Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 9 -2020 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (21/09/2020) 

    Chùm thơ tháng 9 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các cây bút : Hương Nguyên, Lê Duyên, Dương Xuân Diễn, Nguyễn Xuân Đình , Đinh Tiến Đăng , Đào Xuân Tuyến, Lưu Thị Ten, Ly Ly, Vũ  Thanh Thế, Trịnh Ka,  Hoa Lan , Chu Ngọc Thủy,  Nghiêm Thị Ánh Hồng, Trần Đức Tùng trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ trên Lục Bát. Com. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống.

 

 

MEN THU

 

Tôi đi trong nắng thu vàng

Lẽ đời gồng gánh ngổn ngang vơi đầy

Cây bàng lá gió hao gầy

Thân ve lột xác hồn bay đi rồi

Men thu ăm ắp tình tôi

Ngọt ngào áo nắng xanh lời cốm rao

Nghe đồng nổi gió hanh hao

Tóp tom thân lúa ngọt ngào rạ rơm

Say thu nghiêng ngả bên em

Càng nhiều nhung nhớ càng thêm nỗi buồn

Cho nhau được giận được hờn

Dải mây lãng đãng xanh rờn tình thu.

 

Dương Xuân Diễn

SĐT: 0348759822

 

LƯỢM CHÚT QUÊ XƯA

 

Ta về lượm chút quê xưa

Thơm nồng rơm rạ, ngày mùa lối quê

Lũ trâu gặm cỏ triền đê

Lưng còng dáng mẹ dãi dề đồng sâu

Ta về tìm lại hương cau

Bà ngồi bỏm bẻm giã trầu bờ hiên

Đợi ai trăng lấp ló nghiêng

Bên nồi khoai luộc, kể miền xa xôi

Cha ngồi nhai khói thảnh thơi

Nhớ đêm trăng ấy trao lời mai sau

Lúa non thơm vị tươi màu

Ngắm đôi bạn trẻ sũng đầu sương đêm

Buông gầu múc ánh trăng mềm

Đổ vào khoảng tối cho đêm rạng dần

Về tìm con sóng sông ngân

Đường xưa, mà thấy bước chân ngỡ ngàng. 

 

Hương Nguyên 

ĐT: 032 7744 843

  

ĐÊM TÌNH 

 

Đêm thu trăng đến bên quỳnh 

Mơn man cánh trắng rung rinh ánh ngà

Đắm chìm thoả nỗi cách xa

Ngọt ngào trao trọn đậm đà men yêu

Gió mây cũng thả hồn phiêu

Cùng trời cuối đất sớm chiều bên nhau

Thiên thu tình chẳng phai màu

Tạc vào năm tháng chung câu đá vàng

Giao bôi ánh mắt mơ màng

Lời yêu tưởng đã cũ càng vẫn say

Thì thầm... tay nhớ bàn tay

Hình anh mắc cạn tim này trăm năm.

 

Lê Duyên

ĐT:0979987850

 

 

ẤM NỒNG TÌNH THƠ

 

Hội thơ Lục Bát quốc gia

Rộn ràng tiếng nhạc, thiết tha điệu chèo

Cồng chiêng, đàn sáo về theo

Chầu văn gửi gắm bao nhiêu ân tình

Má đào yếm thắm- Trúc xinh

Câu thơ lắng lại lòng mình trao nhau

Hồn thơ nối nhịp bắc cầu

Nhãn lồng đã vượt sông sâu tìm người

Từ núi cao đến biển khơi

Múa hay hát giỏi giữa trời Hưng Yên

Ca dao- Lục bát trăm miền

Lời ru mẹ thấm con tim mỗi người

Sen thơm nhãn ngọt quê tôi

Nguyệt Hồ thơ mộng đợi người tâm giao.

 

Nguyễn Xuân Đình

SĐT:0978109489

 

TƯƠNG TƯ

 

Vô tình ánh mắt nhìn thương

Có gì lạ thế cứ vương lòng người

Bồng bềnh mấy sợi tóc rơi

Hình như ai khéo nhắc người níu nhau

Bóng em xa cũng đã lâu

Mà sao nhung nhớ nhiệm màu nhớ nhung

Dáng đi vẫn hiện tương phùng

Tơ vương ánh mắt cõi lòng nao nao

Tình nồng sóng dậy dạt dào

Gần như giông bão đổ vào nhớ quên

Ngóng trông mờ ảo trong đêm

Bao nhiêu mộng đẹp khát thèm bên nhau

Từ lâu cái lạnh đong sầu

Hồn tôi ru hát,nát nhàu tương tư

Mơ tình mộng ảo vô hư

Đắm say ánh mắt mà như say người.

 

Đinh Tiến Đăng

SĐT:0943000718

 

CON VỀ THĂM NHÀ BÁC

 

Làng Sen nơi Bác ra đời

Nam Đàn-Xứ Nghệ đất trời tình quê

Nhà tranh- mái lá rại tre

Tiếng ru cánh võng trưa hè tuổi thơ

Nơi mẹ  dệt cử thoi đưa

Nơi cha đèn sách sớm trưa luận bàn

Ngoài thềm dâm bụt xanh lam

Quanh hồ sen nở ngập tràn sắc hương

Quê hương ngàn tiếng yêu thương

Đã sinh ra một “vầng dương”cho đời

Vầng dương tỏa sáng nơi nơi

Cho mầm cây nảy đất trời Việt Nam

Sen hồng tô thắm giang san

Tên người đẹp nhất thế gian muôn đời

Bác Hồ ơi! Bác Hồ ơi!

Con về nhà Bác bồi hồi trong tim.

 

Nghiêm Thị Ánh Hồng

 

 

LỜI VÀNG

 

Thoáng nhìn đã lấy tay che

Làm ai tựa cửa bên hè khôn nguôi

Chênh chao chỉ một nụ cười

Đung đưa khóe mắt nhíu đôi lông mày

Tưởng chừng chao đảo hàng cây

Ngả nghiêng ngọn núi ,héo gày nhành mai

Tiếng oanh thỏ thẻ bên tai

Yến thì dịu ngọt ca bài ái ân

Lời em như chỉ buộc chân

Như đường cát trắng,như sâm nhị hà

Nói mà như một giọng ca

Cười thì ngây ngất kẻo xa người gần

Khiến ai lòng dạ bâng khuâng

Thầm thương ,thầm nhớ nâng nâng canh dài

Lời vàng ngỏ ý trúc mai

Duyên tơ đã thắm chẳng phai tấc lòng.

 

LY LY

SĐT:0837216626

 

TÔI GOM

 

Trang thơ tôi viết tặng đời

Nặng tình thơ lắm để rối ngẩn ngơ

Tự cười mình sống năm xưa

Chăm ngoan nhưng lại ngu ngơ làm giàu

Dối gian chẳng biết một câu

Khó khăn ráng chịu dãi dầu nắng mưa

Bán nghèo chẳng có ai mua

Gom tình thương để dư thừa cho con

Gom câu lục bát vuông tròn

Gom tình bầu bạn nước non nên vần.

 

Trịnh Ka

SĐT:0985799934

 

CÂU THƠ EM THẢ

 

Câu thơ em thả lên trời

Bồng bềnh sương khói, phương người làng thơ

Câu thơ thực câu thơ mơ

Ngổn ngang sự thế, lững lờ lời yêu

Vẫn hồn thơ Bác “Nguyên Tiêu”

Sông trăng ngày ấy, dập dìu xuân nay

Câu nào muối mặn gừng cay

Mẹ cha ta thả những ngày gió đông

Câu nào bay giữa mênh mông

Sao hư ảo thế mà lòng vấn vương

Câu nào chín nhớ mười thương

Mong hồn lục bát nối đường vào tim

Dâng dâng trời nhẹ mưa êm

Xuân này vào hội êm đềm tiếng thơ.

 

Hoa Lan

SĐT:0338465159

 

 

QUÊ HƯƠNG

 

Cốc Khê, Ngũ Lão quê tôi

Ấm lòng tình mẹ của thời ấu thơ

Đi xa quê vẫn đợi chờ

In sâu nỗi nhớ không mờ trong tim

Quê hương, dáng mẹ hằn in

Sóng đời xô đẩy nổi chìm phiêu diêu

Nhớ quê, thương mẹ bao điều

Cõng theo cả tiếng sáo diều trong tôi

Quê hương yêu lắm ai ơi!

Cây đa giếng nước bao đời còn đây

Tuổi thơ cắp sách hàng ngày

Mái trường Ngũ Lão bạn thầy bên nhau

Trăng rằm vằng vặc đêm thâu

Trốn tìm múa hát cùng nhau vui đùa

Dòng sông  Đào vẫn như xưa

Cầu cong vững chắc như mưa mặc trời

Tháng năm mòn mỏi đầy vơi

Ôm bao kỉ niệm một thời tuổi thơ

Sớm chiều lặn lội đôi bờ

Chăn trâu, cắt cỏ tuổi thơ xóm làng

Nửa đời nặng gánh đa mang

Nay về tìm lại những trang tuổi hồng

Lớn lên công tác lấy chồng

Đi xa nhưng vẫn nặng lòng nhớ quê.

 

Lưu Thị Ten

 

VANG DANH

 

Một thời đi khắp núi sông

Xa nơi thôn xóm ruộng đồng quê ta

Đánh Mỹ cứu nước giữ nhà

Đạn bom chiến trận đi qua trong đời…

Bắc nam xanh thắm bầu trời

Ta về vui sống ở nơi quê nhà

Tình đời trong áng thơ ca

Chiều thu nhẹ bước xem hoa khoe màu

Hồn thơ nối bắc nhịp cầu

Nâng ta tung cánh giữ bầu trời xanh

Cho ta nhớ khúc quân hành

Chiến công chiến sỹ vang danh một thời.

 

Vũ Thanh Thế

SĐT:0353367289

 

 

ANH NGHE

 

Anh nghe trong chiếc lá vàng

Mùa thu dịu ngọt như đang quay về

Anh nghe khe khẽ trăng thề

Mọc lên từ đáy giếng quê đầu làng

Anh nghe bên nhũng dặm ngàn

Chân em nhè nhẹ bước sang bên này

Anh nghe trong những hoa tay

Lần dần nỗi nhớ tràn đầy hương em .

 

Trần Đức Tùng

SĐT:0336117529

 

MỘT THỜI XA VẮNG

 

Ngày dài năm tháng chiến tranh

Trong anh còn mãi màu xanh với rừng

Hành quân qua dốc …điệp trùng

Ba lô nặng trĩu trên lưng bồng bềnh

Băng qua núi – vượt qua sông

Bước chân đâu mỏi đã từng ngày qua

Võng đu đưa giữa rừng già

Lá xanh thay những mái nhà sương rơi

Đạn bom mù mịt lưng trời

Ra đi vội vã chẳng lời biệt nhau

Nỗi đâu chồng chất nỗi đau

Nghĩa tình đồng chí về đâu kiếm tìm

Giờ đây trong cảnh hòa bình

Trước đài tưởng niệm chút tình ngày xưa.

 

Chu Ngọc Thủy

ĐT: 0328565373

 

 

HỘI LIM

 

Thuyền em khua nhẹ mái chèo

Sông Cầu in bóng trong veo điệu hò

Nón nghiêng trên bến dưới đò

Trao nhau tiếng hát câu hò người ơi!

Miếng trầu say cả tiếng cười

Ngất ngây câu hát người ơi!... đừng về

Yếm ai ngỡ trái bùa mê

Níu chân, nhíu bước đường về khách xuân

Đắm say vạt áo tứ thân

Khéo che kín hở tần ngần mắt nhau

Yếm đào đôi dải bắc cầu

Hội Lim quan họ nhớ câu người về.

 

Đào xuân Tuyến

SĐT:0387438998

 

 Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc  

   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: