Chùm thơ tháng 10 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các cây bút : Hương Nguyên, Lê Duyên, Dương Xuân Diễn, Trần Tự Bình, Mạc Thu Huệ, Ngô Văn Tuấn, Lê Nhường, Vũ Sỹ Lung, Quách Xuân Việt,Thu Hẹ, Trần Đức Tùng, Nguyễn Thị Nhờ, Nguyễn Thị Hưng trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ trên Lục Bát. Com .Những vần thơ mộc mạc chân quê được kết tinh từ tình yêu quê hương,đất nước tình người Hưng Yên. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống.
NGƯỢC VỀ RỐN LŨ
Ngược về rốn lũ tìm em
Nhớ con thuyền giấy nặng thêm lời thề
Đìu hiu bao ngọn đèn khuya
Nóng lòng mong đợi sẻ chia phận nghèo
Đất trời chìm nổi phiêu diêu
Rừng cây vách đá cũng yêu với mình
Nhiễu điều ngày tháng ân tình
Bà con lối xóm rách lành bao phen
Ngày dài tháng rộng là em
Liệu lo lam lũ làm nên cuộc đời
Cưu mang đùm bọc đầy vơi
Áo phao màu nắng đỏ trời trong mưa
Tìm về quê của ngày xưa
Sông dài biển rộng nguồn chưa cạn nguồn
Con thuyền giấy mộng ru hồn
Mang hồn quê với vui buồn đó em
Mái nhà đỏ bếp sáng đèn
Bừng bao kỳ vọng một miền tin yêu
TG :Dương Xuân Diễn
SĐT: : 0348759822
TÌM TÔI
Tôi tìmvề cánh đồng xưa
Mẹ thường độinhững nắng mưa ruộng bờ
Tôi tìm về những giấc mơ
Từ trong cổ tích thân cò cõng sương
Tìm trong sóng lúa vàng thơm
Mẹ tôi quang gánh rạ rơm nối mùa
Nghe từ trong tiếng nhặt thưa
Óng vàng sân thóc cơn mưa trắng đồng
Tìm về nơi ấy dòng sông
Trẻ trâu ngụp lặn vẫy vùng cuộc đua
Bà ngồi se ngọn gió lùa
Thời gian phủ trắng lưa thưa mái đầu
Lượm từng hương nhãn, hương cau
Đậm đà thi vị thắm mầu chân quê
Lần trong văng vẳng tiếng ve
Bướm vàng dẫn lối tôi về tìm tôi.
TG:Nguyên Hương
SĐT:0327744843
CHIỀU BÊN ĐẦM SEN
Ngát xanh biển lúa mênh mông
Sóng xô nắng lóa – Sông Hồng gió lên
Nhãn đầu mùa trĩu đầm sen
Rẽ trong lá biếc thuyền em đang về
Cánh diều chao gió triền đê
Nón nghiêng nghiêng cả chiều hè nắng nôi
Hoa chen lá ngợp mây trời
Búp hồng chúm chím môi cười làm duyên
Ơi! Cô gái xóm Hạ Liên
Gom hương nhụy ướp Trà Sen quê mình
Gió vờn sóng lá rung rinh
Chân trần khỏa giữa lung linh sen hồng…
Hoàng hôn dần tím bến sông
Thuyền em đầy ắp gió đồng hương quê
TG: Trần Tự Bình
SĐT: 0979376617
GIỌT NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA
Bước chân rệu rã trong chiều
Xác xơ thân liễu tiêu điều vóc mai
Hôm qua hạnh phúc trang đài
Một cơn giông bão chia hai nẻo đường
Tơ hồng cách biệt âm dương
Chông chênh mỗi bước… nhớ thương vô bờ
Lệ sầu đẫm vạt cỏ khô
Hỏi mây ,hỏi gió người giờ nơi nao
Con thơ khản giọng kêu gào
Mà người vẫn giấc chiêm bao vĩnh hằng.
Cao xanh có thấu cho chăng
Vịn vào đâu giữa trầm thăng cuộc đời
Mình em chiếc bóng đơn côi
Lá xanh sao lỡ rụng rơi thu về
Hóa khờ nửa tỉnh nửa mê
Sầu giăng ngập lối nẻo về không anh.
TG: Lê Duyên
SĐT: 0979987850
HƯNG YÊN QUÊ TA
Hưng yên không có núi cao
Mà nghe gió thổi rì rào ngọn thông
Quê mình xa cách biển đông
Mà nghe thao thức trong lòng biển khơi
Mênh mông một khoảng đất trời
Sông hồng bồi đắp thành nơi đất lành
Quanh năm bao phủ màu xanh
Kinh Kỳ, Phố Hiến đã thành hồn thơ
Yêu quê xứ nhãn vô bờ
Yêu thơ lục bát chất thơ nghĩa tình
Quê ta vùng đất địa linh
Ngàn năm văn hiến, văn minh sông Hồng
TG :Ngô Thanh Tuấn
SĐT:0914636829
ANH NGHE
Anh nghe trong chiếc lá vàng
Mùa thu dịu ngọt như đang quay về
Anh nghe khe khẽ trăng thề
Mọc lên từ đáy giếng quê đầu làng
Anh nghe bên những dặm ngàn
Chân em nhè nhẹ bước sang bên này
Anh nghe trong những hoa tay
Lần dần nỗi nhớ tràn đầy hương em .
TG:Trần Đức Tùng
SĐT:0336117529
MÙA THU YÊU THƯƠNG
(Các chữ in hoa là tên các bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu )
VỘI VÀNG hạ bước chân đi
ĐÂY MÙA THU TỚI nghĩ gì người ơi
DẠI KHỜ chót hứa nhận lời
VÌ SAO hôm ấy anh khơi tình nồng
ĐA TÌNH em mới ngóng trông
Tiếng Anh GIỤC GIÃ Vợ Chồng kết hôn
NGẨN NGƠ em cứ bồn chồn
Quãng đường XA CÁCH dại khôn thế nào
Ý THU thì biết làm sao
HOA CAU mới nhú ngọt ngào MƠ XƯA
NGUYỆT CẦM dây bén đang vừa
HƯƠNG ĐỜI DỐI TRÁ giữa trưa TÌNH CỜ
TRỞ VỀ lòng những ngẩn ngơ
THỞ THAN cho bõ đợi chờ bấy lâu
TƯƠNG TƯ CHIỀU muộn thêm sầu
CHIỀU ĐẦU THU để vào đâu hết buồn.
TG: Nguyễn Thị Hưng
SĐT:0359458772
ĐẢO CÒ
Đảo Cò hẹn đến hôm nay
Hiu hiu gió thổi lá bay xạc xào
Bỗng nghe khúc hát ca dao
Lặng nhìn cò cõng mưa rào đầu đông
Lao xao mặt nước sóng lòng
Thân cò, dáng mẹ giữa dòng thơ em
Cánh cò trắng cả bông sen
Giọt mưa cuối vụ khát thèm vào đông
Kỳ quang tiên cảnh đẹp không ?
Vòm cây xanh thẳm, cò trông, cò chờ
Cầu tình nối nhịp đôi bờ
Hồn quê níu giữ ,ước mơ bộn bề
Đất lành chim cứ đậu về
Đảo Cò -Thanh Miện tứ bề phong lam....
T G: Lê Nhường
SĐT : 0352376057
NỢ NHAU
Giật mình chiếc lá rơi rơi
Nhìn về phương ấy sao vời vợi xa
Chiều buông lơ lửng nhạt nhoà
Chông chênh chạm chốn bao la nhớ thầm!
Đếm từng giọt nắng xa xăm
Mênh mông khoảng lặng, ướt đầm mi cay
Trời đông cơn gió hao gầy
Giận hờn rắc nhuỵ hoa bay cuối đường...
Bao giờ trọn một mùa thương
Hạ nghiêng vạt nắng để nhường áng xuân
Dù bao nhiêu dặm vẫn gần
Mặc cho bão táp xoay vần nơi đâu?
Hỏi rằng sao cứ nợ nhau
Để hoàng hôn tím đượm màu chẳng phai!
TG: Mạc Thu Huệ
SĐT:0982550627
GIẢN ĐƠN
Thảnh thơi sống giữa đời thường
Lời thơ tiếng nhạc dặm đường vang xa
Đam mê yêu của riêng ta
Đất trời quê mãi thiết tha ân tình
Người quê chân chất tươi xinh
Cây đa hồ nước mái đình ngát hương
Giản đơn một đóa hoa hường
Mai dù khuất bóng vẫn vương tơ lòng
Vần thơ như áng mây hồng
Trời quê hương nắng bềnh bồng yêu say
THU HẸ
ĐA ĐOAN MỘT ĐỜI
Được nghe em nói tiếng yêu
Lòng anh xao xuyến những chiều đợi mong
Cho dù cách trở mấy sông
Qua bao ghềnh thác lòng không phải mờ
Bỗng dưng đổi ý bất ngờ
Em đang khắc khoải ngóng chờ xa phương
Thế rồi cắt đứt tơ vương
Quên đi kỷ niệm yêu đương một thời
Chia tay lòng dạ rối bời
Từ trong khóe mắt lệ rơi nhạt nhòa
Đâu còn tươi thắm như hoa
Một lời từ biệt cách xa nhau rồi
Thôi đành khép lại người ơi
Cho ta thương nhớ một đời đa đoan.
TG : Vũ Sỹ Lung
SĐT:0868825016
KẺ VỀ NGƯỜI Ở
Em chỉ cỏ dại đồng xanh
Vươn trong bão táp mỏng manh thân tàn
Đời vui trọng nghĩa ngập tràn
Quên đi những lúc cơ hàn ngày xưa
Nắng về cho hết cơn mưa
Đâu còn đi sớm về chưa một mình
Thương nhau trọn nghĩa vẹn tình
Bằng lòng với một gia đình đơn sơ
Ngỡ chiều hoa héo lụi tàn
Nay gặp chị, bạn muôn vàn mến yêu
Để hồn thơ lại phiêu diêu
Cởi lòng tâm sự bao nhiêu chuyện đời
Chia tay chẳng nói nên lời
Ngẩn ngơ nhớ chị tuyệt vời của em.
TG: Nguyễn Thị Nhờ
TIẾNG VÀ MIẾNG
Nhà văn, nhà báo, nhà thơ
Cả ba nhà ấy : buôn mơ ,bán sầu
Văn thì dài tập - đau đầu
Thơ moi Trăng gió để câu vào tình
Có tiền báo chí tàng hình
Thích tung dư luận để mình tiếng tăm
Nông dân ta hưởng trăng rằm
Chân tay nhọc tý : ăn nằm - ngủ ngon...
TG: Quách Xuân Việt