Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ tháng 11 - 2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố hải Dương (17/11/2020) 

Chùm thơ tháng 11 - 2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Ngụy Kim Dung, Thu Hà, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn thị Bé, Nguyễn Thị Phương Đông, Vũ Minh Túc, Đỗ thị Tâm, Minh Thu, Nguyễn Thị Động, Trịnh Thị Sâm, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Mích, Công Huyền, Vũ Bôn, Thanh Huyền, Lê Xuân Thọ, Lê Đình Tạ, Vũ Mạnh Ngọc, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương. 

 

 

 TÌNH CÔ

 

Cô tựa như ánh Thái Dương

Miệt mài rèn giũa chỉ đường trò yêu

Thời gian đâu kể sớm chiều

Ướ mong thơ tỏa thật nhiều khắp nơi

Câu ca làm đẹp cho đời

Cô là gương sáng đưa người sang sông

Nghĩa tình trải rộng mênh mông

Cô như ngàn vạn đóa hồng ngát hương .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THUYỀN XUÔI

 

Trời chiều ngã bóng cuối non

Thuyền ai chở khách vẫn còn trôi xuôi

Nỗi lòng anh vẫn chưa nguôi

Gặp em ngày ấy gợi nuôi duyên tình

Làm sao hai đứa chúng mình

Thuyền vừa ghé bến rập rình trôi đi .

 

Thu Hà

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CÔ NHƯ MẸ HIỀN

 

Đẹp sao sự nghiệp trồng người

Lòng vui với những tiếng cười trẻ thơ

Cuộc đời bao những ước mơ

Tấm lòng con trẻ trông chờ tình thương

Lung linh nắng tỏa sân trường

Tâm cô soi sáng con đường em đi

Khó khăn cô chẳng ngại chi

Thay tình của mẹ thầm thì bảo ban

Nỗi lòng nghĩa nặng chứa chan

Hương thơm lan tỏa mênh mang giữa đời .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TRỜI CHIỀU

 

Mỗi chiều nhặt lá thảo hương

Hạt sương rơi nhẹ, nhện vương bám cành

Rừng thưa tỏa lá tươi xanh

Trời cao mây bạc kết thành dải tơ

Lao xao chim tìm tổ về

Cầu vồng xanh đỏ bốn bề tầng không

Bồi hồi ngước mắt nhìn trông

Thập phương lữ khách vào đông cửa đài

Trái cây hoa lá bên ngoài

 Chuông điểm từng nhịp võng dài tiêng ngân

Mong sao con tạo xoay vần

Trời chiều nhạt nắng xa gần chung vui

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Quê hương 2 tiếng gọi thân thương | Anhduong Bloger

 

 

TÌNH QUÊ

 

Cây đa giếng nước sân đình

Tạo nên vẻ đẹp bóng hình làng quê

Xa quê vẫn giữ lời thề

Đi đâu cũng muốn trở về quê hương

Xóm thôn với những nẻo đường

Tình làng nghĩa xóm tỏa hương mặn nồng

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CHUNG MỘT THÚ VUI

 

Chúng ta chung một thú vui

Tập làm thơ phú nếm mùi văn chương

Ngũ ngôn lục bát thơ đường

Tạo nguồn cảm hứng yêu thương cuộc đời

Góp phần tạo lập sân chơi

Về hưu tâm trí thảnh thơi tuổi già

Giao lưu bè bạn gần xa

Dựng xây nhân nghĩa đậm dà câu thơ .

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

 

Mười năm nay gặp lại em

Biết bao kỷ niệm đan xen rối bời

Nhớ nhung chan chứa đầy vơi

Con tim thổn thức một thời xa nhau

Thu sang khơi mối tình đầu

Tóc mây em tỏa tím màu yêu thương

Ngày nào dưới một mái trường

Chúng mình sánh bước trên đường làng quê

Tiếng em nhỏ nhẹ dễ nghe

Đi đâu mình hãy nhớ về bến xưa

Không ngờ tình tựa cơn mưa

Anh đi biền biệt em vừa sang ngang

Hôm nay gặp lại ngỡ ngang

Bể dâu biến đổi mênh mang tình người

 

Vũ Minh Túc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐỢI EM

 

Hôm nay trở lại Côn Sơn

Đời em chan chứa tâm hồn đầy thơ

Cây cao xòa bóng đón chờ

Dòng suối sáng bóng chạm bờ non xanh

Phượng Hoàng ơi ! dạy núi lành

Cây tươi nẩy lộc gợi thành ngày xuân

Em đi trẩy hội cuối tuần

Thương anh bao nỗi gian truân đợi chờ

Côn Sơn cảnh đẹp như mơ

Bia đá khắc đậm bài thơ Bác Hồ

Lữ Khách xong lễ ra về

Đợi em dưới ánh nắng xê quanh người

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Năm 2018: Hà Nội phấn đấu trồng mới 300.000-350.000 cây xanh

 

 

TRỒNG CÂY

 

Đất tươm gieo hạt giống già

Mảnh vườn khai phá quê nhà tháng năm

Hàng ngày bỏ sức tưới chăm

Mầm lên tươi tốt trả công đợi chờ

Biết bao nhiêu nỗi ước mơ

Hoa thơm quả ngọt nên thơ cuộc đời .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

SA PA

 

Đến khu nghỉ mát SA PA

Rừng núi bao phủ bao la đất trời

Bản làng tình nghĩa đầy vơi

Dòng nước thác bạc tuyệt vời chảy trôi

Bậc thang lúa óng bờ xôi

Hương thơm tỏa khắp lưng đồi  cây non

Cỏ tươi xanh mướt lối mòn

Mấy cô gái Thái cười dòn giao duyên

Thổ cẩm dệt bàn tay chuyên

Bông hoa in váy lời nguyền thủy chung

Sương giăng trắng xóa mông lung

Đẹp sao cảnh sắc điệp trùng Sa Pa .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

VỀ LẠI QUÊ XƯA

 

Hôm nay về lại quê xưa

Hoàng hôn buông xuống, nắng vừa mới tan

Những năm vượt suối băng ngàn

Rừng xanh dốc thẳm  muôn vàn gian nan

Nay về thăm lại Huổi Xan

Hoa mua đỏ thắm giăng đan lối vào

Trong lòng cảm thấy nao nao

Nhớ ngày chống Mỹ điểm cao chống càn

Trận địa nay đã được san

Những ngôi nhà mới ngập tràn niềm vui

Khó khăn vất vả đã lùi

Quê xưa nay đã ngọt bùi ấm no  .

 

Trịnh Thị Sâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Lê Trạch Lựu, nhạc Phẩm "Em Tôi" và mối tình hơn 60 năm - Website của  Trường THCS Long Thành Bắc

 

EM TÔI

 

Mấy ngày nghỉ phép anh về

Gặp em tôi giữa chợ quê đầu làng

Tóc mây môi thắm đoan trang

Gái quê mà cứ ngỡ ngàng phố xa

Áo phông bò mới mượt mà

Tay mang làn nhựa bánh, trà, quả tươi

Gặp anh em nở nụ cười

Trông em chẳng khác những người cao sang

Mấy năm nay mới về làng

Lòng vui khi thấy thôn càng giàu lên  .

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THUONG LẮM MIỀN TRUNG

 

Nỗi đau cô-vít chưa qua

Lại thêm bão lũ quê nhà miền Trung

Nước dâng dâng đến tận cùng

Nhà trôi đất lở khắp vùng bủa vây

Trẻ thơ khóc ngặt trên tay

Người già đói rét những ngày gió mưa

Thương nhau biết mấy cho vừa

Sẻ chia giúp đỡ sớm trưa mỗi người

Miền Trung đất mẹ yêu ơi !

Vượt trong gian khó đất trời  bão dông

Sẻ chia với cả tấm lòng

Niềm tin có Đảng ở trong dân mình

Qua đêm tối đến bình minh

Chung tay xây dựng công trình đẹp hơn

Người già bớt cảnh cô đơn

Mái trường rộn rã tâm hồn trẻ thơ

Nỗi mong khắc khoải từng giờ

Con đường hạnh phúc đón chờ niềm vui .

 

Nguyễn Xuân Phương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THIÊN TAI MIỀN TRUNG

 

Cả nước hướng về Miền Trung

Hàng năm mưa gió  bão bùng bao phen

Dân tình gian khổ đã quen

Những cơn bão lớn cứ tràn vào đây

Cuộc sống đảo lộn hàng ngày

Núi sạt, nhà đổ thật gay đủ điều

Chúng ta với một tình yêu

Sẻ chia đóng góp ít nhiều giúp dân

Vượt qua thời điểm khó khăn

Chống chọi bão lũ góp phần của ta

Đẹp như một bản tình ca

Yêu thương đoàn kết thiết tha tình người .

 

Nguyễn Mích

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

QUÊ TÔI

 

Lộ Cương nay đã khác xưa

Đường vừa rộng rãi, nhà vừa khang trang

Bạn bè vui đón xuân sang

Câu ca điệu múa  rộn vang xóm làng

Ruộng đồng trải rộng mênh mang

Lộ Cương giàu  đẹp sánh ngang phố phường

Tứ Minh tô thắm Hải Dương

Người đi xa xứ vấn vương nỗi lòng

 

Công Huyền

      CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Hoa Sen - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Cách Trồng Chăm Sóc Hoa Sen - Báo Khuyến  Nông

 

HOA SEN

 

Từ bùn đội nước mọc lên

Lá xanh xòe tán ô mềm vươn cao

Búp non một trái hồng đào

Gội sương, uống nắng ngọt ngào ngát hương

Nở dần từng cánh hoa thơm

Hồng tươi trắng muốt lòng ôm nhị vàng

Trinh nguyên một vẽ cao sang

Say hồn thủy mặc mơ màng thi nhân

Một trang hương sắc tuyệt trần

Lung linh tỏa sáng một đầm sắc hương .

 

Vũ Bôn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

THÔI XƯA

 

Mười năm xa ngái người ơi

Ngoảnh trông bến đợi sông dài bờ xa

Ừ xa mình đã xa dần

Còn hơn là phải phân vân một đời

Nợ xưa em trả hết rồi

Chẳng còn chi nữa cái thời ngày xưa

Vọng lại còn tiếng đò đưa

Cho mềm giọt đắng, cho thưa giọt buồn

Em về heo hắt cánh chuồn

Gánh đầu còn nặng gánh luôn phận mình

Lũi lầm cuộc sống mưu sinh

Dằn lòng đâu dám chuyện tình sang ngang

Biết rằng đời chỉ tấc gang

Tháng năm cầu nguyện nắng vàng qua em

Trống lòng đem ném vào đêm

Hong khô mi ướt trên nền hồng nhan .

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

HOA XƯƠNG RỒNG

 

Xương rồng thân mọc đầy gai

Hoa xương rồng nở trắng ngoài sương đêm

Ai từng chờ đợi trăng lên

Hẳn vui khi thấy hoa bên bóng người

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Hòn Vọng Phu ở đâu ? | Du lịch | PLO

 

VỌNG PHU

 

Ngàn năm hoa đá đứng trông

Bồng con một dạ chờ chồng hồi hương

Bốn mùa mưa nắng gió sương

Chuyện xưa huyền thoại tấm gương chung tình

Núi kia còn biết tạo hình

Nêu gương chung thủy mối tình vọng phu

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

BẤT CHỢT

 

Trông về lối ấy theo em

Sợ tàu lạ bến mình quen biết gì

Tóc dài óng ả làm chi

Người dưng chớp mắt kẻ si nao lòng

 

Vũ Mạnh Ngọc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TẠM BIỆT MÙA THU

 

Tạm biệt thôi nhé mùa thu

Mênh mông nắng nhạt sương mù giăng giăng

Trời cao vằng vặc ánh trăng

Chùm lên cánh võng em nằm ru thơ,

Cái thời tuổi trẻ mộng mơ

Con thuyền ngày ấy em chờ sang sông

Nhìn đồng lúa chín mênh mông

Ngậm ngùi ký ức mà không nỗi niềm .

 

Lê Thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MIỀN TRUNG QUÊ TÔI

 

Mùa thu gió mát trăng thanh

Miền Bắc hết bão gió hanh kéo về

Miền Trung mưa bão lê thê

Ruộng đồng thời vụ nước về cuốn trôi

Miền núi sạt lở khắp nơi

Dân tình lâm cảnh màn trời đội mưa

Năm nay cả tháng dây dưa

 Vamco kéo đến Doksur vừa mới tan

Lũ vây ngập hết xóm làng

Nhà tan, người chết cảnh càng thê lương...

Bão giông là chuyện lẽ thường

Quê tôi vẫn cứ kiên cường vượt qua

Cả nước giúp đỡ chúng ta

Nào tiền, nào gạo sửa nhà giúp nhau

“Lá lành lá rách” có câu

Ân tình đùm bọc trước sau chung lòng

Ngày mai thu lại sáng trong

Trời cao lại tỏa ánh hồng Việt Nam .

 

Trần Đức Chương 

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

       

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: