Thứ bảy, 20/04/2024,


Giao lưu thơ Lục Bát tháng 11 - 2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương (23/11/2020) 

 Giao lưu thơ Lục Bát tháng 11 - 2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương. Chủ đề " Thương lắm miền Trung ơi" gồm các tác giả: Lê Đại, Nguyễn Đức Tăng, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Lương Thiện, Phạm Ngọc Phẳng, Vương Xuân Ánh, Đỗ Quang Đạt, Nguyễn Minh Ngọc. 

 

 

NHANH TAY LÊN NÀO

 

Tình cờ gặp được nhà văn*

Đang đi quyên góp nhân tâm con người

Mưa to gió lớn hại đời

Miền Trung - khúc ruột của người Việt Nam

Thiên tai bão lũ nguy nan

Bao nhiêu người chết, nát tan cửa nhà

Ruộng đồng màu, lúa, cỏ hoa

Ngập đồng, lở đất...dân ta khốn cùng

Tang thương " khúc ruột Miền Trung"

Bắc Nam cứu giúp đồng lòng chung tay

Ủng hộ ngay, ủng hộ ngay

"Lá lành đùm rách"nhanh tay lên nào

*Nhà văn: Vũ Thị Tuyết Mây.

 

Lê Đại.

 

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

 

Miền Trung ơi khúc ruột liền

Chiếc đòn gánh lớn hai miền Bắc Nam

Gồng mình trên những gian nan

Bão giông nắng lửa xen đan tháng ngày

Xuân hè nắng cháy gắt gay

Chang chang vắt kiệt cỏ cây héo tàn

Thu đông báo tố tràn lan

Nước dâng đất lở oán than ngất trời

Vùi trôi của cải mạng người

Báo tan trời sũng nước thời trút mưa

Ngổn ngang trăm mối bộn bừa

Thân vùi dưới đất còn chưa thấy nào

Tiếng kêu máu thịt đồng bào

Đau thương chồng chất như dao cứa lòng

Bão này khắc phục chưa xong

Lại con bão khác biển Đông rập rình

Lạc hông máu thịt của mình

Bắc Nam chung gánh nghĩa tình Miền Trung

Gạo tiền lúc khó giúp cùng

Rách lành san sẻ Miền Trung một nhà

 

Nguyễn Đức Tăng.

 

 

THẮT RUỘT MIỀN TRUNG

 

Bão to mưa lũ ngập trời

Nhà xiêu mái tốc tả tơi nỗi lòng

Quặn đau thắt ruột Miền Trung

bao ngày vất vả giờ không còn gì

Thương thay con trẻ , cụ già

Đói cơm thiếu áo biết là bao lo

Niềm thương nhòa ướt dòng thơ

Nghĩa tình bầu bí mà ngơ ngẩn người

Thảo thơm gánh vác với đời

Gọi là chia sẻ những lời đau thương

 

Nguyễn Minh Tuấn

 

THƯƠNG EM

 

Thôi đừng, đừng khóc em ơi!

Tiếng đau xé chín tầng trời xót xa

Đột nhiên mất mẹ mất cha

Mất anh, mất chị, mất nhà , mất con

Bão chồng sập núi lở non

Cả làng chìm dưới đất còn gì đâu

Lũ về nhà dưới nước sâu

Lợn gà,vườn tược, rau màu...trắng tay

Cả đời cóp nhặt từng ngày

Bỗng dưng còn tấm thân gầy... chơi vơi

Hôm qua nhà chật tiếng cười

Hôm nay còn một khoảng trời mênh mông

Ác thay bão kép lũ chồng

Thương thay vùi dập người trong kiếp người

Thôi đừng khóc nữa em ơi

Dẫu sao thì sự đã rồi thương đâu

Đứng lên em, gắng từ đầu

"Còn da lông mọc" xót đau khó tàn

Đứng lên vững chí, bền gan

Cuộc đời vẫn đẹp, nhân gian vẫn hồng

Thương em nước mắt lưng tròng.

 

Phạm Lương Thiện.

 

 

 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI

 

Cũng nơi cắt rốn chon nhau

Miền Trung chịu những thương đau tột cùng

Gió mưa nắng lửa báo bùng

Bao đời đeo đẳng sống chung tháng ngày

Đất cằn sỏi đá sần tay

Lúa màu thiếu nước lắt lay ruộng đồng

Nhà phên buốt giá mùa đông

Gió lào hè đến oi nồng cháy da

Giờ đây bão lũ tràn qua

Trẻ em, các cụ nhà nhà cực thay

Có đâu như ở đất này

Mọi người san sẻ chung tay đỡ đần

Bí bầu cốt nhục tình thân

Ít nhiều mong được góp phần sẻ chia

 

Phạm Ngọc Phẳng

 

KHỔ QUÁ MIỀN TRUNG

 

Mênh mông nước đỏ lưng trời

Cửa nhà cảnh vật tả tơi bão quần

Tội tình chi những người dân

Khốn cùng vùi dập nữa lần không tha

Bắc Nam vẫn đẹp đèn hoa

Miền Trung núi lở lũ hòa máu tươi

Khổ đau ám ảnh không rời

Của nghèo ki cóp than ôi dã tràng

Bao đời chưa buổi sang trang

Mỗi năm đến hẹn kinh hoàng lại gieo

Kiệt hơi vật lộn với nghèo

Chất chồng hiểm họa bám theo rập rình

Bề trên Thượng đế anh minh

Phá rừng bạt núi bất bình ráng tai

Trị ngay thủ phạm hỡi người

Giận gian chém thớt oan sai đắng lòng

 

Vương Xuân Ánh

 

 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

 

Miền Trung hai tiếng thân thương

Nắng gió bão lũ bất thường biết bao

Gió Phơn kề cận bạn Lào

Trường Sơn vượt núi gió bào thịt da

Sóng dài biển rộng bao la

Oằn lưng hứng trọn phong ba thét gào

Miền Trung bao nỗi gian lao

Chiến tranh qua tự thuở nào còn đau

Da cam Mỹ thả thảm sâu

Túi bom ngày ấy khoét sâu cái nghèo

Bão chồng bão lũ mãi đeo

Hỏi sao vượt khó thoát nghèo trời ơi

Mới vừa lở sạt núi rồi

Sô (8) tám chưa hồi, số (9) chín tới nơi

Hỡi ơi trận lở sạt đồi

bao nhiêu mạng người gọn trôi một thôn

Còn gì khổ tận đau hơn

Bão chồng bão lại vùi chôn xác người

Miền Trung thương lắm quê ơi

Cạn khô lệ đắng hỡi Trời có hay

 

Đỗ Quang Đạt

 

CHUNG TAY

 

Miền Trung ơi! Lắm bão giông

Cùng là mảnh đất con Rồng cháu Tiên

Lũ ống, lũ quét triền miên

Nước ngập, nước đọng của tiền trăng tay

Vun xây tích cóp bao ngày

Qua cơn hồng thủy, họa may chẳng còn

Có nhà mất mẹ mất con

Tiền lưng gạo bị, biết còn mưu sinh?

Cứu người như thể cứu mình

Thương người như thể thương tình người thân

Cao trào phát động xa gần

Lá lành đùm rách vơi phần nỗi đâu

Con Rồng cháu Lạc thương nhau

Nhiễu điều gương sáng thỉnh cầu chung tay

 

Nguyễn Xuân Ngọc

 

Giới thiệu: Hồ Đình Bắc CN CLB LB tỉnh Hải Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: