Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 9-2020 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương. (16/09/2020) 

 Chùm thơ Lục Bát tháng 9-2020 của CLB thơ Lục Bát Thành Phố Hải Dương: gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Thương Huyền, Ngụy Kim Dung, Lê Thị Ngoạn, Minh Thu, Nguyễn Thị Động, Đỗ thị Tâm, Phạm thu Đoan, Nguyễn thị Bé, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thị Phương Đông, Hồ Thị Nhung, Lê Hữu Thọ, Thu Hà, Lê Đình Tạ, Vũ Mạnh Ngọc, Trần Đức Chương. 

 

 

BÁC HỒ

 

Một đời người sống thanh tao

Hết lòng vì nước đi vào sử xanh

Cơm dưa, cá muối ngon lành

Tiết kiệm từng chút đồng hành cùng dân

Đời thường Bác chẳng vĩ nhân

Thương già, quý trẻ ân cần hỏi han

Đơn sơ một mái nhà sàn

Ngọn đèn dầu nhỏ thức đêm cùng người

Vườn cây hoa lá xanh tươi

Những lời di chúc  rạng ngời niềm tin

Chúng ta không thể nào quên

Bác đi cứu nước trải ngàn gian lao

Pháp thua Mỹ cút Ngụy nhào

Việt Nam thống nhất tự hào năm châu

Nước non xanh mãi muôn màu

công ơn Đảng, Bác  ghi sâu trong lòng

Bác ơi!  Mãi mãi non sông

Vượt qua gian khó để cùng tiến lên

Giữ cho đất Việt vững bền

Chúng con đền đáp công ơn của người  .

 

Nguyễn Thế Bình

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TỰ DO

 

Lưng trời sải cánh chim bay

Từ Nam chí Bắc những ngày ngoạn du

Hải Vân đỉnh núi mây mù

 Đèo Ngang, Đèo cả, sông Chu, sông Hàn

Qua bao đèo giốc  gian nan

Xuân chiều thanh thản Việt nam cuối trời

Khó khăn gì cũng qua thôi

Trong say có tỉnh, trong vơi có đầy

Miền quê sông nước  có hay

An Giang, Đồng Tháp  bao ngày  chờ mong

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Câu hò, điệu lý  nặng lòng hôm nao

Gập ghềnh cầu khỉ chênh chao

Bên này bên ấy xôn xao những chiều

Dừa xiêm bóng ngã liêu xiêu

 Nhớ ai dáng đứng như Kiều trong mơ

Miệt vườn sông nước nên thơ

Bạc Liêu công tử mãi giờ còn danh

Miền Đông ngun ngút cao xanh

Mến yêu đất mẹ bức tranh quê mình

 

Thanh Huyền

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

GỬI MẸ THƯƠNG YÊU

 

Đêm nay trời lại đầy sao

Biết bao thương nhớ nao nao đợi chờ

Con vững tay súng từng giờ

Mẹ ngồi đợi mãi hững hờ  trăng thanh

Mẹ ơi con giữ trời xanh

Mẹ ơi con thích bức tranh hòa bình

Giặc kia vẫn cứ rập rình

Cho nên con phải gồng mình chắc tay

Con mong đất nước  một ngày

Hết quân xâm lược cuốc cày cùng cha

Con thương cha mẹ đã già

Giặc lấn bờ cõi con thà chịu đau

Giữ cho đất nước ngày sau

Để cho em nhỏ cùng nhau vui đùa

Thăng Long còn có cụ rùa

Ngậm gươm dâng tới tay vua diệt thù

Để cho đất nước ngàn thu

Không còn bóng những kẻ thù xâm lăng

Trẻ già vui dưới đêm trăng

Việt Nam Văn Hiến Thăng Long ngàn đời  .

 

Ngụy Kim Dung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

MÀU TÍM HOA MUA

 

Hoa mua nở tím lưng đồi

Em ngồi nhớ lại một thời tuổi thơ

Đường chiều giăng lối sương mờ

Tình duyên vương vấn sợi tơ mơ màng

Cuộc đời trải rộng mênh mang

Vẫn còn in dấu đường làng thuở xưa

Rừng mua theo gió đung đưa

Thu tàn đông tới lưa thưa cánh bàng

Bến quê đò đợi ai sang

Trời cao mây trắng lang thang vẩy mời

Xa xôi muốn nhắn đôi lời

Hoa mua màu tím đầy vơi  nỗi niềm  .

 

Lê thị Ngoạn

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

VỤ MÙA

 

Đoàn xe chở lúa về làng

Đường quê rợp mát  hạt vàng đầy sân

Mấy cô cười nói râm ran

Những vành nón trắng nghiêng sang bên này

Môi hồng nhuộm nước trầu cay

Để anh bên ấy ngóng ngày ngóng đêm

Hoa cau rụng trắng bên thềm

Mùa sau lúa chín nên duyên thắm nồng

Cam vàng trĩu quả trên vườn

Mùa này thắng vụ đôi lòng chung vui  .

 

Minh Thu

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

ĐI LỄ HỘI

 

Rủ nhau đi trẩy hội đền

Bao điều thầm ước tơ duyên mặn nồng

Quần đen áo lụa môi hồng

Ai về Kiếp Bạc cho lòng tôi theo

Bước chân thúc dục qua đèo

Gió thông ngỡ tiếng quân reo trên ngàn

Hịch truyền chống giặc xâm lăng

Bạch Đằng nổi sống vang danh Lục Đầu

Con tàu đón khách nơi đâu

Côn Sơn Kiếp Bạc hẹn nhau cùng về  .

 

Nguyễn Thị Động

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

VỀ QUÊ MẸ

 

Về thăm quê mẹ chiều sương

Bao nhiêu tình cảm yêu thương mẹ chờ

Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ

Con tim phảng phất hồn thơ dạt dào

Đồng làng sóng lúa rì rào

Chứa đầy ân nghĩa nói sao cho vừa

Ngọt ngào sữa mẹ thuở xưa

Cho con sức sống bây giờ lớn khôn

Cuộc đời bươn trải  muôn phương

Lần theo hơi ấm quê hương con về  

 

Đỗ Thị Tâm

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

LỜI BÀ RU

 

Tiếng bà còn đó bên nôi

Tháng năm vất vả cho đời cháu yêu

Lời ru cao thấp cánh diều

Tiếng sáo vi vút  gợi chiều quê huoang

Trời thu tưới mát mái trường

Tuổi thơ ước hẹn mở đường mai sau

Đàn cò vỗ cánh về đâu

Đồng xanh bát ngát ruộng sâu bước dồn

Xóm làng nặng nghĩa nước non

Qua thời gian khó thuở còn long đong

Lời ru sáng ánh lửa hồng

Tương lai phía trước rộng không bến bờ .

 

Phạm Thu Đoan

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

CÔN SƠN

 

Đồi cao gió thổi rì rào

Hồn thơ Nguyễn Trãi ngấm vào thiên thu

Phượng Hoàng rừng núi âm u

Lệ Chi Viên nhớ ngàn thu chẳng mờ

Liễu xanh rủ bóng bên bờ

Nguyệt hồ nổi sóng ngóng chờ thời gian

Ngàn năm chưa dịu hàm oan

 Thạch Bàn nghe vọng tiếng đoàn  quân reo .

 

Nguyễn Thị Bé

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

BẾN XƯA

 

Ai về bến nước quê tôi

Tuổi thơ vùng vẫy một thời đã qua

Nhớ người bạn cũ ngày xa

Chiến trường gian khổ cho ta gặp mình

Nay đi qua chỗ sân đình

Vui sao nhạc trống xập xình làng bên

Trời cao vời vợi nắng lên

Bến xưa sóng lặng để thuyền tôi sang .

 

Phạm Thị Nguyên

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

 

SÔNG KINH THẦY

 

Kinh Thầy thổn thức đò chiều

Nhìn con sóng lặng mà neo bão lòng

Trời cao gió lộng xanh trong

Thuyền em cập bến má hồng thắm thêm

Tiếng bà ru cháu bên thềm

Ngọt ngào lưu luyến êm đềm sớm trưa

Cây đa bến nước thuở xưa

Bến sông neo đậu đò đưa mỗi ngày

 Chiều tà lãng đãng mây bay

Kinh Thầy dòng lượn đắm say lòng người .

 

Nguyễn Thị Phương Đông

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

NHỚ MIỀN TRUNG DU

 

Gặp nhau buổi ấy tình cờ

Màu xanh lá cọ em chờ đồi cao

Giọng em thỏ thẻ ngọt ngào

Quân dân đằm thắm dạt dào chiều mưa

Lá thư anh viết năm xưa

Đò ngang em lái sông chưa bắc cầu

Bất ngờ khăn tặng cho nhau

Bao điều bày tỏ nông sâu nỗi lòng

Trung du đồi cọ vời trông

 Bưởi ngon, mít ngọt, mênh mông đồi chè

Điệu xoan ôm chiếc khăn the

Bao người Lữ khách mãi nghe quên đường .

 

Hồ Thị Nhung

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

BẾN MỚI

 

Buông neo đậu lại bến này

Một trời sông nước vơi đầy hoàng hôn

Trăng lên gió lộng se buồn

Đón sao mai lại  dong buồm khơi xa

Đã từng luồng lạch vào ra

Đã từng bến cạn sương sa đã từng

Mặn mòi chua khế cay gừng

Xôn xao bến mới nửa mừng nữa lo

Vẫn vang tiếng hát câu hò

Chèo khua sào đẩy đôi bờ mờ sương

Đón chờ một ánh triều dương

Ghìm lòng hai tiếng quê hương cuối trời .

 

Lê Xuân Thọ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

MÁI TÓC

 

Tay em vuốt mái tóc mềm

Nâng niu trước gió bên thềm hong khô

Thả hồn vào giấc mộng mơ

Hoa xoan tím rụng bên bờ vai êm

Thơm mùi hương sả tóc em

Tắm dòng nước mát êm đềm sông quê .

 

Thu Hà

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

TIẾNG RU

 

Hạ về nhớ nắng ban trưa

Lời ru hòa tiếng võng đưa bỗng trầm

Vẵng nghe tiếng gió rì rầm

Mẹ ru con ngủ nhẹ thầm bên tai

Hàng cây lặng bóng nắng cài

 Tiếng ve gọi nắng nhớ hoài lời ru

Dặm dài mòn gót chinh phu

Hoàng hôn còn vọng tiếng ru thuở nào  .

 

Lê Đình Tạ

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

XE ĐÔI

 

Nửa đùa bén lửa tin ngay

Nọc ông đốt đỏ ngón tay anh cầm

Chung môi phủ ứng má hồng

Cái đau ngớ ngẩn tơ lòng xe đôi!

 

BẾ CHÁU

 

Tương lai nồng ấm trên tay

Đang gìa bỗng cũng thơ ngây nực cười

Một ông một cháu cùng chơi

Thêm thêm bớt bớt đất trời lây say

 

Vũ Mạnh Ngọc

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH 2/9

 

Bảy lăm năm trước ấy mà

Đồng sâu ruộng úng thương cha kéo cày

Sưu cao thuế nặng chất đầy

Sống thì có sống thân gầy xác xơ

Nghe theo lời gọi Bác Hồ

Đứng lên dành lấy cơ đồ Việt Nam

Dương cao cờ đỏ sao vàng

Tự do, độc lập: Sẵn sàng hy sinh

Bảy lăm năm đất nước mình

Có Bác, có Đảng quang vinh dẫn đường

Hết rồi “ Một nắng hai sương”

Thênh thang trên mọi con đường mới xây  

Kinh tế tăng trưởng từng ngày 

 

Năm Châu bốn biển về đây hội cùng

 

Việt Nam đất nước anh hùng

Mảnh đất thế giới đi cùng chúng ta

 

Trần Đức Chương

CLB thơ lục bát TP Hải Dương

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc. 

 


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: