng chốn ấy phồn hoa
Ngát hương thắm sắc còn pha giấc nồng
Dù cho cách trở núi sông
Lũ trôi cuốn đá cũng không sờn lòng
Để ta thỏa nỗi ước mong
Cùng người tri kỷ nhuộm hồng trang thơ!
Tác giả:Ly Ly
Sđt:0837216626
BÊN DÒNG THẠCH HÃN
Hỏi người năm trước vào đây
Dòng sông Thạch Hãn nước đầy hay vơi
Đã bao lần đến tận nơi
Dòng sông Thạch Hãn tôi ngồi khóc than
Trải qua bao nỗi thời gian
Dòng sông Thạch Hãn gió ngàn tiễn đưa
Hàng năm sáng nắng chiều mưa
Dòng sông Thạch Hãn đò đưa nhớ người
Mỗi người chỉ một cuộc đời
Dòng sông Thạch Hãn riêng tôi khó rời
Thả hoa dòng nước lặng trôi
Ngỡ trong ảo ảnh nụ cười bạn thân
Bao lần đậm nghĩa tri ân
Dòng sông Thạch Hãn vãn cần nhiều hơn
Tuần hoàn xuân chẳng cô đơn
Càng ngày Thạch Hãn tăng hơn nhiều lần
Tôi mình cùng góp một phần
Nối liền đất một dải toàn dân nước mình
Lệ sầu nhỏ giữa hư thinh
Việt Nam đổi mới thanh bình góp công
Ghi tên ở một dòng sông
Các anh sống mãi trong lòng toàn dân.
Tác Giả: Trần Đoàn Tạc
NGỠ RẰNG
Ngỡ rằng chỉ có trong phim
Để lòng khao khát đi tìm về đây
Nắng chàn ùa tít chân mây
Sóng như chen sóng đó đây vỡ òa
Từng từng lớp lớp xa xa
Rập rờn như dải pháo hoa xuân về
Biển trời như giữ lời thề
Sóng nghiêng bờ cát vỗ về lời ru
Xa xa như dải sương mù
Đảo đùa với sóng đánh đu con thuyền
Cát Bà ôi : đảo thiêng liêng
Rập rìu như hẹn cùng nghiêng vào bờ
Cát Bà một cảnh nên thơ
Để lòng lữ khách mộng mơ đêm ngày.
Tác giả:Nguyễn Xuân Tuyến
SĐT:0387438998
CÂY CẦU MONG ĐỢI
Anh bên ấy em bên này
Cách nhau bởi một dòng đầy phù sa
Sông Hồng trở nặng tình ta
Có cầu Yên lệnh anh qua cho gần
Ngồi chơi dưới ánh trăng ngần
Anh thì thổi sáo em ngâm thơ Kiều
Tiếng thơ hòa tiếng sáo reo
Động vào anh -với em nhiều tình quê
Mía ngô xanh mướt chân đê
Có cầu hai đứa đi về cùng nhau
Nhà anh hương bưởi hương cau
Nhà em cũng có vườn trầu quế cay
Ra sông tắm mát chiều nay
Có mùi hương của chầu cay đưa về
Xưa sông cách trở hai quê
Nhưng tình yêu ấy không hề nhạt phai
Anh chờ đợi em mong hoài
Để cho xóm Bắc xóm Đoài gần nhau
Cây cầu mong đợi từ lâu
Cong cong vắt giữa sông sâu êm đềm!!!
Tác Giả :Vũ Sỹ Lung
SĐT:0868825016
TÌM NGƯỜI QUAN HỌ
Chợ chờ ai đợi chờ tôi
Tới vùng Kinh Bắc là nơi hẹn hò
Bến sông xưa một con đò
Nhớ người thương đến chợ chờ đợi nhau
Qua đò sợi tím sông cầu
Người Quan họ mắt dao cau liếc nhìn
Hội đông cứ mải miết tìm
Câu dân ca cứ nổi chìm trong ra
Tứ thân mớ bảy mớ ba
Để lầm thêm khổ mắt ta mất rồi
Liếc ngang chân bước bồi hồi
Nhầm em lại nhận được lời mắng yêu
Mải vui trời đã về chiều
Cả hai như mất bùa yêu đi tìm
Khăn hồng gửi lại làm tin
Gói câu quan họ giữ gìn mãi sau...
Tác Giả :Chu Ngọc Thủy
SĐT:0328565373
KHẢI HOÀN KHÚC CA
Về thăm trường cũ chiều nay
Mừng vui trường sở đổi thay rất nhiều
Sân trường cao, rộng đáng yêu
Văn phòng thoáng, đẹp bao điều nhớ ghi
Những hàng cây mát xanh rì
Giàn hoa giấy nở mỗi khi thu về
Các thầy, cô dạ hả hê
Cảnh quan trường lớp đề huề hơn xưa
Thầy trò nô nức thi đua
Kỷ cương, nền nếp sớm trưa vẹn toàn
Dựng xây trường chuẩn hân hoan
Cuối năm cán đích khải hoàn khúc ca .
Tác giả:Chu Đức Bạo
ÁO EM CÒN…
Một thời áo dính cỏ may
Một thời khờ dại đan tay bên đường
Một thời rạo rực yêu thương…
Đã in máu thịt quê hương ấm nồng
Bặt tin...đò phải sang sông
Ven đê vẫn tím những vồng cỏ may
Đời người mật ngọt- gừng cay
Áo em còn dính cỏ may thuở nào…?
Tác giả :Trần Tự Bình
SĐT:0979376617
KHÔN- DẠI
Khôn ngoan nhanh buổi bạc đầu
Ngu ngơ trẻ mãi gửi nhau nụ cười
Khôn ngoan ý tứ từng lời
Ngu ngơ gương sáng chợ đời bon chen
Khôn ngoan dằn vặt sang hèn
Ngu ngơ cười khẩy chẳng kèn cựa ai.
Tác giả :Quách Xuân Việt
SĐT:0366473618
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc