Chùm thơ lục bát tháng 10-2020 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương. Gồm các tác giả: Minh Thu, Nguyễn thị Động, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Nguyễn Mích, Đỗ thị Tâm, Lê thị Ngoạn, Thu Hà, Phạm thu Đoan, Hồ thị Nhung, Phạm thị Nguyên, Nguyễn thị Bé, Nguyễn thị Phương Đông, Lê Xuân Thọ, Lê Đình Tạ, Nguyễn Xuân Phương, Vũ Bôn, Công Huyền, Trần Đức Chương,
LỜI RU THÁNG MƯỜI
Tháng mười in đậm dấu son
Đèo cao dốc đá lối mòn Trường Sơn
Quân đi màu áo xanh rờn
Trăng soi nòng súng chập chờn rừng xa
Đông sang gió lạnh chớm qua
Đong đưa cánh võng mới là thần tiên
Từ non cao tới bưng biền
Lời ru của mẹ bình yên tháng mười
Minh Thu
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Trời hè gió nóng về nhiều
Hoa nơi Đồng Lộc sớm chiều vẫn thơm
Hàng bia soi nắng vàng hơn
Mười ngôi mộ trắng vẫn đơm nắng vàng
Ở đây em với mùa màng
Hòa cùng nón trắng dân làng nhấp nhô
Hạn lâu ruộng nước cạn khô
Em đi tát nước bữa mô cấy trồng
Mười cô gái vẫn phòng không
Đẹp như mười đóa hoa hồng bên nhau
Nghĩa tình trước vẫn như sau
Ngàn năm vẫn nguyện mãi câu trung thành
Nguyễn Thị Động
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
PHỤ NỮ VIỆT NAM
Hôm nay hai mươi tháng mười
Đất trời rạo rực lòng người hân hoan
Tuyệt vời phụ nữ Việt nam
Sáng ngời truyền thống vẻ vang giống nòi
Bà Triệu xưa tấm gương soi
Đánh giặc giữ nước cưỡi voi đi đầu
Ngày nay phụ nữ làm giàu
Phong trào bình đẳng nơi đâu cũng thành
Tuy là phái nữ thục oanh
Noi gương truyền thống rạng danh quê mình
Từ người mèo tới nười kinh
Chị em phụ nữ chúng mình làm theo
Quyết tâm xóa đói giảm nghèo
Sánh cùng nam giới đi theo Đảng mình
Tự hào phụ nữ đẹp xinh
Đảm đang chung thủy thắm tình nước non .
Ngụy Kim Dung
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
THƯƠNG
I
Còn đây một chút tình thương
Nhỏ nhoi gom nắng nhặt sương cuối đời
Chắt cho kỳ được nụ cười
Đớn đau bỏ lại cho tươi cõi lòng
Đò đầy đò phải sang sông
Đò suông em chở qua dòng nông sâu
Giọt buồn thả xuống đêm thâu
Thương người bóng chiếc dãi dầu tháng năm
II
Một đời tắm nắng gội sương
Một thời bom đạn vết thương thân mình
Một đời vì nghĩa vì tình
Nỗi lòng gửi lại phận mình gian nan
Ngược dòng quá khứ xa xăm
Vượt lên trên cả tháng năm rối bời
Người thân chả thấy mặt người
Chỉ nghe toàn những là lời chát chua
Tĩnh lòng nhớ lại ngày xưa
Gói bao rách nát mà đưa cho lành
Việc đời dẫu có bất thành
Dã tràng xe cát để dành đời vui
Thanh Huyền
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
CẢM ƠN
Cảm ơn anh chị em mình
Đội quân xung kích nhiệt tình mến thương
Gian lao nguy hiểm coi thường
Lao vào công việc chẳng nhường cho ai
Dịch đang đe dọa mọi người
Đội xung kích trực mặc trời nắng, mưa
Đồng tâm hiệp lực say sưa
Duy trì ca trực ngăn ngừa lây lan
Mùa dịch cô vít sẽ tan
Anh em, bè bạn ngập tràn niềm vui .
Nguyễn Mích
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
TIẾNG HÁT TRÊN TRƯỜNG SƠN
Bên nhau cùng hát bè trầm
Nghĩa tình đồng đội lặng thầm trường sơn
Giữa rừng giọng hát ngân vang
Rì rào tiếng gió bỗng cơn mưa về
Ở đây khắp mọi miền quê
Nguyện tâm giữ vững lời thề núi sông
Lời hát phủ xanh cánh đồng
Hòa vào tiếng sóng biển Đông dâng trào
Ban đêm giọng hát cất cao
Thiết tha êm dịu ngọt ngào sắt son
Quân đi hằn những lối mòn
Trường Sơn tiếng hát nối con đường dài .
Đỗ Thị Tâm
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
NGƯỜI LÀNG
Cạnh em mà lại như xa
Cho dù khoảng cách hai ta rất gần
Cách nhau chỉ mấy bước chân
Đường làng rộng mở chưa lần sang chơi
Biết nhau chỉ người làng thôi
Có gặp cũng chả lời mời một câu
Mỗi làn em bước đi đâu
Gặp em cũng nhận ra nhau láng giềng .
Lê Thị Ngoạn
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
TÂM SỰ CÙNG ANH
Lại đây em nói với anh
Hoa thì đem gửi còn cành thì sao
Kẻo mai lòng lại xốn xao
Ở trong sương gió lao đao mỗi ngày
Đường làng rợp lá gió bay
Cánh đồng vàng óng làm say lòng người
Hàng dâm bụt vẫn đỏ tươi
Mấy cô thôn nữ tiếng cười dòn vang
Thuyền tình đang đợi anh sang
Hãy quên hờn dỗi đừng mang buồn về
Đêm dài đã tĩnh còn mê
Đôi ta hãy giũ lời thề thủy chung .
Thu Hà
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
DÒNG SÔNG
Nhiều năm xa cách dòng sông
Mình ngồi câu cá mà không thấy buồn
Nhớ chiều trời đổ mưa tuôn
Ngắm nhìn nước lũ trên nguồn chảy xuôi
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng nguôi
Cuộc đời bươn trải để nuội chí bền
Dòng sông như giải lụa mềm
Cho ta tắm mát tạo nền vươn cao ...
Phạm Thu Đoan
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
ĐÒ CHIỀU
Chuyến đò theo nước trôi xuôi
Ghé qua bến cũ để nguôi nỗi niềm
Trải qua rừng núi bưng biền
Chúng mình như thể gắn liền con tim
Thương nhau mà vẫn lặng im
Tình mình da diết còn tìm nơi đâu
Một lời gói lại thành câu
Tự ta sao lại thỉnh cầu người xưa
Trời giăng sợi nắng đung đưa
Mây sa che lối cơn mưa trái mùa
Đàn chim sải cánh vui đùa
Đò chiều rời bến gió lùa lướt nhanh .
Hồ Thị Nhung
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
LÀNG TÔI
Làng tôi vẻ đẹp khang trang
Ruộng đồng bát ngát mênh mang xanh rờn
Đầu thôn đỏ rực mẫu đơn
Hàng liễu rũ bóng ong vờn bướm bay
Rì rầm những tiếng máy cày
Nhấp nhô nón trắng người say cấy trồng
Thuyền chài thả lưới ven sông
Sân đình lễ hội tiếng cồng giòn vang
Gặp nhau lời nói dịu dàng
Đoàn người lữ khách ghé sang bên này
Chợ chiều lất phất mưa bay
Quê hương ân nghĩa đắm say tình làng .
Phạm Thị Nguyên
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
MẸ TÔI
Ban trưa nghe tiếng võng đưa
Lời ru của mẹ gió mưa đêm trường
Xa quê bao nỗi vấn vương
Nhớ đồng lúa tốt xanh mương đôi bờ
Con đi năm tháng mẹ chờ
Thương con xứ lạ bơ vơ một mình .
Nguyễn Thị Bé
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
QUÊ TÔI
Xa quê vẫn nhớ bến sông
Những ngày vất vả vì không có cầu
Điện đêm thay ánh đèn dầu
Tháng năm lao động buổi đầu gian nan
Xóm làng tình nghĩa chứa chan
Cuộc đời no ấm muôn vàn niềm vui
Đói nghèo nay đã đẩy lùi
Quê tôi đổi mới ngát mùi hương thơm .
Nguyễn Thị Phương Đông
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
CHIẾC NẠNG
Thân gầy đu chiếc nạng tre
Chiến tranh đã hết vẫn đè nặng vai
Qua bao suối rộng sông dài
Tháng năm dằng dẳng thương ai đợi chờ
Hết rồi một thuở mộng mơ
Chỉ còn mỏng mảnh ý thơ gửi người
Thương tình thương lắm ai ơi !
Nạng tre nặng trĩu vai người gái quê .
Lê Xuân Thọ
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
XA RỒI ĐÂU NỮA MÀ CHỜ
Gặp em ở giũa chợ quê
Chợ đông họp dọc triền đê ven đàng
Giá không cách trở đò giang
Tình xưa ta đã chung làng từ lâu
Trách ai chậm bắc cây cầu
Cho duyên dang dở dãi dầu nắng mưa
Nhớ xưa vẳng tiếng đò đưa
Chạnh lòng nhớ cảnh sớm trưa đợi đò
Xa rồi đâu nữa mà chờ...!
Lê Đình Tạ
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
NHỚ MẸ CHIỀU QUÊ
Quê tôi đồng đất nghèo thôi
Người làng chung sống ngàn đời bên nhau
Chợ quê con cá lá rau
Ngô, khoai, sắn, đỗ xanh màu bãi soi
Mẹ già dùng nước giếng khơi
Trầu vôi đỏ quạch như thời xa xưa
Cả đời gội nắng hong mưa
Để tôi khôn lớn như giờ đó thôi
Xóm thôn giờ đã đổi đời
nhà cao đường rộng ở nơi quê mình
Mẹ giờ mắt chẳng còn tinh
Vẫn vui chòm xóm nghĩa tình cháu con
Người đi xa đất vẫn còn
Thủy chung son sắt vẹn tròn trong tôi
Một mai dù mẹ đi rồi
Nỗi niềm thương nhớ đầy vơi nỗi lòng .
Nguyễn Xuân Phương
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
MỘT THOÁNG THÁNG MƯỜI
Tháng mười gom gió heo may
Bứt tung bao lá vàng bay khắp đồng
Nắng hanh hừng hực ven sông
Nhuộm tươi trái bưởi, trái hồng trao duyên
Thoảng thơm hương cốm mạn thyền
Nức câu quan họ vắt trên hiên đình
Thời gian chạm nhẹ vô tình
Thương cho bao đám lục bình đang trôi
Tháng mười đẹp nắng tinh khôi
Ửng hồng gò má đôi môi bao người .
Vũ Bôn
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
ẢNH BÁC
Ngắm nhìn ảnh Bác sáng nay
Vẫn chòm râu bạc dáng gầy năm xưa
Vẫn đôi dép lội nắng mưa
Bộ quần áo lính khi xưa Bác dùng
Nhớ hang Bắc Bó Bác về
Chiến khu Việt Bắc bộn bề lo toan
Việc dân viếc nước vẹn toàn
Cách mạng thắng lợi khải hoàn non sông
Việt Nam trời biển mênh mông
Hội nhập thế giới nở hồng muôn hoa
Bác mong hạnh phúc mọi nhà
Toàn dân no ấm điều mà Bác mong
Ảnh Bác rạng rỡ non sông
Vinh quang con Lạc cháu Hồng ngàn năm .
Công Huyền
CLB thơ lục bát TP Hải Dương
HẢI DƯƠNG MÙA THU NÀY
Hải Dương cờ đỏ rợp trời
Thu về đón nhận tháng mười vinh quang
Đất trời như đã sẵn sàng
Trăm hoa đua nở phố, làng hân hoan
Thành phố nay đã chỉnh trang
Chào mừng đại hội nghiêm trang quảng trường
Ai về đất mẹ Hải Dương
Đẹp mọi con đường, xanh mướt hàng cây
Dòng sông Kẻ Sặt hàng ngày
Ca nô hàng hóa chất đầy về xuôi
Trường học lớp trẻ ra chơi
Nô nức tiếng cười, buổi học vừa tan
Chiều về réo rắt không gian
Sáo diều vi vút ngân vang trên trời
Công viên rộn rã sân chơi
Thỏa sức mọi người, tận hưởng niềm vui
Hải Dương quê mẹ ta ơi !
Mùa thu nhuộm đỏ đất trời bình yên .
Trần Đức Chương
CLB thơ lục bát TP Hải Dương