Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 1 năm 2021 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương (25/01/2021) 

 Chùm thơ lục bát tháng 1 năm 2021 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Bùi Toàn, Nguyễn Minh Tuấn, Vương Xuân Ánh, Nguyễn hữu Tăng, Nguyễn Thị Oanh,  Lê Đại, Phạm Phẳng, Nguyễn Ngọc

 

 

LỤC BÁT EM YÊU


Em về lục bát Hải Dương

Vần thơ sáu tám vấn vương lòng người

Trao nhau ánh mắt nụ cười

Đón mừng Tân Sửu rạng ngời tương lai


Vượt qua muôn dặm đường dài

Giao lưu hội tụ những bài thơ hay

Xa nhau mới bấy nhiêu ngày

Nhớ ai...? Ai nhớ...? đắm say nghĩa tình


Em là câu lục lung linh

Anh như câu bát chung chinh đợi chờ

Dù cho cách trở bến bờ

Hồn thơ hòa quyện sắc cờ tung bay


Rượu đào ấm áp men say

Đầy vơi chúc cạn, đắng cay qua rồi

Chia tay xao xuyến bồi hồi

Ta... mình...gửi gắm những lời yêu thương.



Bùi Văn Toàn

Điện thoai: 0977438719

 

XUÂN 2021 ĐẾN RỒI


Yêu sao yêu thế quê nhà

Chỉ thương cha mẹ ông bà ta thôi

Âm dương cách trở xa xôi

Người ơi! có thấy đất trời hôm nay


Đời vui sức sống tràn đầy

Thi đua hăng hái dựng xây quê nhà

Câu thơ vi vút ngân nga

Cánh cò cõng nắng bay la cùng trời


Xuân về đẹp lắm xuân ơi

Rau dưa ngô bí tốt tươi kín đồng

Người thuyền xuôi ngược trên sông

Hát câu quan họ nghe lòng sướng vui


Bâng khuâng gió đuổi mây trời

Sáo diều vi vút thấy đời ấm no

Vang nghe khúc hát câu hò

Ngân nga thánh thót cánh cò nghiêng nghiêng


Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 0335269948

 

CÂY GIÀ MÙA ĐÔNG


Sót cành một chiếc là khô

Cũng nghe theo gió lập lờ muốn bay

Mặc cây teo tóp hao gầy

Thân tàn tuyết lạnh  đọa đầy trước đông

Nhớ khi lộc phát vận hồng

Kẻ thăm người quấn mà lòng xót xa

Bây giờ còn lại mình ta

Um tùm một thuở đến già cô đơn


Vương Xuân Ánh

Điện thoại:  0976334202

 

 

 

 

Chương trình ca múa nhạc

 

 MỘT THỜI HOA SIM


Hoa sim tim tím lưng  đồi

Để tình ngơ ngẩn trong tôi một thời

Áo em nhuộm tím sắc trời

Tặng em hoa với bao lời vu vơ


Qua bao tháng đợi năm chờ

Áo màu hoa tím bây giờ nơi nao

Đồi sim tím nắng ngọt ngào

Lời yêu đồng vọng thì thào đâu đây


Mơ màng áo tím bay bay

Tình nồng chan chứa ngất đầy con tim

Lạc đàn da diết tiếng chim

Lưng đồi cháy bỏng hoa sim một thời


Nguyễn Đức Tăng

Điện thoại: 0963690495 

 

TÌNH LỤC BÁT


Đông về rét lạnh mây bay

Câu thơ vỗ cánh mê say muôn lòng

Bình minh rực ánh trời hồng

Ngát thơm hương nội gió đồng quê ta


Con cò bay lả bay la

Cõng câu lục bát la đà tình quê

Sáo diều vang vọng triền đê

Thi huynh thi hữu nay về hội thơ


Nhạc đài rộn rã đường tơ

Bổng trầm ngân khúc ước mơ xây đời

 Ngợi ca cuộc sống đẹp tươi

Sống vui sống khỏe tình người tuổi cao


Hội viên sinh hoạt tự hào

Có hội lục bát vui nào vui hơn

Duyên thơ tình bạn keo sơn

"Tân Sửu" Năm mới khỏe hơn - thơ nhiều


Nguyễn Thị Oanh

Điện thoại: 

 

 

 

 

 

Giao lưu thơ.

 

THĂM SUỐI TIÊN


Tới khu Du lịch Suối Tiên

Sài Gòn hoa lệ thắm duyên giật mình

Được mang tên Hồ Chí Minh

Sử vàng tổ quốc đẹp tình nước non

Suối Tiên rực rỡ càn khôn

Vua Hùng dựng nước, cháu con ân tình

Vâng lời Bác Hồ Chí Minh

Bảo nhau giữ lấy nước mình thân yêu

Suối Tiên càng đẹp lên nhiều

Tới thăm nhớ mãi buổi chiều cuối năm


Lê Đại

Điện thoại: 0395852832


NỖI NIỀM TRONG TÔI


Một thời đắm nước sông quê

Bấy lâu xa cách vẫn mê mẩn lòng

Bến đò, dòng nước xanh trong

Đôi bờ ôm ấp lượn vòng con đê

Sáo diều vi vút đêm hè

Thương em vất vả khi về làm dâu

Bao năm mưa nắng dãi dầu

Mẹ già phụng dưỡng  em đâu quản gì

Tuổi xuân ngày một phai đi

Vợ chồng đằng đẵng họa thì gần nhau

Trước nhà nặng trĩu buồng cau

Bắc thang em hái lá trầu mẹ têm

Dáng liêu xiêu dựa bên thềm

Hòa bình trở lại nỗi niềm trong tôi

Thương em vất vả lâu rồi

Nay vì chồng vợ không rời cách xa

Nghĩa tình bù đắp hai ta

Cùng em phụng dưỡng mẹ già thêm vui


Phạm Phẳng

Điệ thoại: 0375171407

 

 PHẬN ĐỜI

 

Yêu nhau có hại gì đâu!

Nào ai đã trách Thị Màu lẳng lơ?

Lẽ gì Thị Kính ngẩn ngơ

Chót tu nên phải giả vờ làm trai

 

Thị Đốp ứng xử rất tài

Xã trưởng mơ hoài, yếm trễ lưng ong

Cháo hành nên vợ nên chồng

Chí Phèo Thị Nở tình nồng thắm tươi

 

Duyên tiên chẳng phải tại trời

Số người bạc phận tại đời vô duyên

Xin đừng ham bạc mê tiền

Để cho đến đỗi say men lụy tình

 

Nhìn sâu rộng, nỗi nhục vinh

Quá tham danh vọng đã thành tội vong

Sống sao gạn đục khơi trong

Khi về chín suối lòng không bụi mờ

 

Xuân Ngọc

 

 

CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: