Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ tháng 8 năm 2020 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (29/08/2020) 

 Chùm thơ tháng 8 của CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên với sự góp mặt của các tác giả:Nguyễn Quốc Ân,Trần Tự Bình, Dương Xuân Diễn, Nguyễn Xuân Đình, Đinh Tiến Đăng, Chu Thanh Hải, Mạc Thu Huệ, Ly Ly, Vũ Đình Hòe, Hà Việt Hồng, Hoa Lan, Nguyễn Thị Linh, Lều Văn Mài, Đào Mạnh Miện trân trọng gửi đến các bạn yêu thơ trên Lục Bát.Com. Kính chúc các thi hữu luôn nhiều niềm vui-hạnh phúc thành công trong cuộc sống

 

 

 

KỶ NIỆM XƯA

 

Lũ về trôi, lại mưa ngâu

Nước tràn cá vượt qua cầu dạo chơi

Bèo rong ở khắp nơi nơi

Tôm cua ốc ếch nuôi tôi tháng ngày

Trâu bò dướn cổ kéo cày

Tháng ba hết gạo đi vay khắp làng

Tới trường chẳng có đò ngang

Mảng cây, bè chuối trò sang thầy chờ

Bút nghiêng gác lại tuổi thơ

Đi làm người lính cụ Hồ vinh quang

Quê nay nhà cửa khang trang

Cầu to đường lớn dọc ngang khắp đồng

Nhìn em cô gái nhà nông

Vi vu xe máy mà lòng xốn xang

Quê hương đổi mới ngỡ ngàng

Tôi đi lòng cứ mơ màng ngày xưa.

 

TG: Nguyễn Quốc Ân

 

HỎI CÂY BÚT VẼ

 

“Họa hổ họa bì nan họa cốt*

Tri nhân tri diện bất tri tâm”

Bút khoe nét vẽ tài ba

Vẽ chim biết lượn, vẽ hoa biết cười

Vẽ được chăng một khoảng trời,

Ánh sao- Ánh mắt đầy vơi ngập ngừng…?

Thoáng nhìn vẽ trọn chân dung

Vẽ được chăng tận cõi lòng sâu xa ?

Vẽ mái đình, vẽ cây đa

Sao không vẽ nổi lời ca hẹn hò?

Thuyền đi vẽ bến đợi chờ

Sao không vẽ thước mà dò nông sâu…?

Vẽ thời gian áo phai mầu

Sao không vẽ được nỗi sầu cô đơn

Vẽ chớp bể, vẽ mưa nguồn

Sao quên nét vẽ vui buồn thế gian?

Vẽ cây sáo, vẽ phím đàn

Cung vui sao lẫn cung than:” cung mờ**…?”

Vẽ khát vọng, vẽ ước mơ

Sao con vẽ sóng đẩy xô cuộc đời?

Vẽ ánh mắt, vẽ nụ cười

Bút ơi ! Hãy vẽ lòng người thiện tâm.

 

Tác Giả: Trần Tự Bình

SĐT: 0979376617

 

 

KÝ ỨC GIẾNG LÀNG

 

Nguồn trong cho ngọt giếng làng

Giếng làng cho tiếng người làng rất riêng

Câu vè nhắc nhớ về em

Thơm đôi má lúm đồng tiền mộng mơ

Trăng non đầu tháng đợi chờ

Để anh ra ngẩn vào ngơ bồi hồi

Chung tay kéo nước té trời

Tiếng cười nắc nẻ xa rồi còn như…

Kể từ ngày ấy kể từ

Tình quê còn đó lời thề vẫn trong

Hẹn cùng người ấy về không

Lại cùng té nước đếm đong nhân tình.

 

Tác Giả: Dương Xuân Diễn

SĐT: 0348759822

 

NHỚ  NGƯỜI LÍNH ĐẢO

 

Xuân về nắng lụa ,mưa tơ

Sợi nắng dát mỏng,sợi mưa giăng dài.

Em ngồi chờ tựa bờ vai

Chim quyên lảnh lót hát bài tình ca.

Nhớ người gìn giữ đảo xa…

Ngày đêm vì đảovắng nhà ,xa quê.

Con mong chờ bố ngày về.

Em mong vắt cạn lời thề thủy chung

Đảo xanh nhuộm nắng trời hồng.

Tình em nhuộm cả giấc nồng trong anh.

Trời cao vời vợi ,biển xanh.

Tình quê,tình đảo,tình anh vẹn toàn.

 

Tác Giả: Nguyễn Xuân Đình

SĐT: 0978109489

 

 

SÉT ĐÁNH

 

Xuân xanh ngọn bút cũng xanh

Đèn khuya em học xung quanh gió lùa

Hương chanh làn tóc sóng đùa

Thơm thơm như gợi chân vừa tới nơi

Mắt anh đón mắt em cười

Như bùa trói gọn tim người đang rơi

Nhìn em bối rối lòng tôi

Cùng nhau giải toán cả đôi dùng dằng

Tơ trời buông thả sợi mong

Con tim mách bảo cõi lòng vấn vương

Lời yêu thủ thỉ thân thương

Mà sao ai đó ngăn đường lời chung

Chợt mưa con nhện giăng mùng

Vương vương ngàn sợi cho cùng vướng nhau

Cho trầu cánh phượng xanh cau

Cho say ánh mắt nhuộm màu trinh nguyên

Sóng còn lay động thuyền nghiêng

Tình yêu sét đánh tơ duyên thuận buồm.

 

Tác Giả :ĐINH TIẾN ĐĂNG

SĐT:0943000718

 

CHIỀU ĐỒNG LỘC

 

Nghe người khóc gọi Cúc ơi!

Nghẹn trong tiếng nấc làm tôi nát lòng

Mười cô gái trẻ anh hùng

Danh thơm còn mãi trong lòng nước non

Hố bom tội ác vẫn tròn

Căn hầm tiểu đội có còn nữa đâu

Năm mươi năm lẻ dãi dầu

Đồi sim nay đã tím mầu thời gian

Bạn em đã xếp thành hàng

Thiếu Hồ Thị Cúc,Em đang nơi nào?

Nắng chiều Đồng Lộc xôn xao

Khói nhang nghi ngút mà nao lòng người

Thương em nhiều lắm Cúc ơi!

Một mình lạnh lẽo đơn côi sớm chiều

Trong lòng đất mẹ thương yêu

Em nằm nghe tiếng thông reo ngút ngàn.

 

Chu Thanh Hải

SĐT:0986588434

 

 

 

VỀ THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC-HÀ TĨNH

 

Ngã ba Đồng Lộc là đây.

Mười cô liệt sĩ tháng ngày dõi trông.

Xe qua xe lại yên lòng.

Hố bom đã lấp, đường thông đi về.

Chị em mỗi bạn một quê.

Sống vui đồng đội thác về bên nhau.

Trăng tròn chớm nở tình đầu.

Em đi để lại lệ sầu người thương.

Mười bông hoa giữa cung đường.

Gian nan- Dũng cảm- Kiên cường- Đảm đang.

Em là cô gái Việt Nam

Xứng danh với tám chữ vàng Bác trao !

 

Tác Giả: Vũ Đình Hòe

SĐT:0976372306

 

CÒN VƯƠNG

 

Thu còn ở lại đó không

Lặng im trong gió để đông đợi chờ

Lẫn trong hoa cỏ ngẩn ngơ

Nụ cười hôm ấy, bây giờ còn vương!

Mùa nào vẫn ấm lời thương

Giọt đêm lặng lẽ muốn nhường nắng mai

Ngát hương để lại lòng ai

Lung linh gọi ánh xuân mai ấm nồng!!!

 

Tác giả: Mạc Thu Huệ

SĐT:0982550627

 

 

 

TÌNH MẸ

 

Trăng tròn mặt mẹ hiền lành

Nhanh tay thoăn thoắt dỗ dành đường tơ

Đêm trăng soi bóng chân mờ

Khơi trong  gạn đục mềm bờ môi con

Hạt cơm trắng dẻo thơm ngon

Hương quê tình mẹ , vuông tròn bao la

Con ơi hiếu nghĩa thiết tha

Đủ lông tung cánh mẹ là hồn thơ.

 

Tác giả: Hà Việt Hồng

SĐt :0983297465

 

CHIỀU NHỚ HÒA BÌNH

 

Chiều nay lại nhớ Hòa Bình

Bâng khuâng nhớ cảnh ,nghĩa tình dễ thương

Nhà sàn chìm giữa rừng sương

Tiếng gà gọi bạn trên nương vọng về

Đồi nghiêng ru ngủ vườn chè

Xa xa thấp thoáng ai về cuối thôn

Áo chàm nhuộn tím hoàng hôn

Con người cảnh vật mê hồn ta say

Tình thơ níu kéo nơi đây

Rượu cần,khèn trúc làm ngây ngất tình

Nhớ khi tạm biệt Hòa Bình

Bắt tay lưu luyến ân tình –khó quên!

 

Tác Giả: Ly Ly

SĐT:0837216626

 

RÁNG CHIỀU

 

Trời chiều nắng rụng đầy sân

Ngu ngơ chiếc lá ,bâng khuâng trở mùa

Bằng Lăng tím nhuộm đường xưa

Ve  ru khúc hạ mới vừa đâu đây

Trời chiều giọt nắng lắt lay

Bài thơ dang dở mãi day dứt lòng

Nơi em gạo trắng nước trong

Anh còn cát mặn,chỉ hồng se duyên

Gánh thơ dạo khắp trăm miền

Đường vui chung bước hồn nhiên với đời

Trời chiều bảng lảng mây trôi

Vẫn khung trời mộng ,vẫn lời trách yêu.

 

Tác Giả: Hoa Lan

SĐT:0338465159

 

 

ĐƯỜNG VỀ LỤC BÁT

 

Cùng về lục bát đường xa

Gặp ai ngày ấy mừng là còn xanh

Sông hương hải chảy lượn quanh

Hướng về miền bắc lại thành bắc nam

Ước gì sông rộng một gan

Bắc cầu dải yếm người sang đón người

Vui thơ hội .Hội tan rồi

Câu thơ khép kín nụ cười chào nhau

Bao giờ lại đến hội sau

Để trầu cánh phượng gập cau liên phòng

Thà rằng chẳng biết cho xong

Ai về để lại nhớ mong chòng chánh

Cái nhìn nghe rất mong manh

Vì yêu thơ quá nên nhớ thơ

Cái gì nghe rất vu vơ

Nhớ thơ nên phải ầm ờ với nhau

Biết mình nói trước quên sau

Mà sao mới gặp lần đầu khó quên

 

Tác Giả : NGuyễn Thị Linh

SĐT: 0352395150

 

THĂM LÀNG VŨ ĐẠI

 

Về làng Vũ Đại ngày nay

Xem ra đời sống đủ đầy ấm no

Đường làng xe máy ô tô

Trường làng trắng áo học trò vui chơi

Nghe trong cánh võng à ơi

Ngọt ngào chẳng nghẹn như lời ru xưa

Đổi đời tựa thể giấc mơ

Ấm no hạnh phúc bây giờ là đây

Đâu còn ông Chí Phèo say

Đâu con cụ Bá vung cây gậy hoài

Đâu còn Thị Nở thở dài

Xóm thôn trắng huệ, vàng mai ngậy đường

Nghĩ về quá khứ mà thương

Còn vương mùi cá kho tương niêu sành

Giờ đây vắng bóng nhà tranh

Vẫn ăn cơm cá niêu sành kho tương

Mưa to chào nhé lên đường

Mà lòng ấm mãi vấn vương dậm dài

 

Tác giả: Lều Văn Mài

SĐT:02213877031

 

NGÂU

 

Mùng ba tháng bảy mong ngâu

Cả ngày trời nắng bỏng đầu chói chang

Hỏi rằng Chức Nữ Nghưu Lang

Ngày vào sao nỡ để nàng khô nguyên

Hôm nay mùng bảy hợp duyên

Ngưu Lang Chức Nữ thỏa nguyền nhớ mong

Xem ra ông đã vui lòng

Mạch ngầm mách bà chảy thành dòng chứa chan.

 

Tác Giả: Đào Mạnh Miện

 

Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: