Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 4 - 2021 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương (21/04/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 4 - 2021 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương Gồm các tác giả: Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Bé, Trịnh Thị Sâm, Đỗ Thị Tâm, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Võ Thị Kiều Oanh, Công Huyền, Vũ Văn Bôn, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Như Đức, Nguyễn Mích. 

 

 

RỪNG TRƯỜNG SƠN

 

Trường sơn đỉnh núi giăng mây

Trạm giao liên dưới tán cây đan cành

Rừng già không cản chân anh

Rộn ràng tiếng hát khúc hành quân xa

Từng đoàn lính chiến đi qua

Miền Nam mong đợi, đường xa ngại gì

Thác cao nước chảy rầm rì

Đêm khuya gió núi thầm thì  bên tai

Ba lô súng đạn trĩu vai

Băng qua lửa cháy vành đai chiến trường

Tiếng gà gáy sáng trên nương

Lối mòn nối bước con đường Trường Sơn

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MỘT THỜI QUẢNG TRỊ

 

Đội du kích nữ Hải Lăng

Đêm đi tải đạn dưới trăng mờ mờ

Canh khuya cảnh lặng như tờ

Chuyện vui cùng lính đợi chờ sang sông

Bên dòng Thạch Hãn mênh mông

Tầng cao lưới lửa phòng không đan dày

Cổ - Thành bom xới đạn cày

Các anh giữ chốt đêm ngày trung kiên

Ngoài khơi tàu địch nổ tung

Xe tăng án ngữ quanh vùng  vành đai

Tà Cơn trận đánh kéo dài

Thủy quân giặc mỹ chạy dài thoát thân

Khe Sanh rực rỡ chiến công

Bầu trời Quảng Trị cờ hồng tung bay  .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

THÁNG TƯ

 

Tháng tư ơi! Nhớ từng ngày

Bắc Nam sum họp tỏ bày ước ao

Niềm vui nước mắt dâng trào

Non sông gấm vóc tự hào của ta

Tưng bừng đất nước rộn ca

Tháng tư đẹp mãi cờ hoa  ngập tràn

Việt nam yêu dấu  muôn vàn

Quê hương một giải nối ngàn dặm xa

Hào hùng toàn thắng về ta

Bao lâu nguyện ước thiết tha thanh bình

Sắc cờ hòa quyện lung linh

Tự do hạnh phúc của mình là đây

Niềm vui vui mãi tràn đầy

Nhớ lời Bác dạy ta xây cơ đồ

Bóng hồng hòa quyện điểm tô

Non sông nhớ mãi Bác Hồ kính yêu .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌNH CỦA LÍNH

 

Tuổi xuân mười tám đôi mươi

Lên đường cầm súng đội trời xông pha

Nghĩa tình bền chặt tuổi hoa

Đói cơm sốt rét vẫn ra chiến trường

Nhớ lại thương nói mà thương

Anh về bè bạn con đường gian nan

Miền Đông, Nam Bộ năm nào

Ba lô cây súng nằm hầm  ngắm trăng

Vượt sông lội suối đồng bằng

Anh em bầu bạn vẫn hằng nhắc tên

Lâm “Tồ” ấy thế mà hên

Anh Đinh, Mao, Thịnh ấm êm gia đình

Đồng đội thân thiết ân tình

Gặp nhau mỗi bận chúng mình hò dô

Chẳng cần phải thật nhiều “ đô

Tiền bạc nhà cửa thừa ô nhiều tầng”

Tuổi xuân xưa đã hiến dâng

Sức trai xin tặng bâng lâng nỗi niềm

Cuộc sống nay bớt ưu phiền

Tình người đồng chí dành riêng xuân chiều

Rượu thêm ấm đượm môi yêu

Bâng khuâng ngày cũ bao điều ngợi ca .

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Hướng dẫn cách làm thơ lục bát đúng nghiêm luật | Hỏi đáp trực tuyến 

 

CÂU THƠ LỤC BÁT

 

Câu thơ lục bát ru nôi

Lời mẹ bên võng theo tôi lớn dần

Ngôi nhà tranh nhỏ quen thân

Gia đình cày cuốc tảo tần sớm trưa

Bãi dâu trước gió đung đưa

Đường đê lớp cỏ  lưa thưa phủ bờ

Câu thơ lục bát hững hờ

Ý thơ êm dịu ngóng chờ duyên ai

Ngô khoai lúa tốt xen cài

Câu thơ lục bát vươn dài đồng quê  .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CẢNH QUÊ

 

Tháng ba hóng gió trên đê

Bên nhau sao thấy vụng về  lạ thay

Thế mà duyên lại nồng say

Như vôi quyện với trầu cay thắm nồng

Mặc dù cách trở dòng sông

Tìm nơi nước cạn lội không cần đò

Ngại ngùng nhưng chẳng đắn đo

Muốn thưa thầy mẹ sang lo duyên mình

Trời chiều nắng tỏa lung linh

Được mùa nhạc trống sân đình vui sao

Bãi ngô gió thổi xạc xào

Cảnh quê đổi mới làm nao nỗi lòng

Sông sâu con nước đục trong

Người đi xa xứ thầm mong ngày về .

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ANH ĐẾN

 

Mỗi khi anh đến chơi nhà

Em deo câu ví thay trà mời nhau

Không gian rực rỡ thêm màu

Ngòai sân thoang thoảng hoa cau đón chào

Trong lòng cảm thấy xốn xao

Mong anh tường tỏ đường vào lối ra

Gần nhau mà lại thấy xa

Tơ hồng chưa nối duyên ta với mình

Long lanh ánh mắt tự tình

Câu ca ví dặm lung linh đợi chờ  .

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 1001 bài thơ tình mùa Xuân, xuân yêu thương hay nhất | IINI Blog

 

TÌNH XUÂN

 

Trời chiều lắc rắc hạt mưa

Trắng chùm hoa bưởi đung đưa trên cành

Vườn nhà hoa lá tươi xanh

Mấy con chim chích nhảy tranh đớp mồi

Cành bàng nẩy lộc đâm chồi

Tiếng bà trông cháu bên nôi ru ời

Trong lòng kỷ niệm đầy vơi

Bồi hồi lại nhớ một thời tuổi thơ

Biết bao mộng tưởng ước mơ

Con đường phía trước đợi chờ tương lai .

 

Trịnh Thị Sâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HÀNH QUÂN

 

Ba lô nặng trĩu trên lưng

Bước chân vững chãi vượt từng dốc cao

Máy bay phản lực bổ nhào

Pháo tàu chiến Mỹ gầm gào xa xa

Băng qua những cánh rừng già

Bản mường cháy trụi mà da diết lòng

Chất độc đục suối nước trong

Bom mìn vướng - đổi vòng lối đi

Chiều hè ngọn gió thầm thì

Mặt trận phía trước sá chi hiểm nghèo

Khe Sanh chiến thắng quân reo

Động viên lính trẻ vượt đèo băng sông

Mặc cho bom đạn chất chồng

Theo lời Bác gọi cùng đồng tiến lên .

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

GIỌT MƯA BUỒN

 

Trời chiều tí tách giọt mưa

Lời ru cánh võng đung đưa bên thềm

Gió đưa cành liễu lá mềm

Nhớ về kỷ niệm mà êm nỗi lòng

Nỗi niềm ẩn náu vào trong

Nhìn lên phương Bắc mà mong người về

Hàng ngày đứng ngóng trên đê

Sóng xô con nước tràn trề bờ tre

Ở nơi ấy anh có nghe

Tiếng em lạc giữa đàn ve gọi bầy .

Trương Thị Xuân Hồng

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

BÁNH ĐÚC

 

Rủ nhau vào chợ sáng nay

Nhìn hàng bánh đúc mẹt bày bao la

Bánh làm từ gạo làng ta

Sáng lên màu trắng nõn nà mới hay

Theo người ra chợ mỗi ngày

Mắm tôm  bát chấm làm say lòng người

 Mấy cô thôn nữ tươi cười

Ngồi ăn bánh đúc  lời mời đón đưa .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Tình xuân Tây Bắc: Mùa xuân như đến vội, để tình yêu mênh mang - DKN.News

 

 

XUÂN SANG

 

Xuân sang hoa lá tốt tươi

Vườn nhà muôn sắc rạng ngời làng quê

Đường làng thông lối đi về

Thanh niên nam nữ mải mê việc đồng

Ruộng xa lúa chín vàng đồng

Bãi ngô cuối xóm từng vồng đung đưa

Trời chiều lác đác hạt mưa

Đàn ong tìm mật mới vừa bay ra

Cành cao chim ríu rít ca

Mùa xuân hương sắc đưa ta gần mình .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

 

Nay về thăm lại quê hương

Xóm làng sầm uất con đường mở mang

Bước chân hồ hỡi vội vàng

 Người dân gặt hái mùa màng bội thu

Đồi cao chim gáy cúc cu

Nông thôn đổi mới dù còn gan nan

Khó khăn vất vã dân bàn

No cơm đẹp áo rộng lan khắp vùng

Xóm làng hạnh phúc vui chung

Bừng bừng khí thế  hòa cùng tiến lên

Quê hương tiến bước vững bền

Người người phấn khởi nỗi niềm vui thay .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Mê mẩn với hoa gạo nở đỏ rực vùng ngoại thành Hà Nội 

 

THÁNG TƯ

 

Tháng tư lịch sử sáng ngời

Ngụy thua Mỹ cút đất trời về ta

Vang lên muôn bản hòa ca

Ngày ba mươi ấy sáng lòa núi sông

Thỏa lòng Bác vẫn chờ mong

Bắc Nam sum họp về trong một nhà

Chiến tranh nay đã lùi xa

Quê hương đất nước đang đà tiến lên

Chung tay xây đắp mọi miền

Việt Nam đất nước sánh cùng năm châu  .

 

Võ Thị Kiều Oanh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NGÀNH Y VỚI CÔ-VÍT

 

Ngày y ở Việt Nam ta

Là người thân của muôn nhà yêu thương

Vì dân vì nước khiêm nhường

Đi vào tâm dịch chọn đường cứu dân

Quên mình vào trận bao lần

Chặn dịch Đà Nẵng, mấy lần Hải Dương

Gian nguy mới tỏ mới tường

Âm thầm  công việc, tình thương  thêm nhiều

Tự hào: Dân mến dân yêu

Thế giới ca ngợi rất nhiều Việt nam

Chặn ngay dịch bệnh lây lan

Nền kinh tế vẫn hiên ngang tiến đều

Ngành Y thành tích rất nhiều

Những người thầy thuốc đáng yêu thực là

 

Công Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TÌM TRONG KÝ ỨC

 

Về quê tìm lại tuổi thơ

Vết chân con trẻ bây giờ còn không

Thẩn thờ thăm lại cánh đồng

Dấu liềm vẹt cỏ bên sông bãi bồi

Về quê nhặt lại chỗ ngồi

Vấp vào ký ức tại ngôi đình làng

Bồi hồi ngắt ngọn rau lang

Đau lòng rau má ngô rang một thời

Lần tìm nỗi nhớ đầy vơi

Một thời trần trụi áo tơi một thời

Ơn trời nay được thảnh thơi

Gói tròn nỗi nhớ về nơi quê nhà

 

Vũ Văn Bôn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THÁNG BA HOA GẠO

 

Dừng chân gốc gạo ta ngồi

Già nua gạo vẫn giữa trời kiêu sa

Tháng ba mùa gạo trổ hoa

Đầu cành rực đỏ, chan hòa  nắng phơi

Hoa rơi lấp dấu chân người

Lấp cả kỷ niệm đầy vơi quê nhà

Về thanh minh tiết tháng ba

Người đi trẩy hội người ra thăm đồng

Vừng gieo, rau quả vun trồng

Lập lòe đom đóm, bập bùng đêm đêm

Hồn ma cây gạo hiện lên

Bao đời đã giữ bình yên xóm làng

Buổi đầu mở đất khai hoang

Gạo làm mốc giới các làng với nhau

Trăm năm xuôi ngược về đâu

Tháng ba hoa gạo, nhắc câu về làng

 

Nguyễn Ngọc Trịnh

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Tả một cảnh đẹp quê hương (23 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

 

NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG

 

Tháng ba hoa gạo nhớ quê

Canh cua cà ghém lại về chốn xưa

Áo tơi mẹ khoác nắng mưa

Sớm hôm vất vả cày bừa bên cha

Sáo diều hè vẫn ngân nga

Ngát xanh ngô chuối mượt mà bãi sôi

Kinh Thầy Bến Quốc yêu ơi!

Dù đi đâu vẫn nhớ thời nón mê

Đông về rét buốt tái tê

Ổ rơm khói bếp bốn bề gió reo

Quê nghèo thân phận phải theo

Con trâu thửa ruộng ao bèo vậy thôi

Học trò xưa lớp chúng tôi

Quê hương là cả quàng đời đổi thay

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MÙA XUÂN ĐÃ QUA

 

Thế là xuân đã đi qua

Bao nhiêu hoa lá dần xa chúng mình

Trên cành rớt cánh hoa xinh

Bướm ong cũng hết tự tình rồi sao

Mùa xuân khoe sắc cánh đào

Người đi lễ hội người vào chùa thiêng

Còn em đứng giữa chung chiêng

Ba tầm nón lá nghiêng nghiêng mái đầu

Bao giờ mới được làm dâu

Cạn ngày xuân biết về đâu hỡi người

Còn hoa còn nụ xanh ngời

Còn bông hoa tím lộc trời xuân trao

Người đi nỡ chẳng ngọt ngào

Em về phai nhạt má đào trầu không

Ngã ba đường giữa mênh mông

Bốn mùa hoa lá quay vòng mùa xuân

 

Phạm Như Đức

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

FM Công nhân - MẸ TÔI LÀ CÔNG NHÂN QUÉT RÁC Mỗi một... | Facebook 

 

CHIẾN SĨ MÔI TRƯỜNG

 

Đang ngồi nghe tiếng keng keng

Chiếc xe gom rác đã quen bao lần

Xách xô rác chạy nhanh chân

Em đang đứng đợi người thân đến nào

Gom rác vất vả làm sao

Mồ hôi ướt áo biết bao nhọc lòng

Xe đầy gói rác chất chồng

Em cười  tôi thấy trong lòng cũng vui

Xe đầy có một mình thôi

Thấy em vất vả mọi người đều thương

Các em chẳng quản gió sương

Ngày đêm dìn giữ môi trường sạch ghê

Phố không còn rác mới về

Mọi người luôn biết ơn nghề của em

Em nghe, cười thật là duyên

Cảm ơn anh đã động viên em nhiều

 Dù cho vất vả bao nhiêu

Chúng em vẫn cố gắng nhiều mà anh

Để cho phố sạch phố xanh

Môi trường đô thị mát lành đáng yêu .

 

Nguyễn Mích

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc.  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: