Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ tháng 10-2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương. (28/10/2020) 

 Chùm thơ tháng 10-2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyên Minh Tuấn, Đỗ Hoàng Phong, Nguyễn Xuân ngọc, Đỗ Trọng Kim, Nguyễn văn Kết, Phạm Huy Liệu, Phạm Ngọc Phẳng, Đặng Quang Hưởng, Nguyễn Thị Oanh, Hồ Đình Bắc.

 

 

 

 EM 

 

Em như hoa nở trên cành 

Em như ngô lúa mượt xanh kín đồng

Em như một áng mây hồng

Em như nước mát dòng sông quê nhà

   

Em như cô Tấm hiền hòa 

Em như ánh sáng trăng ngà đêm thâu 

Em là hạnh phúc dài lâu

Em là người mẹ ân sâu nghĩa tình

   

Em là con bướm đẹp xinh 

Em là tất cả hết mình vì con

Em là hồn của nước non

Niềm vui phơi phới sắt son với đời

   

Em là Phụ Nữ tuyệt vời 

Cháu con Bà Triệu cưỡi voi đánh cồng

 

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 0335269948

 

 

 

 

 

NỐI NHỊP CẦU THƠ

 

Chỉ vì dịch bệnh thiên tai

Câu thơ lỗi nhịp nên sai hẹn hò

Sang ngang cách trở con đò

Muốn sang lại sợ phải chờ cách ly

   

Mây tan bão tạnh đến kỳ 

Hàng rào đã mở lối đi thông đường

Câu vần lại dệt thnahf chương

Ngôn từ thêm đẹp lưu hương gió đồng

   

Ngại gì bến đợi đò đông 

Thu sang cúc lại đơm bông thắm vàng

Xứ Đông lục bát thêm trang

Heo may đã gọi gió đang chuyển mùa

 

Đỗ Hoàng Phong

Điện thoại: 0353226618

    

NGÀY PHỤ NỮ 20-10 

(Tâm sự cùng em)

  

Cuốc kêu khản tiếng trưa hè

Làm thân con gái biết nghe lời chồng

Mưa nguồn chớp bể trời đông

Con gái yêu chồng, chẳng quản sương sa

 

Dẫu không da phấn mặt hoa

Chồng em đáng quý, thiết tha tình đời

Chồng chị “đẹp” đó em ơi!

Không chiều chuộng khéo, anh tôi đôi đàng

 

Nặng lời cửa nát nhà tan…!

Chồng em chung thủy hiền ngoan dễ chiều

Vàng mười đá quý đáng yêu!

Trăm năm hạnh phúc, biết điều nông sâu.

 

Tình dang dở, có hay đâu?

Cuộc đời sóng gió, bể dâu phận mình

Nhịn nhường êm ấm gia đình

Đành không cam chịu, gáo lành vỡ muôi

 

Nhân ngày phụ nữ tháng mười

Bình quyền bình đẳng lựa lời khuyên dăn

Bao giờ hết rận trong chăn

Hết tình dang dở, tri âm bạn đời

 

Đời chị khổ lấm em ơi!

Nói ra cơm sống bởi nồi,tại vung?!

 

Nguyễn Xuân Ngọc

 

 

TẶNG EM.

( Hội viên CLB thơ Lục bát tỉnh HD)

 

Các em ca sỹ hội ta

Đầu giờ sân khấu lời ca ngọt ngào

Thơ văn đằm thắm gửi trao

Lại thêm bếp nước xôn xao tiếng cười

 

Bún đậu bánh tráng chả rươi

Bàn dài dọn sẵn đón mời bạn thơ

Hội viên cảm động ngẩn ngơ

Cùng nhau nâng chén mộng mơ câu vần

 

Mong sao mỗi tháng một lần

Làng Ngà được đón thi nhân tỉnh nhà.

   

Đỗ Trọng Kim  

Điện thoại: 0973284279

 

 

GẶP EM

 

Gặp em khi giữa mùa thu

Nắng vàng nhàn nhạt gió ru mơ màng

Bên nhau giây phút vội vàng

Rượu hông ly cạn rộn ràng con tim

 

Chiều thu ríu rít tiếng chim

Mưa rơi lác đác gió tìm áng mây

Bồng bềnh một mảnh trăng gầy

Hoa sương lấm tấm ngọc đầy cánh hoa

 

Bao mùa thu đã đi qua

Chân trời nơi ấy quê nhà yêu thương

Xa phương đằng đẵng dặm trường

Nhớ mùa thu ấy vấn vương một thời

 

Nguyên Văn Kết

 CLB Lục Bát Hải Dương

 

VỊN CÂU LỤC BÁT

 

Lời ru vọng bến sông quê

Vịn câu lục bát tìm về ngày xưa

Cái cò đi đón cơn mưa

Mẹ tôi gánh cả nắng trưa ngoài đồng

 

Cái cò lặn lội bờ sông

Bẻ cong đòn gánh mẹ gồng trên Vai

 

Phạm Huy Liệu

Điện thoại: 0988252935

 

 

NỖI NIỀM XA CÁCH

 

Xôn xao dòng nước sông Thưa

Chợt nhìn ai đó mới vừa đi qua

Chiều thu dưới nắng nhạt nhòa

Nghe như vẳng tiếng vọng hòa gió mây

 

Đội nhau trên nhịp cầu này

Đón em dạo ấy bao ngày cách xa

Nỗi niềm biền biệt hai ta

Đêm mong ngày đợi ngỡ là mất nahu

 

Lục bình tím mặt sông sâu

Thủy chung trọn vẹn hai đầu nhớ mong

Tay trong tay thỏa tấc lòng

Đắp bù năm tháng đợi trông mỏi mòn

 

Phạm Ngọc Phẳng

Điện thoại: 0375171407

 

AI VÀO CŨNG KHEN

 

Làng Ngà bến đậu hội thơ

Ôi làng đẹp thế bên bờ sông xanh

Copongr làng to đẹp tráng hoành

Trung tâm văn hóa hoàn thành nguy nga

 

Ưu tiên Câu Lạc Bộ ta

Được vào sinh hoạt trong nhà xênh xang

Trung tâm văn hóa của làng

Hội thơ Lục bát vẻ vang tự hào

 

Xóm thôn tình cảm dạt dào

Làng Ngà quy hoạch ai vào cũng khen

 

Đặng Quang Hưởng

Điện thoại: 0393144285

 

 

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG

 

Xuân về muôn vật sinh sôi

Chim reo sải cánh hát ca

Liễu buông tắm ánh trăng ngà lung linh

Cỏ cây hoa lá nẩy chồi đơm hoa

 

Cá tung lượn soi mình

Đường bê tông rộng văn minh đề huề

Rộn ràng cảnh sắc xuân quê

Xe hàng xuôi ngược đi về phố sang

 

Cao tầng biệt thư khang trang

Đèn hoa ruwch rỡ phố làng lung linh

Đền chùa êm ả thanh bình

Cháu con thành đạt văn minh rạng ngời

 

Ngày xuân rong ruổi vui chơi

Về nơi nguồn cội ơn người mến thân

Xuân về yêu dấu bức tranh

Tình xuân bát ngát dệt thành bài thơ

 

Nguyễn Thị Oanh

Điện thoại; 0335134973

 

HƯƠNG CỐM LÀNG VÒNG


     Tháng mười  rây nắng vàng cây
 Trăng thu rót ánh trăng đầy mắt em
     Cốm Vòng hương bọc lá sen.
Chắt chiu hạt lúa quê em tháng mười.
   

Nghiêng vành nón đợi thu rơi
Thảo thơm giọt nắng hong môi ngọt ngào
    Khoảng trời riêng gió xanh xao
Tay anh nghiêng nhẹ áp vào vai em
   

Heo may lay nhẹ tóc mềm
Sóng sông Hồng vỗ trọn đêm thu về

Hồ Đình Bắc

Điện thoại : 0912280375

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: