Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm Thơ lục bát tháng 2-2021 của CLB thơ Lục bát Thành Phố hải Dương (22/02/2021) 

 Chùm Thơ lục bát tháng 2 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Đỗ thị Tâm, Lê Thị Ngoạn. Phạm Thị Nguyệt, Thanh Huyền, Hồ Thị Nhung, Nguyễn thị bé, Nguyễn Thị Phương Đông, Vũ Minh Túc, Thu Hà, Trương Thị Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Phương, Trịnh Thị Sâm, Nguyễn Mích, Trần Đức Chương

 

 

Kết quả hình ảnh cho mừng xuân Tân sửu

 

  

MÙA XUÂN CÔVIT  


Xuân này khác hẳn năm xưa
 
  

Phố phường lại vắng người trưa, sớm về

Cô vit kéo dài lê thê

Các chốt ngăn chặn, bốn bề vây quanh

Người đi sắm tết mua nhanh

Không may nhiễm khuẩn trở thành rủi ro

Cộng đồng dân chúng đều lo

Người mắc dịch chối quanh co dấu mình

Muốn cho cuộc sống thanh bình

Nên hãy tự giác vì mình vì ta

xuân này tết đến mọi nhà

Vẫn vang khúc khải hoàn ca yêu đời

Nghe Đảng kêu gọi từng lời

Vui xuân đoàn kết rạng ngời tương lai  

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

HỘI XUÂN 

 

Mùa xuân thì cũng rất tình 

Mùa xuân nơi ấy duyên mình ý ta

Mùa xuân ơi!   chớ vội xa

Đợi chờ ta nhé bài ca thắm nồng

Mưa xuân bay trắng cánh đồng

Người đi trẫy hội duyên trông theo về

Mưa xuân ướt áo dầm dề

Hội xong duyên vẫn theo về cùng ta

Dù cho mai có cách xa

Hội xuân vui quá ngàn hoa nở bừng

Hoa như hiểu ý đón mừng

Hội  lan lưu luyến lừng khừng chia tay 

 

Ngụy Kim Dung 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Kết quả hình ảnh cho đón xuân

 

ĐÓN XUÂN 

 

Vui xuân nâng chén rượu mời 

Hương xuân ngào ngạt cuộc đời  vươn xa

Tình xuân gọi cửa mọi nhà

Xóm làng rộn rã bài ca ăn mừng

Sân đình nhạc trống tưng bừng

Cụ già ôn lại qua từng xuân xưa

Ngoài vườn cây lá đung đưa

              Hiên nhà tí tách hạt mưa đầu mùa

Xuân về hoa lá chen đua

Chợ phiên tấp nập người mua bán nhiều

Đón xuân mong ước bao điều

Cuộc đời hạnh phúc vịnh kiều ngâm xuân . 

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

TẾT NHỚ BÁC HỒ 

  

Đông tàn hoa nở xuân sang 

Ngoài đường rợp đỏ sao vàng cờ bay

Giao thừ Tân Sửu năm nay

Nhớ Thơ Bác chúc ngày này Bác ơi!

Bác đi xa bao năm rồi

Mỗi mùa xuân đến muôn người vẫn mong

Bác mang  theo ánh nắng hồng

Mùa xuân sưởi ấm cộng đồng Việt nam 

 

Lê Thị Ngoạn 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Kết quả hình ảnh cho đón xuân

 

VƯỜN XUÂN 

 

Vườn xuân hoa nở nên thơ 

Tiếng ai thánh thót mộng mơ mắt huyền

Tóc ngang má lúm đồng tiền

Nghiêng nghiêng vành nón liếc duyên em chào

Đoan trang giọng nói ngọt ngào

Chân son nhẹ bước em vào vườn xuân  . 

 

Phạm Thị Nguyệt

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

CHIỀU XUÂN 

 

 

Trời xanh trải thảm trên hồ  

 

Anh cùng em ngắm sóng xô nghiêng chiều

Ngoài kia đôi lứa yêu kiều

Nối vòng hối hả,  nói điều mộng mơ

Qua mùa xuân vẫn ngây thơ

Ngập ngừng chút thẹn bây giờ làm duyên

Tình thơ chan chứa bạn hiền

Chiều xuân rắc tím nỗi niềm riêng chung  . 

 

Thanh Huyền 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

NHỚ THƠ CHÚC TẾT 

 

Nhớ ngày tết đến năm nào 

Nghe thơ Bác chúc giao thừa đón xuân

Giọng Người thuyết phục muôn dân

Lời thơ ấm áp tinh thần cháu con

Hồn thơ mãi mãi vẫn còn

Sống cùng đất nước sắt son muôn đời

Toàn dân tộc nhớ ơn Người

Giang sơn đổi mới hơn mười năm xưa

Tết này lúc đón giao thừa

Bồi hồi nhớ Bác đọc thơ năm nào  . 

 

Hồ Thị Nhung 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

TÌM LẠI NGƯỜI XƯA 

 

Tôi về tìm lại người xưa 

Bồi hồi nhớ lúc sớm trưa cuộc đời

Trải qua sóng gió một thời

Biết bao kỷ niệm rạng ngời tuổi xanh

Có yêu mới biết lòng thành

Xa xôi tình cảm muốn dành cho nhau

Xuân sang nặng hạt mưa mau

Muốn tìm người cũ đượm màu sắc xuân . 

 

 Nguyễn Thị Bé 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Kết quả hình ảnh cho hải dương quê tôi

 

HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI 

 

Hải Dương thành phố chúng ta 

Phố phường sạch đẹp cờ hoa đỏ đường

Thị trường rộng mở thông thương

Miền xuôi miền ngược bốn phương hội về

Điệu chèo giọng hát say mê

Đô thị loại một cận kề sông xanh

Kinh tế hội nhập tiến nhanh

Bánh gai bánh đậu vinh danh quê nhà

Đẹp sao  mảnh đất quê ta

Người dân hạnh phúc chan hòa  niềm vui  . 

 

Nguyễn Thị Phương Đông 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 

 

Trường Sơn mở lối em đi 

Hy sinh gian khổ cũng vì nước non

Mưa trơn trượt gót  chân tròn

Ba lô súng đạn hằn mòn đôi vai

Đường rừng chẳng ngại  chông gai

Giốc cao níu chặt gót dày bước chân

Cây xanh che nắng đoàn quân

Nhìn dòng nước chảy  bần thần nhớ ai

Hương thơm bay mái tóc cài 

Bước chân em vẫn  dẻo dai xuyên rừng

Tuổi xuân ngang dọc đã từng

Bao người ngã xuống lẫy lừng chiến công

Trường Sơn trải rộng mênh mông

Chúng tôi giữ tuyến đường thông quân vào . 

 

Vũ Minh Túc 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

TRĂNG RẰM 

 

Trăng rằm tỏa sáng đầy vơi 

Bên nhà văn hóa em chơi dỡn đùa

Hương bay ngào ngạt đồng mùa

Ngân vang đầu xóm chuông chùa  cầu may

Trăng soi vằng vặc đêm nay

Ngước nhìn chú cuội mà say chị hằng

Ngập ngừng em xin thưa rằng

Một mình thơ thẩn em ngồi  tắm trăng . 

 

Thu Hà 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Kết quả hình ảnh cho ngọ gió

 

NGỌN GIÓ 

 

Trong nhà cửa sổ khép hờ

Gió xuân nhè nhẹ ngu ngơ lọt vào

Lưỡi liềm trăng ngự trời cao

Dõi theo cây lá lao xao ngoài vườn

Cây đào cành tốt  mầm vươn

Hàng mận thẳng lối còn đương đâm chồi

Rừng chè xanh mướt chân đồi

Từng đàn chim sẽ tìm mồi bay xa

Ngoài trời gió vẫn la tà

Cho ai thưởng thức mặn mà hương chanh

Bên thềm gió lọt qua mành

Quyện vào ngọn gió  ta thành tri ân . 

 

Trương Thị Xuân Hồng 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

NHỚ MÙA PHƯỢNG NỞ 

 

Nhớ mùa phượng nỡ ngày xưa  

Năm mươi năm ấy như vừa mới thôi

Nỗi bườn ai xẻ làm đôi

Người ra chiến trận người thời học lên

Chiến trường giặc giã triền miên

Tôi đi về với những miền gần xa

Thương ai vất vả quê nhà

Bao mùa rau cải ra hoa đợi chờ

Kinh Thầy nước chảy lơ thơ

Người đi đi mãi bây giờ còn không

Bao đôi nên vợ nên chồng

Vọng Phu hóa đá mà lòng quặn đau

Nỗi buồn càng đợi càng lâu

Thờ gian nhuốm cả sắc màu trong tôi

Chiến tranh giờ đã xa rồi

Niềm vui rực rỡ đất trời quê ta

Thương người còn ở nơi xa

Bóng chiều quê vẫn vào ra đợi chờ

Lại mùa phượng nỡ trong thơ

Biết còn hy vọng bến bờ đợi nhau

Nỗi buồn dẫu chẳng qua mau

Chỉ thương mái tóc bạc màu thời gian . 

 

Nguyễn Xuân Phương 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

BẾN XƯA 

  

Người về bên ấy Thủy Tân 

Con đò lướt sóng xa dần bến xưa

Mưa giăng từng sợi lưa thưa

Dòng sông trong đục đôi bờ chia xa

Tiếng ai dọng dạc gọi đò

Hòa theo sóng nước mịt mờ nỗi mong

Đàn cò vỗ cánh tránh đông

Nhớ thương để lại nỗi lòng trong tôi

Bao năm người ấy xa rồi

Bến xưa còn dấu một thời bên nhau . 

 

Trịnh Thị Sâm 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương 

 

 

Kết quả hình ảnh cho bến đò xưa

 

ĐÓN TẾT THỜI COVITS 

 

Đại dịch covits về đây 

Đón tết Tân Sửu mới gay thế nào

Bạn bè gặp – gật đầu chào

Ánh mắt nhìn để đổi trao tâm tình

Còn người thân của gia đình

Ở xa không được về thăm đâu mà

Theo lệnh chính phủ ban ra

Cách ly triệt để chúng ta cần làm

Cho dịch covits chóng tan

  Toàn dân đón tết hoàn toàn yên tâm .

 

Nguyễn  Mích 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 

 

Mừng xuân, mừng Đảng - Hải Dương 

Hoa đào rực rỡ đỏ đường cờ bay

Đẹp làng đẹp phố bao ngày

Đón xuân, mừng Đảng năm nay tuyệt vời

Ba nô, áp phích sáng ngời

Một vùng trời đất chân trời “ bình minh”  

Ruộng đồng lúa mạ đã xanh 

Toàn dân phấn khởi hoàn thành  chỉ tiêu

Được mùa hoa trái quá nhiều

Phố làng khẩu hiệu, cờ nheo đón đường

Tết về vùng đất Hải Dương

Về nơi quê mẹ thân thương xuân về  

Tin loan đến phố, đến quê 

Nạn dịch covits quay về Hải Dương

Thế là đào quất đầy đường

Một năm chăm chút dễ thường bỏ đi

Tết này khác hẳn mọi khi

Thưa khách đi lại chỉ vì lây lan 

Dân mừng đại hội thành công 

Việt nam con Lạc cháu Hồng là đây

Hải Dương cờ đỏ tung bay

Mừng xuân mừng Đảng  tết này vẫn vui

Trần Đức Chương

 CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: