Thứ tư, 08/05/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 2-2021 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ. (26/02/2021) 

 CHÙM THƠ THÁNG 2/ 2021 CỦA CLB LỤC BÁT TỈNH PHÚ THỌ
Chùm thơ tháng 02 /2021 của CLB lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Vũ Uy, Trần Thị Biên, Nguyễn Thị Bích Lợi,
Quang Nhã, Trần Bồng, Nguyễn Đức Tùy, Trần Đăng Luật, Nguyễn Sỹ Huy, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Quản Sơn, Đậu Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Lộc

 

 

Đỗ Đức Năm

Chủ nhiệm CLB Lục bát tỉnh Phú Thọ

Email: doducnam44@yahoo.com.vn

ĐT: 0988 262 013

 

NIỀM VUI

 

Tuổi cao chẳng muốn đi xa

Chỉ vui với cảnh vườn nhà mà thôi

Vài cây cảnh, luống rau tươi

Tháng ngày chăm chút thấy đời vui hơn

Vườn rau nay đã xanh rờn

Ớt chỉ thiên... lại đỏ hơn ... tươi màu

 

Làm quà bầu bạn cho nhau

Lưu vào nỗi nhớ tình sâu thắm nồng...

Đ.Đ.N

  

 

 QUÊN

 

Quên đi sức yếu tuổi già

Sống vui sống khỏe thế là bình yên

 

Quên đi bệnh tật triền miên

Đi thăm bầu bạn mọi miền cho khuây

 

Quên đi thù hận riêng tây

Cho tâm trong sáng lòng này thảnh thơi

 

Ba quên nên nhớ người ơi

Để tăng tuổi thọ để đời yên vui!

                 

                   Đ.Đ.N                    

 

ĐẾN TÀ VĂN  

 

Đến Sa Pa tới Tà Văn

Quanh co đường dốc gió ngàn núi cao

Rừng xanh mây trắng quyện vào

Vân sơn quấn quýt kết vào thành đôi

 

Ruộng bậc thang thật tuyệt vời

Phơi mình dưới nắng sáng ngời đẹp sao

Tà Văn ơi ! rất tự hào

Một vùng sơn cước gợi bao ý tình

 

Lên cầu mây đón bình minh

Sương mờ ai thả đôi mình mộng mơ

Khát khao khao khát từng giờ

Thỏa lòng ta đã đợi chờ bấy nay

Đ.Đ.N

 

 

 

Vũ  Uy

ĐT : 0946 135 560

 

THẦY TÔI

(Kính tặng thầy giáo Đỗ đức Năm)

 

Thầy tôi tuổi đã cao rồi

Vẫn còn mạnh khỏe, sống đời an nhiên

Công tư mọi việc chu tuyền

Giao lưu thơ phú khắp miền gần xa

 

Về hưu vui với tuổi già

Ngày ngày chăm chút ươm hoa, tỉa cảnh

Yêu trò từ tuổi còn xanh

Đến nay tình cảm vẫn dành cho nhau

 

Trò nào kiến thức cũng sâu

Đủ tài đủ sức bắc cầu tương lai

Rèn trí thức, luyện nhân tài

Để cho đất nước ngày mai huy hoàng

 

Thầy tôi tài đức vẹn toàn

Chữ tâm, chữ thiện luôn mang theo người

Thầy là gương sáng ở đời

Kính thầy trò có mấy lời tri ân.

Vũ  Uy 

  

Trần Thị Biên

ĐT: 0975 547 476

 

LỤC BÁT MỪNG XUÂN

 

Xuân về mưa bụi ướt vai

Cành đào đẫm giọt sương mai - lộc trời

Xuân về én liệng từng đôi

Hương hoa ngào ngạt - nói lời mùa xuân

Câu thơ đẹp ý, mượt vần

Tình quê đằm thắm mỗi lần xuân sang

Trời xuân một khoảng mênh mang

Bừng lên một chút nắng vàng - lộc tươi

Tình người dịu ngọt bờ môi

Gieo câu lục bát - thay lời mừng xuân

 

T.T.B

                                

LÂM THAO QUÊ TÔI

 

Lâm thao son sắt tình thơ

Quê hương hội tụ giấc mơ ngàn đời

Lâm Thao duyên dáng tuyệt vời

Đồng xanh cây lúa tháng mười đâm bông

 

Lâm Thao tình nghĩa mặn nồng

Chính quyền lãnh đạo một lòng vì dân

Lâm thao nổi tiếng chuyên cần

Làm giàu kinh tế người dân yên lòng

 

Lâm Thao đường sá thoáng thông

Chính trị ổn định thành công nhiều bề

Lâm Thao mở rộng cầu - đê

Nối bờ thương nhớ chốn quê mặn nồng

T.T.B   

 

 

Nguyễn Thị Bích Lợi

ĐT: 0289 620308

 

XUÂN GẦN

 

Hôm qua, cái rét buông lơi

Hôm nay, cái nắng chợt rơi bên thềm

Như là xuân đã gần thêm

Như là xuân cứ say mềm, miền say

 

Một ngày, như thể trăm ngày

Một ngày, như để trả vay cuộc đời

Nợ nhau một ánh mắt cười

Nợ nhau cả một khoảng trời ngày xưa

 

Đếm năm, đã ngả quá trưa

Đếm năm, góp lại như mưa bụi mờ

Với tay hái nửa vần thơ

Với tay gối nửa giấc mơ chập chờn

 

Thôi đành, cứ để bần thần

Thôi đành, cứ kệ cho tần ngần qua.

N.T.B.L 

 

 

Quang Nhã

ĐT: 0962 412 750

 

TÔI VỀ

 

Tôi về yêu lại rạ rơm

Ngày mùa hối hả nồng thơm xóm làng

Mừng vui nhìn hạt thóc vàng

Bà con hôm sớm sẩy sàng nắng mưa

Tôi về nghe tiếng ru trưa

À ơi tiếng mẹ gió đưa thuở nào

Tôi về tìm lại từ lâu

Một thời đánh khẳng chăn trâu thả diều

Nhớ nhung còn biết bao điều

Yêu thương hò hẹn sớm chiều có nhau

Xưa rồi người ạ còn đâu

Tháng ngày rong ruổi dãi dầu nắng mưa

Tôi về tìm lại người xưa

Một thời để nhớ thẫn thờ người ơi

Q,N      

              

CHƯA GIÀ

(Thân ái kính tặng cụ Phan Văn Hạnh

 – Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi)

 

Bẩy mươi tuổi hiếm người xưa

Năm nay thất thập mà chưa thấy già

Vẫn hoạt bát vẫn xông pha

Việc làng việc xã vẫn là tròn vai

 

Làm việc có ích cho đời

Tuổi cao gương sáng cho người mai sau

Hai cụ vui khỏe bên nhau

Cao niên được thế còn lâu mới già.

Q.N 

 

 

 

Trần Bồng

ĐT: 0366 041 313

 

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH

 

Tình già ta nhớ tình xưa

Của anh lính trẻ trú mưa dọc đường

Áo mưa nhường lại người thương

Còn anh mưa táp dặm trường xiên khoai

     

Nhớ đêm cởi áo vắt vai

Mấy lần qua cửa mong ai đón mình

Nhưng mà người ấy làm thinh

Để cho anh lính thất tình về không

 

Vì mai đi nhận đạn rồng

Chuyển vào đơn vị ở trong Quảng Bình

Nên sang tạm biệt người xinh

Nhận thêm một chút lửa tình mang đi

 

Người ấy chưa biết tin gì

Chiều chiều dạo mát hướng về vườn cây

Đạn rồng đang giấu ở đây

Để che mắt giặc Mỹ bay trên trời

 

Nghe trong lán có lính cười

Nghé vào không thấy bóng người ta đâu

Nghe anh lính gác đôi câu

Người ấy thấp thỏm lo âu về nhà

 

Lỡ là lỡ cả hai ta

Người đi người đến thoảng qua chạnh lòng

Thương tình anh lính phòng không

Trời xe hai sợi tơ hồng vào nhau

 

Bên nhau sống đến bạc đầu

Tình già vẫn đẹp nguyên màu như xưa!

T.B

  

Ở NHÀ TA Ở NHÀ THÔI

 

Ở nhà ta ở nhà thôi

Nghe lời của Đảng mọi nơi ở nhà

Đề phòng Cô - vít bung ra

Đã tràn vào khắp nước ta nhiều rồi

 

Ở nhà ta ở nhà thôi

Từng nhà, từng phố, từng đồi, từng buôn

Từng huyện, từng xã, từng thôn

Tỉnh nào tỉnh ấy ở luôn nơi mình

 

Tạm dừng hội họp linh đình

Việc cần đi nhớ bên mình khẩu trang

Rửa tay diệt khuẩn lẹ làng

Cách nhau hai mét nơi đang đông người

 

Xa về khai rõ từng nơi

Nơi đi nơi đến gặp người ở đâu

Thế là ta đã đi đầu

Thi hành lời Đảng yêu cầu toàn dân

 

Làm theo lời Đảng còn cần

Toàn dân chi viện cho quân tuyến đầu

Trừ loài Cô - vít tan mau

Nối vòng tay lớn bên nhau cùng cười

 

Ở nhà ta ở nhà thôi

Tình yêu Tổ quốc của người Việt Nam

Ngày mai Cô - vít tiêu tan

Quân dân cả nước hân hoan vui mừng.

T.B    

 

 

Nguyễn Đức Tùy

ĐT: 0974 131 428

 

KÝ ỨC THÁNG GIÊNG

 

Tháng Giêng đi hội đình làng

Người quê tíu tít rộn ràng đường thôn

Em tôi mặc áo nâu non

Má môi dù chẳng phấn son cũng hồng

 

Nhận ra nhau giữa hội đông

Không câu chào hỏi mà lòng xuyến xao

Chỉ qua ánh mắt thầm trao

Đường xuân mở lối đi vào con tim

 

Phút giây in bóng hình em

Như làn gió mát êm đềm giấc mơ

Hội xuân một thoáng tình cờ

Ai hay từ ấy đến giờ có nhau!

N.Đ.T 

 

EM - NGƯỜI BÁC SĨ QUÊ HƯƠNG

 

Bao giờ hết dịch em về

Chăm nom bố mẹ, vỗ về con thơ

Từ khi chống dịch đến giờ

Ngày đêm lăn lộn, bơ phờ quản chi

 

Kiểm tra, xét nghiệm, cách ly

Có người nhiễm bệnh, chuyển đi kịp thời

Luôn bên người bệnh không rời

Hiểm nguy chẳng sợ, cứu người khẩn trương!

 

Em như chiến sĩ tiền phương

Xông pha “giết giặc” dặm trường gian nan

Thương người bệnh tựa người thân

Tận tình chăm sóc, ân cần sớm hôm

 

Việt Nam chống dịch thành công

Nhờ bao người đã hết lòng như em!

21.02.202

N.Đ.T 

 

 

 

Trần Đăng Luật

ĐT: 0852 103 057

 

TÌM TỨ CHO THƠ

 

Ta đi tìm tứ cho thơ

Tìm đồng xanh lúa cánh cò trắng bay

Tìm trong năm tháng những ngày

Tuổi thơ bé bỏng ngất ngây cánh diều

 

Tìm dòng sông nhỏ mến yêu

Đàn trâu ngụp tắm mãn chiều hoàng hôn

Tìm trong sâu thẳm tâm hồn

Bà con lối xóm vui buồn bên nhau

 

Tìm trong từng bữa cơm rau

Sắn khoai ngô trộn bí bầu cà tương

Tìm trong đạo lý luân thường

Giầu nghèo san sẻ tình thương ruột rà

 

Tìm ngay trong trái tim ta

Chữ trung chữ hiếu mặn mà cả hai

Đêm xuân khuya khoắt canh dài

Tìm người tâm sự khúc nhôi tỏ tường.

14.02.2021

T.Đ.L  

 

 

Nguyễn Sỹ Huy

ĐT: 0975 196 586

 

VỀ HỘI LIM

 

Nửa giêng đi trẩy Hội Lim

Nhớ về lối cũ, hẹn tìm người xưa

Ngày xuân lấp lánh hoa mưa

Lời ca rót mật. hết trưa vẫn chờ

 

Đợi hoài tắt lịm chiều mơ

Hội còn đâu nữa sao chưa muốn về!

Tìm em khắp phố cùng quê

Giá quanh năm hội, được mê cả đời

 

Đừng về, hãy ở người ơi!

Để mai xanh cả một trời lộc xuân.

N.S.H

 

TÌNH KHÚC THÁNG GIÊNG

 

Tháng Giêng hoa mận trắng đồi

Cành đào nhú quả đọng lời ru xuân

Hoa xoan tím ngắt mé sân

Hoa mai xòe cánh phong trần cả năm

Én nghiêng cũng tự thân tằm

Trú mưa tránh rét vẫn lăm nhớ mùa

Thương người qua sớm qua trưa

Hoa hồng đỏ rực vẫn chưa định tuần

La đà chạm phải cành xuân

Hoa hồng thắm đỏ tưởng nhầm môi em

Tháng Giêng tình khúc ai đem

Nhớ nhung dồn lại êm đềm cả năm

Người về chân bước xăm xăm

Người mong ôm bóng trăng rằm mát trong

Tháng Giêng tình nhóm lửa lòng

Tiếng thơ chật cửa long đong dỗi dằn

Hội Lim trao gửi tấm khăn

Áo the khăn xếp ướt đầm lệ duyên

Nắm tay cùng bước xuống thuyền

Dong buồm ngồi tựa tới miền tương tư

Trăm năm chỉ biết bây giờ

Nghe câu quan họ mà mơ suốt đời

Tháng Giêng xuân thắm muôn nơi

Cho nhau tần tảo lứa đôi hẹn hò

Trọn đời mai mối tình thơ

Gửi trang facebook đợi chờ tháng Hai.

N.S.H 

 

 

Kiều Việt

ĐT : 0367 524 440 

 

ĐI TÌM BÀI THƠ.

(Tặng anh Đức Sơn CLB Thơ Lạc Hồng ).

Bỗng đâu ôi thật bất ngờ.

Bạn tôi vừa tặng tập thơ Lạc Hồng.

Tìm trong ngàn vạn mênh mông.

Tìm trong nắng rát lửa nồng mưa sa.

Tìm trong suối chảy chan hòa.

Tìm trong cây lá nhạt nhòa gió reo.

Tìm trong làn điệu hát chèo.

Tìm trong dáng Mẹ quê nghèo năm xưa.

Tìm trong cả giấc ngủ trưa.

Tìm trong câu hát đò đưa...ơ ầu.

Tìm hoài mà chẳng thấy đâu.

Những từ những ý những câu vơi đầy.

Thế rồi bỗng sáng hôm nay.

Tôi tìm thấy ở nơi này...Đức Sơn.

Giãi bày sau trước nguồn cơn.

Những lời cha mẹ dặn con...trước ngày...

Đọc qua lòng đã thấy say.

Mấy ai tâm huyết nhường này với con.

Dặn dò sau trước vuông tròn.

Chữ tình chữ hiếu sắt son đủ đầy.

Tôi đem thơ ấy sau này.

Tặng cho dâu mới trong ngày vu quy.

Về nhà chồng mỗi bước đi.

Con ơi ! Con hãy nhớ ghi những lời.

Đọc lên sao thấy bồi hồi.

"Thư Cha Mẹ viết xong rồi "...tặng con  

 K.V  

 

Nguyễn Thị Minh Hiền 
ĐT : 0787 007 509

Ổ RƠM CỦA MẸ.

Lớn lên còn nhớ ổ rơm.

Mẹ ôm con ngủ vẫn thơm tới giờ.

Ổ rơm vàng giống tựa tơ.

Gợi nhớ kỷ niệm ấu thơ được nằm.

Gió bấc lạnh lẽo căm căm.

Mẹ thương con ở xa xăm lạ lùng.

Lấy đâu rơm rạ đệm nhung.

Lại không được Mẹ u lưng thuở nào.

Mẹ ơi thương Mẹ xiết bao.

Ổ rơm của Mẹ khắc vào tim con.

M.H  

 

Tác giả: Quản Thị Sơn

 

VU LAN NHỚ MẸ 

 

Vu Lan báo hiếu mẹ cha

Mưa ngâu ướt đẫm vườn nhà suốt đêm

Mẹ ơi đứt khúc ruột mềm

Bông hồng màu trắng đầu tiên trong đời

Nhớ người con gọi mẹ ơi

Xót xa thương nhớ vơi đầy trong con

Giàn trầu của mẹ vẫn còn

Hàng cau sai trái rất ngon bỏ già

Bình vôi mẹ để góc nhà

Vỏ chay rễ đắng chợ xa gửi về

Cả nhà hàng xóm đều mê

Đến chơi có đĩa trầu quê thơm lừng

Ăn xong môi đỏ mẹ mừng

Suốt đời vất vả lưng còng vì con

Bây giờ dưới thảm cỏ non

Bát cơm chén thuốc mẹ còn có cha

Lan Bồn cài ngực nhành hoa

Tỏ lòng thành kính mẹ cha suốt đời.

Quản Thị Sơn.

ĐẬU THỊ MINH CHÂU
Sinh:1954 (Bản Nguyên - LT - PT)
Công chức nghỉ hưu - ĐT: 0398 968 848
 

TIẾNG KÊU 

Núi rừng cuộc sống bình yên
Bỗng dưng mưa lũ liên miên đổ về

Dân tình bao nỗi đắng cay
Nhà cửa mùa vụ trôi bay mất rồi
Cảnh nhà chiếu đất màn trời
Diễn ra trên khắp mọi nơi xóm làng
Hỏi rằng sự cố đâu ra...?
Phá rừng thảm hại nên ra cảnh này

Vì cuộc sống mãi dài lâu
Chung tay bảo vệ rừng cây môi trường
Việc này không chỉ riêng ta
Toàn dân hưởng ứng mọi nhà bình an.
ĐTMC

BẾN SÔNG QUÊ
Chiều về nhớ bến sông xưa
Con đò qua lại chèo đưa tháng ngày.
Hôm nay qua bến sông này
 Làm tôi nhớ lại tháng ngày thuở xưa
Những hôm trời đổ cơn mưa
Nhạt nhoà tôi bạn đón đưa nhau về
 Ngày đông giá rét tái tê
Con đò im lặng bến quê đợi chờ.
ĐTMC.

 

Nguyễn Thị Lộc

ĐT : 0964 020 088

 

NHỚ CHA

Đời cha chinh chiến phong trần

Đời con côi cút bội phần nhớ thương

Cha đi năm tháng chiến trường

Con thơ ở chốn hậu phương nhớ nhiều

Nhớ cha nhớ sớm nhớ chiều

Nào đâu có thấy cha yêu trở về

Ngày dài lòng Mẹ tái tê

Nuôi con khôn lớn bộn bề liệu lo

Bây giờ đầy đủ ấm no

Mong cha cõi Phật sao cho vui nhiều

NTL

 

HƯƠNG LÊ

KHAI XUÂN TÂN SỬU
( Tặng vợ chồng anh sáng nay làm đồng tại Ao Rây Rứt Khu 7 - Phú Mỹ )
Mồng ba tết đã ra đồng
Mới hay công việc nhà nông nhọc nhằn
Cũng vì manh áo, miếng ăn
Tương lai con cái … lo chăm mùa màng !
Nơi Ao Rây Rứt đồng làng
Cùng trâu bừa ngấu, còn nàng chở phân,
Chồng bừa, vợ cấy chuyên cần…
Mạ mau bén rễ … ơn phần người chăm !
Khai xuân Tân Sửu đầu năm
Vợ chồng hòa thuận sâu đằm tình quê
Chim ca Núi Hỏn say mê
Chúc mừng
tình nghĩa phu thê ấm nồng !
6 giờ 18 phút ngày 03 tết Tân Sửu
Hương Lê
XUÂN SANG !
Sáng sương muôn lá long lanh
Ánh dương buông nắng dịu xanh chan hòa
Bưởi vườn trắng muốt chen hoa
Hương thơm ngào ngạt… la đà bướm ong…
Gió nâng cánh én lượn vòng
Mây hồng bảng lảng bềnh bồng êm trôi
Tiếng xuân ru ngọt nơi nơi
Bổng trầm khúc nhạc rắc rơi đường làng.
Lưng thon, môi mọng… xốn xang
Gió nâng tà áo khẽ khàng chờ ai
Bên hiên rạo rực đào mai
Nụ xinh chúm chím kết đài nở hoa…
Thoảng trong trời đất bao la
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa xuân sang !
Ngày mồng một tết Tân Sửu
Hương Lê

 

Biên tập và giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: