Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 3-2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ (18/03/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 3-2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ Gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Dương Thị Phúc, Nguyễn Thị Bích Lợi, Đinh Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Điểm, Nguyễn Thị Hiền, Kiều Việt, Hương Lê, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Sỹ Hoàn, Trần Bồng, Phan Hoàng,  

 Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ
Email: 
doducnam44@yahoo.com.vn
ĐT: 0988 262 013

 QUÀ CON

Trời vừa mới nhuốm màu đông
Quà con chiếc áo ấm lòng mẹ cha

Cảnh đời còn lắm phong ba
Nguồn trong biển sạch đời ta thấy giầu

Dẫu nghèo hiếu nghĩa thương nhau
Cần chi vàng bạc hay châu báu nhiều

Nâng niu giọt nắng cuối chiều
Tình con cha gửi bao điều vào thơ…

Đỗ Đức Năm

BỐN  CÓ

Làm người nên có gia đình
Độc thân khuya sớm một mình chẳng yên …

Tuổi già phải có nhà riêng
Tự do sinh hoạt chẳng phiền cháu con

Ít nhiều phải có đồng tiền
Phòng thân khi yếu mới yên tuổi già

Đời luôn có bạn gần xa
Giãi bày tâm sự thế là thảnh thơi

Bốn điều phải có người ơi
Cho tâm thanh thản để đời bình yên!

Đ.Đ.N



Dương thị Phúc
ĐT: 0835 393 345

NHỮNG KỶ NIỆM

Hôm nay mồng tám tháng ba
Đem khoe chiếc áo của bà đẹp không
Nụ cười má thắm môi hồng
Ghi lại khoảnh khắc chờ trông một người.
8,3.2021
D.T.P

BÉ YÊU
 (Tặng cháu nội yêu thương)

Thiêng liêng giây phút chào đời
Mười hai Bà Mụ ghé chơi thăm liền
Mở màn tiếng khóc đầu tiên
Tiếp theo bao việc đi liền đáng yêu
Biểu cảm tập sớm rồi chiều
O a vui nhộn lắm chiêu buồn cười
Ăn no tắm mát nằm chơi
Ai cũng yêu quý nói cười hòa theo
Nhớ ngày mẹ mới qua đèo
Sang sông vượt cạn cheo leo nhọc nhằn
Thoắt rồi ngày tháng qua nhanh
Dâng lên mâm lễ lòng thành Mụ ơi
Lớn khôn ngoan ngoãn vâng lời
Là con hiếu thảo nhớ nơi cội nguồn
Trí tâm đức độ luôn luôn
Đường đời dạy tiếp khơi nguồn con đi.
Việt Trì 14h - 9/3/2021
D T P

HOA LÒNG

Tà áo e ấp dáng ai
Tung bay trên phố trang đài thướt tha
Nhẹ thơm ngan ngát hương trà
Bông hồng sắc thắm món quà tặng em

Nắng xuân chênh chếch bên thềm
Niềm vui giữ trọn đêm đêm nhớ về
Tháng ba mồng tám gần kề
Con tim rạo rực lời thề không phai

Đã qua bao tháng năm dài
Trong tâm vẫn trọn bóng ai dãi dầu
Hoa lòng màu tím đậm sâu
Theo đời đi mãi bên nhau vẹn tình.
  6.32021
  D.T. P

 

Nguyễn Thị Bích Lợi
ĐT: 0389620308

TIẾNG THƠ

Tiếng thơ, rót mật vào xuân
Mơ màng nắng hạ, bổng trầm lời ru
Trong veo, điệu sáo mùa thu
Ấm đêm đông lạnh, vi vu gió ngàn

Tiếng thơ, ngọt lịm đường tan
Bồng bềnh mây trắng, mênh mang đất trời
Nhẹ nhàng, lả lướt đưa nôi
Khoan thai êm dịu, đầy vơi sóng tình

Tiếng thơ, trải ánh bình minh
Lắng trong đáy mắt, chạm mình với ta
Suối trôi, thác chảy ngân nga
Lẩy câu Kiều cổ, thăng hoa tiếng lòng

Tiếng thơ, da diết chờ mong
Thấm sâu trong dạ, chong chong đợi đèn
Ngân dài, tình ủ hơi men
Rung trầm luyến láy, đan xen giọt buồn

Tiếng thơ, ai oán, mưa tuôn
Dạt dào sóng vỗ, thơ luồn trong thơ
Cung đàn, sáo trúc niềm mơ
Nhịp nhàng, uyển chuyển, đón chờ trăng lên

Tiếng thơ duyên dáng bên thềm
Chiều dài đất nước, trường tồn mai sau
Tình yêu tìm gặp trao nhau
Tiếng thơ đọng lại sắc màu, môi thơm.
 N.T.B.L

 



Đinh Thị Kim Xuyến.
ĐT :

ƯỚC GÌ

Tuổi em nay mới sáu mươi
Ước gì trở lại cái thời năm xưa
Mắt đen lúng liếng đong đưa
Để bao công tử cứ cưa kéo mình

Thực lòng nào phải đã xinh
Mà bao người nữa tội tình vì ai!
Tóc dài đen mượt xõa vai
Môi hồng má thắm con trai say lòng

Cái thời hò hẹn bên sông
Chuyện tình hai đứa ấm nồng hương quê
Ước gì tuổi trẻ lại về
Mỗi khi trăng tỏ đêm hè cùng ai!

Ước gì vai đươc sánh vai
Sinh viên ngày ấy tóc cài hoa Ngâu
Mái xanh nàng đã chuyển mầu
Ước gì trở lại ban đầu tuổi xuân.
 Đ. T.K.X

SẮC XUÂN

Hoa đua khoe sắc xuân sang
Ánh dương trải nắng non vàng nơi nơi
Gió vờn mây trắng hoa cười
Chim ca ríu rít lưng trời rộn vui

Du xuân thiếu nữ dạo chơi
Môi hồng má thắm rạng ngời nét hoa
Suối khuya trong vắt tiếng ca
Sắc xuân ngời sáng giao hòa tình quê.
 Đ.T.K.X

 



Nguyễn Thị Thảo
Sđt 0964134938

RÉT

Mưa sao lắm thế hỡi mưa
Rét ơi sao rét vẫn chưa chịu lùi
Đường trơn chân vấp sập sùi
Em đi xuống chợ đất vùi dấu chân

Ngày mai là phiên chợ xuân
Hẹn thì đã hẹn tần ngần mưa qua
Bao giờ xuân đến cùng ta
Lạnh chìm trong rét xóa nhòa mùa đông.
N.T.T

CHỈ MONG

Tôi đi tìm lại mùa xuân
Chỉ mong xuân mãi quây quần bên tôi
Ai ngờ xuân bạc như vôi
Bỏ đi biền biệt để tôi một mình

Tôi đi tìm lại chữ tình
Chỉ mong có một gia đình ấm êm
Lời thương trao gửi ngọt mềm
Để bông hoa héo trước thềm lại tươi

Tôi đi tìm lại nụ cười
Bao năm bao tháng vẫn tươi sắc hồng
Mà nay cải đã lên ngồng
Xuân thì không thấy mà đông rét hoài.
 N.. T.T

 



Nguyễn Thị Điểm
ĐT : 0982 929 774

QUÊ HƯƠNG

Chỉ nhìn một khoảng trời thôi
Bao hoa đua nở làm tôi xao lòng
Vườn nhà xanh đẹp quanh năm
Quê hương đổi mới ai thăm cũng mừng.
 N.T.Đ



CHỊ TÔI

Chị tôi nay tuổi chín mươi
Trí còn minh mẫn nụ cười còn xinh
Lướt “phây” say đắm hết mình
Nhặt gom tốt, xấu chân tình khen, chê

Tuổi cao tâm vẫn bộn bề
Khuyên răn cháu chắt hướng về cha ông
Tháng ngày chị vẫn hằng mong
Cháu con hiếu thảo cho lòng thảnh thơi
(Ngày 4 tháng giêng năm tân sửu)
 N.T.Đ


Nguyễn Thị Hiền
ĐT : 0787 007 509

NHƯỢC ĐIỂM TUỔI GIÀ

Ai thì cũng sẽ về già
Bao nhiêu nhược điểm biết là tránh đâu
Khi thì đầu nặng chân đau
Khi thì buốt gối nhức đầu khớp xương

Huyết áp lên xuống bất thường
Lưng đau nhức nhối, đốt xương rã rời
Biết làm sao được người ơi
Thần kinh rối loạn khắp nơi đến phiền

Thận hư gan cũng suy liền
Tim đau tỳ cũng có bền được đâu
Đại tràng co thắt cũng đau
Dạ dày cũng kém răng sầu răng long

Toàn thân như mớ bòng bong
Chỗ này trật trẹo chỗ cong vẹo hoài
Mắt mờ tóc bạc nặng tai
Còn đâu sức lực dẻo dai bây giờ

Cháu con đâu biết đâu ngờ
Tuổi già như thế hay "vờ" chút đây ?
Chưa già nên chúng chưa hay
Nên không đồng cảm, khổ thay tuổi già...
 N.T. H

 


 Kiều Việt

ĐT : 0367 524 440

LÊN VỚI VÙNG CAO.


Hôm nay lên đất Tuyên Quang
Đi qua Thủy điện Na Hang nơi này
Sông Gâm dòng chắn lại đây
Pắc tạ sừng sững tháng ngày bình yên

Đây bầu sữa của Mẹ Tiên
Đêm ngày tắm mát đất Tuyên trong lành
Hồ xanh xanh, núi xanh xanh
Đường lên Đà vị quanh quanh dốc đèo

Trập trùng đồi núi cheo leo
Xe lên bụi đỏ đỉnh đèo Khâu Tinh
Mông Tày Dao đỏ xinh xinh
Nơi đây cùng với người Kinh sum vầy

Trập trùng núi - trập trùng mây
Chung bầu sữa Mẹ nơi này lớn lên
Con Rồng cùng với cháu Tiên
Chung tay giữ đất Mẹ hiền Việt Nam.
 Kiều Việt

QUÊ TÔI


Sáng nay trở lại quê nhà
Nơi bao huyền thoại - Hạ Hòa quê tôi
Hiền Lương nơi ấy xa xôi
Lụa đào để lại núi đồi Mẹ ơi

Ao Châu tựa chiếc gương trời
 Lung linh mặt nước sáng ngời tình thơ
Thực mà cứ tưởng như mơ
Hôm nay được gặp bạn thơ Hạ Hòa

Nơi đây trên đất quê nhà
Sóng tim như cũng muốn hòa... sông thơ...
 Kiều Việt


Hương Lê

ĐT : 091 259 52 85

BỘN BỀ THÁNG BA

Bưởi vườn nở trắng muốt hoa
Hương thơm ngan ngát, nõn nà nắng mai
Long lanh sương đậu lá cài
Quện màu vàng của hoa xoài kín cây…

Hương đời ai thả mà say?
Để ngu ngơ giữa những ngày tháng ba!
Đồng làng trải rộng gần xa
Lúa non mơn mởn mượt mà màu xanh

Nắng ươm thêm tím hoa chanh
Chich chòe lích tích chuyền cành trêu hoa
Hương cau thoảng thoảng quyện hòa
Trộn thành hương vị quê nhà thân thương!

Bỗng da diết nhớ mùi hương
Của bồ kết chín thơm vương tóc thề!
Đầy hoa cẩm chướng lối về
Buồn vui, thương nhớ… bộn bề tháng ba!
04.3.2021
H.L


VỀ NƠI XƯA CHỜ !


Chiều nay trở lại bến xưa
Ngẩn ngơ đi giữa lưa thưa cải vàng
Nao nao lòng dạ xốn xang
Nhớ về người ấy… dịu dàng nết na…

Trước ngày tạm biệt đi xa
Chờ em cùng với bó hoa nhung hồng
Em không đến! Mỏi mắt trông!
Năm sau em đã sang sông bến người...

Sao giờ vẫn thấy chơi vơi
Tìm về lối cũ, về nơi xưa chờ!
H.L

 

 


Nguyễn Đức Tùy

ĐT : 0974 131 428

TẤM LÒNG VÀNG

(Thân tặng anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người thanh niên
dũng cảm đã xuất thần cứu sống em bé rơi từ tầng 12
chung cư xuống )

Quý thay một tấm lòng vàng
Thấy người gặp nạn, sẵn sàng xông pha
"Cứu người phúc đẳng hà sa"
Nhiều người yêu mến, gọi là "siêu nhân"

Trong vài tích tắc xuất thần
Cứu em bé chín mười phần mệnh vong
Trong cơn hoảng loạn đám đông
Nhìn em bé bám ban công sắp rời

Anh liền xông thẳng đến nơi
Dang tay đón bé, kịp thời cứu nguy
Thông minh, dũng cảm cực kỳ
Xả thân vì nghĩa, danh ghi sổ vàng

Anh hùng ở giữa đời thường
Cứu người, nêu một tấm gương sáng ngời!
 02.3.2021
N.Đ.T


TẶNG EM MỘT ĐÓA HOA HỒNG


Tặng em một đóa hoa hồng
Như là tình cảm vợ chồng - một đôi
Một bông, chỉ một bông thôi
Mà hoa gom cả đất trời sắc hương

Bông hồng mềm mại dễ thương
Đỏ tươi sắc má môi hường thanh xuân
Ấp iu cánh mỏng tươi ngần
Như là đôi lứa luôn gần bên nhau

“Một bông cũng chẳng ít đâu”
Nhận hoa, em nói một câu rất tình
“Hoa hồng sắc thắm lung linh
Là tình anh đó, ngọt lành thủy chung!”
N.Đ.T




Nguyễn Sỹ Hoàn

ĐT : 0378 644 510–•–

MÙA ĐI

Lạnh về xua rét cuối đông,
Mùa đi, gọi thức nụ hồng chiều hôm
Hơi sương ướt cánh hoa thơm
Nỗi niềm em mãi giận hờn mà chi!

Ngỡ ai nhắn nhủ thầm thì
Bình thơ, vịnh phú ... Cũng khi cung đàn
"Nước non muôn dặm quan san"
Bước chân lữ khách râm ran tiếng cười

Gửi lòng trong đóa hoa tươi
Nâng niu dành để tặng "người tâm giao"
Lời em sâu lắng ngọt ngào
Thầm mong, trộm nhớ dạt dào nơi anh

Chồi non mở mắt trên cành
Mầm xuân tí tách ngát xanh tình đời!
N.S.H


 RÉT THÁNG BA


Thương chồng đan áo cho chồng,
Chưa xong áo ấm, mùa đông qua rồi!
Thẹn lòng, đan nữa hay thôi
Tủi thân vì chậm, đứng ngồi thở than

Cúi xin...giá rét Trời ban
Để chồng được mặc áo đan một lần
Muộn màng "cái rét đặc ân"
Rét tháng ba, "Rét nàng Bân" thương chồng.
N.S.H


Trần Bồng

ĐT: 0387 998 826

TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH


Xuân này tròn tuổi bảy ba
Tôi chúc mừng bà mạnh khoẻ vui tươi
Bà là hoàng hậu của tôi
Trung tâm kết nối mọi người với nhau

Tuổi cao tâm trí càng giàu
Ngọt ngào diễn giải những câu ân tình
Nhịn nhường trên dưới phân minh
Vợ chồng con cháu gia đình ấm êm

Lời bà như thể lạt mềm
Buộc hờ mà chặt, tốt lên từng ngày
Nhân ngày sinh nhật năm nay
Chúc bà luôn khoẻ ngày ngày là vui

Con xa, con đã kịp thời
Gửi quà và chúc những lời từ Nga
Con dâu, con gái ở nhà
Mua hoa tặng mẹ và quà của con

Còn tôi không tặng gì hơn
Bài thơ tặng nửa giang sơn nhà mình
Sống luôn trọn nghĩa vẹn tình
Cùng xây tổ ấm gia đình yên vui.
T.B


CÂU THƠ TÌNH

Gặp nhau mà chẳng chào nhau
Cùng làng mà tưởng người đâu xa về
Từ ngày vắng bóng xa quê
Nay về vẫn nhớ lời thề tuổi thơ

Cái thời để chỏm mộng mơ 
Khi nào em lớn xe tơ duyên hồng
Anh đi tìm lá diêu bông
Em sẽ kén chồng ta đợi chờ nhau

Lần hồi trong cuộc bể dâu
Anh đi xa mãi rất lâu không về
Còn em mong phận phu thê
Đê rồi lỗi hẹn lời thề năm xưa

Thời gian năm tháng thoi đưa
Lời thề ngày ấy nắng mưa phai màu
Lời thề khi chỏm trên đầu
Nay về gom lại thành câu thơ tình .
T.B

Phan Hoàng

ĐT: 0949 954 818

THÁNG GIÊNG


Tháng Giêng trời chuyển “rét đài”
Lộc vừng rụng lá, nụ nhài non tơ
Sáng ra bảng lảng sương mờ
Tan dần giá lạnh, đợi chờ nắng lên

Mưa xuân rắc bụi bên thềm
Ngoài vườn vẳng lại tiếng chim trong lành
Đồng quê lúa đã bén xanh
Hoa đào sót lại trên cành lưa thưa

Vườn xoài hoa trắng đung đưa
Đàn ong lấy mật, hẹn mùa quả sai
Người xe xuống phố nối dài
Đi làm, đi học sớm mai rộn ràng

Dịch Cô - vit vẫn lan tràn
Nước ta nhiều tỉnh đã an toàn rồi
Ước mong chỉ ít nữa thôi
Dịch tan, thế giới vãn hồi sắc xuân!
01.3.2021
P.H

 

 Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: