Chủ nhật, 28/04/2024,


Chùm thơ tháng 4 - 2021 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (24/04/2021) 

    Chùm thơ tháng 4 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các cây bút : Trần Tự Bình, Lê Duyên, Dương Xuân Diễn, Mạc Thu Huệ, Đinh Tiến Đăng, Vũ Đình Hòe, Hương Nguyên, Phạm Thị Thêm, Đào Xuân Tuyến, Hoa Lan, Chu Ngọc Thủy, Hà Việt  Hồng, Trần Thị Đảm, Nguyễn Xuân Đình . Trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ Lục Bát. Com. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống.

 

 

NÉT RỪNG

 

Gặp em một thoáng xuống đèo

Ống bương gùi nước lưng eo má hồng

Nét rừng phác họa mênh mông

Tiếng chim mách lẻo gió giông nỗi người

Hình như em bắt đền tôi

Vô tâm làm ướt áo rồi phải không

Ước điều hóa một dòng sông

Gió trăng mây nước thỏa cùng khát khao

Thức miền tĩnh lặng xôn xao

Cảnh tình chuyển động ngọt ngào trong nhau.

 

Dương Xuân Diễn

SĐT: 0348759822

 

LƯỢM CHÚT QUÊ XƯA

 

Ta về lượm chút quê xưa

Thơm nồng rơm rạ, ngày mùa lối quê

Lũ trâu gặm gió triền đê

Lưng còng dáng mẹ dãi dề đồng sâu

 Ta về tìm lại hương cau

Bà ngồi bỏm bẻm dã trầu bờ hiên

Đợi ai trăng lấp ló nghiêng

Bên  nồi khoai luộc, kể miền xa xôi

Cha ngồi nhai khói thảnh thơi

Nhớ đêm trăng ấy trao lời mai sau

Lúa non thơm vị tươi màu

Ngắm đôi bạn trẻ sũng đầu sương đêm

 Buông gầu múc ánh trăng mềm

Đổ vào khoảng tối cho đêm rạng dần

Về tìm con sóng sông ngân

Đường xưa, mà thấy  bước chân ngỡ ngàng.

 

Hương Nguyên

ĐT: 032 7744 843

 

 

HƯƠNG SẮC THÁNG BA

 

Ngọt ngào hương sắc tháng ba

Trắng ngần bông bưởi thật là tinh khôi

Mùi thơm lan tỏa đất trời

Dập dìu ong bướm dạo chơi giỡn đùa.

Nhẹ nhàng gió thoảng song thưa

Mộc miên bừng đỏ như vừa độ xuân

Hoa cau e ấp ngại ngần

Đợi chờ hong rét nàng Bân ùa về.

Nắng vàng trải khắp thôn quê

Người ơi còn nhớ lời thề năm nao

Tháng ba say đắm ngọt ngào

Hòa trong cảnh sắc gửi trao nụ tình!

 

Phạm Thị Thêm

Sđt :0816096868

 

XIN ĐỪNG VỘI TRÁCH…

 

Xin đừng vội trách vần thơ

Ngôn từ sao lại vương tơ lòng người

Xin đừng vội trách hoa cười

Trách sương lóng lánh cứ ngời mắt nhau...

Xin đừng vội trách nhịp cầu

Gồng mình chẳng cõng nổi câu thơ tình

Xin đừng vội trách trúc xinh

Má đào yếm thắm một mình hội xuân

Xin đừng trách áo tứ thân

Gió bay bay...níu bàn chân ngập ngừng

Hội tan lưu luyến người dưng...

Đợi xe lỡ chuyến - xin đừng trách thơ.

 

Trần Tự Bình

SĐT:0979376617

 

 

HỘI LÀNG

 

Hội làng lất phất mưa bay

Ríu ran đây đó người say dáng người

Áo khăn xúng xính môi cười

Trà xanh nóng ấm xin mời thập phương

Trầu cay cho thắm môi hường

Xôn xao câu nhắn : nhớ thương cùng về

Khách qua lóng lánh má kề

Vòng tay nghiêng chiếc ô che ngập ngừng

Đèn hoa rước kiệu tưng bừng

Có đôi cặp mắt đang cùng giao thoa

Yêu nhau đứng ở đằng xa

Dặt dìu câu hát: “ ...Bằng ba đứng gần”

Chiều qua...đôi ngả tần ngần

Tìm nhau đêm hội để xuân ngượng ngùng!

 

Mạc Thu Huệ

SĐT :0982550627

 

YÊU ANH

 

Yêu anh nghiêng sợi nắng chiều
Dệt câu thương nhớ nâng diều ước mơ

Yêu anh hứng ánh trăng thơ
Trải vàng ngõ nhỏ soi bờ sông quê

Yêu anh gói chặt câu thề
Gió thèm cũng kệ gửi về bên nhau

Yêu anh kết chỉ thắm màu
Trăm năm tạc đá trước sau chung tình

Yêu anh bóng quện với hình
Ngả nghiêng trời đất  ta mình cùng say

Yêu anh tay lại tìm tay
Mắt chìm trong mắt ngỡ ngày là đêm

Yêu anh quấn quýt môi mềm
Hương tình toả ngát dịu êm ngọt ngào.

 

Lê Duyên

SĐT:0979987850

 

 

TÌM NGƯỜI QUAN HỌ 

 

Chợ chờ ai đợi chờ tôi 

Tới vùng Kinh Bắc là nơi hẹn hò

Bến sông xưa một con đò

Nhớ người thương đến chợ chờ đợi nhau

Qua đò sợi tím sông cầu

Người Quan họ mắt dao cau liếc nhìn

Hội đông cứ mải miết tìm

Câu dân ca cứ nổi chìm trong ra

Tứ thân mớ bảy mớ ba

Để lầm thêm khổ mắt ta mất rồi

Liếc ngang chân bước bồi hồi

Nhầm em lại nhận được một lời mắng yêu

Mải vui trời đã về chiều

Cả hai như mất bùa yêu đi tìm

Khăn hồng gửi lại làm tin

Gói câu quan họ giữ gìn mãi sau...

 

Chu Ngọc Thủy

SĐT:03285653

 

HẠ NHỚ

Mối tình bọ xít dế ve
Ngày xưa mỗi độ trưa hè đi chơi
Trốn cha trốn mẹ là tôi
Tìm trong ánh nắng trưa vời vợi trưa
Một vầng trán lấn tấm mưa
Một đôi ánh mắt đủ vừa ngây thơ
Mái đầu vàng mớ tóc tơ
Ngày xưa đằng ấy cũng khờ như tôi
Trốn cha trốn mẹ thế thôi
Chứ nào đâu dám đầu môi cuối mày
Cùng nhau rong ruổi tháng ngày
Bao nhiêu thương mến đã đầy thung xưa
Mấy mùa nắng bất chợt mưa
Mấy mùa nước cuốn bèo đưa chân cầu
Thế rồi đến tuổi cau trầu
Thế rồi hạ thủa ban đầu cũng xa
Người lên thành phố phồn hoa
Bỏ quên tiếng dế đang hoà cùng tôi
Bờ rào râm bụt mất rồi
Tiếng ve cũng khóc đầy vơi khung chiều .

 

Trần Thị Đảm

SĐT:0911569946

 

 

 

NHỚ  NGƯỜI LÍNH ĐẢO

 

Xuân về nắng lụa ,mưa tơ

Sợi nắng dát mỏng,sợi mưa giăng dài

Em ngồi chờ tựa bờ vai

Chim quyên lảnh lót hát bài tình ca

Nhớ người gìn giữ đảo xa…

Ngày đêm vì đảo vắng nhà ,xa quê

Con mong chờ bố ngày về

Em mong vắt cạn lời thề thủy chung

Đảo xanh nhuộm nắng trời hồng

Tình em nhuộm cả giấc nồng trong anh

Trời cao vời vợi ,biển xanh

Tình quê,tình đảo,tình anh vẹn toàn.

 

Nguyễn Xuân Đình 

 

SĐT:0978109489 

 

TƯƠNG TƯ

    

Vô tình ánh mắt nhìn thương 

Có gì lạ thế cứ vương lòng người

Bồng bềnh mấy sợi tóc rơi

Hình như ai khéo nhắc người níu nhau

Bóng em xa cũng đã lâu

Mà sao nhung nhớ nhiệm màu nhớ nhung

Dáng đi vẫn hiện tương phùng

Tơ vương ánh mắt cõi lòng nao nao

Tình nồng sóng dậy dạt dào

Gần như giông bão đổ vào nhớ quên

Ngóng trông mờ ảo trong đêm

Bao nhiêu mộng đẹp khát thèm bên nhau

Từ lâu cái lạnh đong sầu

Hồn tôi ru hát,nát nhàu tương tư

Mơ tình mộng ảo vô hư

Đắm say ánh mắt mà như say người.

 

Đinh Tiến Đăng

SĐT:0943000718

  

 

VỀ THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC-HÀ TĨNH

  

Ngã ba Đồng Lộc là đây.

Mười cô liệt sĩ tháng ngày dõi trông.

Xe qua xe lại yên lòng.

Hố bom đã lấp, đường thông đi về.

Chị em mỗi bạn một quê.

Sống vui đồng đội thác về bên nhau.

Trăng tròn chớm nở tình đầu.

Em đi để lại lệ sầu người thương.

Mười bông hoa giữa cung đường.

Gian nan- Dũng cảm- Kiên cường- Đảm đang.

Em là cô gái Việt Nam

Xứng danh với tám chữ vàng Bác trao !

 

Vũ Xuân Hòe

 SĐT:0976372306

 

  

 

LỜI THỂ QUÊ HƯƠNG 

   

Tình sâu nghĩa nặng hương quê 

Nâng niu trân trọng say mê ân tình

Ơn người… gieo mầm dưỡng sinh

Ầu ơ… đưa võng ta mình lớn khôn

Tiếng đình soi bóng xóm thôn

Gốc đa hò hẹn trăng ôm lời thề

Hương trầm thơm ngát tỏa về

Anh hùng cứu nước bia đề rạng danh

Lạc Hồng… tiền khởi cha anh

Mùa thu… cờ đỏ tung hoành tự do

Lời quê thiết tha dặn dò

Đừng quên ai nhé, nhớ lo thành người

Lòng dân ý Đảng sáng ngời

Quê hương thịnh vượng đời đời nở hoa

Lưu truyền mãi mãi lời ca

Sử vàng- dân tộc- nước nhà thiêng liêng

Nhớ ngày hai sáu tháng giêng

Kỵ nhật- lễ hội – rước thiêng  kiệu Rồng

Đức tâm trong sáng muôn lòng

Truyền thống văn hiến-Lạc Hồng- nước Nam.

 

Hà Việt Hồng

SĐT:0983297465

 

 

 

ĐI TÌM

 

Chót vì hai chữ mộng mơ 

Nhận thơ người tặng, ngẩn ngơ đi tìm

Tìm trong trang sách mùa sim

Tìm trong tiềm thức bóng chìm làng quê

Lao sao bến nước triền đê

Bóng ai thấp thoáng đi về bên sông

Trải dài xanh mướt cánh đồng

Nhấp nhô nón trắng nhìn không tỏ người

Chợ đông mua bán đón mời

Gốc đa bóng mát làm vơi nắng hè

Phượng hồng ra rả tiếng ve

Khen ai khéo vẽ tranh hè đắm say

Mơ sao ý đẹp lời hay

Mộng mơ sẽ có một ngày tặng thơ

Vì ai tặng chữ mộng mơ

Để tôi cứ mải làm thơ trao người.

 

Hoa Lan

SĐT:0338465159

    

HỘI LIM

 

    

Thuyền em khua nhẹ mái chèo 

Sông Cầu in bóng trong veo điệu hò

Nón nghiêng trên bến dưới đò

Trao nhau tiếng hát câu hò người ơi!   

Miếng trầu say cả tiếng cười 

Ngất ngây câu hát người ơi!... đừng về

Yếm ai ngỡ trái bùa mê

Níu chân, nhíu bước đường về khách xuân   

Đắm say vạt áo tứ thân 

Khéo che kín hở tần ngần mắt nhau

Yếm đào đôi dải bắc cầu

Hội Lim quan họ nhớ câu người về.

 

 Đào xuân Tuyến

SĐT:0387438998

    

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: